Thường thì hàng năm anh chị em Kỹ Thuật Cao Thắng Úc Châu sẽ gặp nhau một ngày gần Tất Niên, năm nay cũng không ngoại lệ. Sau khi tham khảo ý kiến các anh chị ngày được chọn là ngày 10/12/2011 lúc 6 giờ chiều. Theo lịch thì đây là ngày Hoàng Đạo rất tốt cho họp bạn, để các anh chị em gặp nhau nhìn lại những năm qua, kể cho nhau những kỷ niệm dưới mái trường Cao Thắng chia sẻ những gì trong qúa khứ , hiện tại và giúp đỡ xây dựng lẫn nhau trong tương lai.
Mới 5 giờ 55′ mum ơi đã có phone của anh Phước hối đang ở đâu chạy lẹ tới coi, KĐ ba chân bốn cẳng bay vù tới tưởng đâu mình đã qúa trễ ai ngờ là người thứ 6 sau anh Hùng, Phước, Hiếu, Minh và chị XLan. Mới bước vô cô nương hù trước chèn ơi cái xe màu xanh của ai đậu trước em bị đụng rồi, a ha thì ra là của anh Minh, nhìn ảnh xanh mặt thót tim là bắt mạch đúng liền. Sau đó hù thêm cái xe đậu đàng sau màu đỏ- chắc là của anh Hiếu- KĐ bằng lái xe 10 dấu lận đó nha- nhưng mà toàn dấu……….. phạt không à. Hihi, hai ông hổng biết có vù ra check không hổng biết.
Kế đến anh Phước hối Kim phone cho anh Đạt coi chớ ảnh phone hổng được, từ từ cô nương sẽ phone dính cho anh coi. Chuyện bên lề là mấy anh bên này thường hay có mobile phone cơm cho mấy người đàng hoàng như Kim – còn mobile phở thì cho ai híhí hổng biết phải check với mấy ông-Hôm đó anh chị Đạt xuống dự dĩ nhiên ảnh phải đem cái mobile cơm đi rồi. Sau khi phone anh Đạt cho biêt sẽ có mặt trong vòng 15′ nữa.
Lăng xăng chạy vô bếp ayia mấy món hấp dẫn qúa chị XLan đã kể menu rồi, biết dzậy nhịn ăn 3 tuần luôn chớ 2 tuần còn ít qúa. Mà chị Ánh anh Kiệt chao ơi sao mà Kim có ông anh bà chị thiệt dễ thương như vậy chớ- bởi vậy chị Ánh mới mở nhà trẻ được chớ, chỉ quen chìu chuộng con nít rồi. Hihi mình cũng làm bộ con nít để…………..làm biếng.
Bang ra phía sau nhà điểm danh sơ khởi anh Minh- người anh trước đó học CT sau đó nhảy ra ngoài và về học lại trường khóa Cơ Khí 76 – Anh Hiếu – biệt danh Tám Cơ – nổi tiếng như cồn hỏi ra em nào cũng biết mới ghê chớ. Anh Hùng, anh Phước, chị XLan đang tán dóc phía sau nhà, hihi KĐ bèn bang vô châm chích chút xíu coi.
Đang khoa tay muá chân thì Thầy Cô Đinh tới, chèn ơi khoái qúa có double Đinh rồi mấy anh lộn xộn chết nha. Tiếp theo là anh Cần, anh Mỹ tới. Chị Hiển tay xách nách mang nước đá đem tới, trời đất mấy thanh niên lực lưỡng đâu rồi mà hành bà chị của em qúa dzậy??? Đã vậy ông anh Hiển chưa tới mà chị Nguyệt đã tới phụ em út thấy thương chưa.
Sau khi nhập tiệc như trong video clip mấy anh chị đã coi, mấy anh nói chuyện rôm rả nhất là ba ông Phước, Hiếu và Hùng- lâu lâu mới trốn được mấy bà …….ác phụ mà, tha hồ tán. Lại thêm chuyện bên lề – chị XLan này chán bả bà cố luôn, cái món gỏi hải sản là của em làm đó chị, bữa trước chị còn xúi bỏ thuốc mê cho mấy ông anh á khẩu hết phe ta nắm chánh quyền, mà bữa đó không biết KĐ có bỏ lộn thuốc ngủ không sao một hồi sau thấy mấy chị nhà mình buồn ngủ trước mấy ổng hết trơn.
Chị XLan xáp lại cô Đinh ngồi vô đúng băng tần kỷ niệm, xong rồi tập thể dục trị đau nhức gì đó. Mum ơi hổng biết cô có nghe lời chỉ không nữa hổm nay cứ phập phồng lo sợ lỡ trặc tay chân gì thì lại phải tìm KĐ châm chích là cái chắc luôn.
Chị Mỹ – người rất khéo về tỉa hoa quả – hôm đó hơi bị mệt nên KĐ phải đưa về trước. Vậy mà ngộ nha, chở chỉ về chỉ không đau tim mà tới khi Kim trở lại thấy anh Mỹ thở cái phào nhẹ nhõm – sao dzậy anh Mỹ – nếu KĐ có lỡ cán cái vách nhà thì anh là kiến trúc sư mà, chuyện vẽ lại mấy hồi chớ. Anh chị Hiển ngồi tới nửa khuya- ông anh này cũng rất nổi tiếng về tính cẩn thận – nói nhỏ thôi ảnh có cái business mở khóa – LockSmith- nên chỉ cẩn thận phải làm luật sư phòng khi hữu sự.
Còn anh Hùng – ông giám đốc chớ hổng dám làm đây – bên VN ổng giám đốc cả ngàn công nhân, qua đây ổng còn có một mà lâu lâu còn bị đình công nữa nên ổng chán qúa ra tâm sự với ông Phước thường xuyên – Hôm đó ảnh đi có một mình bà xếp…….re không có dự.
Anh Cần ngồi chơi mà nhấp nhỏm mặc dầu đã được sự vụ lệnh đi tới 11 giờ 59′ 59″ hihi quên nói cho mấy anh chị biết anh Cần lo nắm phần kỹ thuật trong nhà hàng, mà tiếng bình dân gọi là………sợ điện, sợ máy, do đó nửa buổi ảnh phải chạy về coi để sửa cái bếp.
Anh chị Đạt bận bịu quay phim nên lại không thấy trong video clip – ayia anh Đạt này cái vụ không quay chỉ cũng chắc có tính toán gì đây KĐ phải tìm hiểu mới được. Ui hay là dấu kỹ vì người đẹp mà.
Anh Minh, anh Phước anh Hiếu những trai tài của CT không ai cai quản nên tha hồ tán đến 1 giờ sáng, mà đúng là nếu có ngồi thêm đến 2 ngày thì câu chuyện cũng không bao giờ hết. Càng về lâu các anh mới có dịp mở lòng mình nói ra tất cả những điều đã dấu kín, những khúc mắc trong cuộc sống cần chia sẻ.
Đến 12 giờ khuya thì chị Trinh – vợ anh Phước phone cho ảnh – ngộ ghê ảnh không trả lời phone mà đưa anh Kiệt trả lời sau đó quay sang năn nỉ anh em ngồi lại để chứng minh cho chị Trinh thấy là ảnh còn ở đó. Sau khi chị Trinh tới, ảnh dẫn cả bọn đi tắm biển cát trắng-nói thôi chớ hỗng có thiệt đâu, tắm từ trắng tới đen thui mà cũng chưa ai biết bãi tắm đó là bãi nào ở đâu nữa. May mà lúc đó KĐ hết pin đòi về chớ mà còn pin là anh Phước từ chết tới bị thương luôn, chỉ cần châm nhẹ ngòi lửa vô thùng xăng chị Trinh là ổng có nhà bán liền – quên chưa giới thiệu ông Phước làm nghề bán nhà, mà nghề này ai nghe lời là có bán nhà ra chòi ngủ liền.
Thôi cô nương hôm nay dài dòng qúa đỗi mà lại không có tài viết văn như bà chị XLan nữa, chỉ nhớ đâu tự thuật tới đó cho mấy anh chị không quên thôi. Vậy đó bữa gặp mặt kết thúc mà còn nhiều tiếc nuối, đến bữa sau nghe đâu mấy ổng còn làm tiếp tập 2 mà hổng chừng từ đây tới cuối năm còn dài dài tập 3, 4, 5……..bởi vậy mấy anh chị ở xa nếu có dịp ghé qua Sydney cứ việc ráp tiếp vô bất kỳ tập nào cũng welcome hết.
Kim Đinh 19/12/2011 * Trang này được xem 6411 lần
Bài viết của em Kim viết tốt lắm mà sao nói mấy anh nhà mình yếu quá vậy ta? Xlan nhớ đâu có đến nổi vậy! Anh Kiệt chỉ kể là mỗi lần chị Ánh la là ảnh làm thinh thôi không có dám cãi. Một câu nhịn 9 câu lành mấy anh nhà mình đang làm giỏi lắm chắc bây giờ được hàng tá câu lành rồi hihi..Cố lên mấy anh Cao Thắng ơi.
Phước đồng ý với Xuân Lan. Đợi mãi đến hôm nay mới thấy Kim Dinh ra tay vung gươm viết một bài tự thuật về ngay họp mạt Tất Niên cũa các anh chị KTCT thật là chi tiết làm mọi người rất đổi ngạc nhiên và thích thú đó nha! Có tài viết lách mà bấy lâu nay dấu nghề hén! Các anh chị có rĩ tai với P , ràng nếu có thể mọi người muốn thấy thỉnh thoảng KD nên thức khuya nhiều hơn nữa để cùng XL cho tụi nầy có thêm nhiều bài viết hay như vậy nha! Sorry XL thông cảm dạo nầy có tuổi, nên máy móc càng lúc càng yếu nên P có phần chậm chạp hơn. Trước đây 10 bây giờ chỉ còn 2 hoạc 3… phần thôi!…..
Trời cái gì mà máy rơ dữ vậy ta 10 mà còn có 2,3 phần thôi à! Thương tâm quá! Hèn chi anh nói “giờ thì cũng yêu mà yêu yếu xìu” là vậy? Nhưng xlan thấy không phải vậy đâu! Tướng tá còn khỏe mạnh lắm chỉ có “nhát” bà xã chút thôi. Ý Kim nói là mấy anh Cao Thắng úc Châu này anh nào cũng là “anh hùng” hết. Vậy mới ngoan chứ! Coi như cho mấy anh điểm 10 tất hihi…
KD ơi ,bạn cũng có khiếu văn chương nhiều mà.
Thanks chị Kim Chi nhiều hén, mình cũng Kim mà, bắt tay nhau thiệt chặt còn cùng Kim Dinh châm chích cho mấy anh …..tê……..gì tuỳ anh bị chích { tê tái, tê mê…..} hihi
Hi … KĐ ới … ơi …
Nhà họ Kim tụi mình giỏi quá hén … hí … hí … tự mình khen mình kìa … Ối giời ơi đuôi ai dài thế này … KĐ viết hay lắm nha … vậy mà dấu nghề há … mà hình như phe nử CT mình đều hay hết đó thấy hôn … Lanb nè , Thoại Vân , cả nhà họ chích nửa …XLan nửa chứ … ai cũng giỏi hết … hoan hô tất cả tụi mình nha … hi … hi … Lại dài đuôi thêm nửa rồi … hi … hi … Chạy thôi coi chừng ăn dép quá … trá .n .h r..a .. n ..è … r .ồ ..i … đ .ụ..n.g. r ..ồ ..i … hu … hu …
Đúng là Mèo khen Mèo dài đuôi…
Dài đuôi Mèo tự khen mình
Kim Hoa châm chọc Kim Đinh đây rồi
Kim Hoa giỏi lắm ai ơi
Tay tung pháo nổ, nén hơi…chạy liền
Có giỏi thì đứng cho yên
Anh Tư hỏi nhỏ “có tiền mượn coi…”
Hahahahaahaha
Lan Bê, Kim Chi, Xuân Lan, Tư Hạnh, Bảo Loan ơi…ra đây coi anh Tư chọc Kim Hoa nè…
Hi … lảo Duy ới ơi … có Hoa xuất hiện nè … sáng giờ mắc bận giờ trả lời lảo đây … hi … hi …
Khác khen cho lão Tư Duy
Đã tung ra chưởng tuy là văn thơ
Ở đây cũng quyết đề thơ
Trả lời cho hợp ý thơ chí tình
Rằng đây cũng muốn khen mình
Thiệt tình cũng có đuôi mình dài đâu
Nói vui để bạn thêm râu
Để mai mà chàng có câu đối miền
Giờ thì đã xuất chiêu liền
Làm cho đây cũng triền miên xuất vần
Đây à chẳng có bần thần
Có hay cố ý mượn tiền mà chi
Mượn tiền sao nói li ti
Đứng đây chờ đến nói gì mình nghe
Ừ thì muốn mượn chia phe
Hay là cố mượn để về giúp Lan
Việc gì đây cũng sẵn sàng
Có mau nói thật để nàng giúp cho …
Hi … hi … trả lời vậy được không lão Duy nè …
hi … hi …
Nè XL, KD đâu…
Hai ba bữa nay anh Tư qua Úc chơi mà sao đóng cửa cài then kỹ quá, mở hàng chục cánh vẫn còn khóa. Điệu này nản quá….xá hoàn xa…Tại sao vô trang này thì bị thấy message error vậy…có ai gài lựu đạn, pháo đại không mà mở cổng đi vô không được cả mấy tiếng rồi. Vô tới nơi em K/H dông mất tiêu rồi, mà mệt quá nên mất hứng thơ nữa…
Thôi anh Tư báo tin cho X/L & K/Chích biết như vậy nhé…Anh bay về lại Mỹ đi ngủ đây…đã gần 3:00AM rồi…(mới tỉnh dậy vì nằm mơ Lan cứ gọi Điệp ơi ới mà sao nhắm mắt được đây…)
Lan ơi, đừng nhắc tên anh
Để anh yên giấc suốt canh khuya này
Lan Bê cũng tới lung lay
“Anh Tư còn nợ một bài cho em …”
Kim Chi cũng dí vào thêm
“Anh Tư ở phố quên em mất rồi …”
Bảo Loan ngồi khóc ỉ ôi
“Anh Tư đi mất mồ côi…em chờ …”
Chị Tư hóa dại…khờ khờ
“Chàng Tư mắc dịch…nãy giờ thấy đây …”
Xuân Lan chuẩn bị sợi dây
“Chàng về thiếp cột…ở đây suốt đời”
Kim Hoa khóc lóc lệ rơi
“Anh Tư ít ghé…mùng tơi ế òm”
Anh về bên chợ khuya hôm (gần 3:00AM)
Thăm em…thăm cả một làng…bạn xưa…
Ngô Đình Duy, 22 Dec 2011
Tối rồi mà chưa chịu ngũ còn thơ với thẫn nửa hả … đáp vậy nè được chưa … hi … hi …
Thế mới hay tình chàng Tư
Một mình ôm hết cũng từ các cô
Cô này réo cô nọ xô
Làm Tư chẳng biết phải vô cô nào
Cô Lan mùng ngót ngán xào
Còn Chi ở phố chợ nào cũng quên
Nhớ rồi chợ ở xóm bên
Cố reo lên tiếng anh quên Chi mình
Lan b tối đến lình xình
Hứa cho một bản thơ tình dãi dây
Mau làm viết post lên đây
Còn Bảo Loan hả ta vầy đơn côi
Nàng mình giã bộ thế thôi
Làm chàng Duy tưởng mình lôi được nàng
Tư Hạnh lùng bùng chạy sang
Tư Duy nói gì lang mang chợ kìa
Điệp Lan lôi kéo cột kia
Sợ chàng chạy mất Lan lia dây vòng
Bắt chàng đứng lại đừng hòng
Chạy đâu cho thoát dối lòng với Lan
Hoa ơi đừng có sang bàn
Giúp cho lão ấy thoát bàn tay Lan
Đứng xem Hoa thấy thích Lan
Làm như vậy đó đúng Lan ý mình …
ha … ha … vậy nha Tư Duy … hi … hi …
Hi … lảo Duy ới ơi … có Hoa xuất hiện nè … sáng giờ mắc bận giờ trả lời lảo đây … hi … hi …
Khác khen cho lão Tư Duy
Đã tung ra chưởng đại tuy là thơ
Ở đây cũng quyết đề thơ
Trả lời cho hợp ý thơ chí tình
Rằng đây cũng muốn khen mình
Thiệt tình cũng có đuôi mình dài đâu
Nói vui để bạn thêm râu
Để mai mà chàng có câu đối miền
Giờ thì đã xuất chiêu liền
Làm cho đây cũng triền miên xuất vần
Đây à chẳng có bần thần
Có hay cố ý mượn tiền mà chi
Mượn tiền sao nói li ti
Đứng đây chờ đến nói gì mình nghe
Ừ thì muốn mượn chia phe
Hay là cố mượn để về giúp Lan
Việc gì đây cũng sẵn sàng
Có mau nói thật để nàng giúp cho …
Hi … hi … trả lời vậy được không lão Duy nè …
hi … hi …
Hello anh Tư,
Tối qua bị khoá cổng bằng chìa khoá điện tử mà quên số nên mở đâu có được. KĐ nếu mở cổng mà rải đinh thì người ta biết hết đâu ai thèm đạp kim đinh lấy gì bán dép. Hihi, mà như vậy lại hay, vắng anh thiên hạ nhắc hoài cho anh nhảy mũi KĐ chắc mở thêm gian hàng bán thuốc hắc xì bảo đảm đắt hàng. Lẹ lẹ bày hàng cho anh Tư mua mấy chị ơi……
Trời lầm lẫn chết người chị Kim Hoa ơi, KĐ tốn hết bao nhiêu là trầm hương mới rặn ra được đó chớ. Không phải xuất………đánh máy ra thơ như chị và anh Duy đâu. Hihi nhưng mà nghe vậy là khoái bay bổng lên tận mây xanh rồi. Chết………té…….té………u đầu 1 cục rồi……..
KĐ … ới … ơi …
Viết hay rồi vậy phải viết tiếp nha … càng viết càng hay thôi mà … cố lên … cố … lên nhé … có tụi mình hậu phương nè … bay cao nhớ xuống bấm dù nha … đó chưa nói đã … t.. é .. rồi … thôi xuống nghỉ mệt vậy …mai làm lại nha … hi … hi …
KĐ thân mến.
Các ladies KTCT bây giờ đều là văn sĩ, thi sĩ, nhà báo, …
Đúng vậy sự bình chọn trên qủa thật không sai!
Đọc qua bài viết cuả KĐ với lối viết văn sáng tạo, thật dí dỏm và thật dể thương đã lôi cuốn người đọc cảm nhận mình là người đang có mặt trong buổi họp mặt.
Các Cô đã và đang chứng minh cho các Anh thấy tài nghệ của mình một cách rất là nhẹ nhàn từ lảnh vực nầy qua đến lảnh vực khác.
Trên trang web KTCT cuả Anh Em chúng ta, hầu như không thiếu một thứ chi từ bàn tay khoé leó cuả các Cô: Nấu ăn,sức khoẻ, thơ, văn, phóng sự. v.v.
Đặc biệt chỉ còn thiếu một thứ nữa là vỏ nghệ, mong rằng chuyện nầy đừng có…Củng may mắn là các Cô chưa xử dụng đến vỏ nghệ, mà khi đụng chuyện đã làm các Anh ở đây xốt cả ruột rôì.
Mong rằng sẽ đón nhận thêm được nhiêù baì viết mới nưả cuà KĐ và đặc biệt là của tất cả các bạn CT đang sống và làm việc khắp năm châu .
KĐ ơi! Cho Anh đăng ký xin chử ký cuả KĐ nhé.
DHieu
Anh Hiếu ơi, anh nói đúng luôn đó ……lady KD này đúng là nhà……..báo ……hại đó anh. Còn xin chữ ký thì hồi nào giờ chỉ biết đánh dấu thập không hà. mà dấu thập thì hình như …….giống nhau hết ráo.
Còn nhiều tài nữa lắm mà chưa trưng ra đó anh vì sợ ” chữ tài liền với chữ ……tai một vần” Úi bữa nào chọc mấy anh mà bị ăn bạt tai anh Hiếu hứng dùm KĐ hén
KĐ nói quá đáng, các Anh ở đây đều cưng hai cô như trứng, hứng như hoa, làm gì có chuyện bị đòn xảy ra….
Mặc dù thỉnh thoảng củng hơi bị quê quê một chút bởi cách “chích” nhè nhẹ cuả hai cô nhưng các Anh củng cảm nhận rằng “Ừ ha, hai cô Em mình nói đúng quá” nên củng cười trừ thôi.
Hôm nào KĐ làm bộ nhỏng nhẽo một chút xem, sẽ thấy các Anh chạy nôn ruột cả nhên cho mà xem….
Hi … lảo Duy ới ơi … có Hoa xuất hiện nè … sáng giờ mắc bận giờ trả lời lảo đây … hi … hi …
Khác khen cho lão Tư Duy
Đã tung ra chưởng đại tuy là thơ
Ở đây cũng quyết đề thơ
Trả lời cho hợp ý thơ chí tình
Rằng đây cũng muốn khen mình
Thiệt tình mà có đuôi mình dài đâu
Nói vui để bạn thêm râu
Để mai mà chàng có câu đối miền
Giờ thì đã xuất chiêu liền
Làm cho đây cũng triền miên xuất vần
Đây à chẳng có bần thần
Cố ý mượn tiền ân cần mà chi
Mượn tiền sao nói li ti
Đứng đây chờ đến nói gì mình nghe
Ừ thì muốn mượn chia phe
Hay là cố mượn để về giúp Lan
Việc gì đây cũng sẵn sàng
Có mau nói thật để nàng giúp cho …
Hi … hi … trả lời vậy được không lão Duy nè …
hi … hi …
Anh Tư Duy! Nghe thấy anh than thở thao thức đến 3 giờ sáng trút bầu tâm sự với mấy chị củng xứng đáng lám chứ! Ở đây anh Tư mình là người may mán được mấy cô đạc biệt quan tâm. Hôm nào chợ chồm hỏm váng bóng anh ai nấy xôn xao tìm kiếm anh Tư đang ở đâu rồi? Phải tìm anh cho bàng được! Những dòng thơ của Tư Duy đa lôi cuốn các chị không ít và các cô đã không chịu thua, tìm cách ứng đáp hết xảy luôn! nhất là nàng Kim Hoa. Công nhận Tư mình có một không hai, “Tài Bông” quá sức? Hi…. hi…
Anh Quốc Phước nè …
Sao anh cứ ca thán “tài bông” của Tư Duy không vậy … anh cũng trổ “tài bông “của anh nửa đi chứ … Để ấp ủ hoài riết nó úng luôn đó nha … tụi em đón tụi anh xuất tài cùng chiêm ngưỡng nhân tài nửa chứ … hi … hi …
Thank you Phước nhé…
Làm xong bài thơ rồi ngủ một lèo tới sáng, hết mơ luôn. Nhưng cũng hơi run sợ…bị phản pháo, nhưng hôm nay vô check thấy yên lặng quá…thôi chắc mọi việc đều ổn…
Thân chào Phước nhé..
Duy
Hi lảo Duy nè bài này pháo tối qua đấy nhé … coi lại đi ông anh à …
Tối rồi mà chưa chịu ngũ còn thơ với thẫn nửa hả … đáp vậy nè được chưa … hi … hi …
Thế mới hay tình chàng Tư
Một mình ôm hết cũng từ các cô
Cô này réo cô nọ xô
Làm Tư chẳng biết phải vô cô nào
Cô Lan mùng ngót ngán xào
Còn Chi ở phố chợ nào cũng quên
Nhớ rồi chợ ở xóm bên
Cố reo lên tiếng anh quên Chi mình
Lan b tối đến lình xình
Hứa cho một bản thơ tình dãi dây
Mau làm viết post lên đây
Còn Bảo Loan hả ta vầy đơn côi
Nàng mình giã bộ thế thôi
Làm chàng Duy tưởng mình lôi được nàng
Tư Hạnh lùng bùng chạy sang
Tư Duy nói gì lang mang chợ kìa
Điệp Lan lôi kéo cột kia
Sợ chàng chạy mất Lan lia dây vòng
Bắt chàng đứng lại đừng hòng
Chạy đâu cho thoát dối lòng với Lan
Hoa ơi đừng có sang bàn
Giúp cho lão ấy thoát bàn tay Lan
Đứng xem Hoa thấy thích Lan
Làm như vậy đó đúng Lan ý mình …
ha … ha … vậy nha Tư Duy … hi … hi …
Hi … Lão Duy ới … ơi …
đừng vội mừng nha … xuất chiêu đi nhé …
Anh Tư Duy ơi!
Mình nghĩ được ngủ một đêm tới sáng yên bình P đây cũng mừng cho Tư Duy đó. Chưa được bao lâu lại bị trọng pháo tới tâp nữa rồi. Ngồi nghĩ đến Tư mình có ý kiến vài câu nhen!
Đêm qua thơ thẩn môt mình
Ra hiên chợt thấy mỗi mình với Hoa
Hoa ơi Hoa hỡi là Hoa!
Ta đây thích quá suối thơ dạt dào
Giật mình mới biết chiêm bao
Chao ơi ai chảng thích Hoa bên mình
Đêm nay thức tráng tâm tình
Dù cho yếu suc yếu mình chảng sao
Có gì mai sáng tính sao!
Việc gi có khó nhờ Tư giúp giùm!
Hi … anh Quốc Phước … ơi
Vậy mà dấu nha … chợ mình cũng có thêm một “tài bông “nửa xuất hiện rồi … vổ tay thôi các bạn mình ơi … Cám ơn bài thơ của anh hay lắm nha … hi … hi …
Rỏ là anh Phước nhà ta
Hôm nay cũng đã trổ ra một bài
Vậy mà cố dấu mình tài
Đợi khi Hoa ấy ép nài mới ra
Giờ thì đáng mặt rồi nha
Cứ đứng trong góc cố la Tư tài
Còn mình thì lại lai rai
Nhìn Tư Duy đó khen hoài “tài bông”
Nhờ Hoa nói khích cũng xong
Vì vậy Phước tức cố công gắng mài
Mới hay mình cũng như ai
Vì không chịu nghỉ thêm sai vần nào
Đó là cái tật lười sao…
Từ đây sẽ có thêm sao anh tài
“Tài bông” Phước bộc ra oai
Còn ai dám nói khoe tài với anh
Chỉ một giấc ngũ đã nhanh
Mà anh ta đã xuất thanh kiếm rồi
Kiếm kia trau chuốt văn bồi
Xong vô ta đã vài thôi chạy nhào
Sợ quá Hoa chạy té nhào
Lom khom đứng dậy tay chào xin thua
Về nhà cố quyết học đua
Hẹn mai trới sáng cùng đua tranh tài
Hi … các bạn ơi …
Cuối tuần này Hoa không có rảnh rồi … mình phải lên núi nhập thất rồi …chừng nào luyện được “Ngũ âm chân kinh” mình sẻ về cùng các bạn mình đón pháo nha … hu … hu … buồn quá hà … hi … hi …
Hi … a Duy & aPhước ới … ơi …
Cái gì gửi 2 anh kìa … bùm … bùm … hi … hi … ha … ha …
Hôm nay còn sớm thấy vui
Vì từ nay đã có rùi “tài bông”
Hi … hi… còn sớm chưa dông
Thấy lòng phấn khởi làm xong bài này
Rồi thì khăn gối ra đây
Lên xe dông tuốt tối nay có về
Hẹn nhau có thể cận kề
Còn không rảnh nửa thì huề thế thôi
Vào chợ mua sắm ít mồi
Về cho lão quí nhà tôi cùng ngồi
Lão nhà lười mãi khó lôi
Thì thôi mình quyết mồ côi đi tìm
Đến chợ các bạn im lìm
Nội công đẩy nhẹ chẳng tìm ý bay
Các bạn cùng học một thầy
Mới hay thâm hậu công nầy giống nhau
Nên mà đừng có lau sao
Các nàng không thể bỏ sau để bừa
Quyết cùng tranh đủ chẳng thua
Chàng tám cân lạng nàng thừa nửa cân
Sao rùi anh ý nhẹ sân
Làm nàng cũng thấy không cần gì lo …
Vậy nha giờ cũng hết giờ
Chào thôi tạm biệt hẹn chờ tối nay
Hi … hê các bạn ơi … vào chợ nhé … nhỏ Chi lặng đâu rùi …Lan b nửa hậu phương nhanh … nhanh …lên… nha … hi … hi … ha … ha …
Hi … a Phước ơi… ới …
Sao mà cứ để “tài bông” mình chỉ trổ mấp mé thế kia sao …???tiếp đi chứ … Còn lão Duy nữa lặng sâu quá không thấy tâm hơi gì hết … thấy lão bận rộn các em rồi ảnh “hot”nhiều việc thế kia … cho lão nợ lại đấy nhé … còn bài này tặng anh P nè … hi … hi …
Anh Phước ơi tài kia đã trổ
Mà là bông chi trổ bông gì
Phải chăng bầu bí chi chi
Hay là bông súng phòng khi đe người
Hoa kia chỉ ở đời khép kín
Chẳng khác hương sen tính kiêu sa
Đề cao tinh khiết hương mà
Gần bùn vẫn toả hương là thanh tao
Còn anh tài bông sao chưa thấy
Chỉ có mấp mé vậy thôi sao
Phải cho tài ấy vương cao
Vượt qua các bạn làm sao hơn mười
Hay là ấp ủ lười chẳng viết
Ngồi xem thiên hạ giết lẩn nhau
Giờ lo nung chí chờ sau
Để khi chí lớn đuổi mau diệt liền
Tài bông này khởi liên miên hỉ
Trổ hết ra đi chỉ bạn hiền
Đem khoe cho tất cả liền
Phước ta ngày nay không hiền đâu nha …
hi … hi …