
Mẹo Vặt
- Muốn làm cho gương sáng: dùng alcohol để lau chùi.
- Muốn gỡ kẹo cao su dính vào quần áo: để quần áo trong tủ đông lạnh khoảng một tiếng đồng hồ.
To remove chewing gum from clothes: Keep the cloth in the freezer for an hour. - Muốn tẩy trắng quần áo màu trắng: ngâm quần áo màu trắng vào nước nóng có bỏ một lát chanh trong vòng 10 phút.
To whiten white clothes: Soak white clothes in hot water with a slice of lemon for 10 minutes - Muốn tẩy mực dính trên quần áo: bôi nhiều kem đánh răng vào chỗ vết mực và để cho thật khô trước khi giặt.
To remove ink from clothes: Put toothpaste on the ink spots generously and let it dry completely, then wash.
Mật Ong
Thành phần mật ong có tới 75% là đường fructose và glucoz, các khoáng chất như sắt, phosphor, calci, lưu huỳnh, magne, đồng, kẽm… và các vitamine như B1, B2, B3, B5…
Ngoài ra, mật ong còn chứa rất nhiều chất kháng khuẩn vì vậy được sử dụng để điều trị các bệnh ngoài da như mụn, nhọt, các vết thương, vết loét.
Để chữa đau cổ họng, bạn có thể uống hỗn hợp mật ong hòa với nước ép gừng.
Thứ đồ uống này còn giúp bạn giảm triệu chứng của cảm lạnh như ho, chảy nước mũi…
Một số ứng dụng khác của mật ong
- Giúp sáng mắt: Pha một muỗng mật ong vào nước ép carrot , uống trước khi ăn sáng khoảng một giờ.. bạn sẽ có đôi mắt trong sáng, tia nhìn tinh anh.
- Thúc đẩy tuần hoàn máu: Trộn 1 muỗng nước ép tỏi với 2 muỗng mật ong.
Dùng 2 lần mỗi ngày vào buổi sáng và tối. Bài thuốc này giúp thúc đẩy tuần hoàn máu trong cơ thể, khiến da dẻ hồng hào, mịn màng hơn. - Giảm béo: Pha 1-2 muỗng mật ong với 1 muỗng nước ép chanh vào một ly nước ấm. Việc uống hỗn hợp này mỗi ngày sẽ giúp lọc sạch đường ruột, giảm béo.
- Trị hen suyễn: Trộn 1/2 g bột tiêu đen với mật ong và nước ép gừng, uống 3 lần/ngày.
Làm đẹp
Sữa rửa mặt mật ong
Trộn 1/4 chén mật ong, 1 muỗng sữa rửa mặt, 1/2 chén glycerine ( có bán tại cửa hàng dược phẩm ), dùng bông rửa mặt thoa đều hỗn hợp trên lên da, rửa lại bằng nước ấm và để da khô tự nhiên.
Tẩy da chết bằng mật ong chocolate
– 2 muỗng mật ong
– ½ tách tinh dầu hạt nho
– 6 muỗng chocolate nguyên chất, nghiền nhuyễn ( hoặc có thể thay bằng bột cacao )
– 2 tách muối ăn kiêng
( Lượng nguyên liệu này đủ dùng cho 2 lần )
Trộn mật ong với tinh dầu hạt nho, sau đó cho tiếp chocolate và muối, quấy đều cho đến khi có được một hỗn hợp tơi mịn.
Xoa hỗn hợp tẩy da chết bằng mật ong này lên cơ thể và xoa đều, sau đó dùng khăn bông thấm nước ấm lau sạch hoặc xả sạch với nước.
Toner/Lotion mật ong
Xay nhỏ một trái dưa leo ( bỏ vỏ ), vắt lấy nước cốt, thêm 2 muỗng mật ong và trộn đều, giữ dung dịch này trong chai thủy tinh sạch. Thoa đều hỗn hợp lên mặt và cổ đều đặn sáng tối, để khô sau đó rửa mặt sạch.
Giữ dung dịch này trong ngăn mát tủ lạnh để có thể sử dụng trong vòng 1 tuần.
Kem dưỡng ẩm cho da khô
– 2 muỗng mật ong
– 2 muỗng bột cacao hòa tan
– 5 giọt tinh dầu cam bergamot
– 5 giọt tinh dầu oải hương hoặc tinh dầu trà
Trộn đều các thành phần trên. Thoa đều lên mặt sau khi đã rửa sạch và lau khô mặt.
Loại kem dưỡng ẩm được làm hoàn toàn từ nguyên liệu thiên nhiên này có thể được bảo quản trong tủ lạnh, nhưng nó có thể bị đông đặc lại. Để sử dụng cho lần thứ 2, bạn đun nóng hỗn hợp trong khoảng 10 giây, quậy đều rồi bôi lên mặt như bình thường.
Mặt nạ từ mật ong
Rửa sạch mặt bằng nước ấm, có thể đặt lên mặt khăn ấm khoảng 10 phút giúp lỗ chân lông nở ra để các dưỡng chất có thể thẩm thấu sâu vào da nhằm đạt hiệu quả cao nhất.
Đắp mặt nạ khoảng 15 – 20 phút.
- Da thường: Nên sử dụng mặt nạ từ bột mì và mật ong. 100g bột mì, 40g mật ong và 1 lòng trắng trứng đánh bông, trộn kỹ các nguyên liệu với nhau, đắp lên mặt khoảng 15 phút. Mặt nạ này giúp ngăn ngừa các vết nhăn, nuôi dưỡng và làm mịn da.
- Da khô: Nên sử dụng nặt nạ từ sữa và mật ong. 1 muổng mật ong, 2 muổng sữa, trộn đều và đắp lên mặt và cổ 20 phút, sau đó lau mặt và xát nhẹ lên mặt 1 lát chanh tươi. Mặt nạ này có tác dụng tăng cường độ ẩm cho da và làm sáng da.
- Da nhờn: Hãy thử mặt nạ từ mật ong và táo. Nghiền nhuyễn 1 quả táo, trộn với 1 lòng trắng trứng đã đánh bông và 1 muỗng cà phê mật ong và đắp lên mặt 20 phút. Mặt nạ này sẽ giúp thu nhỏ lỗ chân lông, làm da bớt nhờn và mịn màng hơn, đồng thời cung cấp các vitamin và dưỡng ẩm cho da.
- Da nhạy cảm: Mặt nạ từ mật ong và dâu tây sẽ phù hợp với bạn. Làm nhuyễn vài quả dâu tây, 1 muỗng mật ong, 2 thìa sữa, trộn kỹ. Đắp lên mặt và rửa lại bằng nước lạnh sau 10-15 phút. Mặt nạ làm giảm kích ứng trên da, giúp da bớt mẩn đỏ.
Sưu tầm * Trang này được xem 6020 lần
Cám ơn anh Sơn gởi bài mặt nạ mật ong cho tụi em. Tí nữa em sẽ làm nó! Nhìn thấy anh Đạt bỏ miếng mật và con ong lên ngon ghê, nhưng mà hồi nhỏ em có một kỹ niệm đau lòng từ con ong nên ghét nó lắm!
Năm 75 em về hồi hương ở Vĩnh Long. Khi nước cạn ở con kinh nhỏ mẹ em kêu em đi chặt bẹ dừa nước về phơi làm củi trụm. Lúc đó mẹ em chui vào đám dừa nước chặt nhiệm vụ của em là mang vào bờ lúc em quay lại để lấy tiếp thì thấy mẹ chạy hớt ha hớt hải và la lên “chạy nhanh đi con, ong tới kìa!” Em có biết gì đâu dân Sài gòn mà cứ thấy mẹ chạy là cắm đầu chạy, phần dưới sông sình lầy nặng chịt đôi chân chạy nhanh khg được! Vậy mà về nhà em vẫn bị hai vết đốt của con ong sưng vù còn mẹ em thì tay vằ mặt bị ong chích sưng húp bị sốt mấy ngày tội ghê! Mẹ em chọt trúng tổ ong. Sau này đọc báo thấy có người chết vì ong đốt em mới giật mình may ghê khg có chuyện gì xảy ra cho mẹ. Từ đó em thấy sợ và ghét con ong lắm! Nhưng mà… anh thì em khg ghét, chỉ ghét “ong” thôi hihi… Thanks anh Sơn lần nữa nha!
Hì hì, bây giờ mới biết Xuân Lan là người Tây Hồ
Gặp nhau ở San Jose !
Vậy là được gặp anh Sơn ở San Jose rồi vui quá! Mà người Tây Hồ là người gì vậy trời! Có ghê lắm khg? Tự nhiên anh Sơn nói làm em run quá hic. Ý anh Sơn nói em là người Vĩnh Long hả? Bắt cá gô bỏ trong gổ kêu gọt gẹt he he…Hồi xưa em thường bị ghẹo như vậy?
Oh! Sơn viết nhầm, là Long Hồ (huyện) của tỉnh VL, nơi xuất thân của TT Trần văn Hương và TT Phạm Hùng.
Chào anh Sơn , lâu lắm rồi mới thấy anh vô chợ . Nhìn XLan kìa , hắn đang hồ hỡi phấn khởi khi biết sẽ gặp anh ở San Jose đó. Còn anh Mão nữa sao mà biệt tăm biệt dạng luôn, anh Mão mà lười đi chợ em thất hứa em quăng mấy tấm hình ấy lên nghe. Sao hình anh Sơn đâu mất tiêu rồi có cái con gì xanh lè thế chổ anh vậy ?
Hi Thoại Vân, không biết sao trang nhà đổi hình của Sơn, có lẻ thấy hình này dễ nhìn hơn sao? Lâu rồi cũng không có liên lạc với Mão, không chừng Mão bận việc gì, Sơn sẽ cho Mão hay TV nhắn tin.
Hi … anh Hồng Sơn à … lâu lâu ngày không gặp anh đi thẩm mỷ tuốt lại dung nhan hả ….??? hèn chi nhìn không ra nè … hu … hu … làm em cứ tưởng … … không dám xía vào tám … eo ơi … trông ngộ ngộ mà củng kinh khủng nửa nha … ??? hu … hu … sợ quá hà …
Hi … anh Hồng Sơn ơi … Cãm kích tình nghĩa của anh đã tặng bài mật ong cho các bạn mình … mà phải thay hình đổi dạng … hu … hu … bài thơ tặng anh nha …
Lâu ngày lặng lẻ vào rừng thẳm
Kiếm mật ong cho các bạn mình
Cố tận rừng sâu nên sốt rét …
Lên cơn bạo bệnh biến thay hình …
hu … hu …
Anh Sơn bị mất hình chắc là đang xài địa chỉ mail khác phải khg? Ở trên này anh Đạt chỉ chấp nhận email cơm thôi ai mà quên xài phở là mất hình hihi…. Ủa mà còn hình bí mật gì mà hứa với anh Mão khg đưa lên vậy Vân. Sao khg post lên cho mọi người xem với. Chuyện bây giờ mới kể mói nữa hả? Hay là Vân viết đại một xì to ri mới đi hihi…
Cái nầy để dành hù anh Mão để ảnh siêng năng đi chợ sớm, chợ chiều đó mà.
Đọc bài viết kèm hình ảnh hấp dẫn. Thêm phần kỷ niệm của X-Lan bị ong hỏi thăm sức khỏe, lại được K-Hoa tặng thơ và lời nhắn của T-Vân làm cho Mão có chuyện để vào tham gia một chút.
Thấy T-Vân nhắn mới nhớ là Mão chưa được xem hình, vậy T-Vân gởi hình qua địa chỉ email của Mão chứ đừng đưa lên đây vì nó dễ làm trái tim xao động lắm. Mão hết chuyện để 8 rồi! T-Vân kêu Mão đi chợ sáng chợ chiều rồi 8 tầm bậy tầm bạ, rồi bị K-Hoa phá làm cho Mão bị hăm dọa chích bằng độc dược thì còn thê thảm hơn tình cảnh của X-Lan bị ong đuổi chích nữa. Thôi, T-Vân nhớ gởi hình cho Mão xem chứ đừng hăm dọa làm cho Mão hổng dám đi chợ nữa đâu nha.
Vừa qua đọc bài Buổi Cúp Cua Đi Sở Thú của K-Hoa hấp dẫn lắm, cứ tưởng chuyện mới xảy ra chứ không nghĩ đã mấy chục năm rồi vì K-Hoa còn nhớ đến từng chi tiết nhỏ. Mão cũng thán phục hai cô Kim trong chuyện này đầy gan dạ.
Vài hàng thăm các bạn. Chúc các bạn tiếp tục thưởng thức Mật Ong hấp dẫn và nhớ là đừng chọc phá để cho Ong chích.
Mong các bạn vui.
Hi … anh Đức Mão ơi … hi … hi … xin chào … lâu ngày không gặp anh khoẻ hén … Có nợ nần ai thì xin trả hén … hi … hi …
Ông anh Đức Mão lâu ngày lặng
Xuất hiện vài câu đã hết ngay
Dạo trước huyên thuyên ghi thúc đẩy
Nào Thành với lớp các anh đây …
Hăm he sẻ viết bài và chuyện
Tiếp tục đề tài chuyện cúp cua
Hấp dẩn ngày xưa từ trốn học
Mà sao đợi mãi mất tăm nha … ???
hi … hi … các anh 12t9 ơi à … ai hứa gì đó ta … trả … tr..ả … n..ợ … kìa … hi … hi …
Anh Mão trốn kỹ ghê, ngheThọai Vân hăm dọa mới vào web. Lần sau em có bị ong dí tìm chỗ nào anh Mão trốn chạy vào cho anh Mão chia sẻ đàn ong là được rồi hihi…Bỏ anh Sơn một mình trên này anh Sơn buồn đó anh Mão ơi. ” Gấu nói bỏ bạn là xấu” mà gấu thì khoái ăn mật ong lắm nha! Khi nào rãnh anh Mão vào tám với tụi em cho vui thêm bạn bè thêm tay chuyện trò mà anh khg lo. Chúc anh Mão luôn khỏe mạnh.
Chị Xuân Lan ơi!
Em mới biết trang web ktctuc.net này , hay quá, em là học sinh Cao Thắng lớp Trung cấp cơ khí CK75D1, vào năm sau 1975, em cũng có những người bạn đang ở Úc và ở Mỹ, em nhờ chị giúp để chúng em liên lạc với nhau chị nhá. Xin thành thật cám ơn chị
Tuyết vẫn còn xinh đẹp và duyên dáng như ngày nào! Có rảnh thì mời em vào trong này tám với các anh em mình chơi Tuyết ơi. Chúc em nhiều sức khỏe và giũ mãi nụ cười.
Thân.
Hi Tuyết ơi,
Hình như nhớ là có biết Tuyết hồi ở Cao Thắng rồi. (Hình như cùng là cô bạn một thời có tình thâm với sắt thép cũng như Xlan đúng khg? Nói đại biết đâu trúng! Anh nào sắt thép vô nhìn em gái mình nha! ) Trước tiên là chào mừng Tuyết đã tham gia website, kế nữa là xin hình bỏ lên. Cuối cùng thì tìm ai Tuyết cứ viết tên lên, vì các anh em Cao Thắng nhà mình ở trên này vào đọc thì nhiều đặt bút ghi thì ít nhưng có thông tin tìm mình thì các anh em trả lời liền nếu như cuộc đi biển của các anh ấy bình yên. Tuyết vào trong này “tám” thoải mái với mọi người trước lạ sau quen các anh em nhà mình lên hàng năm rồi nhưng cũng chịu quậy lắm! Riêng các anh ban toán thì kín tiếng hơn một chút, chịu khó trân mình, trầy trụa với anh Việt Trúc, anh Hiệp, Thoại Vân và Xuân Lan, đảm bảo một số bạn Ct5 biết Tuyết nhiều lắm! Chắc anh Tám Cơ và Tuyết cũng nhận ra nhau phải khg? Anh Hiếu đừng nhờ em nhắc nữa nha! Thôii kệ giúp bạn vì được ghi sổ nợ hihi…
Thân mến và chúc Tuyết vui vẽ.
Vậy nha!
Đúng mà, không thể nào ngồi yên đọc mà không gỏ vài hàng với cô Xlan này, cứ mang tên H. ra mà nhắc ,làm cho hắc hơi nhảy mũi hoài không hết là vậy đó . Mấy ngày nay vắng bóng trên chiến trường là do tiếp khách ,đó là một người bạn Nhật 100% cứ 1-2 năm được phép vợ hiền bay sang thăm mấy ông bạn VN , nhiều khi chỉ vài tiếng ,hay 1-2 là về lại với vợ con , chắc chỉ còn vài năm nữa rồi thôi ,vì anh ta sắp về hưu rồi . Một tình bạn mà H. thấy hiếm có , nhiều khi anh ta ngồi vào bàn tiệc , mà toàn là VN , chỉ nhìn mọi người cười , hay có ai lâu lâu nói vài câu tiếng Nhật hay tiếng Pháp với anh ta thì chỉ cười .
Nói chuyện với Xlan mà quên có lời chào với bạn Từ thị Tuyết , nghe tên rất là quen ,mà chưa hình dung ra khuôn mặt mỹ miều của bạn ,nhưng tôi tin chắc rằng đã phay tàn vì cái nắng phơi sương ,kèm theo những khúc đường cao tốc mới xây dựng xong , do trãi qua bao năm tháng đi trên lối mòn xưa của dĩ vãng , bạn đọc thấy tuy các anh toàn là sắt thép ,nhưng văn chương cũng bay bổng như bong bóng bay . Việc này phải nói nhờ các em CT5 mà ra , mà cũng nói xạo riết cũng từ các em 5TC mà có . Một lần nữa chào mừng bạn đến và cùng tham gia tán hươn ,tán dóc với anh, chị ,em trên diễn đàn Úc châu ,để quên đi mệt mõi trong thời gian làm việc , rồi sau đó mệt óc để ráng viết lên những lời trên diễn đàn , cuối cùng để ôn lại những kỷ niệm thời cầm dũa ,đục đến trường .
mk ngày thứ Hai 7/5/2012
Chào anh Hồng Sơn, lâu rồi em mới thấy anh xuất hiện, anh siêng vào dạo chợ nhiều nhiều nghe.