
Vẫn còn là mùa hè mà trời bắt đầu hơi se lạnh vào buổi sáng, đến trưa thì hừng hực nóng, tối đến lại trở lạnh. Tiết trời thay đổi có nghĩa là mùa cảm cúm gần kề, hai cô gái bắt đầu húng hắng ho và sổ mũi. Tôi có sẵn hũ chanh mật ong đưọc ngâm thường xuyên gồm:
– chanh hái ngòai vườn, lăn sơ qua mặt xi măng cho bớt the, đắng
– sau đó rửa sạch, xắt lát rồi bỏ vào một hũ thủy tinh sạch đã trụng nước sôi
– cứ môt lớp chanh thì một lớp mật ong, sau đó đậy nắp để uống dần
Khi cảm thấy bắt đầu khó chịu sổ mũi, hắt hơi thì lấy muỗng sạch múc chừng hai muỗng chanh mật ong vào ly, rót thêm nước nóng vào, có thể vắt thêm chanh nếu muốn hoặc bỏ thêm 1, 2 lát gừng tươi uống vài lần trong ngày, sẽ thấy ấm người và hết sổ mũi.
Các bạn thử dùng xem sao nha. Còn bạn nào ở xứ sở Kangaroo thì lúc nào ra đường cũng phải mang theo áo ấm đó, Australia một ngày có tới bốn mùa lận. Quan trọng là phải giữ ấm người hén.
* Trang này được xem 3405 lần
Mừng quá chị Lan A ơi,
Em đang bị đúng chứng bịnh như chị kể, ho húng hắng và sụt sùi. Chôm bí kiếp của chị bỏ túi liền. Thank you dữ dội.
KD
Hi … Lan A giỏi quá ta …
mình thực hành ngay quá … từ hôm mùng 6 tết đến giờ mình cũng cứ sục sùi mãi …mà lại lười uống thuốc nửa …cử uống cử bỏ kéo dài không hết hẳn … bí kiếp này hay nha bạn …Cám ơn bạn nha … trang bếp của bạn đặc sắc và cả vườn hoa thanh thản nhẹ nhàng … hi … hi …
Hi! tới hôm nay mới nhìn được bà lặn kĩ nha
Cám ơn nàng Lan A nhà mình đầy tài nghệ đã đóng góp món chanh mật ong này, chắc trong đám học trò nữ công gia chánh lớp 10CT5 ngày nào của các cô giáo mình có một mình Lan A “nối dõi” và có đam mê nghiên cứu nấu nướng. Mong là tài cán của nàng cứ mang lên web này đóng góp cho bạn bè cùng nhau học hỏi nha! Hẹn gặp ngày gần nhất…Chúc hai ông bà vui khoẻ.
Chào chị Lan A .
Chị vui lòng cho hỏi có phải chị là bà xã của anh Đổ Ngọc Tuấn không ?
Anh Tuấn trước làm ở Bình Hòa . Nếu đúng chị cho Linh gởi lời hỏi thăm
anh Tuấn . Linh cũng làm ở Bình Hòa và ở trong ban nhạc mà anh Tuấn là
ông bầu lúc đó .
Thân ái chào anh chị .
Email của Linh : nguyenngoclinh1960@yahoo.com
Ông Linh này ổng vào nhà Lan A ổng uống chanh mật ong phùng hai cái má ra xanh lè thấy ghê quá hihi…
Chào anh Linh, hình như anh là anh củ hành của Phụng phải không? Hỏng nhớ là anh Linh có học Cao Thắng khg? Nhưng dù sao đã vào web này thì Xlan sẽ đăng hình anh lên! Nếu đúng vậy thì hình anh Xlan có! Đã làm Bình Hòa thì nhẵn mặt tụi Xlan rồi! Vào web này hỏi đúng hai ông bà chắc ít có thời giờ vào đọc nhất! (Tuấn Lan) Hay là để Xlan vào bếp khua nồi niêu xoong chảo cho Lan A nghe nhỉ! Cám ơn anh Linh đã tham gia! Bình Hòa với cao Thắng Ct5 là bạn miễn anh đừng là tay mắt của bot google là được rồi hihi…Cho gởi lời thăm Phụng nha! Thấy anh Linh dạo này phong độ lắm hồi xưa cũng đẹp trai mà! (Khen lộ liểu ghê trước mặt bá quan văn vỏ sori phái mạnh của Cao Thắng, em nhớ sao nói vậy đôi khi nhớ em cũng bị nhầm).
Đa tạ Xuân Lan đã không trách cứ sự đường đột…..nhập….vô trang này để hỏi han về ông bạn cũ .
Hôm chủ nhật vừa rồi Trúc gọi phone cho Linh nói chuyện và giới thiệu nên mới biết ; và thật bất ngờ khi gặp lại khá nhiều những người quen cũ – lúc còn làm ở Bình Hòa – nơi trang này . Cám ơn lời thăm hỏi của Xuân Lan hén . Cho Linh kính lời chào đến các anh chị và các bạn nơi đây . Kính chúc quý vị luôn vui vẽ , trẻ trung , xinh đẹp và mãn nguyện trong cuộc sống .
Trời ơi khg có gì mà anh Linh phải đa tạ, nghe anh nói Việt Trúc cũng quen với anh hết hồn luôn nha! Ông này tứ hải vai huynh đệ hay sao ta? Ai ổng cũng quen biết hết, bái phục! Anh Linh vào trang này thấy mục nào vui muốn tham gia thì cứ góp phần miễn là anh đừng viết gì liên quan đến chính trị, tôn giáo là được, mấy cái đó bàn đau đầu lắm tụi con gái em khg có khẳ năng rồi đụng chạm tùm lum. Vậy nha! Gởi lời chúc sức khỏe hai ông bà!