Sáng nay bọn mình gồm các bạn Kim Hoa, Lan b, T Vân lớp nữ CT5 … Tối qua Hoa được anh Thọ Bình lớp đàn anh 12t9 gọi điện báo tin về Thầy Đỗ Mạnh Hùng cựu giáo sư Toán Lý Hóa đã từng dạy qua các lớp T1,T2 ……. đến T9 trước 75 và các lớp sau này …
Thầy năm nay đã 72 tuổi trải qua ba lần mổ tính luôn lần này … Lần mổ này Thầy có vẻ khỏe khoắn tươi tỉnh hơn và củng không có sụt cân như 2 lần trước … Thầy mang khối u bên đại tràng và kịp thời phát hiện giai đoạn đầu nên củng nhẹ …
Bọn Mình vào bệnh viện mặc dù đã có thông tin số phòng khoa ngoại 2 rồi … mà còn lúng túng leo lên lầu rồi xuống đất phải mất hai vòng cho các nàng tập thể dục mới tìm ra phòng nằm của Thầy … Bệnh viện ở VN thật là quá tải bệnh nhân nằm la liệt chật kín cả hành lang …
Cốc … cốc … cửa không khóa … rón rén ghé đầu nhìn vào xem phải Thầy không …??? ĐúngThầy rồi kìa … Nhìn mặt Thầy đã nhận ra ngay các cô này hôm bữa đi chung thăm Thầy Mão mà … Dạ thưa Thầy tụi con lớp nữ … chưa kịp Thầy đã nói ngay rồi … Sao Thầy dấu mà các cô tìm tới hay vậy … cái này là do Thọ Bình rồi phải không … ??? Dạ … dạ … Thưa Thầy … hôm nay Thầy thấy sức khỏe thế nào rồi Thầy … củng khỏe hơn tí … mới được cho ăn cháo thôi … chứ 2 ngày rồi Thấy chỉ truyền dịch không được ăn gì cả … Nên nằm đây Thầy cứ thấy nhớ món này thèm món kia … nói với Cô ở nuôi Thầy … Cô gặp bọn mình đã tố Thầy liền nè … Cô năm nay củng 62t mà trông cô còn trẻ trung và vui vẻ lắm … Nghe Thầy Cô đối thoại với nhau thấy vui vẻ ấm áp sao … Tụi con vô cùng ngưởng mộ hạnh phúc gia đình Thầy Cô … Củng thông báo cùng các anh các bạn mình nha là Thầy Cô củng thường ghé trang web tụi mình đọc các bài tếu táo của bọn mình nửa đó nha … Thầy Cô nói vui lắm … và có quá nhiều trang CHSCT nửa nha … Cô nói thích nhất là trang phản hồi đối thoại vui lắm … Cô rất vui vẻ trẻ trung … nói chuyện huyên thuyên cuốn hút … bọn mình hòa nhập vào hồi nào không ngờ …và không còn thấy khoảng cách giửa thầy trò nửa … Không khí thật ấm cúng thân thương …
Ghé thăm Thầy gửi chút quà của các anh chị CHSCT ở San Jose cùng và của lớp Nữ tụi mình … Thầy mừng lắm tình cảm thôi con à … Các con làm Thầy xúc động lắm nha … dạ … Tình Thầy trò mới quý mà Thầy … Lời Thầy dạy chúng con luôn ghi nhớ Thầy ơi …!!! Rồi Thầy nhắc sắp tới ngày về thăm Hồ Cốc phải không …??? Dạ … Thầy còn nhớ câu chuyện bọn mình hẹn nhau họp mặt lớp nữ nè … và Thầy cứ tiếc nối cho chuyến đi ngày 9/9 tới của lớp mình mà Thầy không dự được vì sức khỏe còn yếu … Thầy chia sẻ cùng bọn mình là Thầy thích không khí trong lành mát mẻ thoải mái cho tuổi già của Thầy … hi … hi … Chúng con xin hẹn Thầy vào dịp khác khi Thầy khỏe hẳn Thầy nha …
Chia tay Thầy Cô chúng con ra về …
Không quên Kính Chúc Sức Khỏe Thầy Nhanh Chóng Lành Bệnh.
Xin cám ơn tấm lòng của các anh chị CHSCT San Jose và các bạn nữ CT5
* Trang này được xem 1539 lần
Trả lời