
Còn 3 ngày nữa là đến Tết Đoan Ngọ mùng 5 tháng 5. Như mọi năm nhà mình vẫn có bánh ú trong ngày này theo thông lệ nhưng chỉ có Lan A và ông xã ăn… còn các con không ai đụng đến. Ngòai Bánh Ú còn có Cơm Rượu nữa ngày này dân gian gọi là Ngày Giết Sâu Bọ… Thật ra ở nước ngoài thì ngày này vẫn bình thường thậm chí còn không ai biết hoặc nhớ … Lan A làm bánh này chẳng qua là thấy ngoài shop có bán và mình thích làm để có dịp đem biếu vậy thôi.
NGUYÊN LIỆU:
– 1.5kg nếp
– 2 bó lá tre mỗi bó 50 lá
– Nước tro tàu
– 1 cup đậu xanh
– 200gr đường Thốt Nốt
– Chút xíu muối
– Dầu ăn
CÁCH LÀM:
– Nếp vo sạch ngâm nước nửa ngày, sau đó xả sạch
– Pha nước tro tàu với nước lạnh theo tỉ lệ: cứ 1 cup nước lạnh thì pha 1TBSP nước tro Tàu vào quậy đều
– Cho gạo đã xả sạch vào ngâm trong nước tro một ngày + một đêm
– Sau đó đổ gạo ra xả thật sạch và để ráo
NHÂN:
– Đậu xanh ngâm mềm với chút muối, hấp chín xay nhuyễn
– Cho đường vào chảo đặt lên bếp cho đường tan sau đó cho đậu xanh xay + 2 TBSP dầu ăn vào đảo đều đến khi đậu ráo là được
– Cho đậu xanh ra tô
GÓI BÁNH:
– Lá tre rửa sạch ,lau khô cắt bớt cuống lá
– Cắt sẵn dây gói bánh
– Lá xếp lại giống hình cái phễu
– Cho 1tsp gạo nếp rồi đến 1tsp đậu xanh rồi lại 1tsp nếp phủ lên trên
– Ém cho gọn và gói thành hình bánh ú
– Cột dây 2-3 vòng để khi luộc bánh không bị bung ra
– Cột lại thành chùm khỏang 10 bánh
– Lót ít lá chuối hoặc lá tre dưới đáy nồi, xếp bánh lên và đổ nước xôi vào nồi nấu khỏang 3 tiếng bánh chín
– Vớt bánh ra tráng qua nước lạnh
– Treo bánh lên cho ráo
Bánh mới luộc chín lúc 10PM
Chân dung Bánh Ú của mình đây
Mình gói được 100 bánh xinh xinh như vậy… Mất hết nửa ngày
Nhờ ơn Trời bánh ra ngon lành… mình đem biếu anh, chị, em và sui gia mỗi nhà một chục bánh còn lại… mời cả nhà nha… mặc dù biết các bạn… ăn không được.
* Trang này được xem 5189 lần
Mới đây mà đã nữa năm rồi nhanh quá! Ở bên này thời gian qua vun vút.
Nếu Lan A khg gởi bánh ú lên mình cũng không biết đã tới mùng 5 tháng 5, nhưng mà làm xong rồi chia cho anh em, xui gia mỗigia đình một chục còn có hai cái lột sẵn nhìn thấy ngon quá mời các bạn thì lại bỏ trong lòng sắt, không biết có cài điện cao thế để ai thò tay vào bị giật không hic….Ước gì được cầm nó và nhai ngòm ngoàm cho đã cái cơn thèm vì bánh mới nhìn hấp dẫn quá Lớn ơi. Phải phục Lan A ở bên này mà giữ được khả năng, chịu thương chịu khó vì chàng và vì các con như thế! Tiếc là thằng Sĩ mình có vợ rồi nếu không sẽ lùa qua bên đó để cưới con gái của Lớn, bởi vì “con nhà nông hỏng giống lông cũng giống lá” haha….Chúc mừng anh Tuấn đã cưới được Lan A một người phụ nữ hoàn hảo hiếm hoi ngày nay mang lại cho anh nhiều món ngon, hấp dẫn cùng thưởng thức, vì thường người ta làm xong mệt ăn khg nổi mà Lớn vẫn an cùng anh Tuấn ngon lành hihi…. Chúc hai ông bà mãi hạnh phúc…
Trời! XL sao “nói thách” qúa zậy ? bớt giá xuống đi…CT mình nhiều “cao thủ” lắm đó trong đó KT và XL mừa…thank you nha.Đi Adelaide chơi …là mời ăn liền hihi
bái phục! bái phục!… Bà Lớn ơi ,nhìn bánh đẹp và thấy thèm quá đi thôi ,gởi về cho ta với mạc du ở V.N rất nhiều ,nhưng chưa chắc là An toàn vẹ sinh thực phẩm đâu nha
Không gởi …qua đây lẹ lên ta gói cho ăn …hehe…
Ui món khoái khẩu mà đâu biết dễ làm vậy đâu chị Lan . Mai phải đi mua đồ nghề về làm … nháp mới được . Hihi làm mà không rồi cuối tuần họp mặt …. năn nỉ mấy ông anh ăn dùm, không được phê bình. Còn nếu ngon thì … đâu còn tới cuối tuần
Hehehe cám ơn chị Lan A
Bánh ú sao rồi KT ?
À em quên nói tìm nước tro Tàu không ra chị ơi. Họ nói bị cấm bán rồi