Hi … a Hiệp ,a Trúc ơi …
hình ảnh 2 chàng nhà mình đi xem phim nè … hi … hi …
Việt Trúc cùng Hiệp xem phim
Vào rạp đội nón dép kèm sách tay
Chân ngồi chồm hổm giống ai …???
Như là nước lụt rút hai chân liền
Gác chân lên ghế dễ phiền ..! .!
Ngồi xem hí hửng trông ghiền thấy ghê
Dán mắt nhìn ảnh say mê …
Còn chàng Hiệp ấy lo chê bạn mình
Xem phim sao phải tội tình
Lưng dựa tay gát trông mình mới oai
Cần gì cặp dép nách đây
Ung dung bỏ hẳn dép ngay dưới sàn
Giảng tuồng đứng dậy quờ quàng
Chỉ còn một chiếc la làng dép đâu …???
Trúc ta nhìn bạn thêm rầu …
Chân đi cà nhắc tìm đâu ..?? sao dìa …???
Chợ Củ có chổ chuộc kìa …???
Thì ra mới thấy Trúc kia hay mà
Chắc ăn ôm của liền da …
Ai cười mặc họ của ta không rời …hí … hí …
NTKH CT5
Tình hương bún riêu
Hi … a Trúc nè …
Bài thơ … Mối tình dẩn hương … cho tâm hồn ăn uống của lảo nhé …
Viết theo cãm xúc của a Trúc hén … thơ vui trêu bạn nè … hi … hi …
Đi về nhửng lúc học tan trường
Cố đạp xe theo mổi buổi thương
Đến tận nhà nàng không dám nói
Lơ ngơ thoảng nhẹ gió bay hương …
Lâng lâng hít lấy phổi căn phồng
Thoáng chút hương thơm tóc ấm nồng
Bật tỉnh cồn cào thêm vị lạ …???
Mùi riêu bún mắm gánh bên lề ..! .!
Đường về suýt lạc mất theo ai
Gánh bún riêu thơm nhắc nhở hoài
Khiến tỉnh anh đây cần chỉ vậy
Thêm thơ mộng mị mối tình si …
Hi … hi … mối tình hương bún riêu tặng ai nhé …thơm quá hà …
ha… ha …
NTKH CT5
Anh chàng theo nàng đến tận nhà mà không dám nói … thơ thẩn trong gió hương tóc nàng … củng mai đầu đường có gánh bún riêu … mà chàng mới sực tỉnh quay về … mối tình chỉ có thế mà củng là hành trang mang theo anh suốt đời rồi … hi … hi … chúc anh nhé … nhiều vui vẻ ha … hi … hi …
aTrúc sương …he … he …
Hi … aTrúc sương …he … he …
Bài thơ tặng lòng tốt bạn mình nhé … hi … hi …
Biết bạn đùa vui khuấy động hay
Nên theo giúp bạn tiếp thêm tay
Nhiều tay trống vổ thêm kêu lớn
Sống động trang nhà bật tỉnh ngay
Đã thế mà sao các bạn rầu …???
Vào trang chỉ đọc mĩm cười lâu
Quay lưng để lại lòng thơ thẩn
Củng thích chưa ghi chẳng viết đâu …???
hi … hi …
Góp ý vài câu nhắc chuyện thương
Vu vơ bạn củ học chung trường
Thâm tình ký ức tràn trong trí
Kỷ niệm xưa nay mãi vấn vương …
NTKH CT5
Dư âm bạn cũ
Hai tuần vắng lặng đã trôi qua
Cứ mãi rong chơi với bạn ta
Ở Úc Châu về là Đức Hiếu
Cùng nhau cả nhóm thật vui ha …
Tăng đầu tiệc nhẹ với sâm banh
Chẳng đủ thời gian để xướng danh
Mấy chục năm chưa hề gặp lại
Nhiều giờ cả buổi củng qua nhanh
Tăng hai kéo đến quán trà ngồi
Mới có thêm giờ nhắc chuyện thôi
Thả bộ trên đường Trương Định đẹp
Hàng cây bóng mát trải lối đi
Lâng lâng cãm giác của ngày xưa
Cái thưở tung tăng cặp sách ưa
Thoắt tóc xưa đen thành bạc muối
Quay tìm chút kỷ niệm xa xưa
NTKH CT5
Sắc đẹp chị Sui ( thơ vui )
Hi … Kim Đính ơi … lâu lâu nhào vô chọt nghe khủng khiếp vậy cưng …
Chị mình thì nhẹ hơn tí ti thôi … hi … hi … tiếp theo mấy câu của nàng nhé …
Đêm nằm bên vợ nhớ chị sui
Thương qúa là thương miệng chị cười
Hàm răng móm xọm còn hai cái
Da chị nhăn nheo thấy tả tơi”
Thơ Kim Đính (st)
Tóc nhiều màu muối … tiêu rơi
Dáng đi nhún nhảy lưng thời quá cong
Da nhăn mắt híp khó trông
Nhìn anh sui ấy lại tưởng lầm ai
Nhe răng hai cái mĩm cười
Miệng thời móm mém nụ cười ngộ ghê …
Khiến anh sui thấy đê mê …
Về nằm thổn thức nhớ về chị sui
Nụ cười ấn tượng sui tui
Giật mình tỉnh giấc bà sui nhát mình …
hi … hi …
NTKH CT5
Bài thơ anh Phương Lâm
Hoa họa tiếp theo Bài thơ anh Phương Lâm với há …
Đồi núi cao,em còn cao hơn nửa
Con sông hiền , em lại hiền hơn.
Đẹp như Tiên , em lại thêm duyên.
37 năm triền miên trong giấc hạc.
anh Phương Lâm
37 Năm nhìn lại
Núi dẩu cao em chẳng dám mơ
Sông hiền chảy siết lượn quanh bờ
Như tiên dáng đẹp thêm duyên nửa
Giấc hạc triền miên ẩn hiện mờ
Mấy chục năm trôi nuối tiếc nhanh
Người xưa dáng nhỏ đã không rành
Nàng tiên áo trắng cùng xanh lẩn
Giửa một rừng xanh áo các anh …
Gặp lại bao năm chẳng thấy tin
Huyên thuyên nắm chặt gởi trao hình
Ân tình thắm thía đồng môn học
Dưới mái trường Cao Thắng chúng mình …
hi … hi … NTKH CT5
Một bài kệ nhỏ bỏ túi
Hi … a Trúc ơi …
Đừng dùng quá chử phải buồn so … ???
Giận hờn gì mà cứ phải lo …hi … hi…
Hi … a Trúc nè …
Một bài kệ nhỏ bỏ túi giúp an tâm của mình nha …
Vui mừng hay đau khổ
Mất mát hay thành công
Tủi nhục hay vinh quang
Hãy nhận tất cả với lòng bình thản
Không tham cầu củng không ghét bỏ
Đó là con đường thoát khỏi vương quốc của ảo giác …
Theo Hoa nha … tất cả các thứ có được mất đi đều lắng đọng theo ảo giác có không trong cuộc sống … hi … hi …
NTKH CT5
Bi quan
Nè nàng XLan của ta ơi đọc bài thơ này nhé …
và đừng làm thần giử của nửa nha …hi … hi …
Buông bỏ
Bi quan giử lấy càng phiền nảo
Bỏ nó đi rồi sẻ thảnh thơi
Tản mạn không còn theo bạn nửa
U buồn chấm dứt lạc quan thôi
Nàng mà giử mãi làm thần của
Chẳng chịu buông rơi cái phải rơi
Sẽ khổ dài dài khi vắng lặng
Chìm sâu cãm giác khổ không rời
Buông rơi củng chẳng ai thèm tiếc
Nhặt nó mình chôn dưới đất sâu
Giúp bạn quay về vùng kỷ niệm
Ròn tan tiếp nở tiếng cười lâu …
NTKH CT5
Đánh rơi
XLan nè … hi … hi…
Bản tình ca cho nàng há …
dựa theo bài viết của XLan nè … hi … hi …
Nhiều ngày lẽo đẽo theo bên bạn
Tản mạn buông trôi chiếc lá rơi
Chút dại khờ rơi trong nổi khổ
Bâng quơ dấu chấm hỏi theo rơi …
Còn ghi nửa trái tim nồng ấm
Bỏ lại bình yên chẳng đuổi theo
Tuổi trẻ trôi xa dần khoảnh khắc
Bên em mọi thứ dễ rơi theo
Lan buông bỏ hết mà lòng nhớ
Kỷ niệm xa trôi ẩn hiện về
Tiếc nuối trong tay hờ hửng mất
Tương lai vụn vở cuối đường về
Mong Lan đánh mất điều mình* muốn
Sẻ thấy thân tâm thật nhẹ nhàng
Chẳng phải lang thang trang tản mạn
Yêu đời sốc nổi trẻ thanh nhàn …
mình* (ý chỉ là tác giả muốn )
NTKH CT5
Đối đáp bình thơ ( trêu bạn)
Hi … a Trúc nè …
Già làng lẩm cẩm thích chơi ngông
Sốc nổi bình thơ ý chẳng thông
Tối mắt đi làm về đến mệt
Qua loa đọc vội đã bình ngông … hi … hi …
Hi … a Trúc ơi … già làng đúng là lẩm cẩm nha …
Một bài thơ vui nửa tặng già làng nè …
nhẹ nhẹ tâm thôi nha kẻo huyết áp tăng vọt khổ thân đó … hi … hi …
Chẳng hiểu sâu xa thắm ý tình
Vì già lảo Trúc nghỉ linh tinh …
Mình thương chẳng chấp già làng đấy
Lẩn thẩn rồi thôi kệ lảo mình
Cho tâm ý ấy nhẹ dâng trào
Quá kích căng nhau máu nổi cao
Tuổi lảo chưa già mà lụm khụm
Nhường già để lảo sống thanh cao …
hi … hi …
NTKH CT5
Khui rượu mừng bạn
Hi … anh Trúc nè thêm bài thơ nửa lình bình tiếp nha … hi … hi …
Sâm banh nổ bốc rót tràn ly
Nhựt Tín anh chàng của lớp đây
Rượu rót ly nàng lòng phấn chấn
Bên anh lại uống nhẹ bia thôi
Nâng ly cụng cốc mừng anh Hiếu
Mấy chục năm giờ gặp lại say
Lướt khướt say ân tình bạn củ
Lâng lâng thắm nở nụ cười đầy
hi … hi …
NTKH CT5
anh Đức Hiếu sau 37 năm gặp lại
Hi … bài thơ chớp nhoáng trong 5 phút nha … sau khi đi họp mặt cùng nhóm 11t6 & 10ct5 … anh Đức Hiếu sau 37 năm gặp lại … hi … hi …
Tặng anh Hiếu nè …
Mừng anh Đức Hiếu trở về quê
Cả nhóm hăng say đón tiếp ghê
Tiệc nhẹ nhâm nhi cùng bạn hữu
Về thăm Mẹ với bạn lê thê
Bao năm chẳng gặp nhiều điều kể
Các bạn miên man nhắc chuyện mê
Thấy dáng người xưa giờ tóc bạc
Mà còn giử được nét ngô nghê
NTKH CT5
Niệm …
Đã bảo không màng đến nửa thôi
Vì sao …??? thúc đẩy phải theo lôi
Do tâm tưởng nhớ ngày xưa ấy
Khiến niệm không quên bỏ lại rồi
Đuổi chạy đua theo tìm kỷ niệm
Mơ hồ ký ức vụn mà thôi
Say trong luyến tiếc xưa còn mãi
Chẳng được gì hơn hết kiếp rồi …
NTKH CT5
Không …
Củng chỉ là ta một kiếp không
Thong dong trọn kiếp cố tìm trông
Suy tư chẳng nghỉ thêm gì nửa
Có được gì hay chỉ trống không
Giấc mộng Nam Kha vào lịch sử
Anh hùng cũng lụy trở về không
Như là đủ kiếp chưa tròn mộng
Tỉnh giấc bồi hồi mới thấy không
NTKH CT5
Thăm chợ chồm hổm …
Lâu rồi vắng mặt không về
Hôm nay vào chợ vắng ghê sao buồn
Các anh các chị lo buôn
Nên đành để chợ mình buồn trống không
Một mình ta đứng giửa đồng
Đưa tay loa bắt vang đồng chẳng thưa
Tiếng chợ í ới xa đưa
Ngày nào khắp chợ sáng trưa chiều về
Đông đúc các bạn lê thê
Mà nay sao lại vắng ghê vậy nè
Hay là các ảnh lè nhè
Đang nâng ly cụng say nhè vui hơn
Đành phải bỏ chợ cô đơn
Về Làm thái tử là con Ngọc hoàng
Hu … hu … thấy thật bàng hoàng
Các anh say khướt chẳng màng chợ đâu …????
NTKH CT5
Thơ vui hoạ theo bài viết của Trúc nè …2040
Hi … Nguyễn Việt Trúc … ơi … 1 bài thơ vui hoạ theo bài viết của Trúc nè …
Viết cho người bạn NVT vào năm 2040 … hi … hi …
Việt Trúc về đây dự hội lầm
Ông già lụm khụm lão lầm bầm
Tờ mờ thức giấc đi cho sớm
Móm mém mang theo trái bắp hầm
Dự lể đang tuyên liền lén cạp
Ho khan sặc sụa bắp văng khăm
Hàm răng giả rớt bay theo bắp
Các lão lăn xăn tụm kiếm tìm …
Hi … Việt Trúc ơi tỉnh mộng rồi hả …??? hi … hi … hay lắm ông khá nhiều óc khôi
hài nha … cám ơn bài viết hay lắm làm mình ôm bụng cười thích thú đó nha …
khá khen … khá khen … đầu óc phong phú này nha … hi … hi …
NTKH CT5
Nguyễn Thị Thanh Thuỷ …
Viết về người bạn củ Nguyễn Thị Thanh Thuỷ …
Hình xưa gợi nhớ trong ta mãi
Bao nhiêu kỷ niệm chảy tìm về
Khiến ta cứ mãi u mê
Mơ hồ ngày ấy đê mê dâng tràn
Hình xưa in dấu càng kỷ niệm
Giờ chỉ còn hoài niệm bạn tôi
Bóng người chỉ có trong tôi
Ký ức bạn hiền nhớ hồi tuổi thơ
Hình ảnh bạn lơ mơ nói hết
Liên lạc còn đoạn kết vầy sao …???
Bọn mình chẳng dám nghỉ cao …
Để còn hy vọng ngày nào gặp nhau …
Trả lời