Nhóm Cựu Học Sinh KTCT Úc Châu vừa nhận được tin buồn:
Anh Nguyễn Đăng Khôi vừa qua đời tại Bệnh Viện Kaiser tại San Jose lúc 10:30 PM tối Thứ Sáu ngày 8 tháng 4 năm 2016. Nhóm Cựu Học Sinh Kỹ Thuật Cao Thắng Úc Châu xin thành kính chia buồn cùng gia đình anh Khôi. Nguyện cầu hương linh anh Khôi sớm về cõi vĩnh hằng. |
* Trang này được xem 3660 lần
Chỉ biết cầu xin cho anh ra đi bình yên thanh thản, ơn Chúa xin Ngài hãy đón nhận anh Khôi của chúng con về nơi đất thánh.
Anh đã ra đi vĩnh viễn để lại những tiếc nhớ của thân bằng quyến thuộc bạn bè…..những kỷ niệm đẹp , cao quý của người anh chưa một lần gặp mặt đã quay về…..vô cùng thương tiếc.
Cầu chúc Anh sớm về được cõi an lành và gia đình Anh vẫn giử vửng được niềm an lạc trong nhửng ngày tháng sắp tới.
Thành kính chia buồn cùng gia quyến.
Thành tâm chia buồn đến Kim Hương và gia đình hai bạn.
Cầu chúc Anh sớm về được cõi an lành.
Tôi được biết trong nhiều năm qua Anh Khôi và Chị Hương không vì hoàn cảnh gia đình, công việc và nhất là sức khoẻ cuã anh Khôi, anh chị đã không ngừng nổ lực và đóng góp rất nhiều để thực hiện nhịp cầu nối cho quý Thầy Cô cùng quý đồng môn, bạn hửu chúng ta đến gần nhau hơn qua nhiều lần cùng những thành viên KTCT tổ chức Hội Ngộ hằng năm . Hôm nay anh không còn với chúng ta nửa, sự ra đi cũa anh Khôi là một mất mác lớn cho tập thể cựu học sinh KTCT khắp nơi nói chung và ở Hoa Kỳ nói riêng.
Thay mặt gia đình tôi xin thành kính chia buồn cùng chị Kim Hương và các chaú.
Nguyện cầu hương linh anh được an nghỉ nơi nước Chúa.
Anh Khôi,người anh CHS Cao Thắng rất dễ thương và hiền hoà,tuy quen biết muộn màng và chưa được chia sẻ nhiều thời gian giao lưu với anh,nhưng sự ra đi của anh khiến chúng em hụt hẫng.
Mong anh mãi an hưởng trong vòng tay yêu thương của chúa,cùng lưu hưởng niềm yêu mến trong tâm tưởng của bạn bè khắp nơi .
Chúng em xin được chia buồn cùng chị Hương và gia đình .
Thăng & Cúc
Vô cùng thương tiếc người Anh của gia đình CT đã ra đi vĩnh viễn. Cầu mong hương hồn Anh sớm về cõi vĩnh hằng. Xin được chia sẻ nỗi đau buồn này cùng Kim Hương và gia đình .
Xin chan thanh chia buon cumg gia dinh Kim Huong va tang quyen.
Cau mong linh hon anh som duoc huong nhan thanh Chua
Xin chan thanh chia buon cung gia dinh Kim Huong .Xin Chúa , Ngài đón nhận linh hồn anh Nguyễn Đăng Khôi về nơi đất thánh.
Thành tâm chia buồn đến Kim Hương và gia đình hai bạn. Cầu chúc Anh sớm về được cõi an lành
Một người bạn hữu lại ra đi.
Níu kéo thời gian chẵng lại gần.
Để cùng chung chén chung tâm sự.
Một kiếp phù du ,một kiếp người.
Anh về với Chúa trong tay Chúa.
Hẹn kiếp lai sinh sẽ gặp nhau.
Thành thật chia buồn đến gia đình Mai Hương và đại gia đình Cựu HSCT.
Nhận được tin từ rất sớm nhưng không biết phải nói gì. Chỉ biết buồn và tiếc cho một người bạn vừa ra đi. Mong Kim Hương và gia đình sớm vượt qua nỗi đau này.
Cầu mong hương hồn anh sẽ sớm về cõi vĩnh hằng.
Xin chia buồn với Kim Hương và gia đình.
Xin Gửi Lời Chia Buồn cùng Gia Đình Bạn Nguyễn Đăng Khôi CT 76-79.
Anh em Cựu HS Cao Thắng 12T4 68-73 VN
Thanh that chia buon cung chi Huong va tang quyen. Tuy gap anh Khoi mot lan tai Sydney ngung toi se khong bao gio quen giong noi va tieng cuoi hon nhien cua anh Khoi.
Anh Khoi ra di la mot mat mat lon cho gia dinh Ky Thuat Cao Thang.
Cau nguyen cho anh Nguyen Dang Khoi duoc yen nghi an lanh tren nuoc Chua.
Xin được gởi lời chia buồn cùng gia đình Kim Hương. Xin ơn trên luôn phù trợ cho Kim Hương và gia đình đặc biệt trong thời gian nầy. Thành kính phân ưu.
Vậy là anh Khôi ra đi được 1 năm rồi, cho đến tận bây giờ em vẫn khg nén nổi cơn đau khi nhìn lại hình ảnh của anh. Một người anh tràn đầy tình yêu thương và tâm huyết với gia đình cựu học sinh Cao Thắng. Cầu xin anh đang rất bình yên ở phương trời nào đó. Không có anh tụi em thật sự rất là buồn.
Trước hết Tiến-Đán cám ơn Chị Xuân Lan thật nhiều; nhờ Chị, mà Tiến-Đán mới bắt đầu được nhịp cầu kết nối tình bằng hữu. Nhưng thật không may cho TĐ, vừa tìm được tin tức của bạn trong lòng mừng khôn xiết và hồi hộp chợ đợi mối giây liên lạc bạn mình, nhưng chưa được gặp lại nhau, chưa nghe lại giọng nói hiền từ của bạn, thì đã biết người bạn hiền từ điềm đạm khi xưa nay đã về với Thiên Chúa rồi. Ôi thật là ngỡ ngàng Chị Xuân Lan ơi. Cám ơn Chị thật nhiều đã cho biết tin về người bạn quá cố.
Khôi ơi, thật là chua xót và con tim mình hơi thắt lại. Một cảm giác mất mát và chưng hửng hình như mình vừa đánh mất một cái gì giá trị mà mình đã đánh mất lâu rồi. Mình realize that mình vừa đánh mất một người bạn, một người bạn mà mình đang mong chờ nghe giọng nói và nụ cười của nó. Đăng Khôi tên thằng bạn hiền từ và đầy lòng nhân từ thuở nào với giọng nói nhẹ nhàng trìu mến. Buồn quá Khôi ơi. TĐ vừa tưởng chừng rằng mình sẽ nghe được tiếng nói giọng cười của ĐKhôi chứ. Để rồi ôn lại những kỷ niệm năm xưa. Kỷ niệm của một thời chung trường lớp, khi hai thằng mình thỉnh thoảng len lõi trong khu chợ trời HTK, những xuất cinema cười dí đỏm bên nhau, những buổi chiều sau lớp học đi ăn hàng và nhất là những pha mà anh em trong lớp cãi lộn nhau um củ tỏi lên, thì chính Khôi, Khôi lại luôn là người làm chiếc cầu giảng hoà đem an bình lại cho lớp học, cho tình anh em luôn hàn gắn gắn bó lại. Lòng TĐ thật là bồi hồi xúc động Khôi ơi, một cảm giác mất mát len lõi vào hồn, hình ảnh Nguyễn-đăng-Khôi cao ráo với tướng mạo phi phàm, luôn điểm trên môi nụ cười hiền hoà. NDK vẫn luôn mãi là người bạn đem hoà bình niềm vui đến cho bạn bè cùng lớp. Biết nói gì nữa đây ĐKhoi??? Thôi hãy yên nghĩ trong bàn tay nhân từ của Thiên Chúa nhé Đăng Khôi. TĐán tin rằng ĐKhoi sẽ được TChúa rước về thiên đàng với Ngài. Xin hãy nguyện cầu cho nhau. Bye ĐKhoi, người bạn hiền từ điềm đạm của TĐan!
Đó là đúng tất cả những gì mà anh Khôi đã để lại trong lòng anh em Cao Thắng nhà mình những người đã biết anh Khôi, dù anh đã ra đi nhưng mọi người vẫn nhớ anh, nhớ lắm mỗi khi nghĩ tới…