Sáng sớm sương rơi còn đọng lá
Hanh hanh se lạnh đá đứng trơ
Cảnh sắc bồng lai ẩn mờ
Hồng chung âm nhẹ lơ mơ nỗi lòng
Dạo quanh cảnh gợi lòng vương vấn
Cây tùng bách đứng vẫn trơ trơ
Phơi gan thách tuế nguyệt mờ
Hiên ngang đứng đó lơ mơ núi đồi
Quay trở xuống đến ngồi suy gẫm
Trong già lam nghiền ngẫm trà thơm
Hương bay ngây ngất dịu vờn
Sưởi ấm lử khách cô đơn ghé làng
Hồi chuông trống âm vang bát nhã
Như thức tỉnh ta mãi trở về
Bao năm phiêu bạt bến mê
Đừng mê mãi nửa kéo lê nổi lòng
Cảnh chùa im lặng mong bạn đến
Nhẹ tâm sáng mãi quyện vơi sầu
Không bị che lấp ánh mầu
Đưa tâm thanh thản không sầu với lo
Trở lại cuộc sống lo toan khổ
Bon chen chụp giựt đổ ta vào
Xào lên xáo xuống lật nhào
Tâm ta chao đảo lao xao biển đời …
NTKH 10/12/11 * Trang này được xem 1388 lần
Trả lời