Tấm hình cuối chụp tại một cữa tiệm bán kẹo bánh tại Dubai, mình nghĩ rằng từ trước đến giờ toàn là ăn chocolate cũa Mỹ và Châu Âu, lần này thữ loại chocolate cũa Ả Rập xem sao, thế là mình đã mua và sau khi thữ thì biết rằng mình đã quyết định chính xác, nhờ nó mình mới biết thế nào là…dỡ tệ, âu đó cũng là sự hiểu biết . Nhìn tấm hình chụp với lão chủ tiệm này thấy hắn có vẽ già là do râu ria nhiều thôi chứ chưa chắc thằng nào già hơn thằng nào . Nếu chẳng may sau này hắn có liên hệ với khủng bố hồi giáo chắc mình cũng bị liên lụy quá he he he…..
Anh Trúc à, ở nhà tui được bầu là chuyên gia mua đồ… bậy bạ, có khiếu mua đồ dở. Nay nghe anh nói thử chocolate Á rập, vậy khi nào mở hội những người mua đò ăn dở tui sẽ liên lạc với anh. Thôi kệ, miễn là có để ý làn sau mua món (dở) khác coi như thành công rồi.
Ayai, hôm nay mới hoàn hồn đi chợ được, mấy bữa trước bị …tại lung tung nên trốn mất dạng. hehehe. Nhìn hình mấy anh chị mà ghen tức hỏng có mặt để phá mồi. Hic, đại ca tấm hình cuối nhìn cũng same same với ông chủ quán chỉ thua ổng cái bụng nước lèo và cái sân bay láng bóng cuả Dubai thôi.
Áo đại ca màu xanh cánh gà làm em vội dòm áo mình đang mặc thì thấy ….nó màu trắng cánh cửa đại ca ơi, mà là cửa lá sách cho phù hợp với khí hậu đang nóng đổ củi đổ lửa bên này ….nên hỏng dám mặc ra đường
Đại ca hoàn hồn chưa em đang đợi đọc tác phẩm của đại ca dài cổ cò rồi
Kim Thu ơi ! Hồn thì đã hoàn rồi nhưng xác thì còn mệt mỏi lắm . Vừa mới đi làm thì đã phải làm luôn 6 ngày một tuần. Hôm nay được nghỉ mà sao không có hứng thú để viết, chỉ có hứng thú để ngủ thôi . Từ sáng giờ anh cũng cố ngồi viết nhưng chính mình đọc cũng thấy chán nên bõ rồi .
Khí hậu khi thì nóng nực bực mình, khi thì lạnh lẻo tê buốt cã đầu thì làm sao có hứng thú để viết . Ban đêm thì tỉnh lặng lại buồn ngủ, ban ngày ồn ào làm cho mình không tập trung tư tưỡng . Khi no thì lượng máu vận động trong cơ thể chỉ lo tiêu hoá chứ đâu có lên não, lúc đói thì còn bụng dạ nào mà viết kia chứ .
Thật ra cũng có những buổi chiều êm ả, trời không nóng không lạnh, bụng không đói không no, cơ thể thật sảng khoái, lúc đó chỉ có đi chơi là tuyệt vời nhất, còn đi ngủ thì tuyệt vời thứ nhì . Lúc đó mà ngồi vào viết bài thì thật là có tội với bãn thân…..Nhưng em đừng lo, thế nào rồi cũng có ngày anh sẽ viết nên những áng văn tuyệt tác để đời, cho thiên hạ biết tài cũa anh, ngày đó rồi cũng sẽ đến . Anh đã chờ nó hơn 50 năm nay rồi, bây giờ chỉ còn chờ thêm 50 năm nữa thôi, nếu lúc đó anh vẫn còn cầm bút được thì chắc chắn nhân loại sẽ biết đại ca cũa em là người tài giỏi như thế nào . Từ bây giờ em hảy để dành hơi để đến lúc đó em gào to lên ủng hộ anh nhé ! Nhớ là gào lên ” hoan hô ” chứ đừng gào lộn là ” trời ơi ” nghen !
Đại ca cẩn bút
Hehehe. Hỏng chừng nếu đúng là có di truyền thì em đợi thêm 50 năm nữa được đó đại ca. Ngọai em tới 107 tuổi mới luyến tiếc từ giã bầy con cháu. Chỉ sợ tới lúc đó đâu còn hơi mà la ” hoan hô” lại la ” dzô dzô” thì phải tìm chị Hoài Hương thử giọng coi dzô tới bến chưa hay là chết chìm giữa dòng mất rồi
A Hiếu ơi tôi và anh cũng giống nhau thôi . Tôi không rành về VN lắm , có lẽ những gì anh biết là những gì tôi được biết . Nghe nói đâu bây giờ ngoài món giải khát cam sành và bưởi còn có thêm món sữa tươi cho quý ông trên 50 nữa . Sữa tươi rất tốt cho xương, nhìn anh Hiếu dạo này có vẻ hao gầy , nếu muốn được một thân hình vam vỡ phương phi như Việt Trúc thì anh cứ nghe tôi thử 1 lần nhưng phải kiểm tra trước khi dùng coi chừng “sữa quá hạn!”
Tấm cuối cùng là đại ca đã gặp được đại đại sư phụ phải khg? Thấy đại ca giống ông quá hihi…
Tấm hình cuối chụp tại một cữa tiệm bán kẹo bánh tại Dubai, mình nghĩ rằng từ trước đến giờ toàn là ăn chocolate cũa Mỹ và Châu Âu, lần này thữ loại chocolate cũa Ả Rập xem sao, thế là mình đã mua và sau khi thữ thì biết rằng mình đã quyết định chính xác, nhờ nó mình mới biết thế nào là…dỡ tệ, âu đó cũng là sự hiểu biết . Nhìn tấm hình chụp với lão chủ tiệm này thấy hắn có vẽ già là do râu ria nhiều thôi chứ chưa chắc thằng nào già hơn thằng nào . Nếu chẳng may sau này hắn có liên hệ với khủng bố hồi giáo chắc mình cũng bị liên lụy quá he he he…..
Anh Trúc à, ở nhà tui được bầu là chuyên gia mua đồ… bậy bạ, có khiếu mua đồ dở. Nay nghe anh nói thử chocolate Á rập, vậy khi nào mở hội những người mua đò ăn dở tui sẽ liên lạc với anh. Thôi kệ, miễn là có để ý làn sau mua món (dở) khác coi như thành công rồi.
Hạnh có cái áo màu hồng đẹp ăn hình quá! Khi nào khg bận cho nha Hạnh ơi. Cái này chắc là màu hường cánh sen.
Áo cũa Đức Hạnh màu hồng cánh sen cũng đẹp như áo cũa mình màu xanh cánh gà vậy mà !
Màu hồng cánh sen thì có mùi thơm ngan ngát thoang thoảng còn màu xanh cánh gà sao mà em nghe cũng có mùi thơm mà mùi thơm canh cánh đại ca ơi….
Ayai, hôm nay mới hoàn hồn đi chợ được, mấy bữa trước bị …tại lung tung nên trốn mất dạng. hehehe. Nhìn hình mấy anh chị mà ghen tức hỏng có mặt để phá mồi. Hic, đại ca tấm hình cuối nhìn cũng same same với ông chủ quán chỉ thua ổng cái bụng nước lèo và cái sân bay láng bóng cuả Dubai thôi.

Áo đại ca màu xanh cánh gà làm em vội dòm áo mình đang mặc thì thấy ….nó màu trắng cánh cửa đại ca ơi, mà là cửa lá sách cho phù hợp với khí hậu đang nóng đổ củi đổ lửa bên này ….nên hỏng dám mặc ra đường
Đại ca hoàn hồn chưa em đang đợi đọc tác phẩm của đại ca dài cổ cò rồi
trời ơiiii…..KD này nói hõng cho nói ngược sao vậy…..hihihi..
Oiiiii đại ca ……cánh cửa…… màu trắng…..nó….hihihicccc
Kim Thu ơi ! Hồn thì đã hoàn rồi nhưng xác thì còn mệt mỏi lắm . Vừa mới đi làm thì đã phải làm luôn 6 ngày một tuần. Hôm nay được nghỉ mà sao không có hứng thú để viết, chỉ có hứng thú để ngủ thôi . Từ sáng giờ anh cũng cố ngồi viết nhưng chính mình đọc cũng thấy chán nên bõ rồi .
Khí hậu khi thì nóng nực bực mình, khi thì lạnh lẻo tê buốt cã đầu thì làm sao có hứng thú để viết . Ban đêm thì tỉnh lặng lại buồn ngủ, ban ngày ồn ào làm cho mình không tập trung tư tưỡng . Khi no thì lượng máu vận động trong cơ thể chỉ lo tiêu hoá chứ đâu có lên não, lúc đói thì còn bụng dạ nào mà viết kia chứ .
Thật ra cũng có những buổi chiều êm ả, trời không nóng không lạnh, bụng không đói không no, cơ thể thật sảng khoái, lúc đó chỉ có đi chơi là tuyệt vời nhất, còn đi ngủ thì tuyệt vời thứ nhì . Lúc đó mà ngồi vào viết bài thì thật là có tội với bãn thân…..Nhưng em đừng lo, thế nào rồi cũng có ngày anh sẽ viết nên những áng văn tuyệt tác để đời, cho thiên hạ biết tài cũa anh, ngày đó rồi cũng sẽ đến . Anh đã chờ nó hơn 50 năm nay rồi, bây giờ chỉ còn chờ thêm 50 năm nữa thôi, nếu lúc đó anh vẫn còn cầm bút được thì chắc chắn nhân loại sẽ biết đại ca cũa em là người tài giỏi như thế nào . Từ bây giờ em hảy để dành hơi để đến lúc đó em gào to lên ủng hộ anh nhé ! Nhớ là gào lên ” hoan hô ” chứ đừng gào lộn là ” trời ơi ” nghen !
Đại ca cẩn bút
Hehehe. Hỏng chừng nếu đúng là có di truyền thì em đợi thêm 50 năm nữa được đó đại ca. Ngọai em tới 107 tuổi mới luyến tiếc từ giã bầy con cháu. Chỉ sợ tới lúc đó đâu còn hơi mà la ” hoan hô” lại la ” dzô dzô” thì phải tìm chị Hoài Hương thử giọng coi dzô tới bến chưa hay là chết chìm giữa dòng mất rồi

A Hiếu ơi tôi và anh cũng giống nhau thôi . Tôi không rành về VN lắm , có lẽ những gì anh biết là những gì tôi được biết . Nghe nói đâu bây giờ ngoài món giải khát cam sành và bưởi còn có thêm món sữa tươi cho quý ông trên 50 nữa . Sữa tươi rất tốt cho xương, nhìn anh Hiếu dạo này có vẻ hao gầy , nếu muốn được một thân hình vam vỡ phương phi như Việt Trúc thì anh cứ nghe tôi thử 1 lần nhưng phải kiểm tra trước khi dùng coi chừng “sữa quá hạn!”