Hàng đầu từ trái: áo hồng Tuyết, Lệ Quyên, Ngọc Lan, Kim Hoa, Kim Hương B, Tuyết Tâm, Lê Mai
Hàng đứng và ngồi ghế: Bảo Loan, Chi Đàm, Đức Hạnh, Chị Ánh, anh Kiệt, anh Thức, Chi Bùi, đứng Hồng Yến, và Phạm thị Yên.
Hàng đứng và ngồi ghế: Bảo Loan, Chi Đàm, Đức Hạnh, Chị Ánh, anh Kiệt, anh Thức, Chi Bùi, đứng Hồng Yến, và Phạm thị Yên.
Anh chị Kiệt
Anh Thức, Lê Mai, Kim Hương B
Xem cả album hình: https://plus.google.com/photos/116324944632402639897/albums/6105934535233300401
Video CT5 tất niên cùng đàn anh Úc Châu.
Họp mặt tất niên & chia tay anh chị Kiệt cùng anh Thức về Úc
Cuối năm các bạn gặp nhau Lớp mình toàn nữ lắm màu tinh ranh Tình thân gắn kết liền cành Như cùng một mẹ thắm tình chị em Lâu ngày không gặp nhớ thèm Vừa châu đầu đã võ mồm vang vang Như ong vỡ tổ rộn ràng Tào lao xí muội cười vang cả phòng Quên luôn khách đến ngồi trong Các nàng cứ miết thả hồn tám suông Cử ngay tri khách vài nàng Cầm chân kéo giãn thời gian đợi chờ Nhà bếp thêm rộng thời giờ Lo toan chu đáo hầm giò nấu đây Nháy mắt các thứ đủ đầy Tất tươm bàn tiệc dọn bày khéo tay Khách quí được mời hôm nay! Vợ chồng anh Kiệt, thêm người nữa thôi Là anh chàng Thức đây rồi … Tất niên kết hợp chia tay người về Quay lại nước Úc đê mê Mang theo tình cảnh ủ ề khó phai …???? Nâng ly chúc cụng đường dài Các anh và chị chuyến bay yên bình …
|
* Trang này được xem 5651 lần
Không có bà Bé hả em Bông?Nhìn thèm về Việt Nam qúa đi
Hey da chị 2 chị 3 có mặt đủ hết te …. Sorry
Seo kỳ quá viết quá trời mà đăng có chút xíu hà … Hu … Hu …
Sorry chị 3 hén … Dạo ni em 6 bận miết hè … Không có vào trang nhà nên trả lời chị 3 mình trể nha … Nàng Út nhà ta hôm ni mệt do đếm money mỏi cả tay nè ….
Em Út ơi ló mặt tí xem nà … Cúp hà … Ra đi chứ … He … He …
Em Bé có cần người đếm tiền và giữ xe hem? Chị Dung đang thất nghiệp nè…còn em Bông lúc này lo giữ Gold mỏi tay qúa ha
Các bạn thân thương.
Cảm on các bạn ct5 nghe đã upload hình ảnh và video nghe làm mình nhớ hồi đi học quá.
Thương.
Khi nào về chơi Hoà ơi.
khi nào có dịp Hoà về.
Mấy thím này ồn ào quá nha.
Đang đói bụng mà bà Lớn ship cho món bún thang tướng tượng nó đang ở trước mặt chẹp chẹp mời các bạn cùng mình xơi món này nha tuyệt vời thanks ban yêu
Hình như hội liên hiệp Phụ Nữ đang họp thì phải ? Xin lỗi nhe, tui đi nhầm chổ ! he.he..
Lâu rồi mấy chị mới nhóm chợ dui quá, quên không rủ út mót út chót của CT5 tham gia nên út nhà ta ghanh tị kìa…
Hỏng quên đâu tại út mót mình làm giá đó … hay là lấy cớ vì đang vô mùa ta … he … he … há út mót của các chị nè …
Mấy bà chị CT5 mình nhiều tên lạ chắc là lấy thêm “bí danh”. Hôm nay được biết có người tên là chị Út mót, còn chị nào có tên nào nữa sẳn cho biết luôn mai mốt kêu tên cho nó dể. Ông Trúc nhà mình có thể đọc mà biết luôn ý nghĩa từng tên, các chị nhớ nếu có chọn tên thì kỹ chút nha.
Ông Trúc ơi tôi thích được thưởng thức ẩm thực lắm, hình như có người giải thích rồi nhưng tôi lai quên. Tại sao người ta lại thường hay nói ” Độc như thịt Vịt “. Thế mà loại gia cầm nầy làm ra thật nhiều món, khi ăn thì món nào đều thấy ngon cả. Chén xong rồi mọi người hả hê sung sướng cuộc đời, độc đâu không thấy, chỉ còn có mổi mớ xương ở lại trên bàn.
Như vậy trường hợp nầy ông Trúc có biết tại dân gian lại nói như vậy không? Mấy chị CT5 nếu biết xin mách bảo giùm.
Em Kim Bông và em Thoại Vân thông cởm cho em Bé đi… ẻm thu hoạch vài ngày cuối năm thôi là đủ ăn chơi cả năm đó nha ..hihi
Chời ơi ! cuối năm con ngựa mà tui tưỡng đâu cuối năm con vịt chứ ! he.he.he…..
toan Thiên Nga Truc nhin ra vit kiem tra mat di em
Em ơi ! tỉnh mộng đi em …
Mấy người có tư tưỡng vọng ngoại mới yêu và ca ngợi con thiên nga chứ mình là người Việt Nam thuần chất chỉ yêu thích con vịt thôi. Tuy chân ngắn nhưng dễ thương, tuy cổ lùn nhưng mủm mỉm.
Thiên nga cùng lắm là chỉ đễ ngắm mà là ngắm từ xa thôi, nó tượng trưng cho cái gì đó không thực và không hề gần gủi với cuộc sống con người và như vậy thì dù có yêu đi nữa thì cũng có tính cách tượng trưng tinh thần mang tính tôn giáo hơn là đời thực.
Giống như người ta chiêm ngưỡng tượng và ảnh của phật bà Quan Âm hay đức mẹ Maria vậy mà nhưng khi yêu và sống thì người ta chỉ muốn kết hợp với người đàn bà hiện hữu mà thôi.
Thiên nga hay ngỗng nghe chã có gì hấp dẫn cã nhưng khi nghe tới vịt ta bỗng dưng trào nước bọt khi nghĩ đến vịt quay, vịt Bắc Kinh, vịt xào xã ớt, vịt luộc chấm mắm gừng, gỏi vịt Thanh Đa v.v….
Tôi ! một người Việt Nam thuần chất, biết yêu thiên nhiên, yêu cái đẹp, yêu những gì thuộc về cuộc đời quanh mình vì vậy tôi yêu…..Vịt.
Các bạn nữ Cao Thắng muốn là VỊT hay là THIÊN NGA ?
Té ra ông Trúc yêu Vịt là vì nó dể ra “món” hơn hai con kia thôi cũng chẳng phải cổ lùn chân ngắn chi cả! Ông Trúc à ở miền tây VN có con Cò tuy hơi ốm hơn nhưng chân no dài hơn những con khác. Nhưng chưa nghe nói món thịt bao giờ, có ai biết món thịt Cò chưa?
Ông Phước à ! Ông nói huỵch tẹt ra làm mất đi sự lảng mạn cần thiết của tình cãm rồi ! Người ta thích nghe những lời nói như ” anh yêu em, anh cần em, niềm khao khát cháy bỏng của anh, hãy chấp nhận niềm mong ước của anh em nhé v.v…” chứ không lẽ nói huỵch tẹt ra như kiểu của ông là ” anh thèm em, anh muốn ăn em, nhìn em là anh nuốt nước bọt ừng ực, em cho anh xơi em nghen !……”
Còn nói về con cò thì thiệt ra tui cũng chưa được ăn bao giờ, mặc dù đã đề nghị vài lần nhưng bà con ở dưới quê nói là thịt cò ăn dở và hôi lắm, chân nó dài nhưng nhìn không thấy gợi cãm mà chỉ cãm thấy ê răng thôi.
Năm nào cũng vậy, đến cuối năm vào khoảng 27 tết là tôi được dịp về Gò Công đám giổ. Trên đường đi ngang các trại vịt bên quận 8 tôi luôn khoái chí nhìn hàng ngàn con vịt ồn ào la cạp cạp đang được lùa từ trên xe tải xuống trại đễ cung cấp cho vựa, không biết các chuyến xe này xuất phát từ khi nào ở miền tây mà lên tới Sài Gòn mới tờ mờ sáng. Những chiếc xe ba gác hoặc xích lô máy thì lại chỡ vịt từ trại đi về các chợ đễ bán dịp tết.
Tiếng ồn ào náo nhiệt đó không biết tự bao giờ đã gắn liền với TẾT trong tôi mất rồi. Người ta ngắm hoa nỡ, nghe chim hót, uống trà Thái Đức đễ nghe mùa xuân về, còn tôi thì nghe tiếng vịt kêu. Thế đó, sự mộc mạc đến trần trụi như vậy nhưng đó là sự liên tưỡng thật của đứa trẻ là tôi lúc bấy giờ.
Tưỡng đâu mọi chuyện đã chìm sâu trong ký ức, vậy mà mấy hôm nay nghe VỊT kêu rân trời tôi như chợt choàng tỉnh sau giấc ngũ dài hàng chục năm….Ô HAY MÙA XUÂN ĐANG VỀ !
Cám ơn các bạn nữ của tôi đã đánh thức giấc mơ ngọt ngào thời thơ ấu. Cám ơn những tiếng cạp cạp đùng đục với tiết tấu loạn xạ nhưng thân thương đó.
Có lẽ một số bạn phật lòng vì sự ví von đó của tôi. Tại sao không ví các bạn như Hoạ Mi, Sơn Ca, Vàng Anh, Vành Khuyên mà lại ví như Vịt nghe không sang trọng cũng chẳng thanh tao gì cã. Các bạn ạ ! Đối với tôi các loại chim kể trên là loại vô tích sự, thỉnh thoảng kêu lên vài tiếng rồi thiên hạ vội vàng gọi là Hót và vì thỉnh thoảng cho nên hiếm người nghe được, thế là họ tha hồ diễn tả hay ho thế này thế kia chứ thực chất cũng chỉ là tiếng kêu thôi mà. Thiên hạ thật là bất công vì vịt cũng là một giống chim thế mà chã có ai nói là vịt hót. Đối với tôi tiếng hót khào khào đó nghe rất gợi cãm giống như giọng nói pha chút âm thổ của bạn ĐH vậy mà.
Các bạn VỊT của tôi ơi ! Hãy cùng hót lên một bãn giao hưỡng đón chào mùa xuân. Các bạn không phải là hoa trong gương cũng chẳng phải là trăng trong nước, không cao xa đến nổi thoát ly đời thực mà các bạn là thực thể vô cùng gần gủi với tôi. Hãy cùng hót lên CẠP ! CẠP ! CẠP !
Nhân vật út chót mà TV nói không phải là Lan Bé đâu nhưng nhờ mọi người hiểu lầm như vậy lại tránh khỏi sự xúc phạm đến bậc bề trên he.he.he…..
À nhớ rồi Út mót hỏng phải Lan B …. Em Lan chỉ là nàng út ko thôi … Còn Út mót sau khi qua Thái Lan dìa gia nhập lớp CT5 đây nè … Các bạn mình ko quên em ni hỉ ….!!!!
Thời gian qua mấy chị bận bịu chuyện chồng con nên không có thời gian dòm chừng út mót nhà mình. Nay rảnh rổi vào thì hỡi ơi ! cậu ku nhà ta đang bị bịnh hoang tưởng nặng lắm rồi.
Nhớ ngày nào út mót thập thò, lấp ló, ngại ngùng, nghẹn ngào, năn nỉ ỉ ôi…xin mấy chị cho vào CT5 làm út chót. Thương thằng bé thành tâm, thành khẩn mấy chị nhận cho vào để bảo ban em nó, thế mà xơ xẩy một chút út mót mang bịnh trầm kha. Đang là vịt còi chỉ vì bịnh mà tự phong cho mình thành vịt cồ hồi nào vậy ta ?
Trã lời anh Phước về câu ” độc như thịt vịt ” . Theo phân biệt của người xưa thì thức ăn có tính nhiệt, tính hàn và tính thanh. Có nghĩa là nóng , lạnh và trung tính.
Trong nghệ thuật ẩm thực thời xưa thì luôn có sự phối hợp giữa các loại đễ điều hoà khí huyết. Thí dụ trứng vịt lộn có tính hàn nên ăn với rau răm có tính nhiệt ( trong truyện tàu cũng hay nói 3 cái chuyện này ).
Thịt vịt có hàm lượng protein cao hơn thịt bò nên đó là một trong những loại thực phẩm rất tốt đễ bồi bổ cơ thể. Tuy nhiên nó có tính hàn rất mạnh nên nếu gặp người có sẳn cơ địa hàn thì sinh ra phãn ứng giống như trúng độc.
Trên là cách giải thích theo đông y nhưng cách giải thích theo tây y chỉ có một từ là Alergy mà người Việt trong nước hay gọi là “dị ứng”.
Nếu đã là vậy thì chỉ có hên xui mà thôi, nếu không may cơ thể mình bị dị ứng với thịt vịt thì chớ dại mà ăn, nó có thể nguy hiểm đến tính mạng chớ chẳng chơi. Còn nếu không thì cứ xơi thoải mái chả bệnh gì mà cử. Giống như đậu phọng và dưa hấu là loại mà chúng ta quen thuộc từ bao đời nay nhưng mình biết ỡ Mỹ này có nhiều người bị chết vì ăn đậu phọng và dưa hấu đó. Mình có đứa cháu, chỉ cần ăn một con tôm thôi là cã đêm ngứa ngái nếu không uống thuốc là có thể gải đến chảy máu. Đứa em cột chèo của mình chỉ vì ăn miếng dưa hấu mà bị phù nề cuống họng không thở được, may là cấp cứu kịp thời chứ không là tiêu mạng.
Hồi xưa mình hay nghe nói ăn thịt vịt hoặc vịt xiêm coi chừng bị phong là vì dị ứng ngứa ngáy đó thôi.
Mình thích ăn thịt vịt nhưng phải là thứ vịt ta, là loại nhỏ con xương nhiều thịt ít nhưng thịt của nó ngọt tuyệt vời. Sau này có giống vịt Anh Đào mà bà con nông dân hay kêu là vịt cổ lùn là loại vịt rất to con, thịt dày nhìn miếng thịt ra đĩa rất hấp dẫn nhưng ăn thì không ngọt thịt bằng vịt ta. Vịt ta ăn rất ngon nhưng làm thì cực lắm, hồi nhỏ mình bị bắt nhổ lông vịt nhiều lần, sau này nhớ lại vẫn còn ớn.
Vịt ta có quá nhiều lông con mà còn nằm dưới da, chỉ ló ra có chút xíu, phải dùng nhíp mới nhổ được. Một con vịt mình chỉ xơi trong vòng 20 phút là xong nhưng chỉ riêng nhổ lông đã mất cã tiếng đồng hồ rồi, chưa kể mổ, làm đồ lòng. Chính vì vậy nên sau này khi ăn vịt mình khá dễ tính, gặp miếng còn lông con thì mình tự nhổ ra rồi ăn tiếp chứ không bao giờ cằn nhằn chủ quán cã.
Bạn Trúc ơi, nghe bạn nói thì đúng là vịt ta ngon hơn vì ở quê tôi cũng nói như vậy nhưng người ta ít nuôi để bán vì không có hiệu quả kinh tế bằng vịt cổ lùn nên chỉ nuôi vịt ta cho nhà mình ăn thôi. Ngoài mấy món cháo vịt, gỏi vịt, cà ri vịt, vịt nấu chao…còn có món vịt nào ngon nổi tiếng cho “vịt đẹt” (vịt nhỏ con hơn cái nhỏ bình thường) không quí vị?
Anh Kiệt nói đúng rồi đó ! Ông bà mình hay nói là ” muốn giàu nuôi cá, muốn khá nuôi heo, muốn nghèo nuôi vịt ” Cá và Heo vì tỷ lệ tăng trọng so với lượng thức ăn để nuôi thì khá cao, nhất là cá người ta cho ăn lung tung thứ mà nó vẫn lớn mau cho nên đỡ tốn tiền thức ăn, còn vịt thì tỷ lệ tăng trọng thấp so với lượng thức ăn và còn dễ bị dịch bệnh chết hàng loạt.
Ngày xưa khi chưa có giống vịt Bắc Kinh thì người ta cũng nuôi vịt ta để bán nhưng chỉ khi có người chăn vịt chuyên nghiệp, hàng ngày lùa hàng ngàn con đi hết cánh đồng này đến cánh đồng khác để cho nó tự ăn các loại thuỷ sinh vật, mổi tối về chỉ cho ăn dặm thêm một chút thôi. Ngày nay muốn làm vậy cũng khó vì hầu hết là làm 2 hoặc 3 vụ lúa một năm nên chẳng còn thời gian để nuôi thả như vậy ( lúc người ta vừa gieo hạt mà lùa vịt xuống là nó xơi không còn hạt nào, nhất là khi hạt lúa vừa nẩy mầm thì hấp dẫn lủ vịt lắm. Thả vịt lúc đó là bị đánh chạy không kịp ).
Bây giờ nông dân chỉ nuôi vịt ta để làm đám giổ và ăn trong nhà thôi chứ không bán vì nuôi bằng thóc là lổ nặng.
Anh Trúc ơi còn một loại VỊT nữa đó là vịt bắc kinh rất ngon. Không biết tại sao lại kêu là vịt bắc kinh ?
có ai biết xuất xứ của vịt bắc kinh không? làm ơi chỉ dùm.
Hôm nay đi làm về sẽ nói về VỊT BẮC KINH trên mục Đọc Báo Dùm Bạn. Chỉ sợ sau những comment này bị đặt nickname là chuyên gia vịt thì bỏ bu.
Dựa theo giải thích tường tận của ông Trúc về món thịt vịt chắc chúng ta ai cũng đã hiểu thêm sự lợi hại của món khoái khẩu nầy, nếu chẳng mai cơ thể người nào bị phong thì có lở ngày ăn thì tối chịu khó thức đàn từa lưa cho thắm thía tình đời. Ông Trúc có biết trường hợp nếu có bà xã cầm tinh cùng họ lông vũ thì sự lợi hại có như thế nào? Có phải người đàn ông thường hay bị dị ứng ù tai hoặc viêm màng nhĩ kinh niên phải không nữa?…