Các anh các bác kia ơi ..!!
Vào chợ chồm hổm chẳng mua thứ gì
Nhìn không củng thấy vui ghê…
Xem kìa thiên hạ bán buôn rao mời … ???
Vui buồn lẩn lộn tình cờ …
Mà chưa gột hết nổi lòng trong anh
Làm anh lẩn thẩn lơ thơ …
Lao sao luyến xuyến luyến lưu tràn về …
Muốn ghi đôi chử lê thê …
Góp phần kỷ niệm chung vui các ngài …
Để xem phải viết lâu dài …
Nghỉ đi nghỉ lại mà “rặng” hoài không ra … ???
… …
A Tư Duy ơi … ! đọc qua bài thơ thẩn này của KH có cho được điểm trung bình không ..???
Hôm nay tự dưng mình nổi hứng làm thơ vậy ta … Cố lên … cố lên … vượt qua lão Duy nha …
Thương chúc tất cả các bác nhiều vui vẻ … he … he …
Bước đầu thơ thẩn dạo chơi
Thấy vui cứ viết vài lời gởi trao
Bạn bè tâm sự với nhau
Đâu ai chấm điểm mà sao … dị kìa (dị: mắc cở)
Cô nương cứ nói…tí lia
Làm Tư….nghẹn họng…muốn dìa nhà luôn
Lời thơ cô đã trào tuôn
Nghĩ sao viết vậy….như tuồng cải lương
“Lan ơi … đừng cắt dây chuông
Cửa chùa Điệp đến…nhớ thương em nè !!!
Lan ơi…hãy lắng tai nghe
Điệp đây…hối tiếc, nên về với em.”
Làm thơ như vậy là khá rồi cô nương KH ơi.
Bước đầu cho cô 8/10 …
Tư….Rô
Như vậy bài thơ mình vượt điểm trung bình “gồi”
Hay cho lão Duy nhỉ … sao lại nói viết tía lia … mà lại như tuồng cải lương nửa chứ …
Đọc vậy có hiểu ý nghỉa sâu xa bên trong không hỉ …???
KH nhà ta đang cố gắng làm cuộc vận động lớn kêu gọi các bác CT tham gia … cho chợ mình bớt ế ẩm … chắc không xong rồi …
Dạo này chợ chồm hổm buôn bán ế ẩm quá, quay qua quay lại cũng chỉ có 2 bàn tay, cứ đà này không biết chợ duy trì được bao lâu ,buồn quá các bạn ơi ,ai cũng từng có kỉ niệm vui,buồn thưở còn ngồi dưới mái trường cao thắng hãy chia sẻ cho nhau ,e ngại chi ,các bạn mình cùng chung tay để duy trì ngôi chợ nơi hội họp hi……….hi……..
các bạn ới ời
nhanh chân lên nào
đi chợ đi chợ
ai cũng cần ăn
ai cũng cần uống
không ăn thì đói
không uống thì khác
đi chợ đi chợ
dù tuần chỉ một
cũng phải đi chợ
các bạn ới ời
rủ nhau đi chợ
góp mặt đông vui
vui lòng hả dạ
ban quản lí chợ
có công thành lập
giúp đỡ chúng mình
đi chợ đi chợ
đừng cười nha các bạn mình bắt chước học đòi theo lão DUY ,nhưng mình còn đang sách dép chạy theo bái sư
Lan B và KH cứ mạnh dạn làm thơ, làm thẩn, không ai cười các bạn đâu. Viết từ đáy lòng, người đọc có cảm xúc là được rồi. Từ từ sẽ quen thôi. Ngày xưa Tư Rô làm một bài lục bát 8 câu có khi phải mất vài tuần, vì mò vần điệu, mà thơ không bị lạc ý…Lan B viết sớ Táo Quân 4 chữ khỏi cần vần điệu là tốt lắm rồi…Tập viết rồi sẽ thành thạo. Không ai chê cười các cô đâu nhé. Don’t worry, thầy Tư…Rô cho điểm rộng rãi lắm miễn là các cô viết thật từ đáy lòng, xin đừng “chôm” thơ của người khác và đề tên mình vô đó thì người đời gọi là “đạo chích” tuần rồi Tư đọc lấy môt nữ văn thi sĩ…rất nổi tiếng….cuối cùng find out ra cô văn thi sĩ nọ cứ lấy bài nào hay rồi đề tên mình vô đó…tội nghiệp thiên hạ bắt được, bây giờ chỉ biết lấy mâm che mặt thôi…Tư Rô nói chuyện này để các cô thấy rằng mình bỏ công bỏ sức làm việc thì mọi người ai cũng trân quý mình hết…
Tóm lại 2 cô Bê & KH cứ viết thả giàn…không sợ quê gì hết nhé..
Thân chào,
Tư Rô
7 Nhất nầy.
Củng nhờ vừa xem lại đoạn nhắn cũa 7 N. trang tháng 10. (7Nhất làm bếp cho các Bạn ỡ trường). Phải Cậu và Tớ cùng vài bạn nữa lúc trước mình hay đi đến phòng sinh hoạt thể thao cũa “Hội thánh Tin Lành” Nguyển Huệ Saigon đúng không???
Anh Tư Rô ơi…Nếu đúng Anh HSơn nầy, thì từ từ Tớ giới thiệu 7Nhất nầy cho các bạn sau.
Tư…Rô hơi confused rồi, mình nhớ sáng nay có post lên bài thơ “tâm sự” của cô nương CT, vô đây tự nhiên…”úm ba la” mất tiêu vậy trời. Bài thơ dễ thương lắm đâu có “đụng hàng” của ai đâu mà bị “xì lốp” xe vậy trời….
Bây giờ xin post lại, nếu bị “xì lốp” lần nữa thì
Ngày mai anh giả từ vũ khí
Hết làm thơ hết chị hết em
Ta về am nhỏ sống êm
Vì thơ “đục lỗ” ai thèm vui chơi…
Và Tư Rô xin post lại bài thơ 2 bài thơ dễ thương cho các chị các em xem nhé:
Ai Ngờ…
Bao năm Cao Thắng bình yên
Bỗng đâu xuất hiện nhiều tiên giáng trần
Mấy nàng áo trắng trong sân
Bước đi vội vã đâu cần nhìn ai
Tim mình tưởng đã hóa chai
Ai ngờ xao xuyến mặt tai đỏ bừng
(Ngô Đình Duy 2 Nov 2011)
————————————–
Các cô nương CT…
Sáng nay Tư Duy có làm bài thơ này post trên comments trong bài “Những kỷ niệm….”
Đâu phải chỉ có anh nhát gái
Đám tụi em cũng tái nước da
Trường gì chỉ ít phe ta
Muốn vô phải đợi vài ba bạn cùng
Đi … chỉ biết …đi chung đỡ sợ
Em sợ chàng … nhìn rõ dung nhan
Sợ chàng…bước tới hỏi han
Rồi thương…rồi nhớ…chẳng màng công danh
Em phải nhát…phải đành phớt tỉnh
Để học hành thương kính mẹ cha
Tuổi em nhỏ…sợ mẹ la
Phải lo ráng học…để mà nuôi thân
Em cũng biết trong sân…anh ngó
Phận nữ nhi…ngày đó lệ e
Chứ đâu có dám mà nghe
Những lời tán tỉnh ngọt chè đậu xanh
Thôi thông cảm người anh Cao Thắng
Chuyện xưa rồi…chìm lãng xa xôi
Hôm nay đọc mến anh tôi
Đưa em về tận…khung trời ngày xưa…
(Ngô Đình Duy, 2 Nov 2011)
Hello anh Tư Duy, anh có post lộn địa chỉ không dậy hè mà nó biến mất????????
Bài thơ rất dễ thương và rất đúng tâm trạng ngày đó.
Cám ơn anh nhiều đã nói dùm mầy cô nương CT.
Chắc Tư Rô vô trang nhà bà “Mễ” hàng xóm post lộn rồi, chắc bả đọc tiếng Vịt Lam chẳng hiểu Tư Rô…”tán tỉnh” gì với bả. Bả chỉ biết nói “Te Amo” thôi mà mình xổ tiếng Vịt Lam ra thì chít ngắt bả rồi…Thôi để từ từ mình đi tìm lại, chắc vô mục tìm “Bạn bốn phương” hay “Mục Bếp Ăn” vì trưa nay bụng đói cồn cào mắt nhắm mắt mở đâu biết chỗ nào mà paste vô…
Anh Duy tìm ra rồi, anh post vô chỗ chợ “Chôm Hòm Tháng 10 năm 2011.” Í da…chợ ế ẩm mà chia tháng 10, tháng 11 làm chi vậy kìa, vậy mà anh tưởng “ai chôm” mất rồi. Cũng may anh có backup file nên “ai chôm” thì anh sẽ post lại thôi. Xin lỗi Kim Đinh nhé…chút xíu nữa mắt nhắm mắt mở…đạp mãnh chai nước mắm của anh nào đi chợ không cẩn thận đây…Sorry nghen Kim Đinh….
chèn ơi anh Duy làm Kim phải check lại coi KD có bị mòn không mà chưa chích người ta đã bị chích lại rồi chớ. Đùa thôi chớ em quý trọng tình cảm mấy anh chị lắm mà hổng dám chích ai bậy bạ đâu.
KD
Tiếp theo loạt bài viết về những Kỷ Niệm ở trường Cao Thắng, hôm nay Duy có cảm hứng viết về duyên kỳ ngộ những bạn học cùng lớp học 8T1 (niên khóa 1972-1973) gặp tại Mỹ. Đó là câu chuyện gặp lại bạn Lê Tấn Nhã qua email, cũng như gặp lại cô bạn Xuân Lan cũng qua email…rồi…bao nhiêu kỷ niệm đẹp từ từ hiện ra ngày xưa dưới mái trường học chung.
Xin các bạn đọc theo link sau:
Gửi Đặng Trọng Phúc …
Đây là lời văn của lão Phúc viết cho Minh Sáng
“Hôm qua P. có gửi e-mail cho S. nhưng mail bị hoàn lại, chắc sai d/c e-mai. D/c e-mail của S., P. xin từ XL, nhờ KH (bà xã S.) gửi cho, nhưng chắc KH không muốn tụi mình liên lạc với nhau, phải không KH, ha..ha.. ”
Đúng rồi nhờ sao chép tới lui không nên thân rồi đổ thừa cho KH hả … A … A … hay là các ông có điều bí mật gì nửa đây …
Muốn hỏi xin bí kiếp hả … bị đốt sạch hết rồi … Mới hói có mấy cọng tóc thôi … giờ nhắc tới bí kiếp nửa chắc thành “Disco đầu trọc quá …”
Mấy ngày nay Sáng hỏi thăm phản hồi của Phúc không thấy trả lời nên Sáng củng buồn … Sáng ít khi sử dụng email lắm tạo ra nick này để riết có thư từ gì với ai đâu … Phúc dò kỷ lại nha coi có đúng không … limousine59@yahoo.com …
Hẹn tối nay Sáng đi làm về trả lời thư cho Phúc … Chúc g/d Phúc vui vẻ & hạnh phúc …
Gửi Đặng Trọng Phúc …
À … quên nửa hay là Phúc gởi thắng vào email của K Hoa luôn đi … rồi Hoa chuyển thẳng cho Sáng cho … dạo này Hoa hiền lắm … không tin hỏi Sáng biết liền hà … Em hiền như miu miu thôi …
ha … ha … í quên cười nhỏ nhẹ chúm chím thôi … để các anh ấy hết hồn là tiêu đời mình ý … cứ tâm sự thoải mái nha … cho mượn email đó không tính lải đâu … hí …hí …
Lối hành văn này thì biết là cô nương cười “hí hí” vậy mà anh Tư cứ bóp trán xoa đầu xem ai vô trang blog chẳng lưu bút danh. Vậy là tối nay ngủ ngon giấc. Anyway cám ơn KH góp ý (comments) bài anh Tư viết nghen. Sao đọc 2 bài thơ anh Tư…tặng các em CT5 chưa, có đúng tâm trạng không? Nếu không ngày mai anh Tư làm version khác “thần sầu quỷ khốc” chứ không như con gái nhà lành vâng lời cha mẹ dạy là “đừng bao giờ tin mấy đứa con trai nói” …
Thì thấy củng đúng chút chút nhưng mà không hiền như lời văn anh diển đạt nó quá hiền tinh khiết thiếu chút tính nghịch ngợm phá phách hồn nhiên nửa chứ còn tính e ấp nhỏ nhẻ nửa … phải nói là các cô này bao gồm đủ thứ hết … khó tìm lại được trong đời sống lớp thứ 2 như vậy …
Đây là anh Huỳnh Tuấn Kiệt dân Máy dụng cụ và trong group Cao Thắng ở Australia với xlan, KD, anh Hiếu, anh Thức hiện đang tham gia trong chợ chồm hổm này. Xin các anh dù họa hay vẽ hay tiện, phay, bào gì đó cũng phải nhẹ tay dùm bởi gì anh Kiệt nổi tiếng kể chuyện tiếu lâm mà bên này xl và KD hay tay quậy thầy chạy cũng còn bị dựng tóc gáy…để nghe hehehe.. Hiện giờ anh Kiệt chưa biết đánh chữ tiếng Việt và anh Thức cũng vậy thì phải, tiếng việt mình nhiều nghĩa quá khg có dấu nguy hiểm lắm! mà em với KD có bệnh tra ngược các anh nên viết bỏ dấu nha khg thôi tụi em hiểu lầm thì nguy hihihi.
Đầu T.7 /2016 vừa qua có việc lên Paris , chạy xe ngang nhà NHHoàng, trong lòng cảm thấy buồn vô hạn, mới gặp lại Hoàng vài lần sao bao năm xa cách ,vậy mà giờ đây H. đã đi thật xa không trở lại , ngôi nhà còn đó, trong khung viên yên lặng , giờ còn vắng vẻ hơn . Cảm xúc thật buồn muốn chia sẽ cùng ai .
Lâu lắm rồi em mới nhìn thấy mặt a Hiệp.. Cám ơn anh đã trở về ngôi nhà Úc Châu, ngôi nhà cũng còn đó trong khung viên yên lặng giờ còn vắng vẻ hơn…đúng vậy. Em hiểu được tâm trạng anh, cứ mỗi lần nhìn lại đi ảnh những người bạn mình ra đi sớm lòng em đau cuộn lên. Mình mà còn buồn như vậy chắc là người thân của các anh chị ấy buồn như thế nào? Em thật sự khg muốn ai đi trước em, em sợ trái tim mình bị xé vụn ra từng mảnh mỗi khi nghĩ đến lắm!
Thỉnh thoảng vào web tâm sự chơi anh Hiệp và mọi người ỏi Facebook làm em khg biết cái nào thật hư nữa rồi! 4:25 sáng em mới đọc kinh xong vì tối nay khg đọc cả đêm cứ trằn trọc mãi khg ngủ được, chắc đúng vậy rồi.
Anh DHieu a,anh vêf VN nhớ bảo Bà Xả là về uỷ lạo củng dược nhưng đùng nói là uỷ lạo mí em là được rồi.hihihi,xin lổi nhe vì mình cũng không khá hơn ai nhưng dầu sao mình cũng có cái hơn người hihihi thôi mình phải dấu thôi ,ý quên không dấu nhưng quên rồi.
Anh Thức nầy! Mấy bài nhạc trên mà rơi đúng vào tâm trạng cũa mình thì thôi thật là tuyệt vời. Nhất là đang ngồi với vài điếu thuốc lá và ly coffee ! Còn gì bằng phải không Anh Thức.
ADuy nè … như a Thức đả nói đó …
“nguoi con gai nghich ngom la nguoi di hom.
nguoi hay hoi thec mec la nguoi chet me c.. ”
thú thiệt Hoa củng không hiểu hết nổi ý nghỉa sâu xa nửa … đề nghị anh Thức nhà ta viết chử có dấu đi …
Mà anh Thức có biết K Hoa không nhỉ nghe tên thấy quen quen …anh nhắc “Cut cu,cut cu,cut cu.”làm em nhớ ngày xưa lớp mình có múa bài này nè …
vậy giờ chắc quen rồi … xin chào anh nha … chúc anh vui vẻ … bye bye
Phai do anh DHieu,lau lau anh em CT minh cung phai giai tri mot chut,Khi
co nan cung chia,co loi cung huong,vay moi dung phai khong?truong KT
la vay,giong nhu cai phu hieu truong,mat 1 cai banh rang thi may xe khong chay duoc.
Noname chắc cũng là một anh nào của Cao Thắng phải khg? Đã vào trong trang này thì cứ bỏ tên vào để các bạn cùng chào đón anh! Hay là biết đâu là môt trong số người trong “món nợ ân tình” mà xl phải đáp đền đây. Nick tranducthuc là của anh Thức. Xin đón chào tất cả những anh chị em Cao Thắng đã ghé thăm bên này! Lâu lắm rồi chúng ta mới có dịp “tán gẩu” ở đây Xin đừng dấu tên (sao thấy lạnh gáy quá hay là Công Thuận?)
Để mình dịch ra Việt Văn bài của anh Thức viết theo mình hiểu như vậy
HELLO,NO NAME,NHO DE LAU LAU NO MOI CHUA
Hello anh Vô Danh Tiểu Tốt, nhờ dê lâu lâu nó mới chừa
DUNG TU DAU CAO DAU,MINH NOI RIENG ANH TU RO;
Đúng Tư đâu cạo đầu đau, Mình nói riêng anh Tư rõ;
BEN BEN MUA DONG THI ANH DANG SUOI
AM SAO ANH MANG TAN LUA QUA DAY,
Ben ben mưa dông thì ảnh đăng sự ơi ầm, sao anh mang tận lúa quả đấy.
MINH SO ANH LANH NEN GOI TAU TRA LAI CHO TU RO
Mình sợ ảnh lánh (mặt) nên gọi Tàu (chắc ba tàu) tra lại cho tui rõ….
Comment: Không dấu đọc chẳng hiểu anh Thức nói cái gì…
*** Ngày trước Tư Duy đi học lớp Việt Ngữ trên UC Berkeley, ông thầy dặn rằng xin các anh đừng viết tiếng Việt không dấu, nếu không xài tiếng Anh. Ổng cho example
Vo dam dang -> vợ đảm đang chứ không phải vợ dâm đãng (nghĩa xa một trời một vực)
Xin anh Thức hay anh chị em nào làm ơn viết có dấu giùm một chút. Xin cám ơn rất nhiều…
Xuân lan khg nhận ra anh Tấn Nhã mà nhận ra anh Minh Đức chắc hồi xưa ở trường có sinh hoạt chung trong tổ bán báo…hoặc là có nhìn thấy ổng trong sân trường. Còn Tấn Nhã chắc thay đổi thành chồng, cha rồi nên nhận khg ra haha.. sorry a Nhã nhưng mà xin chia niềm vui này với anh Duy. Thật sự khó khăn lắm mới tìm lại được bạn xưa mong là tình bạn các anh và của chúng ta sẽ kết chặt mãi cho đến ngày răng long (bây giờ tóc đã bạc hết rồi). Vậy là tụi mình đã đi được 2/3 cuộc đời rồi nhanh quá.
Anh Đức thì cao to & đẹp trai hơn anh Nhã nên cô nương XL phải để ý anh Đức hơn anh Nhã chứ!
Để 2 tuần nữa đám cưới con gái anh Đức, Duy phải báo cho anh Đức mừng là có người em gái hậu phương vẫn còn nhớ anh Đức để anh Đức yêu đời và tân trang lại cho trẻ hơn….
Đâu có xl thấy cả hai anh đẹp đều mà hihi.. mà lớp của Duy Xl biết mặt nhiều lắm nha! nhớ cả Thế Dục nữa, bây giờ Thế Dục còn ở Vn khg? Ở trường Cao Thắng có nhiều cặp anh em học chung quá. Lớp Xl có Bích Ngọc và Thoại Vân cũng có anh học chung. May quá hồi xưa Công Thuận khg có anh học chung khg thôi thì giờ này xl tiêu đời rồi! Có ai có chút manh mối gì về anh Đinh Công Minh chưa các bạn ơi? Nghe mà thương cho ổng quá! Có anh bạn nào học chung với Đinh Công Minh và có địa chỉ nhà ảnh ở Vn thì cho Xl, Please! Xl sẽ tìm thêm cách khác dùm anh Cao. Thanks.
Trời ơi Duy ơi đừng có báo cho anh Đức biết người em gái hậu phương tên Xlan vẫn còn nhớ tới ảnh coi chừng ảnh bất tỉnh nhân sự vì sợ quá mất công gọi ambulance tới đó!
Anh Thức ơi,
Trong này em chỉ biết xài telex để đánh tiếng Việt anh Thức và anh Kiệt có thể bỏ dấu như chữ :
ô thì anh đánh double o, chữ â thì đánh double a, chữ ê thì đánh double ê, chữ đ thì double d
w là móc của chữ ư và ơ và mũ của chữ ă.
s là dấu sắc, f là huyền, r là hỏi, x là ngã, j là dấu nặng.
Vì trang mạng này làm ra để anh em mình hàn huyên được với bạn bè ở khắp nới trên thế giới, mong các anh biết thêm để mình dễ dàng trao đổi để bạn bè hiểu được ý lời viết của các anh xác thực hơn, Hy vọng các anh mang đến tiéng cười cho mấy bạn em ở Vn, mấy anh đừng làm tụi bạn em ở CT5 sợ trốn hết là em bắt đền đó nha,
Thanks 2 anh và mọi người nhiều.. nhiều lắm nhất là anh Duy người đã có những ứng xữ đối đáp rất nhanh và sắc bén. Tấm chân tình của Duy dành cho lớp CT5 vẫn như ngày nào, những bài thơ thật dễ thương và tế nhị. Thanks very much..
alo alo hoi Chi Đàm xem chủ nhật này họp lớp có làm gì để tụi mình nhậu lai rai kg ? mình còn phân công đi chợ chứ , KHoa và Lan B ở Phú Xuân nhiều gà vịt lắm , bắt vài con làm tiết canh cho rôm rã để đãi Mỹ và Chung nữa kỳ này là quậy tới bến luôn chào mừng ngày hội ngộ và rửa trang Kỷ niệm Xuân lan
Hy vọng anh Hiếu sẽ tìm thêm được mấy anh khác nữa như anh Việt, Phước, Hưng, Hùng…Hồi trước anh Hiếu nói đã chôn chặt kỷ niệm hơn 35 năm nay nhưng vì bên này có Kim Đinh và Xlan hai đứa cứ khơi lại làm ảnh từ từ nhớ lại..anh Hiếu hỏi thăm xlan nhiều anh lắm. Thật ra lớp anh Hiếu có nhiều ân tình sâu đậm với một nhóm bạn của lớp CT5. Bây giờ đã là hồi ức và kỷ niệm, hy vọng lúc nào đó mấy anh chợt nhớ về thì ghé qua đây để tìm lại một chút dư âm…Vậy nha! Chúc mừng anh Hiếu. Có ai biết anh Đinh Công MInh hồi trước học lớp nào và địa chỉ ở Vn là ở đâu khg? Please cho Xlan và anh Cao một chút thông tin.Thanks.
Có khi tìm Bích Ngọc còn dễ hơn tìm anh Tân anh của Ngọc, Bích Ngọc đi tu ngồi một chỗ tụng kinh niệm Phật còn anh Tân, anh này hồi xưa nổi tiếng đi chơi. Xlan đến nhà Ngọc nhiều lần mà có khi nào gặp ảnh đâu hihi..
Có ai có bí quyết gì để chữa bệnh mất ngủ mà khg phải dùng thuốc khg? Xlan dạo này bị mất ngủ nhiều quá đêm nào cũng đếm từ 1 ông sao sáng đến ngàn ông sáng sao mà mắt vẫn mở trừng trừng, uống thuốc ngủ vào nằm đó nghe thằng con nó ngáy mà thèm quá HIC..CHẮC LÀ BỆNH GIÀ ĐÃ KÉO ĐẾN NÊN NGỒI LẢM NHẢM NHẮC CHUYỆN CỦ HOÀI HUHU..
THO CA THAN.
SONG DAI CUON CUON RA KHOI.
ANH HUNG SONG DAP,CAT VUI THIEN THU.
DO HAY THANH BAI NAO DAU.
BE DAU CHOP MAT,NGOANH DAU THANH MO.
NON XANH CON DO TRO TRO.
TA DUONG LAN LUA SUOI HO ANH HONG.
LAO TIEU GAP LAI NGU ONG.
BEN SONG GIO MAT,TRANG TRONG KHO TROI.
RUOU VO LAI ROT KHUYEN MOI.
CUNG NHAU KE LAI CHUYEN THOI XA XUA.
KE RA BIET MAY CHO VUA.
NOI CUOI HY HA SAY SUA QUEN DOI.
SAY CHO QUEN HET SU DOI.
SAY CHO KE KHOC NGUOI CUOI MOI HAY SAY CHO QUEN HET DANG CAY.
SAY CHO HONG BIET TA SAY THE NAO.
DANG CAY NHAT GIUA DONG DOI.
VAI THIEN TINH SU Y VOI LAI DAY.
TAO VAN THEO NHUNG THANG NGAY.
CON MUA KY UC TIM GAY HU HAO.
PHU SINH NUA KIEP LAO DAO.
BUON ROI SAU RUNG HON DAU DAO NGAM.
BON MUA TRAN TRO AM THAM.
LE DONG XUOI NGUOC THO THAN BE BANG.
SAC HUONG ROI CUNG TAN PHAI.
CHI CON LAI GIAC LIEU TRAI NGAY NAO.
THO VA THAN.
NGUOI CON GAI KHUYET TAT,(NGOC HIEP).
CON TIEP HEN KY SAU.
Nữa rồi…Có nước vô bệnh viện tâm thần quá. Hay là vào viện dưởng lão quá. Già lẫm cẩm hổm rầy không bị tra chử ngược tra chử xuôi…Mừng quá trời, bây giờ đọc bài thơ viết của Anh Thức như vầy…Tra tự điển tiếng “Việt” củng chào thua. Có lẻ lên núi nữa quá…
Già lẩm cẩm này coi chừng là anh Thái Hoàng đó! Ảnh đọc hết cuốn tự điển tra ngược dầy cui của KD mới đi xuống núi, rồi bây giờ đọc thơ khg dấu của anh Thức mà cũng pó tay luôn nên chắc quay lên lại rồi. Anh Hiếu vào bao giờ cũng để lại tên mà!
Thân Mời các bạn lớp CT5 (ĐT2)
Lúc 10g ngày 12-11 -2011 tại nhà CHI Đàm Họp Lớp khi đi nhớ mang theo hành trang vui là chính ,bạn bè là tất cả .Lần này có cả MỸ ,CHUNG cùng về tham gia ,mời XLan ,Hoài Hương ,Kim Loan ,Hoàng Hải,Bà Lớn ,Hòa,Hương A đồng về tham dự hi………hi. …….
Trời ác vậy! Xa qué khg đi được huhuhu… Nhớ chụp hình các tiểu thương chợ chồm hổm bên đó nha, đưa qua đây để thu thuế.
Và… mời lại nè: Ban quản lý chợ chồm hổm ở Australia xin mời các thân bằng quyến thuộc bà con hai họ của Cao Thắng đến dự buổi họp mặt
Dia diem: nha Kiet o Cabramatta Sydney NSW
Thoi gian: 10/12/2011 luc 5:30 PM
Khi đi cũng nhớ mang theo hành trang vui là 9, phá là 10, chưa say chưa xỉn chưa về thì vô số hạn.
Họp bên đó xong bay qua đây nha hihi…
Hồi nảy thấy Đức Hạnh đi chợ chồm hổm giờ thì gặp Ngọc Lan hình như hai bạn quên mang theo tiền nên chỉ look around hihi… Anh Đạt làm cái này nhìn thấy được nhau vui quá!
Hiện nay anh chị em Cao Thắng và các thầy cô dạy ở Cao Thắng ai mà đang có kế hoạch sang Úc này vào dịp họp mặt tháng12 (hay bất kỳ dịp khác). Xin đừng ngại ngùng hãy liên lạc với Xlan và nhóm bạn Cao Thắng ở trang web này tụi Xlan sẽ hân hạnh được tiếp đón. (Xin đừng quên mà liên lạc với KIm Hoa, LanB hay nàng Đàm Chi mấy bạn đón các anh quay ngược về Vn đó hihi..
Lan B mến,
Anh rất muốn về bên ấy đễ tận mắt nhìn lại các Cô một thời làm biết bao nhiêu “Con nhạn là đà” ở trường CT trước 75 . Gởi đến nhóm HT của các bạn lời chúc an lành…Không quên gởi lời thăm đặc biệt đến Mỹ và Chung. Chúc tất cả các bạn có buổi gặp mặt vui vẻ.
XUAN LAN A,THAY EM MAT NGU ANH BUON LAM,LUON THE ANH CO CACH TRI MAT NGU KHONG DUNG THUOC ,THU ROI KE THUC NGHE.
KHI NGU NHO UP MAT,DUNG NGUA MAT ,
THO NHE NHE VAO,NHO NHAM MAT,KE NO.
DUNG MO MAT THAY NO TU TU ROI NGU.
CHUC XUAN LAN NGU NHIEU NHIEU.
OOOO\\\\OOOOO///////OOOOOOO
Nè XLan , mi dám nói ta không tiền hả, chẵng qua ra chợ chẵng còn gì để mua hết ,chợ chồm hỗm bữa rày sao bán ít đồ ăn quá đã vậy có bao nhiêu thức ăn ngon bác Duy thu gom hết vào thơ còn đâu nữa mà mua?
Chẳng những bác Duy thu đồ ăn ngon mà bác gom luôn cả hoa nữa chứ! Chợ ế thu thuế khg được. Bị anh Thức chọc nữa kìa. ừ mà Hạnh Loan có biết anh Thức khg? Hồi xlan gặp ảnh ảnh hỏi thăm Bảo Loan. Mấy ông bên này toàn nhớ mấy em chân dài của lớp mình khg hic. Thôi chân mình thấp lại mập đành đứng qua một bên vậy!
KHONG PHAI XUAN LAN A,THUC THIET TINH KHONG PHAN BIET,BANG CO LA THUC GIOI THIEU CO EM (THO VA THAN) KHONG PHAI THUC LAM THO DAU,
XUAN LAN CUNG THAY AI CHOC MAY EM LA CO MI ANH BINH VUC LIEN.
ANH GHIEU CO GOI MAY BAI THO KHONG BIET CAC BAN NHAN DUOC CHUA,NEU CT5 THICH THO MINH CO THE NOI CO EM NUOI VAO LAM THO( BUNG THO).PHAI NE PHUC LUON.ANH GHIEU LAM THO THUOC LOAI SU PHU CUA CO TA,NHUNG ANH GH BAY GIO TU ROI IT LAM THO LAM
MAY ANH NHA MINH SAO KHONG THAY TA,KHONG VAO CHO. CUNG KHONG GAC CHO.BAT MINH GAC HOAI CHAC CHET QUA,TAI THAY CHO. E AM NEN MOI GAC(GIONG 75 QUA VAY KIA)
Tám Cơ vừa sưu tầm được 10 điểm để dành tán tỉnh các Em không nằm trong danh sách Top Ten.
10 Điều đáng thương!
Một thương tóc cứng chỏi chà
Hai thương cái mũi như cà chin cây
Ba thương con mắt kéo mây
Bốn thương cáí miệng nói hoài không yên
Năm thương cặp cẳng vòng kiền
Sáu thương caí tướng tá điền giữ trâu
Bảy thương gương mặt má bầu
Tám thương tíếng nói vịt tàu khó nghe
Chín thương em xúng cái răng
Mười thương em dám yêu ngươì như anh.
Cái nầy mà mang áp dụng với các Em chanh hỏi thì cũng phải thương Anh Em mình liền.
Cuối tuần này là lúc nào anh Hiếu, nói trước để em rủ bạn hàng đi cho đông đảo xếp hàng bên xe sinh tố chớ.
em thì rảnh thứ 7 đó, đễ hú thêm mấy anh kia ra trả nợ nữa chớ, hihi cô nương bắt đầu nhịn ăn từ hôm nay được rồi há chị XLan
Ở bên Úc này thời tiết khác mọi nơi, tháng 12 các nước khác lạnh, tuyết rơi, thì ở Úc này lại mùa hè có ngày nóng 40 độ má ơi ông già Noel mặc đồ đổ mồ hôi…trán. Tội nghiệp dân Vn mở hội chợ để lưu giữ nền văn hóa của nước ta dịp tết thì ngay mùa hè trời ơi …nóng quá thiên hạ ngại khg muốn ra đường cứ ngồi nhà tận hưởng máy lạnh. Báo các anh chị biết ai có định qua Úc họp mặt tháng 12 xin mang theo áo thun 3 lổ thôi nha!
Xin Chào tất cả các anh,chị và các bạn
Chỉ còn 3 ngày nữa là hết hạn bình chọn 1trong 7 kì quan thế giới ,trong đó có Vịnh Hạ Long của VIỆT NAM
Vì VIỆT NAM thân yêu ,vì đất nước giàu mạnh xin tất cả hãy bấm vào http://WWW.NEW 7WONDERS.COM hoặc HL gởi 147 xin mời tất cả nhanh tay rảnh là cứ bấm ………bấm…………bấm……….
oh! xin trân thành cám ơn anh HIẾU và anh DUY cùng những anh chị có ý đến tham dự buổi họp mặt của lớp CT5 (ĐT2)
Lớp CT5 lúc nào cũng sẵn sàng nối vòng tay lớn đón tiếp ,Xin Mời tất cả tung cánh…………… chim ……sắt tìm về CT5
hello anh Tư Rô,tui kiếm được bài chú PHẬT ĐẢNH TÔN THẮNG ĐÀ LA NI XIN ANH XEM THỬ;Muốn thuộc củng khó lắm đó.nhiều người không thuôc nổi đâu phải có duyên nửa,có ngưởi học cả năm củng không thuộc,có người thuộc nhung không chú hàng ngày là đọc trât liền,tui phải hàng ngày lâu lâu củng trật đó.Có 1 vi sư Ni nói cô tụng hàng ngày mà vẩn không nhớ đó,mổi lần tụng là phải mở chú ra,Nếu anh Tư Rô có duyên thì cứ tụng,chú rất linh….Cầu chúc anh tiến tu.
Ừ Xlan cũng đọc khg được đề nghị anh mình bỏ dấu dùm nha! Hỏng thôi coi như anh Thức đang nói chuyện với Kim Đinh đó, nhỏ này cũng khg hiểu thì anh coi như là bị nó chọt ráng chịu đừng có la than đó!
Các bạn của lớp mình ơi …!!! đọc bài thư họp bạn của Tư Rô mình củng muốn xuất khẩu thành thơ mí …
Nghe họp lớp lòng đầy phấn khởi
Củng lăn săn nôn nóng rộn ràng
Có đâu ngày đó lại bận rồi
Bận không gì cuộc sống mông lung
Mà chỉ gì tâm thức còn rối rắm
Không thể bỏ, vui chơi cùng bạn
Phải chi ngày ấy được dời lại
Ta có ngay giửa đám bạn mình
Giờ không thể bạn mình thông cảm
Xin cáo lổi không buồn không giận …
Chúc các bạn thanh thản yên vui …
Cười cho lớn nhắc chuyện xưa tích củ …
Lan b , Kim Chi & các bạn ơi đừng buồn mình nhé … hứa lần sau vậy … mình làm bài thơ này xin tạ lổi cùng tất cả các bạn …ngày hôm đó mình bận suốt đến tối lận nên mong các bạn hiểu cho mình … Cám ơn các bạn nha …
Kim Hoa ơi,
Nghe KH không đi Tư…buồn 5 phút vì không có KH. Không đi được thì cho anh Sáng đi đi, để anh Sáng rửa…mắt một bữa. Công nhận dạo này KH làm thơ đọc rất tự nhiên và hay rồi đó…Ráng lên, nên uống trà…đàm đạo thường xuyên với phó Sáng rồi sẽ có nhiều ý thơ đó…
Tư Rô
HI ! anh THỨC
Xin lổi anh nha ! anh viết em cũng cố gắng đọc để mà cố gắng suy nghĩ để hiểu ,nhưng ngặc 1 nỗi hiểu được chết …………liền nên thôi không đọc là tốt hơn .biết là vui là 9 nhưng mà bây giờ cũng già rồi ,chậm tiêu đầu óc lười suy nghĩ
Chị Tư mắt kính ơi…!!! sao dạo này chị chịu ăn nhậu quá vậy đòi gà vịt tiết canh nửa chứ … Hoa & Hương b nghe đã sợ rồi … thấy nhà ngươi xác sanh như vậy càng thêm sợ … phải lặng trước giờ giới nghiêm thôi kẻo không bị bắt lại thì chết mất …
Giờ náy chuẩn bị sách gói về chưa mà còn ngồi tám nửa hả Đ Hạnh … hết giờ làm việc gồi đó …
Lan b ,Kim Chi ơi … mình thông báo với Hương b gồi mà nghe đâu than bệnh lười đi rồi … còn Hoa thì bận thiệt đó chứ không là mình không vắng mặt đâu …buồn ghê đi …nếu để ngày chủ nhật thì quá đẹp rồi … sau lại đổi ngày nhầm ngày mình không thể đi được nhỉ … buồn 5 phút vậy …
thực ra mình la to ăn nhậu cho có vẻ dữ nhưng thực ra mình tu lâu rồi cho nên kg dám sát sinh đâu chuyển qua ăn bò và lợn, sao Hoa kg đi , bận gì vậy, nghe đâu chủ nhật Mỹ về rồi cho nên chuyển sang ngày thứ 7, nè Bác Duy bây giờ tư mắt kiếng nhớ đến hình dáng ngày xưa bé nhỏ cuả bác đạp xe chở Tư từ Đường Sơn quán về, phài công nhận lúc đó sao Tư Rô khỏe thế, kg biết lúc đó Tư Rô có hối hận chở Tư này kg ? xin cám ơn Tư Rô hẹn ngày nào đó sẽ đền đáp. Đồng ý kg?
Chị Tư Hạnh thân mến,
Cám ơn chị Tư Mắt Kiếng hôm nay mới nhận ra Tư Rô, và nhớ lại ngày đó. Có lẻ chị Tư ngày xưa được nhiều anh offer chở nên đâu có nhớ ai vô ai đâu. Anyway như vậy là trí nhớ chị Tư được phục hồi rồi đó, hay là chị Tư còn quá trẻ để nhớ lại chuyện xưa. Thông thường thì gần…già thì mới nhớ chuyện xưa được. Ngày đó chị Tư còn mi-nhon nên chở chị Tư được, nếu bây giờ đạp xe….chắc bể đầu gối mất. Chị Tư còn đeo mắt kiếng không, có lên độ không. Ngày xưa ở Cao Thắng Tư Rô chưa đeo mắt kiếng, cho mãi đến năm 1978 học ở Bách Khoa mới đeo kiếng do học chỗ tối không đủ đèn điện sau 75, cúp điện liên miên…Chị Tư nói tu rồi không sát sinh, nhưng sao đòi gít gà dịt ăn tít canh vậy…Thân chuc chị Tư an-vui & khỏe mạnh nhé…
Tư Rô
Hôm qua thấy Hạnh muốn cắt cỗ Vịt làm tiết canh….Oh! Thú thật nhé! Anh đọc mà cảm thấy “Rung lập bập, mồ hôi thì thấm ướt cả áo” Chuyện cắt cổ Vịt có lẻ bao nhiêu năm sống xứ người thì bấy lâu chưa hế thấy chuyện ấy. Còn uống rượu để chơi tói bến. Sao mà các cô các bác bên nhà vẩn còn “Xịn” quá ha?
Trong khi đó nghĩ lại các bạn ở đây thì đang chuẩn bị “về hưu”…
Hôm nay đọc lại dòng tin mới thì thấy “4 Hạnh” không như vậy…Mừng lắm… Vì một vài con Vịt thoát chết… Cảm ơn 4 Hạnh nhiều lắm.
Chú các Bạn CT5 có một buổi hợp mặt vui vẻ.
ANH KIET ,KIM DINH ,ANH PHUOC,XUAN LAN VA MAY ANH MAY CHI
SAO KHONG VAO CHO KHUYA HAY RA XU HUE AN. COM. AM PHU.
HIHIHI TUI CHUA AN NEN KHONG BIET, KHI AN VE KE NGHE NHE
…….. NGAY 1 NGAY 2 QUET CHO.
KIA,TRONG TAM TA 1 DONG RAC NHO.
…….. TA DA THAY TAM TA RO.
TA NGA MAN NHU RAC NHOO CON DO.
……..SO GIO DEM TUNG BUI NHO.
DUA 1 DUONG NHE NHE CHOI DI QUA..
……………………..good morning buoi sang….
============ga nay ngu hoi tre————-
———————cuc cuc cuc cuc tat cut tac.
…………………….sang hoi tre khong gay duoc.
……………………cam phien sai dong ho bao thuc.
……………………chuc cac ban co 1 ngay moi vui.
………………………wow coi bo .
………………………khong ai con.
———————-tien nen khong.
. . . . . . . . . . . .. . di cho chu gi.
……………………..thiet toi nghiep.
……………………..chac nhin doi qua.
Sáng nay đọc dòng tin nhắn cũa hai cô Em, thiệt tình! Làm Anh rung nữa rồi.
Đả tình nguyện trả hai cô 2 ly sinh tố và anh Duy ly cofee vậy là tốt lắm rồi, vậy mà còn đòi mang theo một số anh chị em nữa…Chuyện nầy để Anh hỏi lại chị Boss xem? Anh sẽ được bao nhiêu $ để đủ trả tiền chiêu đải các bạn…Vì Anh không hút thuốc, không uống beer nên chị boss biết Anh cần bao nhiêu trong tuần.
Đúng ra Anh phải “sue” XL và KĐ về chuyện đã làm thiệt hại Anh trong thời gian qua như sau:
Anh phải quay ngược dòng thời gian 35 đến 36 năm về trước. (Tất cả những chuyện nầy Anh đã quên hẵn trong cuộc sống cũa Anh).
Mổi lần ai nhận diện được Anh là làm Anh cuốn cuồn cã lên…Thậm chí mất mấy ngày trời đễ suy nghỉ xem mình có nợ gì không. Ngay cả chuyện phải cố hình dung gương mặt người ấy
Đến chuyện dùng từ ngử của các bạn, Anh đả nói với hai cô rồi…Ở đây lâu quá nên tiếng ăng lê thi dở ơi là dở, tiếng Việt thì chưa chạy kịp với cách dùng chử Việt Nam hiện nay…Nên mổi lần đọc những lời nhắn và viết cũa các bạn là phải áp dụng phương pháp các Cô dạy “hảy tra ngược tra xuôi”..Tra hoài thậm chí trong từ điển VN không có nghĩa cũa chử đó… Làm như thế không tìm được nghĩa xác thực cũng đủ trở thành “ba trợn” rồi.
Bao nhiêu đó đã đủ cho 2 Cô bồi thường thiệt hại cho ông Anh già cả ở đây. đã sống nhiều năm trong thầm lặng.
Một ngày vui vẽ và an lành.
Ayia, anh Hiếu ơi, tình nghĩa thì quý chớ nghĩa lý gì tiền bạc.
Anh trả sinh tố trước đi rồi em bồi thường anh sau hén. nhưng mà sau khi bồi thường em tính lại bill giúp trí nhớ cho anh chu choa cái bill này mới dài lê thê chớ, Ai Liên ơi A Liên cũng góp phần giúp anh Tám trí nhớ phải không? còn phải trả tiền máy bay từ Mỹ nữa mới chết chớ.
Xin chào Tư Rô và Hiếu
cố tình la to ăn nhậu diệt gà vịt cho có oai thực ra từ nhỏ cho tới lớn tới già cũng chưa hề cầm dao cứa cổ con nào cho nên hùng hồn la thật to để bên kia nữa vòng trái đất qúy vị mới đi chợ sớm để mua hết gà vịt mà đi phóng sanh chứ,(trúng kế rồi nha) a thì ra dân cao thắng của chúng ta tu hết rồi .cùng một chiến hào mà,
Bác Rô hỏi Tư con đeo kính kg hả , trời ạ tuổi này mà kg6 đeo kính là chuyện lạ Rô ơi Tư kg đeo kính cận nữa mà chuyển sang đeo kínk não rồi khổ nắm cứ tưởng Tư còn cốm lắm sao ? chuẩn bị về hưu rồi huhu , buồn như con gián đó Tư Rô có hiểu nổi nòng của Tư tui kg hả? cứ chạm vào nổi đau kg à,
Chị Tư Hạnh,
Mới 5 bó mà đòi về hưu non vậy chị Tư, thôi đi nàm ngày nào hay ngày đó, chứ ở nhà chán la(‘m đó. Cám ơn chị Tư trả lời nhé…chắc bi giờ chị Tư diet ốm hơn hôi 1975 mới gặp chị phải không? Nếu ốm thì Tư Rô có thể chở chị đi một vòng bằng xe đạp quanh chợ Bến Thành…
Tư Rô
Ở Vn mình mua gà người ta làm sẵn rồi đâu cần phải cắt cổ. Bây giờ nhiều người hướng đến ăn chay nhiều quá. Vậy thì “Thần nấu chay ai ăn thì ăn thần ăn mặn”. Kim Dinh ơi điệu này cứ mồng tơi, bù ngót hoài chắc mấy ông chồng ổng đi ăn phở quá phải khg?
Chao cac anh chi !
Cac anh chi minh van khoe chu! Truoc nhat Phuoc xin duoc cam on anh chi minh va nhat la anh Dat da no luc lap ra website nay de chung ta co duoc co hoi tam tinh voi nhau. Di VN duoc may tuan, gap duoc An; Ky; Dung; Bao Loan; Hanh, moi nguoi vui ve! Tro ve di lam lai chan qua! Chac ky phai tinh chuyen nghi huu som nhu Hanh moi duoc. Quen noi X.Lan dung lo o ngoai cung co ban “Pho chay ” nua, chac khong sao.
Phuoc chi noi thi du vay thoi! “com nha qua vo” nhu the la du lam roi! chang muon gi hon…
Phuoc so cao gio lam Kim.
Qua trang cho chom hom thay may chi Ct5 coi bo nhon nhip qua Kim, buon ban co phan kham kha.
Anh Phước ơi, nghe hình như anh có nói
Cơm nhà, quà vợ,
Nợ cô hàng xóm
Điếu đóm cô khách hàng
Làng chàng cô em bạn
Bị tán cô chủ nhà
Bị đá bà má vợ
Nên anh sợ anh dông
Phải không?????????
XL a,Thuc chi XL nau nuoc leo cua pho chay nhe;Xuan Lan ra shop trai cay mua rau va trai cay hu roi(re lam chi can 5 hay 6 dong la co noi sup roi.neu nau pho thi mua tao do hu ve cat bo phan hu,neu nau bun rieu thi mua tao xanh,va nho mua bap cai va ca rot…….loai phe thai re lam .bao dam may ong an pho hay bun rieu chay la khong dam ngo ngoay gi het
Trời ơi anh Thức chỉ em nấu ăn mà khg chịu đánh tiếng Việt bỏ dấu, em đọc không ra, rồi lở mua nhầm trái tầm… nấu cho ổng ăn rồi ổng ngủm cù đèo police tới bắt em, tiếng Anh thì khg nói được để giải thích chắc vào trong nhà giam để gở lịch quá huhuhu… please viết có dấu dùm em đi ông anh ạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ….
“dựa cột” tiếng lóng ở VN là bị xữ bắn đó, thêm nữa: đã bị đem đi xữ bắn thì sẽ bị bịt mắt luôn, làm sao mà nhìn được !!??!! Anh Em nào đó ơi, vỗ ngực xưng tên đi có gì mà phải dấu chứ. Thân
Để thay đổi không khí, hôm nay Duy lập thêm Trang Gallery trên trang blog để các bạn vô xem lại Photos các Đại Nhạc Hội tổ chức tại San Jose và Photos các Ca Nghệ Sĩ…
Here is the link:
Tuoi tac moi ngay mot chong chat, noi nhu Duc Hanh” Sang cho com di an pho. Trua cho pho di an com “. Cai vu an nay moi nghe qua. Nhung roi ngo len cai tran nha roi doc di, doc lai nghe no ngo ngo lam sao ay!… Khong biet co nen tim hieu them cai vu nay hay chang de hoi lai vo xem da!…
BAY GIO MOI THAY MAT,LAT NUA KD HAY XL QUET DAY
COI CHUNG XL TRON NUP CHO NAO CHAC GAI QUA,KD
COI CHUNG KIEM XL KHONG THI TOI EM DO. HIHIHI
MINH CUNG GAI ROI TRON.HIHIHIHI
hom nay vao kiêm soat cho,vay thi minh yen tam,chuc cac ban ngu ngon ngay mai vao cho vui ve ,mua vay ban mac,nho nhac KD,hay anh Phuoc,anh Kiet trong cho khoa cua can than nha
XIN ANH EM DUNG GIAN NHE,CHI GION CHOI NEU CO GI PHAT LONG XIN THA THU TIEU DE ,HOM NAY THAY lan QUET CHỢ , BAY GIO MINH MOI HIEU HOI SANG lan GIAN,Y MINH KHONG CO VAY DAU NHE MINH VAN TON TRONG MOI NGUOI (TAI MINH NOI LA MINH QUET TRONG SHOP , Y LA QUET TRONG TAM . CON NOI CUC THIT BO LAN ,Y NOI LA MINH VAN CON DUC GIOI.)BO QUA NHE.________CLOSE___________________
Cua cho hom nay dong hoi tre vi dua em khong sieng may quet toi 1
tieng moi xong. cau chuc ban hang cung nhu chu hang 1 dem nhieu mong dep,gan tet phao re tha ho dot nhe
Mấy anh chị em trong nhóm mình ơi, để đừng bị đụng hàng, ai có món ăn gì đóng góp trong ngày họp mặt 10/12/2011, xin báo cho XL hay KD. Thân
PS: không có cũng được, xin mời góp mặt đễ cùng thưỡng thức, chung vui. “thân tình là 9, say xĩnh đến 10″…:-)) kakakaaka
Anh Kiet va KD a,Toi nay den phien Kiet hay KD quet cho(flemington) do nhe ,tai vi toi nay tui di xem cai luong tuong hay lam; HOA THUONG CUA co ai xem khong? tru anh Kiet hay KD phai quet chowj ,Nho chuan bi choi va vat ….
_______________________lam
Hôm nay là ngày họp lớp tranh thủ sáng dậy đi chợ ,lo cho những cái bao tử ở nhà nữa chứ hi…….hi…….vậy mới yên tâm mà đi
9g 15 là ra khỏi nhà chạy xe ra đường Âu cơ sách con vịt quay và vài ổ bánh mì chạy lên nhà Chi Đàm trên đường đi mình nghĩ có sớm lắm không ? liệu giờ này có ai lên chưa ,có lẻ cũng nôn nóng gặp lại các bạn nên thà đi sớm còn hơn ,tới nơi mình lên thì ra có người còn sớm hơn mình ,Hằng thì đang chiên chả giò ,Thoại Vân thì đang tán cá thát lác ,Chung đang rửa rau ,Chi Đàm soạn chén đĩa ,thế là vừa làm vừa tám rôm rả đang cười hỉ hả thì Chi Bùi lên tới nơi mình kêu mấy bạn đứng vào chụp hình mình tung lên mạngcho các bạn ở xa xem,Chi nói mới tới nhan sắt chưa chỉn chu phải để chải đầu lại cho gon gàng chứ để mấy bạn ở xa chê mình xấu thế là cả đám cười và mỗi người 1 tiếng như cái chợ (may là mới có mấy người thôi đó) .Sau đó Chi Bùi hỏi Chi Đàm ông xã Chi đâu sao không thấy nhỏ Thoại Vân lẹ miệng trả lời thay liền
– là ông đầu bạc vừa rồi vô là gặp ổng ngồi đó Chi Bùi nói
– ủa ông đó đó hả Chi tưởng là bác của Chi may là Chi mới gật đầu chào thôi
Thế là cả đám cười ngặt nghẽo ,mình thì nói ông xã Chi đâu có già đâu chỉ tại máu , xấu nên tóc bạc sớm thôi , Chi Đàm nói
-ông xã Chi có như vậy thì mới tôn vinh được sự trẻ đẹp của Chi chứ (các bạn nghe thấy có tự tin quá không , may là chưa ăn đó ăn rồi chắc o…..i…..quá ) thế là 1 trận cười nữa lại nổi lên , đang ồn ào thì MỸ lên nói
-làm gì mà như cái chợ vậy , buôn bán gì mà ồn ào thế ,và cứ như thế chuyện qua chuyện lại nổ như bắp ,sau đó là Bảo Loan, Đức Hạnh ,Ngọc Lan ,Hồng Yến ,người mang thịt bò ,người mang rau câu ,bánh trái góp vui và sau đó là NGọc Sương ,Hương B, Tuyết Tâm ,Mai Tuyết ,1 đám kéo lên nhà trên leo lên cân trước khi nhập tiệc ,nhỏ Chi hỏi K Hoa đâu sao không thấy , mình nói Hoa mắc đi chùa rồi mấy bạn mới nói chùa đi lúc nào mà không được, chùa đâu có dọn đi đâu vẫn ở đó mà, bạn bè biết chừng nào gặp, như Ngọc Lan hôm nay đi đám cưới cũng không đi để đến vui với bạn bè
Chuẩn bị nhập tiệc là Chi Đàm phát cho mỗi người 1 tờ giấy photocopy (các bạn biết giấy gì không ,mình đố đó……..chắc các bạn đoánkhông ra đâu ,bất ngờ lắm nha ) đó là 1 bài thơ và là món qua của TƯ DUY làm gửi tặng tụi mình ,Đức Hạnh nói hồi xưa thì anh Duy nhát không dám nói , bây giờ mới nói muộn……..rồi ,thế là cả đám cười (hổng chừng nhờ ngày xưa nhát mà tốt đó ,chứ nhìn đám lớp mình nhìn vậy mà không phải vậy chịu sao nổi ) và sau đó là Đức Hạnh cầm tờ giấy đừng lên đọc ,và cứ đọc được 1 câu là lại thuyết minh và hưởng ứng là những tràng cười thật vui .ăn xong bon mình ngồi lại tám đến 3g30 mới về thật vui mình sẻ cố gắng hoc. cách gửi hình lên cho các ban mình xem buổi họp mặt ,chờ mình nhé hhhhhhhhhiiiiiii thật vui ,đáng nhớ tiếc cho nhỏ HOa không đi , không chịu xin phép nghĩ tu 1 ngày ,đừng hối tiếc
Cám ơn Lan Bê đã viết bài tường thuật rất vui & hay làm anh Duy có cảm hứng viết một bài “Chuyện Cao Thắng Hôm Nay: Cảm Tạ Bài Viết của Bạn” xin mời Lan Bê và các Bạn Cao Thắng đọc bài này theo link sau:
Lan B ơi (vì cưng lên mạng thường xuyên) đọc cai này thì liên lạc với Chi Bùi hỏi dùm Xlan Chi Bùi có gặp được thầy Chi thường khg? Thầy còn dạy ở Cao Thắng khg? Xlan muốn chuyển vài thứ tặng thầy nhân ngày 20/11 xin làm gấp dùm Xlan nhiệm vụ này nha cưng! Em giỏi lắm em và Đàm Chi có thể thay Xlan đảm nhận nhiệm vụ tập hợp bạn bè ở VN dùm chị rồi đó, kỳ này Ngọc Lan bỏ cả đi đám cưới với ông xã để đi gặp bạn. Cám ơn anh Thu nhiều ..lắm …lắm, vậy mới đúng là bạn của Xlan chứ hihi…
Vui nhất là xlan đã gọi điện về nghe được giọng nói của Mỹ, Chung, Sương. Thật ra thì muốn nói chuyện với nhiều bạn lắm mà tiền trong phone sắp hết rồi. Tối hôm qua Xlan có gọi điện nói chuyện với thầy Hải, thầy vui lắm thầy nói đã đọc hết những bài viết của xlan làm thầy nhớ lại hồi xưa dạy tụi mình quá và xlan viết thật hay hihi…, Thầy nói thầy nhớ những buổi caffee được nói chuyện với tri kỷ…(Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu, thoại bất đồng tâm bán cú đa…haha…).
Vậy chắc thầy là một trong những vị Guest đã vào thăm trang web của tụi mình đây! thấy chưa xlan đã nói là phải có “hoàng thân quốc thích” với Cao Thắng mới vào xem mà! Thầy không giận là được rồi (mừng quá, hỏng thôi lại phải năn nỉ nữa!). Bây giờ Xlan thật sự thương các thầy của mình, ngoài cha mẹ thì thầy là người đã dạy bảo và dìu dắt chúng ta. Thôi thì bây giờ điều kiện cũng có được chút đỉnh (nghĩa là già rồi, tiếng Anh tiếng U không biết lại có được một công việc để có đồng ra đồng vào trên quê hương chuột túi này), thì ân tình này xin các thầy cho em được một chút đáp đền trong ngày vinh danh các thầy cô trên quê hương mình chắc gọi là cho em được chuộc cái tội “đạo thầy truyền con chưa học được hết, và vì cái tội không biết tầng âm tần là tầng nào?”… Còn món nợ ân tình của Xlan với màu áo xanh kỷ thuật thì…hỏng có anh nào còn nhớ…may quá vậy là được …sù nợ.
Thanks Lan B và các bạn nhiều lắm!
Anh Tư xin cám ơn cô em KC đã giúp anh in ra bài thơ “Nghe Họp Bạn” và gởi tới bạn bè CT5 coi. Thấy nhiệt tình của KC & LB nên anh đã lo viết bài chía sẻ niềm vui cho các bạn đọc (đã có 35 views, so far)…
Thân chúc các bạn cuối tuần vui vẻ nhé..
Tư Duy
Hi …Lanb nè … chịu khó viết văn tường thuật nghe hay quá ta … Hoa không tham gia chứ củng hình dung được các bạn vui như thế nào rồi … truyền thống của tụi mình là như vậy mà … như bầy ong vở tổ vậy … vui quá há … không phải Hoa đi chùa không đâu mà sợ chùa dọn mất đả là thành viên của CT5 còn sợ gì ai nửa … mà mình có tham gia khoá học gặp nhằm ngày quan trọng nên mình đành lòng chỉ chọn 1 thôi … Chứ các bạn củng quá hiểu mình phải không có bao giờ mình vắng mặt … 2 đứa nổi tiếng Nhà Bè xa xôi của lớp muôn dặm đường trường củng đều có mặt … (ghê ta …)
Thường thì Hoa với Lanb kẻ tung người hứng hôm nay 1 mình chị Lan củng làm giỏi quá trời … thông cảm cho ta nhé mi …
Sao rồi học xong bài post hình lên mạng chưa làm tao nôn nóng coi quá nè …
nhanh nhanh lên nha mậy …
Rất tiếc 2 bạn không họp mặt, nên Tư Duy thấy như thiếu một điều gì. Trọng Pháo cũng gởi tâm sự trong bài Tư Duy viết…
Bầy ong vở tổ nhưng có chích ai không? Điệu này Tư Duy đâu có dám đến dự sợ ong chích sưng mặt mày…không dám đi ra đường nữa
Không biết lời Chi Đàm có đúng không (họp lớp 1 ngày về vui cả tháng) nhưng đối với mình tối qua khó ngủ vì nằm nhớ lại buổi họp bạn nhiều khi nằm cười đến nổi ông xã mình phải nói mắc chứng gì mà cười hoài ,gặp bạn về vui quá hả? (không biết niềm vui đó có ẩn ra mặt không mà hồi chiều về OX đã nói hôm nay làm gì mà bà lo cho tui quá vậy, gặp bạn tám đã quá rồi hi…….hi…may là họp bạn chính đáng đó)
Mình nhớ lại và ưng ý nhất là câu Đức Hạnh nói với Chung và MỸ ,có về bên đó mà gặp mấy bạn nhắn lại dùm nếu có về VN thì hê 1 tiếng là có mặc tụi này liền đừng ngại gì hết tụi này hiểu mà ,không cần gì miển vui là được ( nghe mà cảm động thiệt đó ,mình ngẫm nghĩ cái gì xa rồi mới thấy quí ,hay là bây giờ mình lớn tuổi bước gần đến sự sống chết hoặc lưỡi hái tử thần đâu phân biệt già trẻ ,lớn bé , có đó mất đó thành ra trong mình có sự nối ……tiếc ,các bạn đọc tới đây chắc nghĩ là mình sao bi quan quá ,không phải vậy đâu vì chung quanh mình đã có những bạn ra đi lúc còn quá trẻ nữa mà ,bởi vậy còn vui được vui hết mình với bạn để không phải nói hối tiếc ) như Chi Bùi nói bạn ấy cũng vừa qua mỹ thăm con ,nhưng chán lắm qua 1 tháng thì bị nhốt trong nhà hết nữa tháng vì con gái bạn ấy phải đi thực hành ,bởi vậy thôi ở vn có bạn bè rảnh rảnh thì gặp tám cho vui,nhớ lại hôm qua sau khi ăn xong thì
1 nhóm bạn ngồi tám ,1nhóm thì lo don dẹp ,rửa chén bát (hôm trước mình đã bàn với CHI sài chén bát bằng giấy ăn xong bỏ ,nhưng có lẻ bạn ấy muốn cho trịnh trọng nên sài chén bát kiểu ( mình nhớ ngày xưa còn nhỏ chỉ khi nào nhà có tiệc trang trọng mới sài tới thôi) chứng tỏ bạn ấy rất trân trọng buổi họp mặt này ,ai lảnh nhiệm vụ rửa chén làm bộ lở tay rơi 1…….2……..3……xem lần sau có dám tổ chức nữa không hiiiii hhhhhhhi
Đức Hạnh nói với bọn mình ,
-nhìn kìa việt kiều Chung ở xa về sao bọn mình để nó dọn dẹp rửa chén ,
mình nói
-ở bên đó nó làm quen rồi cho nó làm luôn
cả đám phá lên cười ,Bảo Loan chỉ Đức Hạnh liền nói
– con này ghê lắm nó rủ tao tới nhà Chi Đàm chơi nó nói có Lệ Hằng đi không ,tụi bay biết chi không ,để đến nhà Chi nó nấu đồ ăn cho ăn
vừa lúc đó Hằng đi lên nghe được liền nói
-Con này đâu có tốt lành gì ,nó rủ đi để làm ÔSin cho nó
Hằng vừa nói vừa cười cả bọn cười theo mình nói
– giờ mới biết hả chưa muộn mà
chưa xong vừa lúc đó Thoại Vân vào dọn dẹp thì Hạnh lại nói
-Bố với Dì nó ngồi chơi cho con nó làm
các bạn cũng biết rồi đó trong lớp Hạnh với Vân xưng Bố con
Hạnh là chuyên viên đốt pháo cho bọn mình nổ ,tám chuyện bạn bè rồi lại đến chuyện lớn tuổi bắt đầu bịnh hoạn ,cứ như vậy hết trong nhà đến ngoài phố ,bọn lớp mình là như vậy đó đáng yêu biết chừng nào ,tuy lớn tuổi rồi nhưng gặp nhau vẫ nghịch ngợm vui đùa là như thế . Tiếc………tiếc cho Hoa ,chị TRổi ( Lệ Quyên) ruồi (Tuyết Trịnh) Tuyết Vân ,Oanh,Ly Lan vui thật vui , nói cho tức chơi hi………..hi………..
Tức gì Lan b ơi … sao không post hình lên nhanh nhanh đi chứ …
còn chuyện gì nửa kể iếp luôn đi … nhấp nhấp hoài nghe ấm ức quá nè … nói như Chi là quá đúng rồi mình củng đả có nhửng niềm vui với bạn bè sau khi gặp mặt kéo dài cả tháng củng đúng thôi … he …he … vui quá ta …
some co some anh co thay chau KD nha toi khong?khong biet 2 ngay nay bo nha go mat end .lam on thay chau bao chau ve danh tu ti ra
coi Kiet hay chau KD quet supermarket. Luc chau go cai ao co cai banh rang ,ai thay xin vui long lien lac qua w.o.w.ktct.dtran.info=waiting
hom qua go dau ?khong quet supermarket de anh Kiet anh
waiting bay gio coor anh dai may thuoc roi,khong tin ra
xem thu cai daaf (u) anh Kiet cao hon cai angten khong?
Toi nay den phien XL quet, Anh Em minh xa rac choi de
XL quet.hihihi
some co some anh co thay chau KD nha toi khong?khong biet 2 ngay nay bo nha go mat end .lam on thay chau bao chau ve danh tu ti ra
coi Kiet hay chau KD quet supermarket. Luc chau go cai ao co cai banh rang ,ai thay xin vui long bao chau ve
Chao cac anh chi. Nghe chi chi K. Hoa dien ta hop cho sau thay da qua! Thay bung con cao muon an lien… may hom nay Duc Hanh, Bao Loan co khoe khong? Phuoc thay B. Loan va Ngoc Lan it thay hop cho nhu may anh chi kia hon, chac chua sang duoc sap phai khong?
Lão 4 Duy ơi … ham vui mà lở có bị ong chích củng tốt thôi như vậy mới nhớ đời chứ … Còn Trọng Pháo nửa Sáng nói trả lời cho Phúc mà có rảnh đâu … tối ngày rảnh sáng cứ ham xe lắm sửa chửa hoài về tới nhà là không muốn làm gì nửa … lên máy củng không rành nhiều nên không chịu trả lời thư bạn được …
Hoa phải mở sẳn hết thì mới viết vậy mà còn lười … đưa máy móc xe thì thôi mê mẩn … chắc nhớ cái thời làm thợ cơ khí đệ tử anh Khôi … cứ cờ lê mỏ lếch … Sáng không có kệ ổng đi Phúc lên nói chuyện với CT5 củng vui vậy … vậy nha nhớ viết tin cho bọn mình với Hoa ,Lanb,KChi và tất cả các bạn ở VN đều ủng hộ hết mình nha … bye …bye Anh Trong Phúc nhà ta nhé … cứ viết thoải mái đừng thèm nhờ hay gửi tâm tư cho lão Duy coi chừng ổng ếm lại bớt đó … Phc cứ để tự do tưởng mình tuôn trào mới vui chứ … & thú vị nửa nha …
Toi gio Thuc phai di coi cai luong roi nhe.Minh biet hoc sinh CT ky luat lam ,neu khong minh goi ong Tong Giam Thi ;Le Van Thong la may em
bi ra cot co quy nhu hoi hom do nhe.
moi coi cai luong xong hay qua,Kiet va KD tron nhe.job tien khong ma tron,minh hom nay quet supermarket ,nao cuc thit bo lan xuong thi luomlen de vao noi khong tinh.chu cha oi saolonxonthenay;1,2,3,4,5,6,7,8,910 roi 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 vay la xong 2 phan,cha cho nay bui nhieu qua bay ra ca ngoai quet tu tu khong thi no bay noi khac,ayia,bup be nay dac sai khong dung vi tri dac vao noi cao cao mot chut,ngay mai khach hang moi thay dep moi vao shop mua,ai da co may cai hop quet vang tung toe ,thoi thi lum lai de vao vi tri cu,vay la xong.BAM ALARM ,KHOA CUA LAI_____________________
Hi ! KHoa !
ráng chờ mình học post hình đã ( chừng nào cái cổ dài như cổ cò ,lúc đó mới xuống núi được) hi………hi……. nếu có nóng lòng thì lên nhà mình lấy về post cho lẹ h……a………h….a
Hê … Anh Quốc Phước nè … anh đừng có lo B Loan … nó mà chưa sang được sạp khi muốn hắn ta củng nhảy vào dành sạp của bất kỳ ai …giờ còn hơi mới mới giử chút e ấp của ct5 dư hương của ngày xa xưa tí thôi … hén Bảo Loan … chắc anh chưa nghe danh g/đ nhà chích con đó sao … Bố con và dì là B Loan đó … từ từ xâm nhập ct5 sẻ hiểu hết thôi vậy nha … chúc g/đ Anh nhiều hạnnh phúc & vui vẻ bye ..bye ..
Em Kim ơi hôm thứ bảy đi uống sinh tố ngồi gần anh Tám Cơ có bỏ thuốc ngủ trong ly coffee của anh khg? Mà hôm qua đến hôm nay khg thấy ảnh đi chợ? Hay là xài qua mức giới hạn tiền tiêu của tuần này nên đi chợ chỉ ngó thôi khg dám mua hàng. Vào đi một chân dài của lớp em Bùng thị Chui bây giờ thì đẹp hơn, xinh hơn, duyên dáng hơn, trời ơi em mà còn mê…mẫn đây nè! Hỏng biết em có bị gắn nhầm khg ta? Sao thỉnh thoảng thấy mình mê gái quá…hihi..
nhưng mà xlan muốn hỏi thầy còn dạy ở trường khg? Tìm số điện thoại của thầy cho xlan được khg? Hồi trước ở Vn Xlan với thầy Hải có ghé nhà thầy gỏ cửa mà khg ai mở đâu! Hỏi lại dùm xlan nha!Thanks.
Lanb ơi … sao rùi … học hành gì kỷ vậy … hôm nay có post hình được chưa … hay còn phải vào “photoshop”tuốt lại vẻ đẹp trai của tất cả thành viên lớp vậy ta …
Hi ! anh Duy
xin lổi anh ,đáng lí phải viết bên trang web của anh , nhưng vì đã viết đi viết lại 2 lần mà gửi không được ,đến nổi Chi Đàm đang ngủ còn bị gọi qua để hỏi cách gửi ,cô nàng nói để ngày mai chỉ nhưng những lời muốn nói sao để ngày mai được lở mai đi chợ bị móc túi sao hi………hi…….
Trước hết xin cám ơn anh đả vui chung với niềm vui ngày họp mặt của CT5 cùng với bài thơ anh làm tặng cho ngày đó ,bài viết tường thuật còn nhiều thiếu sót vì vội muốn cho các bạn biết ( chứ không phải sợ dành mất phần đâu nha , đừng cười hi………hi….,nói người ta đừng cười mà mình thì lại cười vì có lẻ đúng vậy quá). còn về hình thì anh và các bạn phải đợi vì còn phải đi nhờ vả để post lên , chứ em chỉ biết gỏ được như thế này là đã cố gắng lắm rồi ,với lại từ………. từ đi anh đở thất vọng vì các nàng ngày xưa của Hoàng Thị ( bài hát em tan trường về anh theo ngọ về) bây giờ đã lên chức bà hết rồi không còn 1 thưở làm điên đảo những anh chàng cao thắng như lời anh Hiếu nói .lúc đó hổng chừng coi xong hình anh lại nói may phước thoát án chung thân ha…………ha……..
Lan B Xlan FW cái thơ thầy Hùng gởi cho Xlan, Nhờ em B và Đàm Chi làm nhiệm vụ này cùng với các bạn nha, Thông báo cho chị Tuyết biết.
Xuân Lan
Cám ơn cô học trò CT quậy phá nhất .
Nếu có thể bảo mấy đứa học trò đt @ đến nhà thầy cùng chung vui 1 buổi .Nhớ là phải báo truớc để thấy chuẩn bị
Kẻo nếu thầy đuợc ở nước ngòai thầy khó găp chúng [nhớ đăn chúng đến đùng dẫn gia đình theo nghe và báo cho Đổ t Bình cùng đến .
Chào nhé
Kế bên cây ngò là cây hanh… huyền hành, muốn uống ly sinh tố của Xlan bị hành đi tới đi lui mỗi chân mới uống được hihi.. Thanks Phúc đã lên đây chung vui với bọn xlan, xin lỗi chợ chưa có ly, để cho Phúc nhâm nhi, trong lúc chờ cô chi?
Kim Hoa,Kim Dinh dau roi ha,hom nay Thuc khong tien nen khao ne,nho dung uong nhieu nhe lat chay khong kip rang chiu do..hihihi minh voi Bao Loan chay chac le
hon may anh chi khac, ua ha,chay di dau vay ta?
Uả Phúc ơi … bộ có ai thiếu nợ Phúc hả ta … ( cho Hoa theo đòi nợ ké với nha …) hôm qua lên kêu Phúc không trả lời … sáng ra vào chợ mới thấy comment của bạn thì Sáng đã đi làm mất rồi …
Phúc cứ lên thường xuyên như vậy có vui hơn không chứ việc gì phải nhờ lão Duy … bye … bye …
Nè KH, nếu không có Tư Rô kéo Pháo vô thì Pháo đâu có vô, Pháo thấy chị em đông quá sợ bị lôi kéo…nên phải nhờ Tư Rô. Bây giờ có mới…nới cũ phải không? Pháo coi vậy chứ bây giờ “nhát bà” hơn hồi trước đó !!!
Thank you anh Tư Rô dữ tợn luôn nhờ anh kéo anh Pháo anh Sáng vô chợ chớ không thiên hạ cứ tưởng CT toàn mấy cô không thì ……chít luôn.
Có được anh Tám hổm nay ảnh đi lộn qua cái email phở rồi mất tích luôn……..
Hổng biết bữa uống càfe em có đâm chích gì ổng lủng chỗ nào không chị XLan…. nhớ nhớ dùm em coi. nếu có cho em ……thật lòng tạ lổi và xin may lại nha anh Hiếu.
Anh mà không lên tiếng mấy anh chị kéo em ra ……pháo là em chít đó anh Tám ơi.
KD thân mến,
Sorryyyyyyy…chưa trả lời mail của KD. Anh thông cảm ~ gì KD trình bày, no star where!!!!
Nè Pháo nổ phải có Sáng vào thì mới đủ cặp được, sáng là phải cần pháo khai hỏa mới được !!!
Tư Duy đang bâ.n nên xin off 1 tuần sau mới trở lại bàn chuyện thiên hạ sự được, mong KD & XL thông cảm nhé…
Tư Duy
Viết chưa xong thì đã gởi rồi chán thiệt…
Nhớ Chợ Chồm Hỗm
Trong lòng thấp thỏm
Không đi thì nhớ
Các chị em đó
Ra đây thấy đông
Ngồi đọc không viết
Tư Rô nổi hứng
Viết thơ 4 chữ
Xin tặng phụ nữ
Chỉ thích đọc thơ
Chứ không dám viết
Sợ lưu bút tích
Hay sợ xích mích
Cứ viết những gì
Mà mình suy nghĩ
Về bạn bè xưa
Dù nắng hay mưa
Cũng ra chợ ngắm
Buồn buồn tắm mưa
Như lúc đi học
Ướt áo hết rồi
Ngồi học cho khô
Về nhà cảm lạnh
Như chị Tư Hạnh
Trời mưa không sợ
Chỉ sợ không mưa
Sáng nay đi sớm
Lại gặp Xuân Lan
Ngồi đứng xếp hàng
Mua vài cân gạo
Về đem nấu cháo
Với ếch chiên bơ
Ngôi` xơi…rồi mơ
Lan mơ thấy Điệp trở về
Cơm dưa hai buổi tràn trề…tình xưa
….
Vô hàng thấy chị Lan Bê
Đứng trước tiệm ảnh mân mê tấm hình
Hình Bê chụp rất đẹp xinh
Thấy bạn bè cũ…lớp mình Tê Năm…
….
Đêm qua ghé tạt hỏi thăm
Kim Chi cho biết họ tên bạn bè
Nhìn hình khác lạ quá nè
Chị Tư tìm mãi…không hề nhận ra
Mai Tuyết thì ở quá xa
Lệ Hằng vui vẻ hát ca thì thầm
Chung Bùi con mắt hơi thâm
Ngọc Lan trong tiệc hỏi thăm mọi người
Thoại Vân nói nói cười cười
Bảo Loan thử guốc thấy mười ngón chân
Ngọc Sương mặc áo màu hồng
Mỹ thì vẫn vậy môi hồng mặt tươi
Lan Bê không thấy…em cười
Chắc là bấm máy…những người bạn thân
Chi Đàm Tư nhận chẳng ra
Hai Chi bên cạnh xì ra…xì vào
Kim Hoa trên chợ ào ào
Bữa hôm Họp Mặt “bài cào chuồn êm” …
Mấy lời Tư muốn nói thêm…
Xin chào mấy chị mấy em bên nhà…
K. Hoa, nếu Sáng lười gỏ cho P. thì Hoa có thể nhắn với S. vẽ bù lon, ốc vít, kềm, búa… gửi cho P. cũng được..ha.ha..À vừa qua Duy có gửi 1 bài thơ tặng các bạn bè nhân buổi họp mặt ở nhà K.Chi, Duy nói P. có nhờ Duy gửi tâm sự của P. qua bài thơ ấy. Thiệt ra, P. không có nhắn gì cả, nếu P. nhắn thì bài thơ của Duy chắc là hay và lý thú hơn nhiều…Nói chung đó là tâm trạng chung của những kẻ xa quê hương và bạn bè. Đọc qua mail của LanB, thơ của Duy và lời của K.Chi “tiệc họp 1 ngày, mà niềm vui tới 1 tháng”, nên P. cũng nổi máu thi sĩ (chắc lây thi sĩ Duy) lên xin tặng các tâm tư của các bạn CT5 sau khi tạm biệt bạn bè và hẹn ngày tái ngộ:
Tan tiệc rồi mỗi người mỗi ngã
Chuyện chưa tàn sao lại phải chia tay
Ước gì sẽ có lần sau
Thêm một lần nữa hao hao như lần này
Đọc xong rồi ai dự tiệc mà cười đau bụng, thì đổ lỗi là tại đồ ăn hôm đó ở nhà K. Chi (xin lỗi K. Chi nhé!!!), còn ai không dự tiệc, chẳng hạn như Hoa, thì xin tự túc đi bác sĩ nhé!!! ha..ha…
Thân chúc mọi điều tốt đẹp đến với Hoa+Sáng và các bạn CT5.
Haha … tìm được Phúc đây rồi.
Vậy là bạn vẫn vui vẻ như thuở nào.
Mình còn thiếu bạn một chút ân tình hồi còn bên đão, ngày gặp lại sẽ đãi bạn một chầu.
Chúc phúc cho Phúc
A..lô … A …lô … tìm trẻ lạc … í quên tìm ông anh đi lạc của nhà ta … Anh Đức Hiếu ới ời … mấy hôm nay đi lạc ở đâu nhắn tin cho cả nhà rỏ đang trông tin anh đây nè …
Có đi lạc vào trang Youtube tìm tiết mục hay đem về giới cho cả nhà không ..??? hay bị kẹt dính bên đó nên quên đường về rồi …
Có cần lảo Duy phát tin lên mạng đăng t2im không nhỉ …
A..lô ..A ..lô … nghe rỏ trả lời …
Thuc da noi roi,hom nay Thuc khao nuoc sinh to cua XL e nen
hoi giong yaourt , dau sao co con hon khong?Thay chua bay gio
noi giong khet khet lam sao anh Duc Hieu nghe ro…hihihi oooooooo
thoi roi minh phai chay,,dung la XL choi ac thiet.
A …vậy ra nhà ta phải cám ơn aDuy này rồi … nhờ aDuy kéo dử dội Pháo ta mới ghé vô phải không … Cám ơn nhiếu lắm lắm luôn nha … bù lại hôm bửa mời ăn chè chưa đi nửa há …
Kim Hoa & Phó Sáng thân mến,
Pháo nhà ta nặng lắm nghen, Pháo 200 ly mà lỵ. Kéo Pháo lên núi ngày trước ở trận Điện Biên Phủ còn dễ hơn kéo Pháo vô chợ Chồm Hỗm đó
Thân Tư chỉ nặng trăm bao (trăm bao =100 lbs)
Pháo kia rất nặng hai bao gạo mì (hai bao gạo = 200Kgs)
Pháo kia rất mực ù lì
Sợ vô chợ thấy Kim Chi Kim Hoàn
Kim Hoa rồi đến Bảo Loan
Chị Tư chạy đến Phúc hoàn toàn…run
Xuân Lan cho mượn dây thun
Trói anh Phúc lại đem đun vô lò
Phúc ta như cái lò xo
Chị em hành tội…là do “nhát bà”
Bây giờ Pháo chỉ biết la
“Rằng tôi vô tội, thiệt là khổ ghê.”
Ngày xưa Pháo tội hay…dê
Thấy em gái nhỏ…đi về bám đuôi
Tại vì…cái tật ham vui
Thấy Kim cũng thích, thấy Đinh cũng nhào
Pháo còn cái tội…hoa đào
Thấy em đẹp gái…tán vào tán ra
Tán từ lứa tuổi mười ba
Tán lên năm bó “vẫn ca…I love.”
Đàn ông năm bảy lá gan
Pháo ta bay bướm có gan “tán” bà…
Bây giờ Pháo sợ Pháo la
“Rằng em đấu dám lân la…Chợ Trời.”
Chồm Hỗm Pháo thử lại chơi
Gặp mặt các chị…thì đời Pháo vui….
Tư Rô
Thanks Tư Rô bài thơ nói Trọng Pháo đúng lắm, hồi xưa Trọng Pháo nhẹ nhàng, nhan nhát…mà cũng dễ thương lắm, bây giờ cũng vậy đó. Tiếc là khg biết Trọng Pháo có thích em nào ở Cao Thắng khg để mình viết xì to ri cho Trọng Pháo khóc chơi hihi.. (hiền cũng là cái tội đó nhe Pháo ơi Pháo à!)
Thông báo
Ban quản lý chợ chồm hổm thông báo lạc mất một bé trai tuổi chừng năm mươi mấy, mấy bửa vô chợ lúc nào cũng thấy, bây giờ lặn đi đâu không thấy. Khi đi em mặc áo thun màu xám tro đội mũ phớt nỉ ca rô, đeo mắt kính. Ai biết chỉ dùm xin hậu tạ 2 ly sinh tố.
David Nhận được tin này xin liên lạc với ban quản lý chợ chồm hổm và chờ ở đó sẽ có người đến dẫn em về gặp Mum of your daughter.
Thanks.
Anh Thức ơi … Sao mà ác dử thế … đã không tiền mà còn rủ cả bọn đi uống đòi khao nửa chứ … đả vậy điếm 1.2.3. cùng chạy … các em ct5 lại hay e lệ làm sao chạy kịp hả trời … trước khi uống các chị em tìm cách xích chân anh Thức trước rồi ( mà ông không biết) nên đâu có chạy được … buột lòng phải bị chủ nắm đầu chị em ta ơi … ha … ha … đáng đời ông ta hay phá nha … bye …. bye …
Tư Duy này … sao thấy lo cho Trọng Pháo nhiều dử vậy … Pháo ơi … Pháo à … Tư Duy nói vậy làm Hoa thấy Pháo như các bạn của lớp mình vậy … dể thương nhỏ nhẻ còn mè nheo hơn bọn mình nửa chứ … Vậy giờ tímh sao ta … Chị em mình ơi sếp Pháo vào hàng ngủ gì đây nhỉ … để Hoa bàn cùng cả lớp xem trước nha …
Trọng Phúc ới ời … vậy là lảo Duy đả mộ phạm dám nhận là Phúc có gửi tâm tư cho tư Duy viết bài đó … Phúc phải đem lảo Duy này lên bàn mổ hắn ra mới hả dạ …
ừa để Hoa nhắn Sáng cho …
Còn bài thơ của Phúc không làm Hoa đau bụng mà mắc “ói” quá chừng nè … ẹo … ẹo … Vậy mới vừa với tay Pháo nhà ta chứ … ha … ha …
Kim hoa oi ,hom nay quet chowj va dong cua dung nhe.Thuc hom nay bi ruot nhieu qua da vay con bi XL doi no nua lam on dumm
hom nay nhe. Day la choiiiiiiii ne,chia khoa ne___________nho nhe
bua nao co mon gi ngon khao Kim Hoa mot lan nua.
Phúc thân mến ….mấy hnay mih lu bu wa ! chứ cũng thích nói chuyện với bạn lắm , mih thì thường hay gặp Mạnh lắm , còn thằng Đức mà nó ko nhận ra mih hả sao mà buồn wa vậy ,hôm mih thấy trên hình là mih nhận ra nó ngay , Phúc có hay thường xuyên gặp Đức Và Nhã ko .. chắc tui nó quên mih rồi , Phúc về vn mấy lần rồi Ba mẹ còn ở vn ko hay qua bên đó với P rồi , còn cv thì vẫn bt chứ , Mình thấy P trong hình thì ko khác lắm , có thể tuần sau mih lên M uông cafe P có muốn nhắn ji với nó ko , có dự định chừng nào về vn ko , Lần nầy mà có về thì nhắn cho S biết nha …P còn nhớ con đường Lý chính Thắng ko , mỗi lần có dịp đi ngang qua đó là mih lại nhớ lại chuyện hồi xưa mà buồn cười quá hjhj…ko biết P còn nhớ ko ,, mà nhân vật chính trong chuyện nầy là P đó……buổi sáng mà mih ngồi chờ người ta đi làm rồi chạy theo đó nhớ ko …. S nói vậy cho P nhớ lại xem rồi nói tiếp cho S nghe nha hjhj…Sáng thì cờ-lê mỏ-lết nhiều lắm P thích ji cũng có.. cho đến bây giờ S cũng còn làm việc với những thứ đó nữa mà..bây giờ cũng tối rồi , bữa khác nhớ ji thêm thì mình nói nữa nha ..Chúc bạn có một ngày làm việc vui vẻ và hạnh phúc…bye nha……..
Ừa được thôi … anh Thức ơi … Hoa sẻ dọn dẹp chợ cho … mà phải nhớ trả thù lao hậu hỉ nha … ???
Hôm nay có lảo Sáng lên phá XLan đó ổng nói đi chợ đạp tùm lum hết chẳng thấy ai mua … lại còn rao đồ ve chai nửa chứ … chưa còn kết hợp với Phúc nửa …là chợ mình dẹp tiệm sớm quá để mình trực tiếp kiếm bảo vệ về canh gác thôi …
Tới giờ dọn dẹp chợ rồi … còn ai nửa không mình đóng cửa nha … mắt sụp mí rồi nè … hi …hi … kéo cửa sắt lại … tắt đèn rồi … Ối … ối … kẹt tay rùi …
Hôm qua aThức giao nhiệm vụ dọn dẹp … Hoa phát hiện ra dạo trước thì Lan b thả vịt chạy tùm lum mà không ai bắt … còn bây giờ thì thấy chuột rút vô hang nhiều quá không chịu xuất đầu lộ diện chỉ có canh me chạy ra chạy vào gặm nhắm mấy comment này thôi … Chắc Hoa cho ung khói dử dội để các bạn “Ý” phải lộ diện ghi vài lời comment cho chủ chợ vui lòng … Cho chợ ct5 rôm rả lên chứ …
Cúp … hà … xí được bạn Ngọc Lan nha … Hương b ,Chi Bùi ,Kim Loan ,Hồng Yến ,Ngoc Sương ,BLoan … trời ..trời …các bạn đông dử vậy … mình quơ hết luôn các bạn đó ra nhanh nhanh nào … Em nào của ct5 củng giỏi … văn hay chử tốt hết chơi lặng thinh … vậy buồn quá bạn ơi … Mới họp lớp nung nấu khí thế sao mà sìu quá ta … Cái này phải hỏi tội Lanb & Kim Chi … 2 nhà ngươi chích thuốc thiếu liều rồi sao … 35năm mà cho nhẹ đô nên các bạn “Ý” rút sâu rồi …
Cúp …hà … ra đi nha … vài câu góp vui cùng bạn mình nửa nè … Cúp … hà … ra nào …Ớ nhanh tay …lên nào …anh chị em …ơi… …Ớ nhanh tay …lên nào… anh chị em …ơi …Các bạn ct5 nhớ khẩu lệnh này không của 35 năm trước đó … nhanh …nhanh … không nhanh thì … Hoa …bye…. bye …trước ở lâu ăn dép quá …
bài thơ của 4 Rô gởi hôm họp lớp nhà Chi Đàm, H phải thêm ajnamoto +muối và đường vào mới được ngon đó nghe, cám ơn đi , không thì đòi tiền mua gia vị đó
Bài thơ của Tư Rô mà bị Hạnh thêm gia vị thì chỉ có nước vừa đọc vừa khóc thôi mới thêm được phần ướt át. Mấy ngày nay anh Thức quét chợ có tìm thấy anh David trốn ở đâu khg? Mà hôm nay ông quét chợ cũng mất tích bàn giao cho Kim Hoa xong ổng trốn biệt luôn. Hay là chợ có ma…ta. Chắc phải đặt camera để theo dõi từ xa…
hihihi. tui ở gần XL ma dat camera làm sao thấy được.
coi chừng mấy ông ăn cơm xứ Huế ở sau lưng XL đó
nhe…Thôi em chạy xa xa ,để quay camera , thấy XL la
Ma ma ma ……hihihi
Trời hôm nay anh Thức giỏi vậy ta đánh tiếng Việt có dấu rồi. Chắc nhờ Kim Hoa rửa chợ sạch sẽ nên đã thông tư tưởng của anh Thức luôn. Thanks KH và sự cố gắng của anh Thức. Cho một tràng pháo chân nè!
XL à,hôm qua mình có nhờ Kim Hoa quét chợ ,mình nói quét chứ đâu có nói rửa chợ với tưới hoa đâu,đó XL thấy
hôm nay ướt nhẹp đâu có ai vào chợ không phải lổi của
Thức nhe,chắc Kim Hoa nghe lầm ,tại Thức nói hôm qua Thức bị rượt (mean) là định ăn giựt một bửa bị XL rượt chứ
không phải SINH TO XL rượt, đôi khi cũng phải nghe lầm chứ….hihihi chạy nửa không thôi bị u đầu.
Hên quá,hôm nay chợ ướt nhẹp không phải quét chợ,có còn
ai trong đó không?tui đóng cửa chợ nhe,ý ý ý ý ý coi chừng
té té té,rổi đả nói không chịu nghe hôm nay chợ ướt mả,đứng
dậy được không?được rồi phải không mai mốt cẩn thận đó nhe, CẠP CẠP CẠP CẠP CẠP , cám on hả? no worry…Tao không dám thả mẩy để tao hỏi chủ nhân xem sao?thôi tao vể trước ngảy mai gặp lại__________________________________
Thức thân mến,
Cám ơn bạn đã viết tiếng Việt có dấu. Trước nay bạn viết bài không dấu, Duy không dám đọc vì sợ đọc rồi đoán nghĩa “sai ý ” của người viết. Như vậy là tất cả các bạn ở đây cám ơn bạn rất nhiều. Còn về l/lạc với Khưu Tiến Hùng, Duy để email và phone ở đâu tìm chưa ra…Từ từ sẽ scan hình của KT Hùng để bạn nhìn bạn cũ nhé. Xin anh Thức cho biết học lớp nào (niên khóa?) để Duy biết nhé…
Xlan thấy hình anh Thức hồi nhỏ đẹp trai lắm. Nhưng mà anh Duy ơi mấy người hồi nhỏ đẹp trai bây giờ ông trời ổng lấy lại rồi (ê khg phải em nói anh bây giờ xấu đâu nha nghĩa là chỉ bị khác hơn thôi, ai mà xlan nhận khg ra là hồi trước đi học đẹp trai đó). Còn người nào bây giờ khg thay đổi vẫn như vậy là đẹp tự nhiên rồi khỏi bàn, như xlan nè hehe hỏng ai nhận ra hết chỉ cần nói xlan đi cà nhủi cà nhủi là nhớ liền, nickname đó nha!
Thua anh Duy,mình cám on anh Duy đả giúp mình tìm
dùm bạn mình,một lần nửa cám ơn Anh Duy
Bạn mình tên ; Khưu Tiến Hùng học lớp hoạ viên CT4
niên khoá 73-76 mình nghe nói là Hủng rời VN năm 78 hay 79 không biết đúng không?
Cảm ơn XL khen Thức nhe,Thức bây giờ mới đẹp đó,
đẹp với vợ mình mà,đi đâu không sợ ai bắt hết,hihihi
Tại XL không thấy thôi Thức nói he hé 1 chút XL thấy
nhe.Thức bây giờ ăn chay trường,và giử được 5 giới
còn Tham,Sân,Si bớt dần.bởi vậy Thức thích như bây giờ hơn.hihihi….
XL à, Thức nghỉ 2 bửa nhe,mình phải chia nhau công
dức ,Lb nếu cần thức phụ 1 tay nhớ nói nhe,coi chừng
có ma con, nếu sợ thì bấm 9/11 sẻ có đội GHOSTBUSTER đến cứu ,no worry.
XL nói chợ có ma, chắc ma-cô chứ gì!
Tôi vừa mới thức dậy, bên giờ là 5:00AM rồi, lúc 3:30AM tôi nằm mơ thấy Hồ Trường Thẩm, mặc nguyên bộ đồ veston màu trắng, than thở với tôi, tiếc quá vì đang chu du ở Tây Phương nên không tham gia chợ CH được, tôi mới hỏi Thẩm vì sao ra đi sớm (tôi viết mà còn lạnh xương sống nè bà…) Thẩm cho biết bị chết vì đau màng óc…hay sao đó…Có lẻ vì mình nhớ bạn bè xưa cũ nên nằm mơ, mà mơ thì chẳng bao giờ có thiệt hết, cái này là do tâm mình mơ tưởng nên mới nằm mơ như vậy. Để lúc nào rãnh tôi ngồi viết chuyện về người bạn Hồ Trường Thẩm cho các bạn nghe. Ngày xưa Thẩm thích Chung & Chi lắm….Đó là ít, còn Tư Rô thích cả lớp hết cho trọn tình trọn nghĩa. Khi trong lớp thì anh em hay chọc Thẩm…là Chung Thẩm (tòa án dùng từ này…) hay là Thẩm nói Chi? Lúc đó thì anh chàng “dạn gái” chỉ biết đỏ mặt thôi? Khi nằm mơ thấy bạn bè (người đã mất) thì mình chỉ biết “đọc chú cầu nguyện” cho các bạn được siêu thoát thôi…
Bạn nào sợ ma….thì đừng đọc nhé…
Tư Duy
Bây giờ biết thêm thông tin bạn mình mất nhiều quá : Công Thuận, Trường Thẩm, Duy Cự, anh Sáng bên điện xí nghiệp, anh Hùng (mập), Thúy Hằng lớp Ct5 và khg biết còn bao nhiêu người nữa. Mà hỏng có biết ban đêm mấy anh chị đó có vào chợ mình khg ta? Chắc tăng cường bảo vệ thêm đã vậy còn bị mất ông David một cách mờ ám thấy ghê quá huhu…Xlan cũng sợ ma lắm má ơi…
Tư Hạnh thân kính,
Cám ơn chị Tư thêm mắm dặm muối vào bài thơ của Tư Rô. Cũng may trong thơ không có “cảm” em nào, nếu “cảm” thì chắc Tư Rô “ách xì” liên tục tù tì…Anyway cám ơn các bạn đã cầm tớ giấy đọc bài thơ Tư Rô sáng tác…nếu các bạn thích thì Tư Rô sẽ làm thơ cho các bạn đọc, không thích thì cũng nói để thơ không bị “ế” …
Ki’nh chúc chị Tư an khang & trường thọ nhé…
Tư Rô
Ay da chợ đã ê………………sắt ,đi chợ đã lạnh da gà tìm hoài giờ này không có ai họp chợ ,còn nghe lão Duy kể chuyện làm mình tưởng đi lộn chợ âm phủ ,wa gió thổi lạnh quá nổi da gà luôn thôi chạy lẹ về đắp mền ,ch……….a…..y ,ay da té rồi chân này đá chân kia chụp ếch mai khỏi đi chợ ,b………ớ…….có ai đó không h………e…….l……….p me……….hu……….hu
Duy có thấy được hình Lan Bê chụp buổi “Họp Mặt” các bạn CT5 trên KC’ s Facebook. Duy xin phép Lan Bê và KC cho Duy copy một số hình để các bạn Cao Thắng xa gần nhìn lại “những bóng hình xưa của CT5″ ngày trước trong bài “Cảm Tạ Bài Viết của Lan Bê” trên trang blog của Duy được không nhé…
Anh Thức nè …
Bài thuyết giảng giửa bầy vịt nghe củng ấn tượng lắm đó nha … Biết có quả báo biết có luân hồi … Để kiếp sau còn làm người tốt hơn … ???đầy phước báo hơn nửa chứ … ???
Bầy vịt này gặp được chủ nhân có tâm từ bi … khai sáng cho chúng …
Vậy chợ ta củng an tâm nha các bạn … không phải sợ “ma ” vì đả có Thầy Thức đây … mở lòng từ trang trải … khai tâm dẩn dắt các chư vị yêu ma …. khởi sáng mà sớm đi đầu thai … nên chẳng còn bóng ma trong chợ ta nửa đâu … ???
Ái chà … chà … khoẻ quá … ngủ ngon “gồi ” … Đa tạ … đa tạ … xin được biết pháp danh “Ngài Ạ” ….
Kim Hoa ả,Thức đâu phải Thầy hay chủ nhân bầy vịt đâu,tại hôm qua sợ
ma quá lại thấy bầy vịt nên mình chạy đến nói chuyện với bầy vịt để quên sợ ma mà.Thôi tối nay ai quét chợ đi Thức lấy ngày dayoff hôm nay và ngày mai nhe.
Lảo Tư Duy ới ời …
Chẳng dám vắng mặt 1 tuần sợ bị ct5 tẩy chay nên mới có 1 hôm đả chuồn về rồi … Sao dám bảo cô nương này chơi bài chuồn trong ngày họp lớp … vắng mặt có lý do chính đáng mà … ông mà còn bô bô … ở đây quyết “bó tay” luôn đó nha …
khá khen cho tư Rô chổ nào củng làm thơ … 4+5+6… đều làm tuốt luốt hết …
Hôm nay Hoa mới đọc bài thơ này đó … hên cho ông đọc sớm quyết chí phải làm thơ trừ khử lại … giờ thì củ rồi nên mất hứng … Sau bửa giờ Sáng viết cho Phúc mà không thấy Phúc phản hồi vậy ta …
Tư Duy kéo Pháo giửa đường bị tuột rồi … làm cô nương này cám ơn lắm lắm …
Giờ sao đây đoái công chuộc tội đi chứ …
Đợi ngài nhé Tư Rô …
Hi! Hoa ơi sao đi chợ sớm thế ,Wou chắc vô mánh hả có nhiều tiền đi chợ vậy ,còn sớm chưa họp chợ vậy mình tổng vệ sinh đi để nhiều người cùng đi chợ , nếu thấy ai lấp ló là chụp liền coi chừng xẩy nha ha……….ha……
Lan b nè … đâu phải vô mánh nhiều tiền đi chợ đâu … Hoa đi sớm định nhát ma … mà đợi hoài chẳng thấy bóng nào hết … chợ ê …ế … quá mi ơi … dán dọn dẹp sạch cho mặt mày sáng sủa coi … có khác hơn không … Nhà mi chụp được ai chưa …
Kìa …kìa chụp đi … rồi hụt nửa … ráng nha giờ ta bận nửa rồi …
Anh Thức nè ….
Đừng hòng dấu KH nha …??? sao còn nói giử 5 giới gì nửa đó …
Anh mà sợ ma hả …???? có ma nó sợ anh thì có ….
vậy hôm nay đổi tay đi cho Lanb ở lại đóng cửa dọn dẹp … Hổng nghe nó nói nảy giờ dọn dẹp tốt đó …
KH củng sợ ma quá … chạy trước thôi … bye bye …
Kim Hoa à,vậy lả hôm nay và ngảy mai Thức được dayoff rồi phải không?5 giới là chiếc thuyền ra khơi,ra khơi thì có biển cả ,sóng to gió lớn,để biết con thuyền có chịu nổi không?và người tài công lèo lái con
thuyền giỏi hay dở….hihihi coi chừng con thuyền Kim Hoa đó nhe….
chạy lẹ không trời mưa ướt nhẹp nửa. ý ý ý.bỏ dép chạy mí lẹ mà không té
Anh Thức nè …
Mấy bửa nay bỏ dép chạy quá trời luôn … chiếc nọ xọ chiếc kia …tá lả … chạy không kịp nè còn hù nửa …
Con thuyền của KH chồng trềnh trên biển cả đó … bởi vậy mới cố gắng giử tay lái nè đâu có dám buông tay … bởi vậy có khi bị vắng mặt … (gặp cơn sóng lớn ập đến …) thêm lảo Duy cho là mình đánh bài chuồn nửa chứ … buồn 5 phút …
he … he …
Kim Hoa nè,Tài công trên chiếc thuyền đó là biểu tượng cho sự Tham,
Sân,Si đó,bởi vậy dù thuyền tốt không lủng nhưng tài công dở phải biết
hướng đi khác ít sóng mới đi được.
KH,
Cô nương không đánh “bài chuồn” chắc đánh bài tứ sắc chứ gì. Bà và MSa’ng không đi làm tôi muốn đề thơ “chọc quê” bà mà không được. Tư Duy còn tức hơn bà nữa rồi đó….
Anh Thức Hoa biết mà … tài công con thuyền mình là gì … nên hôm bửa hộp lớp bận không dám đi là vậy đó … phải kiếm hướng khác không sóng to gió lớn mới dám đi tiếp … (dù có ham chơi củng phải biết dừng lại kia mà …) Ghê quá vậy mà chưa chịu làm thầy của tụi này … giảng tiếp đi … còn Tam quy ngủ giới làm hết 1 lèo luôn nha … Ha … ha … xim thọ giáo … thọ giáo … a Thức … hi … hi …
không dám làm Thầy tu dâu,thích làm thầy TRƯ BÁT GIỚI thôi hihihi…..
chọc mí em CT thôi,vì dể thương mà thương không dể.
==========================================================
Sorry anh Thức Xlan đã dọn chợ lại cho đẹp ở chỗ này rồi. Anh nói anh nghĩ ốm hôm nay mà! Tối nay em canh chợ xin đừng nhát ma em nha! Ở nhà nghĩ phải canh chừng camera đó!
Hi! các bạn minh ơi
thứ 7 này có cuộc picnic lúc 4 g chiều điểm hẹn dưới chân cầu bệnh viện ung bướu ( nói đi picnic cho hoành tráng hi….hi…)
mấy bạn nhớ tham gia nha, có gì liên lạc với Đàm Chi hay Lan B. Thanks,
Lanb à,trong trường mình có mấy Thầy Hùng,xin Lan b nói rỏ cho Thức
nhe,vì Thức sợ đưa gói thuốc nổ vào trúng kho dạn thì khổ lắm đó nhe.
hình như Thức không biết có học Thây Hùng không?nhưng dầu sao có
chuyện vào đến nhà Thầy thì mình rất hăng hái tham gia.
Thank you Lan Bê chụp hình các bạn nghen. Mà sao anh Tư tìm hình cô em Lan Bê không thấy đâu hết vậy. Có vô blog của anh Tư xem chưa. Anh có đa’nh Pic # (picture number) xin Lan Bê cho biết ở vị trí nào để cho anh Tư biết mặt Lan Bê nhé…
Thân chào,
Anh Tư Duy
Bởi vậy người ta hay nói câu “bé nhỏ cưng nhiều” mà! Lan này là Lan bự, còn Lan kia là Lan Bé. Bây giờ còn kêu chỉ cho anh Tư coi em đứng chỗ nào trong hình lúc rày mập hay ốm huhu…Anh Thức ơi chắc là em khg thể quét chợ hôm nay thôi thì anh làm đúp đêm nay cho em về nhà nằm nghỉ chỉ nhìn camera theo dõi từ xa thôi hic..h..i..c…
đồ quỉ,ý quên tối không nên nói chử đó ,xin lổi,XL không đi cùng thì ráng kiếm KD thế,chứ con gái ai để quét chợ ban đêm 1 mình,Thức thì không thể quét chung rồi ‘nam nử thọ thọ bất tương chao” hihihi
WOW ! hồi sáng đi chợ nghe TƯ Duy kể chuyện sợ quá chạy té không biết mắt có bị nổ đom đóm không ,tay có bị run không nữa mà mình nhớ sau khi đi chợ về mình nhắn lại câu cuối cùng là (gửi lời thì nói gửi gói thì mở ,ai nhắn gửi gì thì mình chuyển) vậy mà mấy chữ đó biến đâu mất mà còn được thêm vào có ,gì liên lạc với Chi Đàm và mình ,ngoài ra mục đích là thăm thầy Hùng thì rớt mất tiêu đến nỗi Anh Thức lượm được,vậy là sao tr…ơ…i ,ghê quá ……….ai giải mã dùm xem làm mình sợ quá gọi điện cho CHi Đàm hỏi xem vậy là sao , coi vậy mà nhát lắm nha ,đừng hù dọa hổng chừng không dám đi chợ nữa ,nghe đâu ma hay nhát những người yếu bóng vía lắm . miệng anh Thức này nói linh thiệt nha , chưa nhận được thuốc nổ mà mắt nổ đom đóm rồi nè , hay như lời anh Thức nói học dở quá học chưa tới nên thi rớt , cầu được như lời anh nói đi còn hơn là bị nhát ,Í quên sợ quá quên điều muốn nói là khen anh THức đã viết được có dấu rồi ,đi chợ là muốn ghé không như lúc trước nữa hi……….hi……gửi tới anh nụ cười khen thưởng
Thức dặn kỷ rồi đó nhe,tối nay có quét chợ phải mang theo mobile phone,nếu không thì dẩn Xuân Lan theo,con không nửa thì dẩn Kim Dinh
theo vì ma sợ chích thuốc lắm,nếu không có ai thì có thuộc bài chú vảng
sanh không?chú Dai Bi củng được,tốt nhất là chú Tôn Đảnh Thắng Đà La
Ni ;chú này hay lắm và ít ai học thuộc chú này.chúc tối nay quét chợ gặp nhiều ma nam.hihihi…â á á nhớ la lớn nhe, Thức ngủ say lắm chắc không nghe đâu
Helo …Tư Duy …
Sao không làm bài thơ “chọc” KH & MSáng … nhỉ …
Bộ có gì ấm ức lắm phải không …??? nói đi bản cô nương này giúp được thì giúp liền hà … bài chuồn … bài tứ sắc … làm ráo hết … đừng lo … hay bài thơ thẩn gì cần giải đáp nhỉ … chẳng hạn như thơ mùa thu lá bay …thơ tâm tình các bạn … ôi thôi đủ thứ K Hoa củng chẳng nhớ nửa bởi tánh hay quên mà như lảo Duy đả biết Hoa hay quên lắm … hay vậy ta … cám ơn đả nhắc nhở mình nha … … còn tức nửa không … kéo Trọng Pháo vào cho nổ đi … không thì kéo cờ trắng mà phải dơ 2 tay cao khỏi đầu mới được cho qua nha …
ha… ha … cám … ơn … lảo Duy còn đang tức ốc ách … hôm nay khó ngủ nha … ha … ha …
MAIKA xin than chao cac ban huu gan xa
Vua roi moi tele voi BO , chi ta noi MAIKA phan hoi de giai toa noi am uc ve tam nhan sac cua chi bi may hinh Lan Be “chup xau qua , khong an anh , o ngoai tre dep hon ” , con MAIKA thi tu hoi tre cho den luc gia , bao gio cung bi chi Tu mat kieng lan luot , may chuc nam moi duoc chup hinh chung voi cac ban ma van bi chi che het cha thay mat mui dau ca, lan sau neu co hop mat nua nhat dinh MAIKA se ngoi giua ban de duoc chup nguyen cai mat cho cac bac chiem nguong ve dep xe chieu nhe. Lan be oi , doi may chup hinh thoi , chup cac ban ai cung xau hon ben ngoai ……..haha
Bảo Loan ả,thường thường đưa hình nguời ta bảo ;Sao mầy chụp hình ăn ảnh quá,mình đừng có mừng nhe,vì ở ngoài mình xấu hơn hình đó.
Thức bị hoài đó ,cẩn thận đó nhe.
Sao kỳ vậy ta hơi nghi ngờ máy ảnh Lan Bé nha! Sao chụp ai cũng đẹp mà chụp Bảo Loan xấu vậy ta! Chắc là phải đưa ống kính đi rửa lại rồi bé ơi hihi…Đừng có lo mấy bạn ai cũng đẹp đều xlan thấy vậy có điều đẹp đều ở tuỏi ngũ tuần chuẩn bị lên lục rồi an tâm. Má ơi hỏng lẻ nhanh vậy sao ta! Ông Duy này hổm nay làm thơ tặng lớp xlan làm mình cứ tưởng đang còn mười mấy hic. Tỉnh giấc, tỉnh giấc…
Anh Thức ới ời …
Mấy chú mà … Đại bi … chú gì gì … ???chẳn có thuộc bài chỉ có Sám hối sáu căn là còn thuộc chút chút thôi …
Vậy anh cho thâu băng cài sẳn trong chợ … tối phát to để Lan b khỏi sợ … vậy nha … cám ơn Sư … Sư Bát Giới củng được … có sư là được rồi … he … e he …
Kim Hoa dạo bộ hoài,chú Đại Bi là tên những vị Phật trong hội Thượng Phật.hồi xưa mổi lần về VN Thức thường đạp xe đạp,vừa đạp vừa nhẩm trong đầu nguyên Phẩm phổ môn, không biết phần mấy của Phẩm .Bây giờ thì không đọc nửa chỉ khi nào đi chùa mới đọc thôi.Giờ thì đọc chú Phat đảnh thôi
Anh Tư Duy
nghe anh Tư giới thiệu
“Có vô blog của anh Tư xem chưa.” Vô ở đâu vậy làm sao vô hướng dẩn Kim Hoa với bộ định không cho Kim Hoa này vô sao vậy ta … Tư Rô xấu nha … đừng quê độ chuyện nọ xọ chuyện kia nha … chỉ rủ Lan b thôi … có biết Lanb & Hoa 1 cặp ngày xưa không nên nó chẳng có dấu Hoa chuyện gì hết … hì … hì … buồn nhà Tư Rô rồi …
Đường đến nhà (my home blog) hình như KH đi mòn mấy đôi guốc rồi mà sao cứ giả bộ ngây thơ vậy cô nương. Anyway nếu muốn xin cô nương ghi vào “sổ tay nội trợ” như sau:
Goi Anh Tu Duy
Bua nay Bao Loan khong di cong tac o van phong nen co dip di cho voi cac ban ,BL khong hinh dung ra duoc anh Tu Duy la anh nao ngay xua ,mac du nan het tri nao ra cung cha nho noi, chi Tu mat kieng da nhac nho lai bang cau noi ngay xua BL hay choc chi ta la ” Nguoi tinh be bong ” cua mi kia , vi hoi do co mot lan Tu Duy co cho Hanh di dau day .
” Bao Loan thu guoc thay muoi ngon chan ” . Cam on Anh Tu Duy nhe, bay gio hien dai nen di giay cao got khong thoi, mac du chieu cao da la 1m65 . kha kha……..
Cám ơn cô nương Bảo Loan hôm nay mới trả lời cho Tư Duy mặc dù Tư Duy có viết vài hàng chào cô nương cách đây 3 tuần rồi.
Thời gian 35 năm qua có nhiều thay đổi. Ngày xưa Tư Duy thấy BL khác và bây giờ BL cũng khác nữa, chứ đừng nói chi ngày trước mình chỉ thấy thoáng qua rồi nhận ra người. Ngay cả chị Tư Hạnh ngày đó (Noel 1975) Tư Duy còng lưng chở chị Tư mà chị Tư còn không nhớ Tư Duy là ai nữa huống chi BL chỉ thấy Tư Duy vài lần thập thò gặp chị Tư Mắt Kiếng trước lớp CT5. Bây giờ mình mới biết Bảo Loan tiết lộ Tư Duy là “người tình bé nhỏ” của chị Tư Hạnh ngày trước. Sao vinh hạnh quá, nếu biết 35 năm về trước chắc Tư Duy mất ăn mất ngủ cả mấy tháng. Như vậy mình quá “vô tình” không ngờ cũng lọt được mắt xanh đeo “mắt kiếng” của chị Tư Hạnh, cho nên BL mới chọc Duy là “người tình bé nhỏ” của chị Tư Hạnh. Bây giờ chắc Tư Duy to con hơn chị Tư Hạnh ngày nay rồi. Ngày trước chị Tư Hạnh trông lớn con hơn Tư Duy nhiều lắm, mà không hiểu sao bây giờ Tư Hạnh ốm hơn ngày xưa vậy…Tội nghiệp chắc chị Tư…thiếu ăn quá, chẳng bù Tư Duy bi giờ phải “diet” nếu ăn nhiều thì cái bụng nó to như mấy chú “xì thẩu” thì phải quăng đi mấy cái quần jean uổng quá….
Cô nương Bảo Loan chụp hình ăn ảnh quá, sao có người nói cô nương này nọ…Nghe Phước nói vừa rồi về Saigon có gặp chị Tư Hạnh và Bảo Loan phải không? Bảo Loan được mấy cháu rồi? Chắc BL đang đi làm phải không?
Nhìn mấy tấm ảnh Bảo Loan, Duy không nhận ra phải hỏi KC mới biết là BL đang thử “hia” hay “hài” gì đó mà lòi nguyên cả bàn chân 5 ngón nên trong “thơ” (poem) Duy mới nói “Bảo Loan thử guốc thấy mười ngón chân.” Lúc đầu nhìn vô hình tưởng chị Tư hay Thoại Vân “bẻ chân” của chị nào, hóa ra cô nương đang thử “hài.” Cô nương cao 1.65m như vậy thuộc loại cao rồi, chắc không cần đi guốc cao gót (high heel) làm gì cho đau chân đau cẳng nữa…
Thân chúc cô nương BL & gia đình an-vui & hạnh phúc nhé.
Tư Duy
Hôm nay phải tuyên dương anh Thức mới được ,họp chợ đêm nên phải ở lại bảo vệ ,đi chợ không còn sợ anh Duy nhát nữa,các bạn ơi chúng ta cùng rủ nhau đi chợ ,trăm người bán vạn người mua là trước kia bây giờ phải là vạn người bán chỉ có trăm người mua nha ,hãy cùng nhau tiến đến vạn người bán vạn người mua ( nói vậy nghĩa là sao , dể hiểu thôi nghĩa là chúng ta cùng đổi hàng cho nhau ha…………..ha…….) vậy cũng nghĩ được ,bó……………..tay………..
Chi ơi ! đợi …………..đợi……..mình ,mình sợ lắm kìa có ai giương mắt nhìn ,nữa ……..nữa thêm người nữa , Ch………i…………ơi , ay da té rồi hu……………hu………À thì ra Xlan đang canh chợ mà ở trong góc tối thấy ghê , còn tên nữa là K Hoa đang nhắm mắt ngồi thiền , lần sau đi chợ phải rủ đi đông mới được ,chắc đi chợ kiểu này hoài có lẻ bị bịnh tim quá
nè BLoan mi có lộn kg mà nói như vậy, câu nói đó là cuả mi gán cho ta đó nhe, dạo này uống thuốc khớp nhiều quá đâm ra nói chẵng khớp tí nào vậy Maika. mi nói như vậy Tư rô hiểu nhầm là chít đấy, con ta mà bít được chuyện này là nó từ luôn dì maika của nó, ngày xưa con ta độc quyền tình cảm cũa ta với nó mà nhớ chưa Bà Maika.
Chị Tư Hạnh ơi!
Chắc BL giỡi chơi cho vui thôi chị Tư Hạnh ơi. Thôi đừng để ý đến lời nói đó nghen chị Tư. Vui vẻ cả làng cho Tư được tự nhiên nhé…
Tư Duy
ADuy, AThức, KHoa,Lanb, XLan, KĐ và Các Cô các Bác khỏe không?
Xin lổi nhé, ví cả tuần nay bận quá…Lớp nào việc nhà, lớp nào việc hảng…Ôi sao mà nó lộn xộn cả lên. Hằng ngày Tớ vẩn vô chợ xem các Bác các Cô mua bán…Thấy cũng khá vui.
Thấy các Cô tính nhờ đến cả ADuy tìm trẻ lạc, rồi nào là nói Tớ có lẻ đi nhầm địa chỉ, theo ăn phở ,rồi mất tích .v.v. Ôi sao mà nhiều thế???
Thôi thì để giải thích rỏ ràng để Cô Bác thông cãm:
Địa chỉ mail khác nhau là để khỏi lạc mất thư của bạn bè, gia dình và quảng cáo v.v.. Và cũng dể dàng để mở ra tìm lại mổi khi cần đến.
Hằng ngày có mỗi móm cơm mà còn chưa nên thân bị chê trách đũ điều, thì làm sao mà dám nghĩ đến ăn phở.
Anh Em mình đến với nhau nơi nầy, vui vẻ với nhau vầy là tốt lắm rồi thì làm gì mà giận với hờn..Đúng không các bạn.
Cảm ơn Lanb và XLan đã gởi lên trang web hình ngày hợp mặt của lớp ct5 tuần rồi. Hai cô Em ở đây XLan và KĐ dạy Anh rằng, khi đọc chử viết của các bạn, nếu không hiểu nghĩa thì cứ đọc ngược đọc xuôi đọc tới đọc lui…Khi xem hình không rỏ thì cứ quay qua quay lại, quay lên quay xuống. Cuối cùng se rõ đâu vào đó. Công nhận đúng thiệt đó,Tớ củng nhận diện được các cô như sau:
ĐChi, Hươngb. Lanb, TVân, NLan,Tuyết, Mỹ và Chung… Còn lại thì nhìn thấy biết mà không nhớ tên.
Lanb ơi rất tiếc thiếu TT, LL và KHoa…
Mà củng công nhận mặc dù các Cô nay củng ngoài 5 rồi trông cũng không đến nổi…. Chỉ già nếu mang so với 35 năm về trước và rất là trẻ đẹp nếu mang so sánh sau 20 năm về sau.
Tớ rất là ngạc nhiên vì các Cô có được sự đùa giởn qua những lời đối đáp trông vẩn còn như thửa mười mấy. Nếu như một ai đó không biết họ củng nghĩ như thế. Nhưng thực tế ai ngờ rằn trong các Cô đã và đang chuẫn bị làm Bà Nội hoặc là bà Ngoại…
Lanb à… Anh có liên lạc được nhóm bạn học chung lớp họ đang sống và làm việc ở VN để tìm tin tức nhửng người Lan muốn biết tin. Anh đã viết email gởi rồi mà không thấy họ trả lời. ( Có lẻ họ đã tự ái giữa Anh và họ vì củng 35 năm rồi vả lại ngày xưa họ là thành phần đẹp trai con nhà giàu học giỏi…Bây giờ thì hơi khác nên …… Anh rất phân vân?). Để Anh chờ tiếp xem.
Đôi dòng thăm hỏi chúc tất cả các Bác các Cô một cuối tuần vui vẻ và an lành.
Thân mến
Ayia may quá anh Hiếu đã xuất hiện rồi xém chút nữa mấy anh chị tưởng vì em châm chích mà anh biến mất lỡ nhờ anh Anh Trọng Pháo pháo banh thây có phải tiêu đời Kim Đinh này không
Thôi mình có vài hàng thăm các anh chị trong web củng như anh Đạt và các bạn Ct,mình cũng muốn giử cho web và tình cảm bạn bè với nhau,nhiều lúc mình có ý dịnh rời web lâu rồi nhưng không hiểu tại sao mình vẩn còn quyen luyen vơi bạn bè.Mình có vài lời chúc các bạn vui,và khoẻ vậy là mừng rồi.Tạm biệt nhe còn duyên thì còn gặp phải không,hơn nửa đến lúc mình phải lo gia đình mình nửa,Thông cảm nhe
Duy ư, đừng có sợ tình bạn bị phôi pha , kg có đâu ? Hạnh và Loan nói thiệt và đuà như nhau chả biết giận là gì hết với lại công việc của hạnh đang làm hiện nay là sắt thép cho nên cứng lắm, Duy cũng thừa bít mà sắt nó cứng như thế nào? cho nên cứ tự nhiên như ruồi nha .
Hi ! anh Thức !
tiệc mới bắt đầu sao lại nói lời chia tay chi anh , 35 năm trước tụi em chưa được dịp quen biết , nay tuổi xế chiều tạm gọi là ổn định cơm áo gạo tiền mới có dịp làm quen ,âu đó cũng là cái duyên với CT5 ,vội vàng gì mà nói lời tạm biệt ,
anh có đọc qua bài sớ táo của em rồi chứ
đi chợ đi chợ
dù tuần chỉ một
cũng phải đi chợ
đó cũng là 1 niềm vui trong cuộc sống ,mong anh vẫn tiếp tục đi chợ ,để tụi em không có bị Tư Duy hù dọa , cố lên nếu có thể cùng rủ bà xã đi chợ ,để cùng vui chung
Hi … anh Thức …
Sao kỳ vậy … đang yên đang lành lại nói lời chia tay rồi …
Có ai … “nàm” gì anh Thức mình giận không vậy … ???
dơ tay sẻ có thưởng í lộn sẻ được phạt …
Chuyện nhà chuyện lo cho bà xả thì cứ phải lo cho tốt … rảnh thời gian thì anh cứ vào chợ tham quan … Sẻ không bắt anh coi chợ trực đóng cửa nửa đâu … Cái này Lanb lo được hết anh yên tâm nha … Anh về lo bà xã … cứ báo cáo với chị nhà hôm nay thiếu tỏi mai thiếu ớt là dù đến chợ 1 chút thôi …
Ráng lên nha anh Thức … tụi trông tin anh … bảo vệ chợ và đuổi ma nửa chứ … vậy nha cố lên … cố lên …
Tư Duy … Ới … ời …
Uả …ủa a Tư Duy lặng đâu mất rồi … sao KH hỏi anh đường nào vô blog của anh Tư xem … Vô ở đâu vậy làm sao vô mà sao không thấy anh trả lời gì hết vậy … KH có “Nàm” anh giận gì không vậy … A..lô … a… lô …chim sẻ gọi … đại bàng nghe rỏ trả lời … A..lô … a… lô …
Nè KH ơi,
12:30AM bên VN rồi sao chưa chịu đi ngủ, bên Cali là 9:30AM sá
ng Thứ Sáu rôi`. Nghe nói chiều mai bên Saigon mấy bà mấy cô đi họp mặt nữa phải không? Ở đâu vậy, bật mí chút xíu được không? Có cho anh Tư đi dự không vậy?
Thôi bà lo đi ngủ sớm đi, ngủ đầy đủ để mắt no tròn chụp hình party mới đẹp nhé.
Thân chúc phó Sáng an vui nhé…
Thân chào,
Tư Duy
PS: Đêm qua về mệt nên đi ngủ sớm, do đó quý cô nương và Lan Bê ghé nhà mà không gặp…
Good night….
Hê Tư Duy …
Hay quá không phải 12h30 mà là 1h15 đó …
Mai Hoa bận nửa rồi nên không có tham gia …
mai thăm Thầy kính yêu …
giờ mình đi ngủ thôi buồn ngủ rồi … bye bye nha …
Hi… A Tư Duy nè …
Ừa hé…
Lối mòn đi riết mà lại hay quên …
Thương cho bản tánh ngây thơ của người
Lời kia trêu chọc trách mình ví von
Ấy thế mà cũng trả lời thương ghê … ??? ha …ha…
Uả ủa tự nhiên sao viết gì mà … giống thơ quá vậy …để lảo Duy này đọc được cười cho thúi đầu … hi…hi …
Công nhận cô nương KH làm thơ tự nhiên hay thiệt….
Bái phục, khâm phục “hậu sinh khả úy”
Như vậy KH cũng hồn thơ lai láng đó
Cố gắng làm nhiều thì sẽ khá
Rồi sau đó đặt tay xuống keyboard, ý thơ sẽ tuôn tràn….
Hôm nay anh Tư làm bài thơ về Thiên Nhiên bên Phê Bút (FB) với người bạn cũ ở Tân Định, có gì sẽ post lên trang blog sau. Nhưng có một điều kiện “đọc thơ…cấm cười nhé…”
Xin thân chào quý nương, quý bạn…
Tư Duy
Kim Hoa thanh thoát là em đấy
Lời nhắn không tên chẳng ghi gì
Vậy mà cứ đoán tầm rồ
Mấy đêm trằn trọc đi vào đi ra
Giờ khẳng định Kờ Hát rỏ ràng
Lần sau có không ghi củng tỏ
Hết phải suy tư chẳng biết ai …???
Củng chỉ trường ta Cao Thắng trước thôi
Cô nương mình nắng ấm dịu êm
Thương quê hương xóm vắng êm đềm
Cởi xe thổ mộ dạo chơi
Đi cùng với bạn ấy là Lan Bê
Còn Chung hỉ, chạy theo đi với
Bộ ba đi giáp xóm làng
Mặt hoa da phấn trông xinh
Dáng đi thanh thoát ẩn trong tướng” bà”
Không có thời gian mà Hoa củng cố đáp lại cho lảo Duy bài này nè…
có gì théc méc trả lời sau nhé … bye …bye …
Bo con nha kia
Van oi, con nam chan Di khoe chan dai lam chi de cho Anh Tu Duy hieu nham di dang thu hai, con chi Tu mat kieng nua o dau khong ra cuu MAIKA . Hic …Hic…. Que qua
Trời bộ bây giờ khg còn gì nói anh Hiếu chọn số 10 hả? Vui là 9 nín là 10. Sau đợt mất tích về tự nhiên tánh tình thay đổi vậy ta!? Sao xl hơi nghi quá! Dạo này cứ gởi link nghe ca nhạc khg ta hỏng nói gì cả! huhu KD cho anh Hiếu mọt paper kiểm tra tổng quát coi…
Anh HIếu ơi hôm bửa đố em biết mấy nàng chân dài lớp em là những ai mà lớp anh đã xếp hạng top ten, Bây giờ em đã post hình lên chân dài có chân ngắn có thì anh bị uất nghẹn khg nói nên lời rồi phải khg? Hihi 37 năm nhìn lại …anh chưa bất tỉnh nhân sự…là may lắm rồi. Bây giờ còn có anh và anh Duy còn trân quý lớp em mấy ông kia thì sợ quá trốn mất tăm. Cám ơn hai anh nhiều nhiều lắm.
Cám ơn mấy bạn lớp điện tử 2 bên VN mấy bạn làm tốt lắm đã tập hợp lại đến thăm thầy Chi và thầy Hùng nhân ngày vinh danh các thầy cô. Khi nào về Vn chị sẽ thưởng cho mấy cưng mỗi em một cái hun riêng Lan B và Đàm Chi thì double kiss hihi…giỏi quá…NHớ mấy bạn lắm lắm….
Hello Xuan Lan!
Phuoc vua moi xem hinh cua cac chi Ct5 hop mat ngay 12/11/11 nhin thay cac chi ai ai cung rang ro! P nhan ra co Duc Hanh, Bao loan, Ngoc Lan, con lai co nguoi nho mat nhung khong nho ten. De nghi ky sao nho de them ten de nhan ba con nha. Trong buoi tiec hinh nhu chi co 1 nguoi nam thoi, thanh ra hom do chac la ” Am thinh con Duong suy “. Nam toi tui minh thu xep cung keo nhau ve hop mat 1 bua cho da doi XL.
Hi ! dạo này còn chút tiền lẻ lận lưng nên phải để dành phòng hậu sự , ngày nào cũng đến chợ nhưng chỉ đứng nhìn bà con mua sắm ,có hôm bị cờ đỏ bắt quả tang phải co giò bỏ chạy, thôi thì còn chút tiền dành dụm đành trút hết để có qua có lại mới toại lòng nhau phải không XLan
ngày 19/11 như đã dự định đi thăm thầy ,sau khi sửa soạn nào găng tay (sợ chai tay nói vậy chứ ở nhà lau nhà ,cơm nước việc nhà không tên khối việc ,nói đúng ra sợ đen thôi hi……hi……mà thật ra cũng đâu có trắng đâu),khăn che mặt (để khi ra đường lở đạp bánh tráng gặp người quen không nhận ra ,nói vậy thôi ở đất saigòn này bất cứ phụ nữ hoặc thiếu nữ ra đường đa số che mặt giồng người hồi giáo có lẻ sợ nắng 1 phần sợ ô nhiểm môi trường khói ,bụi xe, ngay cả đàn ông cũng thỉnh thoảng cũng có người che mặt , và cái quan trọng nhất là cái nồi cơm điện đội đầu ( chà đọc tới đây có lẻ bạn hoặc anh chị nào xa quê hương đã lâu chưa 1 lần trở về sẻ hỏi sao nồi cơm điện cầm tay chứ ai mà lại đội đầu bao giờ có lẻ mình nói lộn chăng ), các anh chị và các bạn ơi đó là cái nón bảo hiểm mà người ta thường gọi đùa là như thế đó . sau đó ra khỏi nhà chạy được 1 đoạn lại quên nồi cơm ( không phải mình quên nồi cơm của mình đâu nha mặc dù cũng vài lần ,chạy đi vòng vòng ngoài đường đã đời sau thấy đầu mát mát mới biết mình đã quên ,lúc đi hiên ngang bao nhiêu về là phải kiếm đường hẻm mà đi không bị mấy chú công an hỏi thăm ,mất công năn nỉ mà năn nỉ không được thì phải tốn tiền,có lẻ mình dài dòng quá hả ! số là mình lảnh nhiệm vụ ra saigon đón HƯƠng B thành ra phải chuấn bị thêm ) đang chạy thì điện thoại rung chuông phải tắp sát lề nghe Hương hỏi tới chưa ,mình nói 10 phút nữa . Chạy gần tới Saigòn thì điên thoại lại reng tắp vào lề nghe thì Đức Hạnh hỏi tới chưa ,mình nói chưa chạy vòng qua cửa đồng hồ đón Hương B thì tay cô nàng đang cầm nồi cơm thế là dư ,thôi kệ thừa còn hơn thiếu,chạy tới đường Phan đăng lưu thì lại điện thoại rung mình không nghe Hương nói tụi này làm gì nôn giữ nòi 4g mà mới 3g35 đã hối ,chạy được 1lát lại reng Chi Đàm gọi hỏi tới chưa , trời…….trời gọi hoài nghe hồi bị giựt điện thoại nói sao xui à ,mình nói với Hương B gọi hoài bị giựt là tụi nó phải đền cho tui à ,tới chân cầu gặp Chi Bùi cũng che chắn đâu hơn gì mình ,gọi điện thoại cho CHI Đàm điều khiển từ xa ngó qua đường có hẻm khu phố văn hóa chạy thẳng quẹo phải chạy thẳng quẹo …..hồi không biết phải ngừng lại để hỏi ,vừa hỏi xong người ta chưa trả lời còn hỏi lại mình bộ ở đó có đám ma hay sao mà nãy giờ nhiều người hỏi ( bó tay luôn không nhiều chuyện không phải là người vn ) .sau cùng thì Chi Đàm cũng ra đầu hẻm ,hẻm đón ( tại sao phải gọi là đầu hẻm hẻm vì nó quẹo nhiều hẻm tới được nhà thầy giồng như vào được mê cung vậy
Gặp thầy bao năm xa cách thấy thầy da dẻ hồng hào và có phần khoẻ mạnh chỉ có mái tóc giờ thành 7 phần muối 3 phần tiêu ,thầy trò cùng ôn lại chuyên xưa , mình cảm thấy xúc động dâng trào ,bao nhiêu năm rồi tụi mình chưa thực hiện được ngày này ,1 diều nhỏ nhoi mà tới 35 năm bọn mình mới thực hiện được ,chúng con xin lổi thầy vì mãi bây giờ mới tìm được thầy thì cũng là lúc tóc chúng con điểm màu muối , chúng con xin hứa là ngày này năm sau còn có thể được chúng con sẻ đến thăm thầy ( nếu thầy chưa đi Úc , chứ nếu đi rồi đến thăm ai bây giờ hi………hi….) .sau đó vòng về lên thăm thầy Chi , đi bộ tuốt lên lầu 5 chao ôi sao 2 cái chân mỏi quá nhưng mà vui vừa đi vừa giởn cuối cùng lên tới ,sau khi gặp thầy thấy thầy mạnh khỏe ,da dẻ hồng hào tụi mình mừng lắm thầy hỏi han các bạn có bạn thầy còn nhớ cũng có bạn thầy quên nhưng tất cả cũng không buồn dù không được thầy nhớ,35 năm rồi còn gì nhớ quên là chuyện bình thường , sau khi ra về bon mình hẹn gặp nhau 1 chuyến đi bến tre thăm thầy Hải ,bạn nào hưởng ứng giơ tay ,1……….2……..3………4………xin mời tham gia ha………..ha………..cùng vui
Bài viết phóng sự ngắn của Lan b hay lắm. Nhưng Anh đọc có vài chử cần hỏi lại XL, KĐ và các bạn, vì Anh chưa cập nhật kịp với cách dùng chử của người VN năm 2011.
“Nồi cơm điện, điện thoại giựt, chạy vòng vòng” sao nghe ngộ ngộ làm sao đó.
Một ngày vui vẻ và an lành.
XLan và KD ơi…
Đúng là các Cô làm cho Anh lộn xộn cả lên.
Anh đả nói rồi “Ai mà tìm đến Anh là anh run lắm” vì lâu lắm rồi không ai tìm kiếm gì Anh và củng chẳng ai biết Anh ở nơi mô.
Từ ngày có caí “Chợ chồm hổm” này thiệt tình làm Anh hú hồm mấy lần…Tưởng đâu tuổi thọ giảm đi, ai ngờ chính nơi đây đã làm Anh nhớ laị biết bao nhiêu hình ảnh thật dễ thương của tuổi học trò đầy mộng mơ.
Đồng thời Anh cũng đón nhận được những người bạn mới và đặc biệt những người bạn mà Anh đã quên hơn 35 năm rôì ở trường CT. Những tình cảm thân thương và mở rộng vòng tay thân aí cuả họ vẩn dành cho Anh, thật là hạnh phúc.
XLan đừng nghỉ Anh bị đổi hệ sau một tuần vắng mặt, khổ nổi thơ thì không biết sáng tác. Văn thì viết sao đây để diển đạt cảm xúc cuả mình lúc bấy giờ, thôi thì mượn những lơì nhạc để nói lên những gì mình đang muốn noí.
Khổ nhất là viết, vì viết không khéo thì nhỡ các cháu ngọai hoặc cháu nội cuả các cô đọc được thì chúng cươì chết. Lại mang tiếng ông già naò đây lại dám “ dê” bà ngoại bà nội mình…Ôi chắc phiền lắm!!!
Anh đã bị lẩm cẩm và nhầm lẩn đến nổi sau khi nhìn hình của các bạn XL chụp ngày hợp mặt ở nhà KC…Nói thật đừng cười Anh nhé vì Anh vẩn nghĩ các cô vẩn như ngày nào đó của năm xa sưa lắm, của thời kỳ các anh đứng ở dãy lầu đồng hồ để bình chọn các cô. trong đó “top ten” là chánh.
Hình dáng cũa những cành hoa hồng mộc trong đám cỏ khô luôn ghi trong tâm thức của các anh là: Dáng người mỏnh manh, cao ráo, mặt sáng, maí tóc dài kềm vơí chiếc aó dài trắng tha thước , tướng đi nhẹ nhàng vơí chiếc xe đạp mini…. Đúng là tuyệt đẹp.
Bơỉ thế khi Anh mở trang ký ức về trường CT sau 35 năm gấp lại, Anh đã quên cộng thêm 35 năm, nên khi xem hình XL và KD thường căn dặn nhớ là phaỉ quay qua, quay lại, quay ngược và quay xuôi thì sẽ biết ai là ai. Nhưng có lẻ nhìn chưa chuẩn phaỉ mất mấy lần cố gắng lau mắt kính laị cho sáng hơn. Oh cả bâù trơì bị xụp đổ rồi, không nhẽ những người một thơì làm biết bao nhiêu con nhạn là đà cuả trường nay laị như thế nầy sao??? Cố gắng nhìn thật kỷ và thật kỷ..
Sự thật bao giờ củng là sự thật, thờì gian mọi thứ đều thay đổi. Con người chúng ta cũng không tránh khỏi định luật tự nhiên trong cuộc sống .
“Không thành có, có thành không”.
Mấy ngày nay bận rộn (hay kẹt tiền nói đại đi …??? chắc đúng rồi đó … Bắt chước Lanb … Để chút tiền lẻ lận lưng nửa chứ …) … nên không dám ghé chợ … nhất là đi ngang hàng Lan B nhỏ này hay chộp đại …mà cứ chộp hụt … củng làm tàng lắm … Í … xí hụt nửa nha … Ê …té … té rồi …
Sao rồi em Lan B hởi …???
Sớ táo quân của em đâu …???
Không mang ra đi rao chợ
Lôi kéo anh chị em mình
Xúm xít về đây hộp chợ
Chung vui mua bán rao mời
Lan ơi Lan hởi Lan hời …
Em rao khản tiếng đã đời
Chẳng ai lên tiếng lắm lời
Mình em giửa chốn chợ mời
Làm em chán nản bỏ cờ …
Chạy về suy nghỉ bơ phờ …
Để mai tính kế kêu trời … …
CHi ơi! KHoa à!
đi chợ sao còn đứng đó đợi ai vậy , cùng đi chợ đi lấp ló chi hi……hi…,tính hù ma tui hả ha……..ha……….thấy rồi xuất đầu lộ diện đi hi……..hi……
Dung o dau cho tu nay gio, doi cac anh chi ra nhom cho, doi hoai nhung chua thay ai den. Troi Sydney may ngay nay troi mua dam de, khong le cac anh chi deu o nha coi phim tap. Anh Tu Ro, Duc Hieu, Thuc, Kiet, Duc Hanh ,Bao Loan…….. dau ca roi, vang ve qua hoi bi so. Thoi Phuoc se doi them lac nua xem sao! danh hat bai “Dung bo em mot minh, troi lanh qua sao danh bo em mot minh”…..
Chợ bây giờ không có bảo vệ đâu nha! Anh Thức xin nghỉ ở nhà lo việc gia đình, camera thì hỏng. Lan B mắc đi vận động bạn bè “hình như một tour đi Bến Tre” thì phải. Kim Chi và KH đang thu gom hàng bán tết. Tư Hạnh lát nữa mới lên anh Phước cứ chờ ở đó đi cuối chợ có cái dù của shop cá đứng mà trú mưa, có hôi mùi cả thì nín mũi nha khi nào nổ ” Bum” thì anh Thức sẽ xuất hiện nhặt xác ủa quên nhặt rác hihi..
Xin mời các cô bác, các anh chị dừng chân, nghe lại bài hát của một thời:
Green Fields
Once there were green fields, kissed by the sun.
Once there were valleys, where rivers used to run.
Once there were blue skies with white clouds high above.
Once they were part of an everlasting love.
We were the lovers who strolled through green fields.
Green fields are gone now, parched by the sun;
gone from the valleys, where rivers used to run;
gone with the cold wind that swept into my heart;
gone with the lovers, who let their dreams depart.
Where are the green fields that we used to roam?
I’ll never know what made you run away.
How can I keep searching when dark clouds hide the day..
I only know there’s nothing here for me, nothing in this wide world left for me to see.
Still I’ll keep on waiting, until you return.
I’ll keep on waiting, until the day you learn you can’t be happy while your heart’s on the roam.
You can’t be happy until you bring it home, home to the green fields and me, once again.
Không có gì hoang tưởng hơn chỉ là dùng lời nói mà có thể cải tạo được một người đàn ông.
“Tuy ở trong tù mất tự do thật nhưng còn sướng hơn ở nhà, vì không bị vợ nói ra rả suốt ngày đêm!”
Một cuộc điều tra 3.000 người đàn ông ở Thượng Hải với câu hỏi: “Tính xấu của vợ mà anh ngán nhất?” thì 86% người trả lời: “Nói nhiều”.
Không có gì hoang tưởng hơn chỉ là dùng lời nói mà có thể cải tạo được một người đàn ông.
“Đàn ông luôn tỏ ra bất mãn với “bệnh nói nhiều” của phụ nữ, thậm chí coi đó là một giấc mộng kinh hoàng nhất trong cuộc đời. Trong khi đó, hầu hết phụ nữ lại cho rằng họ buộc phải nói nhiều để “chiến đấu” với tật xấu của bạn đời.
Theo các chuyên gia về gia đình thì không có gì hoang tưởng hơn là chỉ dùng lời nói mà có thể cải tạo được một người đàn ông. Trái lại, không ít cuộc ly hôn đã là hậu quả trực tiếp hay gián tiếp của những cuộc tra tấn bằng ngôn ngữ triền miên.
Người ta kể rằng có một người đàn ông bị đi tù hai năm vì tội đánh vợ. Sau khi mãn hạn được tha về đoàn tụ với gia đình mới có một tuần lễ, anh ta lại khăn gói đến xin ban quản lý nhà tù cho được tiếp tục cải tạo đến hết đời. Hỏi vì sao anh không thích ở nhà mà lại muốn vào tù? Anh ta thú thật rằng, tuy ở trong tù mất tự do thật nhưng còn sướng hơn ở nhà, vì không bị vợ nói ra rả suốt ngày đêm!
Một cuộc điều tra 3.000 người đàn ông ở Thượng Hải với câu hỏi: “Tính xấu của vợ mà anh ngán nhất?” thì 86% người trả lời: “Nói nhiều”. Các nhà tâm lý học cho rằng, hầu hết đàn ông đều sợ cái tính nói dai của các bà vợ. Nỗi sợ này có nguồn gốc sâu xa từ hồi nhỏ khi anh ta bị mẹ mắng mỏ. Đàn ông lẩn tránh các lời khuyên của vợ cũng giống như khi còn bé họ lẩn tránh lời dạy bảo của mẹ. Hóa ra, đàn ông rất hay bị đàn bà rầy la. Lúc bé thì mẹ mắng. Lớn lên một tí bị chị mắng. Lớn tí nữa, bị người yêu chê trách. Lấy vợ bị vợ đay nghiến. Về già lại bị con gái kêu ca.
Có phải đàn ông bị vợ nói nhiều là đáng đời vì họ lắm tội. Tiếc rằng thực tế cho thấy khó mà có ông chồng nào thoát khỏi những “tội lỗi” ấy. Người làm việc trí óc bị rầy la về đóng cái đinh không nên hồn. Người khéo léo chân tay lại bị chê là viết cái đơn không xong. Người giỏi cả chân tay lẫn trí óc lại bị tra tấn vì không bao giờ biết mua vé đưa vợ đi xem một bộ phim…
Giải thích tại sao phụ nữ nói nhiều, có nhà khoa học cho rằng vì khả năng sử dụng ngôn ngữ của họ mạnh hơn nam giới. Lại có người cho rằng là từ thời tiền sử, phụ nữ trồng trọt hái lượm nên tha hồ nói chuyện, trong khi đàn ông đi săn bắt phải ẩn nấp không nói được. Thật ra, đàn bà cũng chẳng thích lắm điều nhưng vì đa số việc nhà vẫn rơi vào tay phụ nữ mà những việc đó thì không mấy khi được vừa lòng do chồng con gây ra, vì vậy phụ nữ không nói cũng không được.
Tuy nhiên các nhà tâm lý cho rằng người vợ khôn ngoan nói cái gì chỉ nói một lần thôi. Nếu điều đó không theo ý mình thì cũng không nói đi nói lại hay làm thay anh ta. Bởi vì, cũng theo các chuyên gia về gia đình thì không có gì hoang tưởng hơn chỉ là dùng lời nói mà có thể cải tạo được một người đàn ông. Bây giờ ta hãy đi ngược thời gian xem khi mới quen hơi bén tiếng nhau, phụ nữ có thói quen ấy không ? Nếu không có lẽ số cuộc kết hôn phải giảm đi 90%. Vậy khi mới yêu nhau, phụ nữ cư xử với đàn ông thế nào?
Thường lúc đó họ khen không ngớt. Nào là: “Anh giỏi quá!”; Anh tài quá!”; “Anh thông minh quá!”… Thì ra mọi chuyện chỉ bắt đầu từ khi kết hôn. Hãy thử nghe một đoạn băng ghi âm xem một cuộc xung đột vợ chồng thường diễn ra như thế nào? Ăn xong, người vợ nhẹ nhàng bảo: “Bữa nay, anh rửa bát nhá”. Chồng vừa dán mắt vào ti-vi vừa trả lời: “Được rồi, cứ để đấy!”. Mươi phút sau vợ hỏi; “Anh có rửa bát không nào?”. Anh ta vẫn không dời mắt khỏi ti-vi, miệng trả lời: “Có”. Nhưng đa số phụ nữ không chấp nhận như thế. Họ muốn chồng phải làm ngay, nếu không thì hoặc họ sẽ tự làm, hoặc họ sẽ “trình diễn” một bộ mặt hình sự mà những người đàn ông yếu bóng vía có thể bị chấn thương tâm lý đến mức thấy mình đúng là một tên tội phạm. Bộ mặt ấy sẽ tiệu diệt hết cả mọi thú vui của anh ta trong ngày hôm đó.
Suy cho cùng, ai chả muốn nhà cửa sạch sẽ, ngăn nắp nhưng nếu vì thế mà đánh đổi cả bầu không khí gia đình êm ấm có nên không? Không ít cuộc ly hôn đã là hậu quả trực tiếp hay gián tiếp của những cuộc tra tấn bằng ngôn ngữ triền miên này. Để kết thúc bài viết, xin kể một câu chuyện có thật về một đôi vợ chồng người Nga.
Xecgây Ivanovich kết hôn với Lêna Xêramôva và chỉ còn mấy hôm nữa là đến ngày kỷ niệm đám cưới vàng. Bỗng nhiên bữa nọ đang ăn thì bà vợ phát hiện chồng đánh rơi miếng thịt ra sân nhà, bà ta nghiến răng gầm lên: “Ông ăn uống cái kiểu gì thế?”. Xecgây lạnh lùng nhìn vợ, không nói một lời đứng dậy thu xếp khăn gói ra đi. Về sau có người bạn thân của ông kể lại lần gặp cuối cùng, ông ta nói: “Lúc nào bà ấy cũng đay nghiến tôi. Bà ấy nói tôi suốt đời không làm được một việc gì ra hồn. Lần này, ít nhất tôi cũng làm được một việc là… ra đi vĩnh viễn.”
Tính xấu này thì khó mà thay đổi được rồi. Ngay cả tiếng Anh khg rành mà lúc cơn tức lên ở đâu nó cũng tuôn ra “xối xả” cho mình “chiến đấu” với tật xấu của chồng. hihi..
Mà suy gẩm lại đàn bà thật đáng thương mấy anh đi làm về mệt thì còn gặp bạn bè, người nào biết hút thuốc thì hút để giảm hay xả stress cho qua cơn mệ mõi, bực mình. Còn phụ nữ thì..khg có gì cả..để xả.. Mình nhớ hồi ở Vn nghèo có ít tiền đi chợ cứ vào chợ đảo qua đảo lại rất lâu vì khg “biết mua cái gì?” Đến khi khá hơn một chút đi chợ cũng đảo qua đảo lại rất lâu vì khg “biết ăn cái gì? ” Có những stress vô hình đổ lên đầu người phụ nữ mà khg ai nhìn thấy được. Thôi thì anh nào còn ở với vợ chịu khó mà nghe, mà chia sẻ đi cái đài cũng có lúc bị hết pin mà ( điểm này thì anh Kiệt máy dụng cụ của chúng ta đáng biểu dương lắm, có lần xlan nghe anh Kiệt kể “chị Ánh hay cằn nhằn mà anh biết công việc chị bị áp lực nhiều quá anh kệ để cho chị cằn nhằn để xả stress”. ) Không có người phụ nữ nào thích cằn nhằn vì sẽ làm cho mình nhanh già, nhanh xấu. Nếu mà anh nghe được vợ anh cằn nhằn về cái gì đó thì anh hãy nghĩ sâu thêm một chút nữa để hiểu ra vấn đề và thông cảm cho người phụ nữ đi bởi vì phụ nữ lo xa lắm xa thiệt là xa mấy anh khg thấy được đâu. ( Ví dụ: Lo chồng mình có bồ, mà biết bao giờ mới có? Chừng nào có mà hãy lo, thôi lo trước cho chắc ăn! Vậy đó mà thành lo xa rồi cằn nhằn haha)
Kể một kinh nghiệm bản thân: Hồi xưa khi con xlan 12 tuổi, (tuổi này ngang ngược khó bảo lắm nha) Xlan lúc đó hay đánh mắng nó lắm, nhưng cậu khg hề cải mẹ mà chỉ buồn, qua nhà ngoại nói với mẹ xlan: ” Mẹ con dạo này chắc trong lòng buồn bực chắc là bực ba con cái gì đó nhiều lắm, khg kềm chế bản thân được nên hay đánh mắng oan con hoài”. Chỉ cần nghe như thế này thì mình đau quá. Đau vì thằng bé chịu đựng khg cải lại một lời hoặc là méc bà ngoại là “mẹ con hay đánh con hoài”, mà nó chỉ nghĩ về mẹ nó có nhiều buồn bực trong lòng khg thể nói ra. Vậy thì tại sao tất cả chúng ta có chuyện gì đó bất mãn buồn phiền khg kềm chế bản thân được không ngồi xuống nói rõ sự tình để khg gây tổn thương và hiểu lầm nhau. Thực ra, vợ chồng là chuyện nợ duyên các bạn mình may mắn có chung đôi đũa cùng ngôn ngữ thì thôi cố gắng, mỗi ngày cố gắng hoàn thiện mình để nhìn cuộc sống đầy màu xanh giống như bài hát “Green fields” của Ái Liên gởi tặng.
Cuối cùng khi gia đình hạnh phúc rồi thì tập hợp bạn bè nhậu vui là 9 và nín là 10 haha mình chọn số 10 bây giờ nha!
Thanks Ái liên đã cho một comment rất giá trị làm con chuột trốn trong hang phải chạy ra kêu chít chít..hihi..
Thân mời Quý Bạn Cao Thắng đọc lại bài “Chuyện Vui Cao Thắng Hôm Nay: Photos Các Bạn Họp Mặt tại Saigon 12 Nov 2011”, với phần cập nhật hóa (updated) tên các bạn trong hình, vì nhiều bạn bè xem hình mà vẫn chưa biết tên như Tư Duy vậy.
Here is the link:
Mấy bữa nay bận nên chưa trả “tiền lời 20%” cho cô KH. Hôm nay đọc thấy KH ghi comments để lâu tới 3 ngày mới trả lời đây…
Cô nương KH dạo này “xuất khẩu…thành thơ” rồi đó. Ráng lên, từ từ thơ sẽ nhuần nhuyển hơn & tự nhiên thôi…
Khá khen đối đáp thật hay
Tuy còn lấn cấn đó đây vài vần
Từ từ “xuất quỷ nhập thần”
Gõ tay ý tưởng theo vần ra thơ
Cô nương có khiếu văn thơ
Hãy nên tập luyện cao cơ dần dần
Nói xa rồi lại nói gần
Cám ơn Kờ Hát dừng chân…thăm nhà
Xin mời dùng chén nước trà
Để cô thấm giọng dần dà…đề thơ
Trước làm lục bát vẩn vơ
Cho vần đúng chữ cho thơ dịu dàng
Ban đầu làm có vài hàng
Từ từ thấy được bậc thang leo dần
Một khi lục bát gieo vần
Ý thơ liên tục phải cần tuân theo
Không nên hết nhảy rồi trèo
Làm cho người đọc khó theo…thơ mình…
( Ngô Đình Duy, 22 Nov 2011)
Thân chúc cô nương gặp nhiều may mắn & bình an…
Người đàn ông khôn ngoan nhất là chỉ cần hiểu bà xã một chút thôi thì ông chồng được vợ chiều như vua, chẵng qua là vợ nói nhiều vì ông chồng kg chịu nhận sự việc của gia đình là của 2 người mà họ chỉ nghĩ là bổn phận của vợ lo toan cho gia đình chồng con là chuyện nhỏ, còn họ lo những chuyện lớn ,nhưng khổ nổi trong gia đình thì thường không có chuyện lớn của các ông, còn toàn là việc nhỏ của các bà vợ mà việc nhà toàn là việc không tên mà các ông mài râu nhà ta biết cũng như không biết ? đó là nổi khổ cũa người vợ mà các đức lang quân cố tình không hiểu?hỏi sao vợ kg nói nhiều là chuyện lạ, đến thượng đế là phụ nữ cũng phát khùng?
Trời ơi! Sao nghe mà buồn lòng quá…Đàn ông bên VN thì vậy, chứ đàn ông ở đây anh nào cũng biết giúp bx việc nhà từ a đến z…Ngay cả bx chuẩn bị có baby là bệnh viện bắt vào dự khoá huấn luyện giúp bx lo cho Em bé và giúp chăm sóc sức khoẻ cho bx. Không tin thì cứ hỏi các bác CT lập gia đình ở đây nhé.
Một ngày vui vẽ.
Ở bên này mà khg chịu giúp vợ thì bỏ tiền thuê Osin, Xlan có job hihi…Bây giờ khó tìm việc quá mấy anh đi làm về lo làm việc nhà hết rồi thành ra em bị ế.
Các bác kia ơi … !! Đâu có chuyện gì mà phải ầm ỉ hết nhé …
Thì bi giờ các ông nhà mình củng đã hiểu hết rồi …
Cái bệnh của các bà là phải để cho cái miệng kia mấp máy miết thôi … ( không ăn thì nói … không nói thì mum mum )Riết rồi củng đã quen tai có ý kiến gì đâu …
Sao hôm nay lại làm chủ đề chính vậy ta … ???
VN mình hay ví người phụ nử ta … Luôn có câu “Tứ Đức Tam Tòng mà lị … ” hê nói vậy chứ mình cái này cũng bó tay nha …
Chắc bị du nhập nhiều văn hoá phương tây rồi … Hạnh ơi thời đại năm 2011 gồi bạn à … Chuyện này không còn bận rộn cho phụ nử mình nửa gồi … hén … hi … hi …
Vậy thì đủ hiểu tại sao ông Sáng bị hói đầu rồi hihi… 2011 anh Sáng thấy cái gì cũng rơi lộp độp và tai mình cứ nghe lốp bốp, mà mắt thì cứ thay phiên nhau chớp chớp hehe…
Hê …hê … Lão Duy ơi … làm gì mà lặng sâu quá …giờ vô đây nói bô lô bô la gì nhỉ … Có trả tiền lời 20% thì trả sớm sớm đi … còn không để đó tính tiền học phí … dạy vần làm thơ củng được … hi … hi … nhớ dạy phải móc hết nghề nha … đừng dấu úp mở sợ đây bấm nút vượt qua … he … he …
Ối … Ối … sao lão Duy bị gì kìa … té … té … rồi … x..ỉ..u … xỉu …
Chạy thôi … bye … bye …
Phụ nữ Tây cũng như VN đều có cái bệnh thích nói…Cái gì củng nói được.
Đàn ông thì sợ nhất là nói nhiều, thế mà các ông biết vậy mà củng cứ làm con thiêu thân mà lao vào. Nhất là tầm cỡ top ten cũa ct5 ôi chao sao mà lắm thế. Phần còn lại củng chẳng thiếu chi. “Giọt nước ngọt giữa nột đại dương mênh mong thì vô cùng quý giá”.
Hiện nay thì khi người Việt mình ví một người nói nhiều bằng chử “Tám” mà lại cộng thêm chử “Bà” nưả nên thành “Bà Tám” mà không ai noí là “Ông” .Thế là mọi người đều công nhân đàn bà là nói nhiều nhất trên thế giới. Như vậy củng tội nghiệp cho các bà ít nói vì bị mang tiếng lây.
Baì sưu tầm cuả ALiên “Thà ở tù còn hơn nghe vợ nhằn”.
Thì có lẻ anh chàng muốn về trở laị nhà tù có lẻ anh ấy không được bình thường.
Mình cứ thử áp dụng những chiến thuật sau đây hy vọng có thể moị việc sẽ đâu vaò đó.
1. Bà xả nói nhiều thì cứ để bx noí, mình cứ tưởng tượng như đang nghe nhạc êm dịu. Nêú bx la lôí ôm xòm thì đó là nhạc kích động mạnh. Tốt nhất trong trường hợp nâỳ thì mình nên đi ra ngòai dăm ba tiếng rồi trở về cũng chẳng sao. Một vấn đề được nói đi noí lại nhiều lần hãy thông cãm cho bx, vì bx chưa tìm được đề tài mơí. Hôm nào mà không thấy bx nói nhiêù như moị khi thì hảy nên dẩn bx đến gặp bac sĩ để khám bệnh.
2. Hảy tưởng như mình bi CÂM , đừng bao giờ tranh luận với bx,vì mình có tranh caĩ vẫn không bao giờ thắng được caí bệnh nói càng nói ngang của các bà.
3. Xem như mình bị ĐIẾC, cứ xem như mình đùng nghe gì hết, vì noí ra những gì mình nghe thì ôi chao ơi sẽ được nghe các bà dẩn dịch ra từ A tới Z. Từ dâú chấm nhỏ thành hình tượng cuã một con voi.
4. Hãy làm ngừơi MÙ, nêú có nhìn thấy một cô naò đó đẹp thì đừng bao giờ noí là cô âý đẹp. Nêú noí ra thì chắc chắn sẽ nhận nguyên một bài thuyết giảng về bao nhiêu là điểm xấu của người minh khen đẹp.
Tóm lại để giử cho gia đình không làm phiền hà đến hang xóm, về tiêng ồn từ trong gia đình cuã chúng ta :
Cứ áp dụng chiến thuật MÙ, CÂM, ĐIẾC.
Haỷ tin rằng “Không ai thương yêu và sẳn sàng hy sinh cho mình bằng bà xả và con cuả mình”.
Hi! anh Hiếu
như anh nói đàn ông sợ nhất nói nhiều,em không phải đàn ông nên em không biết ,nhưng có bao giờ đàn ông tự hỏi sao đàn bà nói nhiều thế ( nhưng có lẻ nhờ nói nhiều mà đàn bà thọ hơn đàn ông hi………hi.) .xin thưa với anh rằng người phụ nữ thì trăm công ngàn việc ,và những chuyện đó đồi với đàn ông là những việc nhỏ ,nên những gì nhỏ và nhẹ nhàng thì dành cho phụ nữ(tại vì đàn ông vốn nghĩ là phụ nữ nhẹ nhàng dịu dàng phải không anh) mà việc nhỏ thì lại nhiều ,nên khi mệt mỏi thì phát tín hiệu thì lại làm cho đàn ông bực mình ,còn việc lớn của đàn ông nhiều không anh nếu có bực mình thì sẻ kiếm bạn bè chia sẻ ,không những vậy vui cũng chia sẻ với bạn bè .đối với phụ nữ lập gia đình rồi chỉ biết lo cho chồng ,con ,tổ ấm của mình và bỏ quên sau lưng mình tất cả ,bằng chứng là bây giờ 35 năm sau tụi em mới có cơ hội gặp lại bạn bè gọi là gia đình tạm ổn mời tìm 1 thú vui nho nhỏ qua bạn bè .nếu anh trở về anh sẻ thấy đâu đâu cũng quán ăn nhậu mà ở đó thành phần là ai ,cũng số nhiều là mấy ông vậy trên bàn nhậu nói gì thì cũng trên trời dưới đất ,nắng mưa , thời sự ngày này qua ngày kia , vậy anh ơi nói đúng ra là ai tám hơn ai ,đàn bà chỉ ở trong nhà còn đàn ông tám XUYÊN LỤC ĐỊA với lại đã có bà tám thì phải có ông tám mới đủ đôi đủ cặp chứ hi………hi
Lan bê ơi!
Lan viết mà anh đọc cãm thấy tuổi lòng cho các Anh ở đây quá. Sau giờ làm việc là lái xe thẳng về nhà. Nếu Anh có muốn ăn nhậu thì củng chẳng có ai đồng tình. Vì mọi người ai củng muốn về nhà với gia đình của họ. Còn muốn đến nhà của bạn nhâm nhi thì khó đấy, họ không mời thì đừng nên đến nhà cũa họ.
Hình như Lan đã từng qua Mỹ chơi rồi mà…Hẳn Lan củng đã rỏ cuộc sống ở xứ người rồi. Anh không khoe các Anh ở đây đều tốt… Cứ hỏi XL, thỉng thoảng XL gọi điện thoại đến nhà các Anh ở đây đều biết các Anh ấy đang giúp bx làm việc nhà.
Anh ở đây cũng khá lâu, đôi khi anh xem youtube ở VN nhìn thấy nhiều cảnh thật là đáng thương cho nhửng người phụ nử ở VN. Lúc đó anh chỉ biết thốt lên “quá dả mang”.
Ví dụ như cảnh chồng say xỉn đánh vợ giửa đường !!!! Cảnh chàng thanh niên trông rất khoẻ mạnh lại đi đấm đá cô con gái..v.v.
Ở xứ nầy mà làm việc đó là xem như ngồi đếm lịch mệt lắm đó.
Một buổi tối vui vẻ nhé.
Hello Xuan Lan va cac chi!
Bai viet cua chi Ai Lien doc nghe hay qua! XL va anh Hieu cung co ly nua. Moi gia dinh co mot hoan canh khac nhau. Ty du nhu o ben day ,nguoi Uc thi ho cho rang doi song gia dinh can co su chia se cho du nho hay lon, nen o lau roi thanh thoi quen luc nao cung hay. Chi hy vong bx duoc hai long va de minh duoc binh yen. Nhung su doi khong phai the! boi vi bx= phu huynh cho nen luon duoc chi day thuong xuyen rat vui!….
Anh Phước nói câu cuối rất đúng, nhưng nếu Anh Em nào mà tìm được bx đạt được các điểm sau đây thì chẳng cần tìm phở mất thời gian lắm…Kể như là “tuyệt vời”. Gia đình mình là một “thiên đường”.
BX biết đóng vai là người Bạn
BX biết đóng vai là người Tình
BX biết đóng vai là người Vợ
BX biết đóng vai là người Mẹ
Đâu Anh Em mình thử làm một cuộc kiểm tra lại xem…Mình là người mai mắn hay không?
Chúc các bạn một cuối tuần vui vẽ.
Da lau khong nghe bai Green Fields. Hom nay nghe lai tren youtube, chot nho toi ban nhac May Trang thuo nao da duoc hat tu cac bang nhac cassette. Ngoi lang nghe no goi nho lai mot thoi khi trai tim biet tap tanh rung dong do!…..
Thanks Ai Lien!
Chúng ta, ngoài việc tạ ơn Thượng đế, cha mẹ cho ta được làm người, tạ ơn bạn bè luôn bên cạnh nâng đỡ chở che cho ta, hơn ai hết ta không quên tạ ơn “một nửa” của ta.
Như Mark Twain đã nói “Ở đâu có hai người yêu nhau, ở đó có thiên đường”.
Phúc cho những ai còn có bạn đồng hành trên đường đời.
Mừng cho những ai đã nếm trải đau đớn sau một lần gãy đổ, và nay đang hồi sinh.
Siết thật chặt tay, như một sự chia sẻ với những ai vẫn còn khắc khoải trong hành trình tìm cho mình một hạnh phúc, tưởng chừng đơn giản nhưng vẫn còn ngoài tầm tay với.
Xin tạ ơn anh, tạ ơn em…đã cùng chia nhau “trái cấm”, để dù vui dù buồn thì cũng “Kiếp sau xin giữ lại đời cho nhau”.
Hi ! anh THức
chợ nào cũng giống chợ nào đi chi xa xôi dạo này cái gì cũng mắc mỏ hết , tiếc kiệm công sức tiền của chút đi để dành cho bà xã đi shopping ,vậy mới là xây dựng hạnh phúc hi………..hi
A Thức ới ời …!!!
Chợ nào mà không quảng cáo rầm rộ … Ở đâu củng vậy thôi … đó là hình thức bên ngoài mà … Anh đi thêm sâu xát bên trong …để ý thêm 1 tí … lắng nghe 1 tí … hi … hi …thấy chưa nó có lí … làm ta cười hi hí … thoải mái tí tí … về nhâm nhi tuý luý … vậy là đủ tiền rồi … Chúc anh nhiều sức khoẻ đưa bx đi chợ thường xuyên nhé …
Mại zdô … mại zdô … hôm nay có nhiều hàng mới lạ mời anh chị cô bác ghé vô … nhanh tay lên Lan b khách vô đông quá …dạ ..dạ … đợi em tí nha …có ngay … có ngay …
các bạn đọc thơ này nha , Hạnh vừa cóp đó
CUỘC SỐNG
Cuộc sống là cơ hội. hãy nắm bắt
Cuộc sống là hương sắc, hãy thưởng thức
Cuộc sống là hân hoang, hãy tận hưởng
Cuộc sống là ước mơ , hãy biến thành sự thật
Cuộc sống là thách thức, hãy đối diện
Cuộc sống là trách nhiệm, hãy chu toàn
Cuộc sống là đa đoan, hãy thừa nhận
Cuộc sống là vốn qúy ,hãy chăm chút
Cuộc sống là hạnh phúc ,hãy xứng đáng
Cuộc sống là bí ẩn .hãy xuyên thẩu
Cuộc sống là giàu có, hãy giữ gìn
Cuộc sống là tình yêu. hãy thụ hưởng
Cuộc sống là lời hoá .hãy thực hiện
Cuộc sống là tụng ca, hãy hát lên
Cuộc sống là đấu tranh , hãy dấn bước
Cuộc sống là bi kịch. hãy vượt qua
Cuộc sống là mạo hiểm , hãy phiêu lưu
Cuộc sống là sự sống. hãy bảo vệ
cả đời người chỉ có vỏn vẹn 2 từ thôi là Cuộc sống ( nhưng cũng chua lắm đấy, không phải dể đâu các bạn)
Hạnh ơi …!
Hoa củng có đọc được bài thơ này nè …
Cuộc Sống …
Cuộc sống là cơ hội. chưa khởi sắc
Cuộc sống là hương sắc, hãy coi chừng
Cuộc sống là hân hoan, tan mộng tưởng
Cuộc sống là ước mơ , liền biến trôi sự thật
Cuộc sống là thách thức, từ ngỏ ngách
Cuộc sống là trách nhiệm, khó đo lường
Cuộc sống là đa đoan, toan phủ nhận
Cuộc sống là vốn qúy ,nâng gìn giử
Cuộc sống là hạnh phúc ,hãy chúc mừng
Cuộc sống là bí ẩn .xuyên khám phá
Cuộc sống là giàu có, giúp cho người
Cuộc sống là tình yêu. nhiều mộng đẹp
Cuộc sống là lời hoá .khiến tâm yên
Cuộc sống là tụng ca, đời vui vẻ
Cuộc sống là đấu tranh , cố vượt qua
Cuộc sống là bi kịch. ngã lòng nhân
Cuộc sống là mạo hiểm , luôn cảnh giác
Cuộc sống là sự sống. phải vươn lên
Cả đời người chỉ có vỏn vẹn 2 từ thôi là Cuộc sống
( nhưng cũng chua lắm đấy, không phải dể đâu các bạn)
Gửi tất cả các bạn Cao Thắng … Ưu ái ct5..
Bài thơ “Thương nhớ”….
Các bạn đâu rồi các bạn ơi …??
Chung tay ta góp thêm nhiều nhé
Góp nhặt cho nhiều kỷ niệm xưa
Quay về ký ức tuổi học trò …
Làm ta quay quắc nổi nhớ thương
Nhớ thời đi học ở chung trường..
Phá phách thầy cô chẳng nghỉ suy
Vô tư ngày tháng hồn nhiên quá
Trôi mãi thời gian sớm qua đi
Giờ đọng lại quá nhiều thương nhớ
Góc trường góc phố chạy rong chơi
Thương cho kỷ niệm ngây thơ ấy…
Theo suốt cuộc đời gợi nhớ thuơng
Thương mãi thương hoài …”các bạn ơi ” …
Hê … hê … Lan B đâu rùi … mấy ngày nay lặng sâu quá vậy …về dọn hàng bán đi chứ …
Lần này tao chụp trúng rồi nha … ra nhanh lên … hi … hi …
Các Bác các Cô ơi ới…
Công nhận KHoa bây giờ làm thơ đọc đáo thật đó…Tớ nói đâu sai: CT là nơi quy tụ “Trai tài, gái thông minh”..
Bằng chứng các bạn đã thấy rồi…
Cố gắng lên KHoa, bên cạnh KHoa vẩn còn Anh Em CT ủng hộ tài năng của KH.
Các bạn khác hãy trổ tài cho các bác trai nó biết mặt..
Thân mến
Ve chuyen cac ba noi nhieu! Hom nay Phuoc chot nho cach day 30 nam vua dat chan den Uc va trong buoi tiec trong nho gia dinh, co mot anh ban co noi cau noi mot cau, luc do P chua lap gia dinh tuy nhien vi co don noi xu nguoi dan ty nan da so lai toan nam nhi. Tim mot co nuong thoi do khong don gian, boi the ai nay lo tim vo de hu hi ” trong nhung dem dai gia lanh”. The ma anh ban lai thot ra mot chan ly ” tao ma ghet thang nao la tao xui no lay vo” nghe that vo ly thoi bay gio. Nhung nay nghiem lai moi thay han noi rat dung ba con oi! Phuoc dang tim lai han de hoc them chan ly “next”……
anh Phuoc a,co thiet khong vay do,tui thay tui va nhieu nguoi nua, cu than vay chu ma cu muon ve VN kiem them ba be ,con nua 2 tay dat 2 bo nhi .hihihi…..cai do tui khoai nam y quen khoai lam.hihihi
và các anh chàng Cao thắng mình đọc bài thơ này thử nghỉ lại xem nhé … hi … hi …
Khá khen cho những anh chàng …
Đả không nhìn được chân lý các nàng
Không thương thì vạch lổi ra
Khi thương lính qúinh các bà “em” đây
Lăng xăng lộn xộn rộn ràng
Xin thương anh với mảnh đời để không
Chạy theo níu áo nắm quần
Thương ai củng vậy thương giùm cám ơn
Rủ tâm bỏ chút lòng thương
Cho anh về với các nàng kia ơi
Đừng để anh phải bơ vơ
Thân anh trơ trội cô đơn một mình
Nhìn anh trông thật thảm thương
Không em anh chẳng thiết đời quẳng đi
Thế mà giờ đã lên ngôi
Đưa tay phủi lấy phủi lờ em ra
Rỏ ràng cho những chàng ta
Đả không nhìn thấy ân nhân là nàng
Bỏ công cứu vớt đời chàng
Có hay mới thấy thế thái nhân tình
Anh kia hãy nghỉ lại coi
Lổi kia nàng có “nói nhiều” hay không …???
Hay là chuyện nhỏ xé to …
Đem ra đề lấp lổi “to” của mình … ???
Lão Duy Ới ời…
Cửa nhà trống hoát trống huê …
Sang chợ chồm bổm tám mê quên về
Chừng hay sựt tỉnh chạy về …
Mới hay nhà có khách nghề ghé thăm
Đi vào từ trước tới sau …
Thấy bài thơ Pháo đề ngay giửa nhà
Nghía qua xem hết đôi dòng …
Mới thương cho Pháo hai hàng lệ rơi
Tưởng rằng Pháo kể cho vui
Ai dè ý thiệt ngày xưa trôi về
Thương ai cứ để lề mề …
Để trôi đi mất bây giờ mới “quê ”
Có quê thì mới có huề …
Nên đem tâm sự đến nhờ Tư Duy
Chẳng bênh còn móc lổi ra …
Đem kheo cho hết các nàng ct … … Hi … Hi …
Gửi cho “Trọng pháo” có tức thì móc chàng Duy ra hỏi tội …
Có bài Tâm sự của Pháo nên mới có bài này … he … he …
CT5
Vắng chủ nhà mình tha hồ quậy
Quậy tới cùng chủ mới chòi ra …
Vậy mà chủ chẳng chịu thèm ra
Không chịu ra ,ta đây là chủ
Vắng chủ nhà gà mọc đuôi tôm
Tôm hoá Long chủ nhà vẩn núp
Núp bên chợ chồm hổm các nàng
Định sang cầu cứu cùng chư vị
Cờ trắng tung bay Ở nóc nhà
Xin cho hai chử bình an thôi …
Hi … hi … CT5
Khá khen cho Lão Tư Duy
Post hình đám cưới chẳng ghi chú gì ..??
Để cho đọc giả đa nghi ..??
Chỉ nhìn hình thấy vài người thân quen
Vì bận mà chưa kịp ghi
Thì đừng có post mời coi xem liền …
Có chi nóng vội xem hàng …
Để người xem ảnh thấy phiền nghỉ suy
Giờ thì đã rảnh rổi rồi …
Mau mau đề thơ ghi chú rỏ ràng …
Chỉ cho rỏ đúng các hàng
Để lâu nổi giận khách hàng bỏ đi …
Giờ khách uống nước nhâm nhi …
Dựa lưng gát cẳng nghỉ ngơi ngồi chờ …
ha … ha … hi … hi … hô … hô …
CT5 …hi … hi …
Chi Kim Hoa oi!
Qua that bai tho day du y nghia, no dien dat day du cai suy nghi cua cac ba. Chinh vi the moi khi ” si tret” ba nha da doc cho minh nghe trong suot 35 nam qua. Nghe riet minh bat dau bi stress luon! Dang tinh gui thu cho bao ve muc ” Go Roi To Long “. Doi trai nghi lai cung kho nhu doi nguoi con gai chi Kim Hoa a!
Anh Quốc Phước ..???
”Dang tinh gui thu cho bao ve muc ” Go Roi To Long “. Doi trai nghi lai cung kho nhu doi nguoi con gai chi Kim Hoa a!”
Đoạn văn trên này của anh Quốc Phước …Các bạn mình suy nghỉ kỷ nha …
Ai khổ hơn ai vậy ta …???
Hởi các đấng mày râu của mình ơi
Nếu thương đừng móc lổi ra …
Cùng nhau hạnh phúc cửa nhà yên vui
Có đâu anh phải suy tư
Làm cho anh khổ như là các cô
Lạc quan cuộc sống thêm nhàn
Cho chàng hạnh phúc cho nàng cười vui
hay là anh có nổi lòng …
Ý kia muốn tỏ nổi lòng nhờ phân …
Muốn gì cứ nói hết ra …
Chừ anh “nam giới” mà so “với nàng” …
…. ….
Anh Quốc Phước ơi … … hi … hi …
Khá khen Cờ Hát nhà mình
Hôm nay Thơ Thẩn buồn tình làm thơ
Xổ thơ xổ cả mấy giờ
Làm Tư đọc “đã” tay giơ đầu hàng
Thế là tiến bộ đó nàng
Lấy tay “gõ” nhịp tuôn tràng thơ hay
Làm thơ có bạn từ nay
Kim Hoa nữ sĩ mê say thơ vần…
Hê … hê … Lão Duy nè …
Xin được hoạ tiếp theo nhé …
Có hay Cờ Hát nhà mình
Tinh thần phấn chấn đề thơ yêu đời
Vần thơ ẻo lả tuôn trào
Khiến Tư Duy đọc hai hàng chào thua
Nàng ta tiến bộ rỏ ràng
Tay ghi chữ viết tuôn vần thơ hay
Cùng chàng thi sỉ hoạ thơ
Kim Hoa nử sỉ do ai đặt kìa …
Ở đây chẳng dám nhận bừa
Chỉ xin có bạn đọc vừa ý thôi …
Cố sao để giúp đời vui
Giúp người cũng để giúp ta yêu đời…
Bỏ qua nhửng lúc ngặt nghèo
Nhửng khi khó nhọc bon chen với đời
Cho tâm thanh thản yên vui
Cho đời đầy ấp tiếng cười như xuân
Tâm kia thanh thản vô ngần
Ý kia thánh thoát nhẹ nhàng sống vui ….
Hi anh Đức Hiếu …
Hoa không biết làm thơ đâu … ngáp phải rùi í thôi … nhưng mà anh động viên như vậy củng làm Hoa phấn khởi …Cố lên … cố lên … hả … vậy hén … cám ơn anh nhiều …
bye … bye … chúc nhiều vui vẻ …
Kim Đinh Ới ời …
Không lo bênh vực phe ta … Ở đó còn đòi chấm điểm nửa … nhắm mắt cho bừa điểm phe mình là ok rồi … Vậy nha … cho các anh í chào thua tụi mới thôi … Bằng mọi giá hả Kim Đinh … bye … bye … thương nhiều … nịnh chút lấy điểm cao nha …
Chị Kim Hoa ới ời
Chèn ơi lâu lâu em làm bộ cho anh Duy chấm điểm coi ảnh thiên vị không đó mà, mấy chị em mình ra chiêu là mấy anh co ro- như anh Phước ra góc chợ đứng thút thít khóc làm Sydney mấy bữa nay ngập lụt luôn- hahaha-15/10 luôn tức hông mấy ông anh
Kim Hoa mến!
Anh khen thật đó, mà củng phải nói các Cô đa tài thật… Tuần rồi thì có XL làm một lúc mấy bài luôn. Hôm nay thì KHoa, Lanb thì chưa chịu trổ tài… Lan b viết bài cũng hay lắm nhất là như “Sớ táo quân” đọc cũng phê lắm chứ. Đức Hạnh cũng đâu thua ai mà cứ im hoài…Các Cô giỏi quá hẳn có nhẽ được quý ông cưng như trứng nhỉ.
Các Anh ở đây lúc nào củng ủng hộ và khuyến khích những tài năng mới. Biết đâu một ngày nào đó các Anh ở đây phải bay về bên ấy để xin chử ký của các Cô .
Thân mến.
Đức Hiếu nè …
Để trả lời anh nhé xin đọc bài thơ này có dở củng ráng đọc hết nha …
Khen thay cho nhửng cô nàng
Tài hoa sắc sảo các nàng cê tê ..???
Lời khen đấy của anh chàng …
Các nàng chẳng dám nhận lời khen đâu
Chỉ lo bổn phận của mình …
Gia đình trong ấm ngoài êm chu toàn
Thế nên mới được chàng yêu
Gán cho câu chữ thật là thích ghê
Các Cô giỏi quá yêu kiều
Chồng cưng như trứng hứng như hoa hiền …
Nhửng lời Đức Hiếu đề ra …
Đó là có thật từ tâm các chàng …???
Củng là sự thật của nàng
Được chồng yêu quí cho ngồi hàng trên
Đi đâu nở mũi nở mày …
Thương cho vợ quí biết lo gia đình
Thế mới hay các nàng ct
Vậy mà giờ củng Công dung như người
Thấy nàng đùa giởn tươi cười
Tưởng rằng ngày đó chỉ lười ham chơi
Đến khi nàng đã trưởng thành
Bao năm gồng gánh phụ chồng lo toan
Nếp nhà thong thả đã xong
Rảnh tay vui với vần thơ câu hò …
Giúp cho cuộc sống thêm xinh
Tâm tư bay bổng thả về chốn xưa
Ở nơi ghi dấu tuổi thơ
Có thầy có bạn có trường lớp thương
Thương cảnh nên thơ êm đềm
Thả tâm ý trôi theo dòng nước chảy
Miên man sóng nước vơi đầy
Nhẹ nhàng tâm ý không đầy không vơi
Biết đời có sắc vô ưu …
Sống không buông thả ,thân tâm thanh nhàn
Kim Hoa ơi…
Sau 35 năm rôì bây giờ Anh mơí thấy tất cả các Cô tiểu thư đài cát cuả trường CT ngày naò sao mà bây giờ gioỉ quá vậy.
Thôi thì KH cùng tất cả các Cô haỹ cùng nhau thực tập theo các bạn ở youtube dưới nâỳ nhé.
Hy vọng các Cô sẽ làm cho các Ông nhà run và toát mồ hôi đâý.
Đọc qua bài viết của anh
Các Chị em ta làm theo như vầy
Chuyện này củng chỉ nhỏ thôi
Xúi theo bước nhảy các nàng trẻ trung
Tuổi thơ củng đã chán rồi
Múa ca nhảy hát trên toàn trường ta …
Đã làm điên đảo các chàng
Bây giờ lớn tuổi chẳng màng múa ca
Quay về sống cảnh thanh nhàn
yêu vần thơ sáng yêu bài tâm kinh
Yêu đời thanh thản mông lung
Để tâm nhẹ thoát cảnh đời mê cung
Có đâu chuốt nổi ưu phiền
Dấn thân vào chốn bụi hồng trẻ thơ
Yêu đời theo tuổi người ơi …!
Đừng bon chen quá kẻo quên mình già
Già thì có tuổi của già
Về mê vui thú điền viên sân vườn
Trồng cây tỉa lá bắt sâu
Ngồi thiền suy gẫm nổi sầu thế gian
Lần theo bờ giác tâm an
Về nơi giác ngộ thoát vòng tử sinh …
KHoa ơi.
Sao KHoa lúc nầy giỏi quá vậy?
Các Cô cứ làm anh ở đây hết bất ngờ nầy đến bất ngờ khác. Có lẻ phải về bên ấy để xin chử ký trước khi các Cô quá nổi tiếng, thì không còn cơ hội gặp đễ xin chử ký đấy.
Một buổi chiều vui vẽ.
Anh Thức ơi!
Bao nhiêu chử ký xin về VN, bx đều đồng ý, khổ nổi gia đình hai bên đều đang sinh sống ở ngoại quốc cả thì không biết về bên ấy để làm gì???
Không nhẽ mình đi hát câu ” Quê hương là chùm khế ngọt…”.
Đáng nghi ngờ quá.
Một ngày vui vẽ nhé
bây giờ làm thơ tỉa lá bắt sâu . KH ráng làm thơ chừng 10 năm nửa là thấy vần thơ mình trẻ trung như con nít vậy đó,không còn tỉa lá bắt sâu,xong 10 năm tiếp làm thơ giống như con nít trồng cây, tỉa lá ,bắt sâu,và 10 năm sau làm thơ hỏi thở .hìhìhì.Thức viết sao Thức giông giống cái gì đó.hahaha …chưa tới hìhifhif.@tomb.holiday
Hi … Anh Đức Thức … Đúng rồi 10 năm sau vẩn tỉa lá bắt sâu còn 10 năm sau nửa thì thơ … hỏi …thở …hi …hi … đường đến la mã mà … củng nhứt nhói như thơ vậy đó nha …
Trời … trời … lặn lâu dử nha … giờ lại xin theo sách giỏ nửa hả …không dám đâu nha … tiền lận lưng đem ra xài hết đi có gì để ổng lo …??? mấy ngày nay đi chơi đã nha … giờ bán buôn bù lại đi nhé … mình nghỉ giải lao đây … mệt quá … thở ..le …lưởi nè … hì … hì …
Chung nao anh Hieu co tinh ve VN thi cho P biet chung, de co ly do xin bx di theo, cung di xin chu ky luon the! Nghi den cac chi truong KTCT nhieu tai qua nhi!
Hơn 3 tháng nay chuẩn bị cho đêm văn nghệ cho dân Việt 18/6 , xong rồi mới thở phào nhẹ nhổm ,bao nổi lo toan , mệt mõi tan biến đi hết , khi nhìn mọi ngưòi thoải mái vui tưoi ,ca,hát, nhảy múa quay cuồng .Vì lâu lắm mới có tổ chức 1 đêm văn nghệ lớn như thế . Chỉ có 3 tay chủ chốt đứng ra đảm đương điều hành công việc .Lần này mời Phi Nhung bay từ VN sang về hát ,đồng bào ai nấy cũng hân hoan chờ được gặp tận mặt P.N. , giá vé hạ thấp để mọi ngưòi được đến tham dự ,đó là ý tưởng và Q.Đ. của H. và những ngưòi cộng tác cũng may là không lổ chứ lổ thất bại chắc họ làm thịt H. rồi . Đồng bào từ các nơi cách xa hàng trăm cây số về tham dự .Các S.V. đến xin chú H. giãm giá để các cháu vào xem. mời 2 đoàn múa Miên và lào đến đóng góp ,1 ban nhạc Pháp đến chơi góp vui . Toàn bộ tiền lời làm từ thiện hết chuyển cho UNICEF và quỷ xã hội bộ quóc phòng Pháp . Năm sau làm nữa đi đó là lời thỉnh cầu của đại đa số ngưòi tham dự .
TNH
Từ hồi nào đến giờ chú Hiệp có tổ chức cái gì đâu hè ? Vậy mà cũng có người liều mạng giao cho chú tổ chức, may mà thành công, thật tình có lời khen ngợi chú.
Đã vậy thì anh sẽ tin tưỡng giao chú nhiệm vụ tổ chức đón tiếp anh nếu sau này anh có dịp đi kinh lý Pa Di
Đây đâu phải lần đầu anh mi đứng ra tổ chức đâu , nếu chưa từng làm ai can đảm công tác chung với anh nhà mi . Vừa làm xong đêm văn nghệ ,muốn giải nghệ luôn, bà xã kêu thôi nghe anh đừng ôm cái chức Chủ tịch nào nữa nghe, em mệt lắm ,chẳng lẻ anh làm mà em ngồi chơi , thằng con trai phụ tía làm vé các loại , ai cũng ngắn ông H. làm vé kiểu này bố ai mà copy cho được, rồi phụ thêm màn múa áo dài với các kiều nữ loại + U.40 nữa chứ, vợ phụ quán xuyến các khâu + cầu nối liên lạc với ông xã để nhận các quyết định,truyền đạt ý kiến …… Bà đại diện Thị trưởng Thành phố Str. khoái quá gởi điện thư hỏi có muốn làm lớn hơn ở sân banh không bà ta sẽ giúp cho mượn chổ, trời ơi nghe tin như sét đánh, vội vàng trả lời ” MERCI BEAUCOUP ” , còn mấy vị công tác thì hứng chí yêu cầu ” tới luôn bác tài ” , sợ anh chị em mất hứng đành dùng kế hoản binh ,nên chỉ yêu cầu cho nghĩ ngơi , muốn gì chờ năm sau tính tiếp . Mang cả gia đình đi nghĩ Hè 2 tuần cái đã, đưa bà xã đi gặp mặt các ” cựu HS Gia long ” chỉ trong lớp thôi tại Bỉ , sau đó đón gia đình ông anh sang kéo nhau về miền nam tắm nắng Địa trung Hải , vòng về Geneve, trở lại Paris by night . Còn về phần thằng em Trúc cứ ở bên Mẽo lo đi cầy đi , thời giờ đâu mà đi du hí , có lẻ năm sau anh bay sang Bắc Cali đó . lo bỏ tiền vào nuôi con heo cho mập . Tổng chào
Các anh các bác kia ơi ..!!
Vào chợ chồm hổm chẳng mua thứ gì
Nhìn không củng thấy vui ghê…
Xem kìa thiên hạ bán buôn rao mời … ???
Vui buồn lẩn lộn tình cờ …
Mà chưa gột hết nổi lòng trong anh
Làm anh lẩn thẩn lơ thơ …
Lao sao luyến xuyến luyến lưu tràn về …
Muốn ghi đôi chử lê thê …
Góp phần kỷ niệm chung vui các ngài …
Để xem phải viết lâu dài …
Nghỉ đi nghỉ lại mà “rặng” hoài không ra … ???
… …
A Tư Duy ơi … ! đọc qua bài thơ thẩn này của KH có cho được điểm trung bình không ..???
Hôm nay tự dưng mình nổi hứng làm thơ vậy ta … Cố lên … cố lên … vượt qua lão Duy nha …
Thương chúc tất cả các bác nhiều vui vẻ … he … he …
KH,
Bước đầu thơ thẩn dạo chơi
Thấy vui cứ viết vài lời gởi trao
Bạn bè tâm sự với nhau
Đâu ai chấm điểm mà sao … dị kìa (dị: mắc cở)
Cô nương cứ nói…tí lia
Làm Tư….nghẹn họng…muốn dìa nhà luôn
Lời thơ cô đã trào tuôn
Nghĩ sao viết vậy….như tuồng cải lương
“Lan ơi … đừng cắt dây chuông
Cửa chùa Điệp đến…nhớ thương em nè !!!
Lan ơi…hãy lắng tai nghe
Điệp đây…hối tiếc, nên về với em.”
Làm thơ như vậy là khá rồi cô nương KH ơi.
Bước đầu cho cô 8/10 …
Tư….Rô
Như vậy bài thơ mình vượt điểm trung bình “gồi”
Hay cho lão Duy nhỉ … sao lại nói viết tía lia … mà lại như tuồng cải lương nửa chứ …
Đọc vậy có hiểu ý nghỉa sâu xa bên trong không hỉ …???
KH nhà ta đang cố gắng làm cuộc vận động lớn kêu gọi các bác CT tham gia … cho chợ mình bớt ế ẩm … chắc không xong rồi …
Dạo này chợ chồm hổm buôn bán ế ẩm quá, quay qua quay lại cũng chỉ có 2 bàn tay, cứ đà này không biết chợ duy trì được bao lâu ,buồn quá các bạn ơi ,ai cũng từng có kỉ niệm vui,buồn thưở còn ngồi dưới mái trường cao thắng hãy chia sẻ cho nhau ,e ngại chi ,các bạn mình cùng chung tay để duy trì ngôi chợ nơi hội họp hi……….hi……..
Mấy anh chị tiểu thương ới ời, thấy chợ ế ẩm chiều nay Ái Liên có góp ý Kim Đinh phải thường xuyên vào họp chợ đồng thời cũng làm một project- chữ đao to búa lớn ghê hồn không- ……..rải kim đinh để thiên hạ đạp trúng lủng dép phải mua dép mới.
ALiên ơí ơì nhớ mở hàng bán dép lẹ lẹ nha.
Kinh tế mà, xong rồi ai mà đội nón lá bài thơ có thơ của anh Duy in ở trỏng mình lén lén chọt lủng để mua nón mới có bài thơ mới đội chơi. Anh Duy làm nhiều thơ lẹ lẹ đáp ứng nhu cầu hén- nếu không kịp chị Kim Hoa chị Lan Bê anh Tám Cơ nhớ giúp.
Mấy anh kỹ nghệ sắt cũng rán sản xuất kim đinh nhiều nhiều cung cấp chớ, còn phải tạt qua gian hàng sách báo chuyện kỷ niệm của chị XLan nữa đông đảo bà con tấp nập mới buôn may bán đắt.
Anh Kiệt máy dụng cụ có bị trục trặt kỹ thuật gì hông dậy???? sao thấy nổ máy có một lần rồi tắt ngúm rồi- trời ơi trời máy CT chế tạo mà đâu có dở dậy.
các bạn ới ời
nhanh chân lên nào
đi chợ đi chợ
ai cũng cần ăn
ai cũng cần uống
không ăn thì đói
không uống thì khác
đi chợ đi chợ
dù tuần chỉ một
cũng phải đi chợ
các bạn ới ời
rủ nhau đi chợ
góp mặt đông vui
vui lòng hả dạ
ban quản lí chợ
có công thành lập
giúp đỡ chúng mình
đi chợ đi chợ
đừng cười nha các bạn mình bắt chước học đòi theo lão DUY ,nhưng mình còn đang sách dép chạy theo bái sư
Dạo này nhiều thiên tài xuất hiện quá, anh Duy đang có người cạnh tranh hihi…nhưng mà những thiên tài này chỉ dập dìu trong ngỏ hẻm thôi hihi..
Lan B & KH thân mến,
Lan B và KH cứ mạnh dạn làm thơ, làm thẩn, không ai cười các bạn đâu. Viết từ đáy lòng, người đọc có cảm xúc là được rồi. Từ từ sẽ quen thôi. Ngày xưa Tư Rô làm một bài lục bát 8 câu có khi phải mất vài tuần, vì mò vần điệu, mà thơ không bị lạc ý…Lan B viết sớ Táo Quân 4 chữ khỏi cần vần điệu là tốt lắm rồi…Tập viết rồi sẽ thành thạo. Không ai chê cười các cô đâu nhé. Don’t worry, thầy Tư…Rô cho điểm rộng rãi lắm miễn là các cô viết thật từ đáy lòng, xin đừng “chôm” thơ của người khác và đề tên mình vô đó thì người đời gọi là “đạo chích” tuần rồi Tư đọc lấy môt nữ văn thi sĩ…rất nổi tiếng….cuối cùng find out ra cô văn thi sĩ nọ cứ lấy bài nào hay rồi đề tên mình vô đó…tội nghiệp thiên hạ bắt được, bây giờ chỉ biết lấy mâm che mặt thôi…Tư Rô nói chuyện này để các cô thấy rằng mình bỏ công bỏ sức làm việc thì mọi người ai cũng trân quý mình hết…
Tóm lại 2 cô Bê & KH cứ viết thả giàn…không sợ quê gì hết nhé..
Thân chào,
Tư Rô
Lan B này … d/c của mình nè …
sanghoa2312@yahoo.com Ở VN d/t tám không đã còn đòi d/c email nửa … by… by…
Các bạn CT thân mến,
Xin đọc đoạn cuối về việc “Tính Học Chung Pháp Văn với Lớp CT5”
http://ngodinhduy.blogspot.com/2011/10/nhung-ky-niem-ve-truong-xua-cao-thang.html
Please enjoy…
Thân chúc các bạn & gia đình một tuần lễ an-vui & đầy may mắn.
Thân chào,
Duy
7 Nhất nầy.
Củng nhờ vừa xem lại đoạn nhắn cũa 7 N. trang tháng 10. (7Nhất làm bếp cho các Bạn ỡ trường). Phải Cậu và Tớ cùng vài bạn nữa lúc trước mình hay đi đến phòng sinh hoạt thể thao cũa “Hội thánh Tin Lành” Nguyển Huệ Saigon đúng không???
Anh Tư Rô ơi…Nếu đúng Anh HSơn nầy, thì từ từ Tớ giới thiệu 7Nhất nầy cho các bạn sau.
Tư…Rô hơi confused rồi, mình nhớ sáng nay có post lên bài thơ “tâm sự” của cô nương CT, vô đây tự nhiên…”úm ba la” mất tiêu vậy trời. Bài thơ dễ thương lắm đâu có “đụng hàng” của ai đâu mà bị “xì lốp” xe vậy trời….
Bây giờ xin post lại, nếu bị “xì lốp” lần nữa thì
Ngày mai anh giả từ vũ khí
Hết làm thơ hết chị hết em
Ta về am nhỏ sống êm
Vì thơ “đục lỗ” ai thèm vui chơi…
Và Tư Rô xin post lại bài thơ 2 bài thơ dễ thương cho các chị các em xem nhé:
Ai Ngờ…
Bao năm Cao Thắng bình yên
Bỗng đâu xuất hiện nhiều tiên giáng trần
Mấy nàng áo trắng trong sân
Bước đi vội vã đâu cần nhìn ai
Tim mình tưởng đã hóa chai
Ai ngờ xao xuyến mặt tai đỏ bừng
(Ngô Đình Duy 2 Nov 2011)
————————————–
Các cô nương CT…
Sáng nay Tư Duy có làm bài thơ này post trên comments trong bài “Những kỷ niệm….”
http://ngodinhduy.blogspot.com/2011/10/nhung-ky-niem-ve-truong-xua-cao-thang.html
Bài thơ như sau:
Xin Hiểu Giùm Em CT….
Đâu phải chỉ có anh nhát gái
Đám tụi em cũng tái nước da
Trường gì chỉ ít phe ta
Muốn vô phải đợi vài ba bạn cùng
Đi … chỉ biết …đi chung đỡ sợ
Em sợ chàng … nhìn rõ dung nhan
Sợ chàng…bước tới hỏi han
Rồi thương…rồi nhớ…chẳng màng công danh
Em phải nhát…phải đành phớt tỉnh
Để học hành thương kính mẹ cha
Tuổi em nhỏ…sợ mẹ la
Phải lo ráng học…để mà nuôi thân
Em cũng biết trong sân…anh ngó
Phận nữ nhi…ngày đó lệ e
Chứ đâu có dám mà nghe
Những lời tán tỉnh ngọt chè đậu xanh
Thôi thông cảm người anh Cao Thắng
Chuyện xưa rồi…chìm lãng xa xôi
Hôm nay đọc mến anh tôi
Đưa em về tận…khung trời ngày xưa…
(Ngô Đình Duy, 2 Nov 2011)
Thân chào,
Tư Duy
Hello anh Tư Duy, anh có post lộn địa chỉ không dậy hè mà nó biến mất????????
Bài thơ rất dễ thương và rất đúng tâm trạng ngày đó.
Cám ơn anh nhiều đã nói dùm mầy cô nương CT.
Thân mến
KD
Chắc Tư Rô vô trang nhà bà “Mễ” hàng xóm post lộn rồi, chắc bả đọc tiếng Vịt Lam chẳng hiểu Tư Rô…”tán tỉnh” gì với bả. Bả chỉ biết nói “Te Amo” thôi mà mình xổ tiếng Vịt Lam ra thì chít ngắt bả rồi…Thôi để từ từ mình đi tìm lại, chắc vô mục tìm “Bạn bốn phương” hay “Mục Bếp Ăn” vì trưa nay bụng đói cồn cào mắt nhắm mắt mở đâu biết chỗ nào mà paste vô…
A Kim Đinh, Kim Chích ơi,
Anh Duy tìm ra rồi, anh post vô chỗ chợ “Chôm Hòm Tháng 10 năm 2011.” Í da…chợ ế ẩm mà chia tháng 10, tháng 11 làm chi vậy kìa, vậy mà anh tưởng “ai chôm” mất rồi. Cũng may anh có backup file nên “ai chôm” thì anh sẽ post lại thôi. Xin lỗi Kim Đinh nhé…chút xíu nữa mắt nhắm mắt mở…đạp mãnh chai nước mắm của anh nào đi chợ không cẩn thận đây…Sorry nghen Kim Đinh….
chèn ơi anh Duy làm Kim phải check lại coi KD có bị mòn không mà chưa chích người ta đã bị chích lại rồi chớ. Đùa thôi chớ em quý trọng tình cảm mấy anh chị lắm mà hổng dám chích ai bậy bạ đâu.
KD
Các bạn CT thân mến,
Tiếp theo loạt bài viết về những Kỷ Niệm ở trường Cao Thắng, hôm nay Duy có cảm hứng viết về duyên kỳ ngộ những bạn học cùng lớp học 8T1 (niên khóa 1972-1973) gặp tại Mỹ. Đó là câu chuyện gặp lại bạn Lê Tấn Nhã qua email, cũng như gặp lại cô bạn Xuân Lan cũng qua email…rồi…bao nhiêu kỷ niệm đẹp từ từ hiện ra ngày xưa dưới mái trường học chung.
Xin các bạn đọc theo link sau:
http://ngodinhduy.blogspot.com/2011/11/duyen-gap-lai-ban-cu-o-cao-thang-gap.html
Please enjoy…
Tư Duy
Gửi Đặng Trọng Phúc …
Đây là lời văn của lão Phúc viết cho Minh Sáng
“Hôm qua P. có gửi e-mail cho S. nhưng mail bị hoàn lại, chắc sai d/c e-mai. D/c e-mail của S., P. xin từ XL, nhờ KH (bà xã S.) gửi cho, nhưng chắc KH không muốn tụi mình liên lạc với nhau, phải không KH, ha..ha.. ”
Đúng rồi nhờ sao chép tới lui không nên thân rồi đổ thừa cho KH hả … A … A … hay là các ông có điều bí mật gì nửa đây …
Muốn hỏi xin bí kiếp hả … bị đốt sạch hết rồi … Mới hói có mấy cọng tóc thôi … giờ nhắc tới bí kiếp nửa chắc thành “Disco đầu trọc quá …”
Mấy ngày nay Sáng hỏi thăm phản hồi của Phúc không thấy trả lời nên Sáng củng buồn … Sáng ít khi sử dụng email lắm tạo ra nick này để riết có thư từ gì với ai đâu … Phúc dò kỷ lại nha coi có đúng không … limousine59@yahoo.com …
Hẹn tối nay Sáng đi làm về trả lời thư cho Phúc … Chúc g/d Phúc vui vẻ & hạnh phúc …
KH,
Tối nay đọc Tư Rô mới biết lô’i “hành văn” của cô nương. Vậy mà Tư cứ tưởng….
Gửi Đặng Trọng Phúc …
À … quên nửa hay là Phúc gởi thắng vào email của K Hoa luôn đi … rồi Hoa chuyển thẳng cho Sáng cho … dạo này Hoa hiền lắm … không tin hỏi Sáng biết liền hà … Em hiền như miu miu thôi …
ha … ha … í quên cười nhỏ nhẹ chúm chím thôi … để các anh ấy hết hồn là tiêu đời mình ý … cứ tâm sự thoải mái nha … cho mượn email đó không tính lải đâu … hí …hí …
Sao … aDuy nói gì nhỉ …
lối hành văn nào …??? còn cứ tưởng cái gì nửa … nói rỏ coi sao nói nửa vời khó hiểu à nha ..
Lối hành văn này thì biết là cô nương cười “hí hí” vậy mà anh Tư cứ bóp trán xoa đầu xem ai vô trang blog chẳng lưu bút danh. Vậy là tối nay ngủ ngon giấc. Anyway cám ơn KH góp ý (comments) bài anh Tư viết nghen. Sao đọc 2 bài thơ anh Tư…tặng các em CT5 chưa, có đúng tâm trạng không? Nếu không ngày mai anh Tư làm version khác “thần sầu quỷ khốc” chứ không như con gái nhà lành vâng lời cha mẹ dạy là “đừng bao giờ tin mấy đứa con trai nói” …
Thì thấy củng đúng chút chút nhưng mà không hiền như lời văn anh diển đạt nó quá hiền tinh khiết thiếu chút tính nghịch ngợm phá phách hồn nhiên nửa chứ còn tính e ấp nhỏ nhẻ nửa … phải nói là các cô này bao gồm đủ thứ hết … khó tìm lại được trong đời sống lớp thứ 2 như vậy …
KH,
Con gái nhà lành thì gọi là gái hiền lành
Còn con gái nghịch ngợm thì con gái nhà ai vậy?
Xin giải đáp “théc méc”
goi. la ” ghe^. ngo*.m” duoc khong vay?? hhehehee
Đây là anh Huỳnh Tuấn Kiệt dân Máy dụng cụ và trong group Cao Thắng ở Australia với xlan, KD, anh Hiếu, anh Thức hiện đang tham gia trong chợ chồm hổm này. Xin các anh dù họa hay vẽ hay tiện, phay, bào gì đó cũng phải nhẹ tay dùm bởi gì anh Kiệt nổi tiếng kể chuyện tiếu lâm mà bên này xl và KD hay tay quậy thầy chạy cũng còn bị dựng tóc gáy…để nghe hehehe.. Hiện giờ anh Kiệt chưa biết đánh chữ tiếng Việt và anh Thức cũng vậy thì phải, tiếng việt mình nhiều nghĩa quá khg có dấu nguy hiểm lắm! mà em với KD có bệnh tra ngược các anh nên viết bỏ dấu nha khg thôi tụi em hiểu lầm thì nguy hihihi.
Đầu T.7 /2016 vừa qua có việc lên Paris , chạy xe ngang nhà NHHoàng, trong lòng cảm thấy buồn vô hạn, mới gặp lại Hoàng vài lần sao bao năm xa cách ,vậy mà giờ đây H. đã đi thật xa không trở lại , ngôi nhà còn đó, trong khung viên yên lặng , giờ còn vắng vẻ hơn . Cảm xúc thật buồn muốn chia sẽ cùng ai .
Lâu lắm rồi em mới nhìn thấy mặt a Hiệp.. Cám ơn anh đã trở về ngôi nhà Úc Châu, ngôi nhà cũng còn đó trong khung viên yên lặng giờ còn vắng vẻ hơn…đúng vậy. Em hiểu được tâm trạng anh, cứ mỗi lần nhìn lại đi ảnh những người bạn mình ra đi sớm lòng em đau cuộn lên. Mình mà còn buồn như vậy chắc là người thân của các anh chị ấy buồn như thế nào? Em thật sự khg muốn ai đi trước em, em sợ trái tim mình bị xé vụn ra từng mảnh mỗi khi nghĩ đến lắm!
Thỉnh thoảng vào web tâm sự chơi anh Hiệp và mọi người ỏi Facebook làm em khg biết cái nào thật hư nữa rồi! 4:25 sáng em mới đọc kinh xong vì tối nay khg đọc cả đêm cứ trằn trọc mãi khg ngủ được, chắc đúng vậy rồi.
Anh DHieu a,anh vêf VN nhớ bảo Bà Xả là về uỷ lạo củng dược nhưng đùng nói là uỷ lạo mí em là được rồi.hihihi,xin lổi nhe vì mình cũng không khá hơn ai nhưng dầu sao mình cũng có cái hơn người hihihi thôi mình phải dấu thôi ,ý quên không dấu nhưng quên rồi.
Mơì các Cô các Bác thay đôỉ không khí một tí nhé
http://www.youtube.com/watch?v=1Nq3mMe9mOo&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=6woctr0rjs8&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=3whCF7nylRw&feature=related
Xin mơì các Cô các Bác thay đôỉ không khí
http://www.youtube.com/watch?v=1Nq3mMe9mOo
http://www.youtube.com/watch?v=MiSuldyOCCc
http://www.youtube.com/watch?v=3whCF7nylRw
http://www.youtube.com/watch?v=V5UxiJxacEg&feature=related
nguoi con gai nghich ngom la nguoi di hom.
nguoi hay hoi thec mec la nguoi chet me c..
Mời các Cô các Bác thay đổi không khí
http://www.youtube.com/watch?v=1Nq3mMe9mOo
Thêm nữa nhé
http://www.youtube.com/watch?v=3whCF7nylRw
http://www.youtube.com/watch?v=V5UxiJxacEg&feature=results_video&playnext=1&list=PL8BCF90BEBDA371C2
anh DHieu choi ac nhe,3 bai lam minh van con thom them
Anh Thức nầy! Mấy bài nhạc trên mà rơi đúng vào tâm trạng cũa mình thì thôi thật là tuyệt vời. Nhất là đang ngồi với vài điếu thuốc lá và ly coffee ! Còn gì bằng phải không Anh Thức.
@ thay KD rui,
Thiet toi ngiep.
nho nhay xuong day .
nheeeeee.
ayia làm gì thấy em mà anh Thức la làng dzậy, sợ đạp trúng kim chích sao hổng dám chích anh Thức đâu.
Hong phai ,tai @KD cao qua nen phai la to,nho mang theo band-aid
dung mang theo kim chich……sooooo lam…..
hihi, lúc nào cũng có thuốc giải độc mà anh đừng lo, dạo này anh professional ba cái vụ internet rồi hén, chúc mừng chúc mừng , hèn gì em thấy daọ này đúng là anh Thức luôn hết còn buồn ngủ nữa.
Dieu thay, toi nay khong ngu, chac phai chi KD va XL mon mi kho wa.
hihihi…
ADuy nè … như a Thức đả nói đó …
“nguoi con gai nghich ngom la nguoi di hom.
nguoi hay hoi thec mec la nguoi chet me c.. ”
thú thiệt Hoa củng không hiểu hết nổi ý nghỉa sâu xa nửa … đề nghị anh Thức nhà ta viết chử có dấu đi …
Mà anh Thức có biết K Hoa không nhỉ nghe tên thấy quen quen …anh nhắc “Cut cu,cut cu,cut cu.”làm em nhớ ngày xưa lớp mình có múa bài này nè …
vậy giờ chắc quen rồi … xin chào anh nha … chúc anh vui vẻ … bye bye
Phai do anh DHieu,lau lau anh em CT minh cung phai giai tri mot chut,Khi
co nan cung chia,co loi cung huong,vay moi dung phai khong?truong KT
la vay,giong nhu cai phu hieu truong,mat 1 cai banh rang thi may xe khong chay duoc.
rất dễ,mỗi người 1 ý nghĩ,khi ta nghĩ sống động tức động,nghĩ sống êm tức êm.
Xin mời xem phần thơ….mới làm:
Đò Xưa Bến Cũ…
Có ngờ đâu đò xưa bến cũ
Gặp lại đây, sao cứ tưởng mơ
Bao nhiêu kỷ niệm nên thơ
Như bừng cháy lại đống tro đã tàn ….
Xin xem tiếp at the following link:
http://ngodinhduy.blogspot.com/2011/11/cua-khong-nuong-tua.html
Please enjoy…
Noname chắc cũng là một anh nào của Cao Thắng phải khg? Đã vào trong trang này thì cứ bỏ tên vào để các bạn cùng chào đón anh! Hay là biết đâu là môt trong số người trong “món nợ ân tình” mà xl phải đáp đền đây. Nick tranducthuc là của anh Thức. Xin đón chào tất cả những anh chị em Cao Thắng đã ghé thăm bên này! Lâu lắm rồi chúng ta mới có dịp “tán gẩu” ở đây Xin đừng dấu tên (sao thấy lạnh gáy quá hay là Công Thuận?)
Để mình dịch ra Việt Văn bài của anh Thức viết theo mình hiểu như vậy
HELLO,NO NAME,NHO DE LAU LAU NO MOI CHUA
Hello anh Vô Danh Tiểu Tốt, nhờ dê lâu lâu nó mới chừa
DUNG TU DAU CAO DAU,MINH NOI RIENG ANH TU RO;
Đúng Tư đâu cạo đầu đau, Mình nói riêng anh Tư rõ;
BEN BEN MUA DONG THI ANH DANG SUOI
AM SAO ANH MANG TAN LUA QUA DAY,
Ben ben mưa dông thì ảnh đăng sự ơi ầm, sao anh mang tận lúa quả đấy.
MINH SO ANH LANH NEN GOI TAU TRA LAI CHO TU RO
Mình sợ ảnh lánh (mặt) nên gọi Tàu (chắc ba tàu) tra lại cho tui rõ….
Comment: Không dấu đọc chẳng hiểu anh Thức nói cái gì…
*** Ngày trước Tư Duy đi học lớp Việt Ngữ trên UC Berkeley, ông thầy dặn rằng xin các anh đừng viết tiếng Việt không dấu, nếu không xài tiếng Anh. Ổng cho example
Vo dam dang -> vợ đảm đang chứ không phải vợ dâm đãng (nghĩa xa một trời một vực)
Xin anh Thức hay anh chị em nào làm ơn viết có dấu giùm một chút. Xin cám ơn rất nhiều…
Trời đất ơi em mà hiểu được chắc chết liền quá anh Thức ơi huhuhu. Phải đăng ký học lớp bình dân học vụ thôi!
Anh Thức ơi,
Đi chợ cho vui mà anh viết không dấu tối nghĩa vô cùng, nên chắc không dám đọc comments của anh nữa đâu !!!!
Các bạn CT thân mến,
Xin gởi đến các bạn nổi vui mừng gặp lại bạn Lê Tấn Nhã sau hơn 30 năm thất lạc qua link sau đây:
http://ngodinhduy.blogspot.com/2011/11/duyen-gap-lai-ban-cu-o-cao-thang-gap.html
Please enjoy…
Duy
Xuân lan khg nhận ra anh Tấn Nhã mà nhận ra anh Minh Đức chắc hồi xưa ở trường có sinh hoạt chung trong tổ bán báo…hoặc là có nhìn thấy ổng trong sân trường. Còn Tấn Nhã chắc thay đổi thành chồng, cha rồi nên nhận khg ra haha.. sorry a Nhã nhưng mà xin chia niềm vui này với anh Duy. Thật sự khó khăn lắm mới tìm lại được bạn xưa mong là tình bạn các anh và của chúng ta sẽ kết chặt mãi cho đến ngày răng long (bây giờ tóc đã bạc hết rồi). Vậy là tụi mình đã đi được 2/3 cuộc đời rồi nhanh quá.
Anh Đức thì cao to & đẹp trai hơn anh Nhã nên cô nương XL phải để ý anh Đức hơn anh Nhã chứ!
Để 2 tuần nữa đám cưới con gái anh Đức, Duy phải báo cho anh Đức mừng là có người em gái hậu phương vẫn còn nhớ anh Đức để anh Đức yêu đời và tân trang lại cho trẻ hơn….
Đâu có xl thấy cả hai anh đẹp đều mà hihi.. mà lớp của Duy Xl biết mặt nhiều lắm nha! nhớ cả Thế Dục nữa, bây giờ Thế Dục còn ở Vn khg? Ở trường Cao Thắng có nhiều cặp anh em học chung quá. Lớp Xl có Bích Ngọc và Thoại Vân cũng có anh học chung. May quá hồi xưa Công Thuận khg có anh học chung khg thôi thì giờ này xl tiêu đời rồi! Có ai có chút manh mối gì về anh Đinh Công Minh chưa các bạn ơi? Nghe mà thương cho ổng quá! Có anh bạn nào học chung với Đinh Công Minh và có địa chỉ nhà ảnh ở Vn thì cho Xl, Please! Xl sẽ tìm thêm cách khác dùm anh Cao. Thanks.
XL biết tên của anh Bích Ngọc ko? tìm dc anh ấy sẽ tìm dc Ngọc .
Trời ơi Duy ơi đừng có báo cho anh Đức biết người em gái hậu phương tên Xlan vẫn còn nhớ tới ảnh coi chừng ảnh bất tỉnh nhân sự vì sợ quá mất công gọi ambulance tới đó!
Các Bác các Cô khoẻ không?
Xin mơì Cô Bác xem đoạn haì chử Việt không dấu
http://youtu.be/3wvZ80HI2OY
Một cuối tuần vui vẽ.
CAM ON ANH dhIEU DA GOI TRONG NHOM CLIP VUI CUOI.HIHIHI..
Anh Thức ơi,
Trong này em chỉ biết xài telex để đánh tiếng Việt anh Thức và anh Kiệt có thể bỏ dấu như chữ :
ô thì anh đánh double o, chữ â thì đánh double a, chữ ê thì đánh double ê, chữ đ thì double d
w là móc của chữ ư và ơ và mũ của chữ ă.
s là dấu sắc, f là huyền, r là hỏi, x là ngã, j là dấu nặng.
Vì trang mạng này làm ra để anh em mình hàn huyên được với bạn bè ở khắp nới trên thế giới, mong các anh biết thêm để mình dễ dàng trao đổi để bạn bè hiểu được ý lời viết của các anh xác thực hơn, Hy vọng các anh mang đến tiéng cười cho mấy bạn em ở Vn, mấy anh đừng làm tụi bạn em ở CT5 sợ trốn hết là em bắt đền đó nha,
Thanks 2 anh và mọi người nhiều.. nhiều lắm nhất là anh Duy người đã có những ứng xữ đối đáp rất nhanh và sắc bén. Tấm chân tình của Duy dành cho lớp CT5 vẫn như ngày nào, những bài thơ thật dễ thương và tế nhị. Thanks very much..
alo alo hoi Chi Đàm xem chủ nhật này họp lớp có làm gì để tụi mình nhậu lai rai kg ? mình còn phân công đi chợ chứ , KHoa và Lan B ở Phú Xuân nhiều gà vịt lắm , bắt vài con làm tiết canh cho rôm rã để đãi Mỹ và Chung nữa kỳ này là quậy tới bến luôn chào mừng ngày hội ngộ và rửa trang Kỷ niệm Xuân lan
Họp mặt ngày Thứ Bảy chị Tư Hạnh ơi. Nếu đến Chủ Nhật chắc là chỉ clean up thôi….Check lại ngày giờ nghe chị Tư…Mắt….Kính….
See you at KC’
Anh Đức Hiếu
GOOD NEWS
Anh Đức Hiếu có người bạn Nguyễn Văn Hiếu 11T6 tìm anh. Duy chuyển tin vui này đến mail anh chiều nay.
Chúc mừng anh đã tìm ra bạn xưa ở Cao Thắng..
Thân chào,
Ngô Đình Duy
Hy vọng anh Hiếu sẽ tìm thêm được mấy anh khác nữa như anh Việt, Phước, Hưng, Hùng…Hồi trước anh Hiếu nói đã chôn chặt kỷ niệm hơn 35 năm nay nhưng vì bên này có Kim Đinh và Xlan hai đứa cứ khơi lại làm ảnh từ từ nhớ lại..anh Hiếu hỏi thăm xlan nhiều anh lắm. Thật ra lớp anh Hiếu có nhiều ân tình sâu đậm với một nhóm bạn của lớp CT5. Bây giờ đã là hồi ức và kỷ niệm, hy vọng lúc nào đó mấy anh chợt nhớ về thì ghé qua đây để tìm lại một chút dư âm…Vậy nha! Chúc mừng anh Hiếu. Có ai biết anh Đinh Công MInh hồi trước học lớp nào và địa chỉ ở Vn là ở đâu khg? Please cho Xlan và anh Cao một chút thông tin.Thanks.
Các bạn CT:
Xin gởi các ban 2 trang KTCT:
1- Trường THKT Cao Thắng: Cưu HS khóa 62-69
http://www.ktcaothang.com/
2-Trang Thông Tin THKT Cao Thắng của anh Nguyễn Văn Hiếu khóa 1976:
http://hieushareallfiles.blogspot.com/search/label/Th%C3%B4ng%20tin%20tr%C6%B0%E1%BB%9Dng
Please enjoy
Ngô Đình Duy
Có khi tìm Bích Ngọc còn dễ hơn tìm anh Tân anh của Ngọc, Bích Ngọc đi tu ngồi một chỗ tụng kinh niệm Phật còn anh Tân, anh này hồi xưa nổi tiếng đi chơi. Xlan đến nhà Ngọc nhiều lần mà có khi nào gặp ảnh đâu hihi..
Có ai có bí quyết gì để chữa bệnh mất ngủ mà khg phải dùng thuốc khg? Xlan dạo này bị mất ngủ nhiều quá đêm nào cũng đếm từ 1 ông sao sáng đến ngàn ông sáng sao mà mắt vẫn mở trừng trừng, uống thuốc ngủ vào nằm đó nghe thằng con nó ngáy mà thèm quá HIC..CHẮC LÀ BỆNH GIÀ ĐÃ KÉO ĐẾN NÊN NGỒI LẢM NHẢM NHẮC CHUYỆN CỦ HOÀI HUHU..
hihi có anh nào làm chị em mất ngủ không dậy em bắt đền đó nha. anh nào đó tự thú đi thì sẽ giảm giá
THO CA THAN.
SONG DAI CUON CUON RA KHOI.
ANH HUNG SONG DAP,CAT VUI THIEN THU.
DO HAY THANH BAI NAO DAU.
BE DAU CHOP MAT,NGOANH DAU THANH MO.
NON XANH CON DO TRO TRO.
TA DUONG LAN LUA SUOI HO ANH HONG.
LAO TIEU GAP LAI NGU ONG.
BEN SONG GIO MAT,TRANG TRONG KHO TROI.
RUOU VO LAI ROT KHUYEN MOI.
CUNG NHAU KE LAI CHUYEN THOI XA XUA.
KE RA BIET MAY CHO VUA.
NOI CUOI HY HA SAY SUA QUEN DOI.
SAY CHO QUEN HET SU DOI.
SAY CHO KE KHOC NGUOI CUOI MOI HAY SAY CHO QUEN HET DANG CAY.
SAY CHO HONG BIET TA SAY THE NAO.
DANG CAY NHAT GIUA DONG DOI.
VAI THIEN TINH SU Y VOI LAI DAY.
TAO VAN THEO NHUNG THANG NGAY.
CON MUA KY UC TIM GAY HU HAO.
PHU SINH NUA KIEP LAO DAO.
BUON ROI SAU RUNG HON DAU DAO NGAM.
BON MUA TRAN TRO AM THAM.
LE DONG XUOI NGUOC THO THAN BE BANG.
SAC HUONG ROI CUNG TAN PHAI.
CHI CON LAI GIAC LIEU TRAI NGAY NAO.
THO VA THAN.
NGUOI CON GAI KHUYET TAT,(NGOC HIEP).
CON TIEP HEN KY SAU.
Nữa rồi…Có nước vô bệnh viện tâm thần quá. Hay là vào viện dưởng lão quá. Già lẫm cẩm hổm rầy không bị tra chử ngược tra chử xuôi…Mừng quá trời, bây giờ đọc bài thơ viết của Anh Thức như vầy…Tra tự điển tiếng “Việt” củng chào thua. Có lẻ lên núi nữa quá…
Hết ông Noname rồi tới ông già lẩm cẩm, hình như Xlan nghe được mùi sắt thép?
Ayia, xuống núi anh Hiếu ơi, lẩm cẩm cái gì hông biết nữa, trẻ hay già là do mình tự nghĩ mà. Dạo này anh không lẩm bẩm nữa sao??????
Hihi, ảnh muốn xài tự điển tra ngược đó chị XLan, bữa nào em tặng anh cuốn tự điển tra ngược luôn hén.
Già lẩm cẩm này coi chừng là anh Thái Hoàng đó! Ảnh đọc hết cuốn tự điển tra ngược dầy cui của KD mới đi xuống núi, rồi bây giờ đọc thơ khg dấu của anh Thức mà cũng pó tay luôn nên chắc quay lên lại rồi. Anh Hiếu vào bao giờ cũng để lại tên mà!
Photos of Cao Thắng: Trở Lại Trường Cao Thắng vào 4/1986
Xin gởi đến các bạn một số hình chụp trường Cao Thắng 4/1986
http://ngodinhduy.blogspot.com/2011/11/photos-of-cao-thang-tro-lai-truong-cao.html#more
Please enjoy….
Duy
Đức Hạnh đang đi chợ chồm hổm mà khg có mang tiền nên chỉ look thôi hihi…
Thân Mời các bạn lớp CT5 (ĐT2)
Lúc 10g ngày 12-11 -2011 tại nhà CHI Đàm Họp Lớp khi đi nhớ mang theo hành trang vui là chính ,bạn bè là tất cả .Lần này có cả MỸ ,CHUNG cùng về tham gia ,mời XLan ,Hoài Hương ,Kim Loan ,Hoàng Hải,Bà Lớn ,Hòa,Hương A đồng về tham dự hi………hi. …….
Trời ác vậy! Xa qué khg đi được huhuhu… Nhớ chụp hình các tiểu thương chợ chồm hổm bên đó nha, đưa qua đây để thu thuế.
Và… mời lại nè: Ban quản lý chợ chồm hổm ở Australia xin mời các thân bằng quyến thuộc bà con hai họ của Cao Thắng đến dự buổi họp mặt
Dia diem: nha Kiet o Cabramatta Sydney NSW
Thoi gian: 10/12/2011 luc 5:30 PM
Khi đi cũng nhớ mang theo hành trang vui là 9, phá là 10, chưa say chưa xỉn chưa về thì vô số hạn.
Họp bên đó xong bay qua đây nha hihi…
Hồi nảy thấy Đức Hạnh đi chợ chồm hổm giờ thì gặp Ngọc Lan hình như hai bạn quên mang theo tiền nên chỉ look around hihi… Anh Đạt làm cái này nhìn thấy được nhau vui quá!
Hiện nay anh chị em Cao Thắng và các thầy cô dạy ở Cao Thắng ai mà đang có kế hoạch sang Úc này vào dịp họp mặt tháng12 (hay bất kỳ dịp khác). Xin đừng ngại ngùng hãy liên lạc với Xlan và nhóm bạn Cao Thắng ở trang web này tụi Xlan sẽ hân hạnh được tiếp đón. (Xin đừng quên mà liên lạc với KIm Hoa, LanB hay nàng Đàm Chi mấy bạn đón các anh quay ngược về Vn đó hihi..
Lan Bê & KC ơi,
Anh Duy muốn về họp mặt, không biết LB & KC có mở cửa cho anh Duy vào tham dự không?
Lan B mến,
Anh rất muốn về bên ấy đễ tận mắt nhìn lại các Cô một thời làm biết bao nhiêu “Con nhạn là đà” ở trường CT trước 75 . Gởi đến nhóm HT của các bạn lời chúc an lành…Không quên gởi lời thăm đặc biệt đến Mỹ và Chung. Chúc tất cả các bạn có buổi gặp mặt vui vẻ.
XUAN LAN A,THAY EM MAT NGU ANH BUON LAM,LUON THE ANH CO CACH TRI MAT NGU KHONG DUNG THUOC ,THU ROI KE THUC NGHE.
KHI NGU NHO UP MAT,DUNG NGUA MAT ,
THO NHE NHE VAO,NHO NHAM MAT,KE NO.
DUNG MO MAT THAY NO TU TU ROI NGU.
CHUC XUAN LAN NGU NHIEU NHIEU.
OOOO\\\\OOOOO///////OOOOOOO
Úp mặt một hồi ngủ quên tắt thở luôn làm sao?
HIHIHI,QUA DAY BAO LAU ROI,COI CHUNG GA GAY DO
trời em hiểu rồi. Thôi nha ông!
XUAN LAN NAY AC THIET NHE,MAI MOT KHONG CHI NUA,NOI THIET KHONG TIN ,TOI NAY THE NAO CUNG BI KHI PHA KHONG NGU DUOC
Nè XLan , mi dám nói ta không tiền hả, chẵng qua ra chợ chẵng còn gì để mua hết ,chợ chồm hỗm bữa rày sao bán ít đồ ăn quá đã vậy có bao nhiêu thức ăn ngon bác Duy thu gom hết vào thơ còn đâu nữa mà mua?
Chẳng những bác Duy thu đồ ăn ngon mà bác gom luôn cả hoa nữa chứ! Chợ ế thu thuế khg được. Bị anh Thức chọc nữa kìa. ừ mà Hạnh Loan có biết anh Thức khg? Hồi xlan gặp ảnh ảnh hỏi thăm Bảo Loan. Mấy ông bên này toàn nhớ mấy em chân dài của lớp mình khg hic. Thôi chân mình thấp lại mập đành đứng qua một bên vậy!
KHONG PHAI XUAN LAN A,THUC THIET TINH KHONG PHAN BIET,BANG CO LA THUC GIOI THIEU CO EM (THO VA THAN) KHONG PHAI THUC LAM THO DAU,
XUAN LAN CUNG THAY AI CHOC MAY EM LA CO MI ANH BINH VUC LIEN.
PHAI KHONG MI ANH.
Anh với anh Thức giống bảo vệ chợ quá lúc nào em vào chợ cũng chỉ thấy có mình anh hihihi..
ANH GHIEU CO GOI MAY BAI THO KHONG BIET CAC BAN NHAN DUOC CHUA,NEU CT5 THICH THO MINH CO THE NOI CO EM NUOI VAO LAM THO( BUNG THO).PHAI NE PHUC LUON.ANH GHIEU LAM THO THUOC LOAI SU PHU CUA CO TA,NHUNG ANH GH BAY GIO TU ROI IT LAM THO LAM
Xin anh Thức có làm thơ thì bỏ thêm miếng dấu vô báo hại tụi này đọc mệt quá ông ơi!
MAY ANH NHA MINH SAO KHONG THAY TA,KHONG VAO CHO. CUNG KHONG GAC CHO.BAT MINH GAC HOAI CHAC CHET QUA,TAI THAY CHO. E AM NEN MOI GAC(GIONG 75 QUA VAY KIA)
DUNG ROI,MINH CUNG BI DAP DINH TRONG PHAN NAY,CHU CHA DEO RIET TOI MAY NGAY ,MOI VE TOI NHA
Ayia. mấy anh mấy chị ơi chợ dạo này ế ẩm qúa. Anh Duy ới ời ngày Halloween anh có bị mấy trái …….bí khổng lồ đàn áp hông dậy sao từ hổm tới nay hồn thơ bị che mất rồi.
Anh Hiếu ới ời, anh có lẩm cẩm thì được chớ gìa đâu có được từ hôm anh gặp KD và chị XLan khơi dậy trí nhớ là anh khỏi bị già rồi KD chưa kéo medicare mà tính trốn nợ sao??????
Anh Sơn ới ời, em thỉnh thoảng thấy anh đi chợ mà sao hổng mua gì hết. Bộ bà chị em không phát tiền cho anh hả????? nói em biết để em…………..năn nỉ chớ
Anh Thức ơi ời, dạo này anh hết ngủ rồi thì bảo vệ chợ là đúng rồi đó. Mai mốt buôn bán có lời em chia anh ly nước rau …….má bỏ thêm chút xíu rau ……ba cho nó tình hén
Làm thơ nơi chợ này ế quá
Mấy chị xem chẳng… trả lời cho
Thế là mất hứng buồn xo (mất cảm hứng=aspiration)
Tư về gác trọ ngồi chờ…trời mưa
THUC THICH UONG RAU MA,MA CO XL CA VONG CO MOI HAY.COI CHUNG HOP CHO. CO DONG THUE CHUA, KHONG THI CONG AN GO CUA DO NHE.
XL VA KD LAM\ THUC/ TUC/ CUOI\ QUA/
SAI\ DAU/ NAY\ NHE.
Anh Tư Rô ơi.
Tám Cơ vừa sưu tầm được 10 điểm để dành tán tỉnh các Em không nằm trong danh sách Top Ten.
10 Điều đáng thương!
Một thương tóc cứng chỏi chà
Hai thương cái mũi như cà chin cây
Ba thương con mắt kéo mây
Bốn thương cáí miệng nói hoài không yên
Năm thương cặp cẳng vòng kiền
Sáu thương caí tướng tá điền giữ trâu
Bảy thương gương mặt má bầu
Tám thương tíếng nói vịt tàu khó nghe
Chín thương em xúng cái răng
Mười thương em dám yêu ngươì như anh.
Cái nầy mà mang áp dụng với các Em chanh hỏi thì cũng phải thương Anh Em mình liền.
Một ngày vui vẽ.
Chèn ơi tìm đâu thấy người đẹp của anh Tám Cơ trong CT.
Hihi CT mình cũng có giá lắm mấy chị ơi -rán tìm nữa đi nha anh Tám bảo đảm có somewhere:-)
KD ơi, anh Hiếu năn nỉ trả 2 ly sinh tố cho chị em mình cuối tuần này, ảnh sợ để lâu sinh tố bị trượt giá. Cuối tuần này em có rảnh khg?
Cuối tuần này là lúc nào anh Hiếu, nói trước để em rủ bạn hàng đi cho đông đảo xếp hàng bên xe sinh tố chớ.
em thì rảnh thứ 7 đó, đễ hú thêm mấy anh kia ra trả nợ nữa chớ, hihi cô nương bắt đầu nhịn ăn từ hôm nay được rồi há chị XLan
Dạo này lạnh rồi, uống sinh tố làm gì vậy, nên uống cà phê nóng đi……, nhớ kêu Tư Rô một ly…
Hình như nghe phản phất là ta thì phải? Nhưng mà vì cũng là chanh hỏi nên anh Tám Cơ tiếp tục đứng ở cầu thang lầu đồng hồ ngó tiếp nha! hihi…
Ở bên Úc này thời tiết khác mọi nơi, tháng 12 các nước khác lạnh, tuyết rơi, thì ở Úc này lại mùa hè có ngày nóng 40 độ má ơi ông già Noel mặc đồ đổ mồ hôi…trán. Tội nghiệp dân Vn mở hội chợ để lưu giữ nền văn hóa của nước ta dịp tết thì ngay mùa hè trời ơi …nóng quá thiên hạ ngại khg muốn ra đường cứ ngồi nhà tận hưởng máy lạnh. Báo các anh chị biết ai có định qua Úc họp mặt tháng 12 xin mang theo áo thun 3 lổ thôi nha!
Thân chào Kim Chi, Lan Bê, Kim Hoa, Đức Hạnh, Thoại Vân, Bảo Loan, Ngọc Lan, …và các bạn nữ CT tại VN
Nghe tin các bạn họp mặt, Tư Duy làm bài thơ sau…
Nghe Họp Bạn …
Nghe họp bạn, anh xin gởi tặng
Vài vần thơ về nhắn bạn xưa
Chúc các bạn an-khang thịnh vượng
Cùng gia đình hạnh phúc an-vui.
Xin xem tiếp theo link theo:
http://ngodinhduy.blogspot.com/2011/11/nghe-hop-ban-tho-ngo-inh-duy.html
Please enjoy..
Xin Chào tất cả các anh,chị và các bạn
Chỉ còn 3 ngày nữa là hết hạn bình chọn 1trong 7 kì quan thế giới ,trong đó có Vịnh Hạ Long của VIỆT NAM
Vì VIỆT NAM thân yêu ,vì đất nước giàu mạnh xin tất cả hãy bấm vào http://WWW.NEW 7WONDERS.COM hoặc HL gởi 147 xin mời tất cả nhanh tay rảnh là cứ bấm ………bấm…………bấm……….
oh! xin trân thành cám ơn anh HIẾU và anh DUY cùng những anh chị có ý đến tham dự buổi họp mặt của lớp CT5 (ĐT2)
Lớp CT5 lúc nào cũng sẵn sàng nối vòng tay lớn đón tiếp ,Xin Mời tất cả tung cánh…………… chim ……sắt tìm về CT5
Thôi rồi mấy bạn mà họp lại rửa trang kỷ niệm là nát bét luôn hic.
Anh Thức viết cái gì Tư Rô đọc không hiểu gì hết, thành ra không dám trả lời hay ghi feedbacks gì cho anh hết.
Tư Rô
hello anh Tư Rô,tui kiếm được bài chú PHẬT ĐẢNH TÔN THẮNG ĐÀ LA NI XIN ANH XEM THỬ;Muốn thuộc củng khó lắm đó.nhiều người không thuôc nổi đâu phải có duyên nửa,có ngưởi học cả năm củng không thuộc,có người thuộc nhung không chú hàng ngày là đọc trât liền,tui phải hàng ngày lâu lâu củng trật đó.Có 1 vi sư Ni nói cô tụng hàng ngày mà vẩn không nhớ đó,mổi lần tụng là phải mở chú ra,Nếu anh Tư Rô có duyên thì cứ tụng,chú rất linh….Cầu chúc anh tiến tu.
http://www.youtube.com/watch?v=M-DrhqGqC9Q
DUNG DO ANH TU RO,KHONG NEN HIEU BAY GIO,TU TU ROI SE HIEU.
CHI GION CHOI VUI VAY MA,VUI LA 9, NIN LA 10
Ừ Xlan cũng đọc khg được đề nghị anh mình bỏ dấu dùm nha! Hỏng thôi coi như anh Thức đang nói chuyện với Kim Đinh đó, nhỏ này cũng khg hiểu thì anh coi như là bị nó chọt ráng chịu đừng có la than đó!
EMMAF HIEEU DDUOWC CHAWSC EM CHEEST LIEEFN QUAS AF!
Anh Thức ơi!
Ông Bà ta thường dạy con cháu rằng:
“Ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục, ao nhà vẩn hơn”.
Một cuối tuần vui vẽ
Các bạn của lớp mình ơi …!!! đọc bài thư họp bạn của Tư Rô mình củng muốn xuất khẩu thành thơ mí …
Nghe họp lớp lòng đầy phấn khởi
Củng lăn săn nôn nóng rộn ràng
Có đâu ngày đó lại bận rồi
Bận không gì cuộc sống mông lung
Mà chỉ gì tâm thức còn rối rắm
Không thể bỏ, vui chơi cùng bạn
Phải chi ngày ấy được dời lại
Ta có ngay giửa đám bạn mình
Giờ không thể bạn mình thông cảm
Xin cáo lổi không buồn không giận …
Chúc các bạn thanh thản yên vui …
Cười cho lớn nhắc chuyện xưa tích củ …
Lan b , Kim Chi & các bạn ơi đừng buồn mình nhé … hứa lần sau vậy … mình làm bài thơ này xin tạ lổi cùng tất cả các bạn …ngày hôm đó mình bận suốt đến tối lận nên mong các bạn hiểu cho mình … Cám ơn các bạn nha …
Kim Hoa ơi,
Nghe KH không đi Tư…buồn 5 phút vì không có KH. Không đi được thì cho anh Sáng đi đi, để anh Sáng rửa…mắt một bữa. Công nhận dạo này KH làm thơ đọc rất tự nhiên và hay rồi đó…Ráng lên, nên uống trà…đàm đạo thường xuyên với phó Sáng rồi sẽ có nhiều ý thơ đó…
Tư Rô
HI ! anh THỨC
Xin lổi anh nha ! anh viết em cũng cố gắng đọc để mà cố gắng suy nghĩ để hiểu ,nhưng ngặc 1 nỗi hiểu được chết …………liền nên thôi không đọc là tốt hơn .biết là vui là 9 nhưng mà bây giờ cũng già rồi ,chậm tiêu đầu óc lười suy nghĩ
Chị Tư mắt kính ơi…!!! sao dạo này chị chịu ăn nhậu quá vậy đòi gà vịt tiết canh nửa chứ … Hoa & Hương b nghe đã sợ rồi … thấy nhà ngươi xác sanh như vậy càng thêm sợ … phải lặng trước giờ giới nghiêm thôi kẻo không bị bắt lại thì chết mất …
Giờ náy chuẩn bị sách gói về chưa mà còn ngồi tám nửa hả Đ Hạnh … hết giờ làm việc gồi đó …
Lan b ,Kim Chi ơi … mình thông báo với Hương b gồi mà nghe đâu than bệnh lười đi rồi … còn Hoa thì bận thiệt đó chứ không là mình không vắng mặt đâu …buồn ghê đi …nếu để ngày chủ nhật thì quá đẹp rồi … sau lại đổi ngày nhầm ngày mình không thể đi được nhỉ … buồn 5 phút vậy …
thực ra mình la to ăn nhậu cho có vẻ dữ nhưng thực ra mình tu lâu rồi cho nên kg dám sát sinh đâu chuyển qua ăn bò và lợn, sao Hoa kg đi , bận gì vậy, nghe đâu chủ nhật Mỹ về rồi cho nên chuyển sang ngày thứ 7, nè Bác Duy bây giờ tư mắt kiếng nhớ đến hình dáng ngày xưa bé nhỏ cuả bác đạp xe chở Tư từ Đường Sơn quán về, phài công nhận lúc đó sao Tư Rô khỏe thế, kg biết lúc đó Tư Rô có hối hận chở Tư này kg ? xin cám ơn Tư Rô hẹn ngày nào đó sẽ đền đáp. Đồng ý kg?
Chị Tư Hạnh thân mến,
Cám ơn chị Tư Mắt Kiếng hôm nay mới nhận ra Tư Rô, và nhớ lại ngày đó. Có lẻ chị Tư ngày xưa được nhiều anh offer chở nên đâu có nhớ ai vô ai đâu. Anyway như vậy là trí nhớ chị Tư được phục hồi rồi đó, hay là chị Tư còn quá trẻ để nhớ lại chuyện xưa. Thông thường thì gần…già thì mới nhớ chuyện xưa được. Ngày đó chị Tư còn mi-nhon nên chở chị Tư được, nếu bây giờ đạp xe….chắc bể đầu gối mất. Chị Tư còn đeo mắt kiếng không, có lên độ không. Ngày xưa ở Cao Thắng Tư Rô chưa đeo mắt kiếng, cho mãi đến năm 1978 học ở Bách Khoa mới đeo kiếng do học chỗ tối không đủ đèn điện sau 75, cúp điện liên miên…Chị Tư nói tu rồi không sát sinh, nhưng sao đòi gít gà dịt ăn tít canh vậy…Thân chuc chị Tư an-vui & khỏe mạnh nhé…
Tư Rô
Tư Hạnh mến!
Hôm qua thấy Hạnh muốn cắt cỗ Vịt làm tiết canh….Oh! Thú thật nhé! Anh đọc mà cảm thấy “Rung lập bập, mồ hôi thì thấm ướt cả áo” Chuyện cắt cổ Vịt có lẻ bao nhiêu năm sống xứ người thì bấy lâu chưa hế thấy chuyện ấy. Còn uống rượu để chơi tói bến. Sao mà các cô các bác bên nhà vẩn còn “Xịn” quá ha?
Trong khi đó nghĩ lại các bạn ở đây thì đang chuẩn bị “về hưu”…
Hôm nay đọc lại dòng tin mới thì thấy “4 Hạnh” không như vậy…Mừng lắm… Vì một vài con Vịt thoát chết… Cảm ơn 4 Hạnh nhiều lắm.
Chú các Bạn CT5 có một buổi hợp mặt vui vẻ.
ANH KIET ,KIM DINH ,ANH PHUOC,XUAN LAN VA MAY ANH MAY CHI
SAO KHONG VAO CHO KHUYA HAY RA XU HUE AN. COM. AM PHU.
HIHIHI TUI CHUA AN NEN KHONG BIET, KHI AN VE KE NGHE NHE
WOW.HOM NAY CUOI GIO ROI CO VAI NGUOI QUA LAI,COI BO E AM
VAY EM
THI GAI
MINH OI
VUI CHOI
VOI MAY
HONG CON AI DONG CUA MINH OI CON 1 TI NUA THI VE
…….. NGAY 1 NGAY 2 QUET CHO.
KIA,TRONG TAM TA 1 DONG RAC NHO.
…….. TA DA THAY TAM TA RO.
TA NGA MAN NHU RAC NHOO CON DO.
……..SO GIO DEM TUNG BUI NHO.
DUA 1 DUONG NHE NHE CHOI DI QUA..
DDDDDOOOOONNNNNGGGGG ……CCCCUUUAAAA…….
……CCCHHHHOOOO. . . . . . . . . .
……………………..good morning buoi sang….
============ga nay ngu hoi tre————-
———————cuc cuc cuc cuc tat cut tac.
…………………….sang hoi tre khong gay duoc.
……………………cam phien sai dong ho bao thuc.
……………………chuc cac ban co 1 ngay moi vui.
………………………wow coi bo .
………………………khong ai con.
———————-tien nen khong.
. . . . . . . . . . . .. . di cho chu gi.
……………………..thiet toi nghiep.
……………………..chac nhin doi qua.
XL, KD ơi ới!
Sáng nay đọc dòng tin nhắn cũa hai cô Em, thiệt tình! Làm Anh rung nữa rồi.
Đả tình nguyện trả hai cô 2 ly sinh tố và anh Duy ly cofee vậy là tốt lắm rồi, vậy mà còn đòi mang theo một số anh chị em nữa…Chuyện nầy để Anh hỏi lại chị Boss xem? Anh sẽ được bao nhiêu $ để đủ trả tiền chiêu đải các bạn…Vì Anh không hút thuốc, không uống beer nên chị boss biết Anh cần bao nhiêu trong tuần.
Đúng ra Anh phải “sue” XL và KĐ về chuyện đã làm thiệt hại Anh trong thời gian qua như sau:
Anh phải quay ngược dòng thời gian 35 đến 36 năm về trước. (Tất cả những chuyện nầy Anh đã quên hẵn trong cuộc sống cũa Anh).
Mổi lần ai nhận diện được Anh là làm Anh cuốn cuồn cã lên…Thậm chí mất mấy ngày trời đễ suy nghỉ xem mình có nợ gì không. Ngay cả chuyện phải cố hình dung gương mặt người ấy
Đến chuyện dùng từ ngử của các bạn, Anh đả nói với hai cô rồi…Ở đây lâu quá nên tiếng ăng lê thi dở ơi là dở, tiếng Việt thì chưa chạy kịp với cách dùng chử Việt Nam hiện nay…Nên mổi lần đọc những lời nhắn và viết cũa các bạn là phải áp dụng phương pháp các Cô dạy “hảy tra ngược tra xuôi”..Tra hoài thậm chí trong từ điển VN không có nghĩa cũa chử đó… Làm như thế không tìm được nghĩa xác thực cũng đủ trở thành “ba trợn” rồi.
Bao nhiêu đó đã đủ cho 2 Cô bồi thường thiệt hại cho ông Anh già cả ở đây. đã sống nhiều năm trong thầm lặng.
Một ngày vui vẽ và an lành.
Trời thế cờ bị lật ngược huhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhu…………………….
Ayia, anh Hiếu ơi, tình nghĩa thì quý chớ nghĩa lý gì tiền bạc.
Anh trả sinh tố trước đi rồi em bồi thường anh sau hén. nhưng mà sau khi bồi thường em tính lại bill giúp trí nhớ cho anh chu choa cái bill này mới dài lê thê chớ, Ai Liên ơi A Liên cũng góp phần giúp anh Tám trí nhớ phải không? còn phải trả tiền máy bay từ Mỹ nữa mới chết chớ.
KĐ ơi…Haỷ nói như thế nầy chính xác hơn”
Tình cảm la chín
Tiền dollar là mươì
Vàng la mươì một
Hột xoàn là forever.
Đúng không vậy các Cô
Ủa sao bữa trước nghe chỉ giới thiệu anh là xếp của chỉ-
nói nhỏ cho mấy anh chị nghe sau khi giới thiệu xong chỉ quay qua nói với KĐ- xếp mà là xếp….re mới chết chớ
COI CAN THAN PHAI LAY LAI KHONG THI NOEL NAY KHONG CO
GIFT DAU NHE.NEU CO CHAC NAM SAO QUA.
Các bạn Cao Thắng thân mến,
Xin gởi đến các bạn bài thơ tiêu biểu kính tặng thầy cũ ở Cao Thắng.
Thân mời đến xem theo link sau:
http://ngodinhduy.blogspot.com/2011/11/bai-tho-kinh-tang-thay-xua-tho-ngo-inh.html
Please enjoy…
Ngô Đình Duy
Xin chào Tư Rô và Hiếu
cố tình la to ăn nhậu diệt gà vịt cho có oai thực ra từ nhỏ cho tới lớn tới già cũng chưa hề cầm dao cứa cổ con nào cho nên hùng hồn la thật to để bên kia nữa vòng trái đất qúy vị mới đi chợ sớm để mua hết gà vịt mà đi phóng sanh chứ,(trúng kế rồi nha) a thì ra dân cao thắng của chúng ta tu hết rồi .cùng một chiến hào mà,
Bác Rô hỏi Tư con đeo kính kg hả , trời ạ tuổi này mà kg6 đeo kính là chuyện lạ Rô ơi Tư kg đeo kính cận nữa mà chuyển sang đeo kínk não rồi khổ nắm cứ tưởng Tư còn cốm lắm sao ? chuẩn bị về hưu rồi huhu , buồn như con gián đó Tư Rô có hiểu nổi nòng của Tư tui kg hả? cứ chạm vào nổi đau kg à,
Chị Tư Hạnh,
Mới 5 bó mà đòi về hưu non vậy chị Tư, thôi đi nàm ngày nào hay ngày đó, chứ ở nhà chán la(‘m đó. Cám ơn chị Tư trả lời nhé…chắc bi giờ chị Tư diet ốm hơn hôi 1975 mới gặp chị phải không? Nếu ốm thì Tư Rô có thể chở chị đi một vòng bằng xe đạp quanh chợ Bến Thành…
Tư Rô
Ở Vn mình mua gà người ta làm sẵn rồi đâu cần phải cắt cổ. Bây giờ nhiều người hướng đến ăn chay nhiều quá. Vậy thì “Thần nấu chay ai ăn thì ăn thần ăn mặn”. Kim Dinh ơi điệu này cứ mồng tơi, bù ngót hoài chắc mấy ông chồng ổng đi ăn phở quá phải khg?
Chao cac anh chi !
Cac anh chi minh van khoe chu! Truoc nhat Phuoc xin duoc cam on anh chi minh va nhat la anh Dat da no luc lap ra website nay de chung ta co duoc co hoi tam tinh voi nhau. Di VN duoc may tuan, gap duoc An; Ky; Dung; Bao Loan; Hanh, moi nguoi vui ve! Tro ve di lam lai chan qua! Chac ky phai tinh chuyen nghi huu som nhu Hanh moi duoc. Quen noi X.Lan dung lo o ngoai cung co ban “Pho chay ” nua, chac khong sao.
Hihi anh Phước về VN ăn phở chay hèn gì qua đây bị trúng gío chị XLan ơi- kêu chị Trinh cạo gío gấp gấp
Phuoc chi noi thi du vay thoi! “com nha qua vo” nhu the la du lam roi! chang muon gi hon…
Phuoc so cao gio lam Kim.
Qua trang cho chom hom thay may chi Ct5 coi bo nhon nhip qua Kim, buon ban co phan kham kha.
http://www.youtube.com/user/styleboix#p/f/14/I0ihVE09N6k
Mời anh Phước và mấy anh nhà mình nghe cơm với phở chay nè!
Anh Phuớc ơi…Cơm nhà thì không tốn tiền chứ còn phở, mà cở phở An trả đắt tiền lắm…Không kheó là phaỉ ở khách sạn ngàn sao luôn đấy.
Anh Phước ơi, nghe hình như anh có nói
Cơm nhà, quà vợ,
Nợ cô hàng xóm
Điếu đóm cô khách hàng
Làng chàng cô em bạn
Bị tán cô chủ nhà
Bị đá bà má vợ
Nên anh sợ anh dông
Phải không?????????
XL a,Thuc chi XL nau nuoc leo cua pho chay nhe;Xuan Lan ra shop trai cay mua rau va trai cay hu roi(re lam chi can 5 hay 6 dong la co noi sup roi.neu nau pho thi mua tao do hu ve cat bo phan hu,neu nau bun rieu thi mua tao xanh,va nho mua bap cai va ca rot…….loai phe thai re lam .bao dam may ong an pho hay bun rieu chay la khong dam ngo ngoay gi het
Trời ơi anh Thức chỉ em nấu ăn mà khg chịu đánh tiếng Việt bỏ dấu, em đọc không ra, rồi lở mua nhầm trái tầm… nấu cho ổng ăn rồi ổng ngủm cù đèo police tới bắt em, tiếng Anh thì khg nói được để giải thích chắc vào trong nhà giam để gở lịch quá huhuhu… please viết có dấu dùm em đi ông anh ạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ….
Đức Hạnh nầy… ĐHiêú chưa quy y đâu, bơỉ vì : “Vô chuà gặp Phật muốn tu, về nhà gặp vợ đi tu không đành”.
Thân tặng ct5 nhân ngày hợp mặt tại Xề Ghềnh
http://youtu.be/EHukmbqJtUI
Lại anh nào dựa cột nhìn đây ta! Coi chừng gẩy cột anh mình ơi!
Lẹ lẹ cưa cột cho ổng té chơi chị ơi
“dựa cột” tiếng lóng ở VN là bị xữ bắn đó, thêm nữa: đã bị đem đi xữ bắn thì sẽ bị bịt mắt luôn, làm sao mà nhìn được !!??!! Anh Em nào đó ơi, vỗ ngực xưng tên đi có gì mà phải dấu chứ. Thân
Anh chàng nầy dựa cột vậy mà khôn… Nêú không thì củng từ chết đến bị thương rồi.
Các bạn thân mến,
Để thay đổi không khí, hôm nay Duy lập thêm Trang Gallery trên trang blog để các bạn vô xem lại Photos các Đại Nhạc Hội tổ chức tại San Jose và Photos các Ca Nghệ Sĩ…
Here is the link:
http://ngodinhduy.blogspot.com/p/gallery-photos-ai-nhac-hoi-cac-ca-nghe.html
Please enjoy…
Duy
Phước ơi Phước có ” sáng chở cơm đi ăn phở, trưa chở phở đi ăn cơm” không
Bây giờ a Phước ổng trộn cơm phở lẫn lộn khg còn nhận ra đâu là cơm đâu là phở nữa hihi…
Tuoi tac moi ngay mot chong chat, noi nhu Duc Hanh” Sang cho com di an pho. Trua cho pho di an com “. Cai vu an nay moi nghe qua. Nhung roi ngo len cai tran nha roi doc di, doc lai nghe no ngo ngo lam sao ay!… Khong biet co nen tim hieu them cai vu nay hay chang de hoi lai vo xem da!…
Trời thêm một ông làm bộ con nai vàng ngơ ngác hiền lành, cái vụ cơm phở này tưởng đâu là …..Diễm xưa rồi mà- hổng xin trang sách của anh Linh copy ra đi- ảnh có cả mobile cơm mobile phở -anh Hiếu hôm thứ 7 khi đi uống càphê có thú nhận là có email cơm email phở bởi dzậy sau hôm đó về không biết ảnh có đi lộn qua cái email phở không mà biến mất rồi ta
BAY GIO MOI THAY MAT,LAT NUA KD HAY XL QUET DAY
COI CHUNG XL TRON NUP CHO NAO CHAC GAI QUA,KD
COI CHUNG KIEM XL KHONG THI TOI EM DO. HIHIHI
MINH CUNG GAI ROI TRON.HIHIHIHI
hom nay vao kiêm soat cho,vay thi minh yen tam,chuc cac ban ngu ngon ngay mai vao cho vui ve ,mua vay ban mac,nho nhac KD,hay anh Phuoc,anh Kiet trong cho khoa cua can than nha
XIN ANH EM DUNG GIAN NHE,CHI GION CHOI NEU CO GI PHAT LONG XIN THA THU TIEU DE ,HOM NAY THAY lan QUET CHỢ , BAY GIO MINH MOI HIEU HOI SANG lan GIAN,Y MINH KHONG CO VAY DAU NHE MINH VAN TON TRONG MOI NGUOI (TAI MINH NOI LA MINH QUET TRONG SHOP , Y LA QUET TRONG TAM . CON NOI CUC THIT BO LAN ,Y NOI LA MINH VAN CON DUC GIOI.)BO QUA NHE.________CLOSE___________________
dau phai anh Phuoc,trai thoi trung hieu lam dau,con chuyen vo chong duong nhien la trung thuy phai khong?
Cua cho hom nay dong hoi tre vi dua em khong sieng may quet toi 1
tieng moi xong. cau chuc ban hang cung nhu chu hang 1 dem nhieu mong dep,gan tet phao re tha ho dot nhe
—-_____________________CLOSE__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mấy anh chị em trong nhóm mình ơi, để đừng bị đụng hàng, ai có món ăn gì đóng góp trong ngày họp mặt 10/12/2011, xin báo cho XL hay KD. Thân
PS: không có cũng được, xin mời góp mặt đễ cùng thưỡng thức, chung vui. “thân tình là 9, say xĩnh đến 10″…:-)) kakakaaka
Anh Kiet va KD a,Toi nay den phien Kiet hay KD quet cho(flemington) do nhe ,tai vi toi nay tui di xem cai luong tuong hay lam; HOA THUONG CUA co ai xem khong? tru anh Kiet hay KD phai quet chowj ,Nho chuan bi choi va vat ….
_______________________lam
Hôm nay là ngày họp lớp tranh thủ sáng dậy đi chợ ,lo cho những cái bao tử ở nhà nữa chứ hi…….hi…….vậy mới yên tâm mà đi
9g 15 là ra khỏi nhà chạy xe ra đường Âu cơ sách con vịt quay và vài ổ bánh mì chạy lên nhà Chi Đàm trên đường đi mình nghĩ có sớm lắm không ? liệu giờ này có ai lên chưa ,có lẻ cũng nôn nóng gặp lại các bạn nên thà đi sớm còn hơn ,tới nơi mình lên thì ra có người còn sớm hơn mình ,Hằng thì đang chiên chả giò ,Thoại Vân thì đang tán cá thát lác ,Chung đang rửa rau ,Chi Đàm soạn chén đĩa ,thế là vừa làm vừa tám rôm rả đang cười hỉ hả thì Chi Bùi lên tới nơi mình kêu mấy bạn đứng vào chụp hình mình tung lên mạngcho các bạn ở xa xem,Chi nói mới tới nhan sắt chưa chỉn chu phải để chải đầu lại cho gon gàng chứ để mấy bạn ở xa chê mình xấu thế là cả đám cười và mỗi người 1 tiếng như cái chợ (may là mới có mấy người thôi đó) .Sau đó Chi Bùi hỏi Chi Đàm ông xã Chi đâu sao không thấy nhỏ Thoại Vân lẹ miệng trả lời thay liền
– là ông đầu bạc vừa rồi vô là gặp ổng ngồi đó Chi Bùi nói
– ủa ông đó đó hả Chi tưởng là bác của Chi may là Chi mới gật đầu chào thôi
Thế là cả đám cười ngặt nghẽo ,mình thì nói ông xã Chi đâu có già đâu chỉ tại máu , xấu nên tóc bạc sớm thôi , Chi Đàm nói
-ông xã Chi có như vậy thì mới tôn vinh được sự trẻ đẹp của Chi chứ (các bạn nghe thấy có tự tin quá không , may là chưa ăn đó ăn rồi chắc o…..i…..quá ) thế là 1 trận cười nữa lại nổi lên , đang ồn ào thì MỸ lên nói
-làm gì mà như cái chợ vậy , buôn bán gì mà ồn ào thế ,và cứ như thế chuyện qua chuyện lại nổ như bắp ,sau đó là Bảo Loan, Đức Hạnh ,Ngọc Lan ,Hồng Yến ,người mang thịt bò ,người mang rau câu ,bánh trái góp vui và sau đó là NGọc Sương ,Hương B, Tuyết Tâm ,Mai Tuyết ,1 đám kéo lên nhà trên leo lên cân trước khi nhập tiệc ,nhỏ Chi hỏi K Hoa đâu sao không thấy , mình nói Hoa mắc đi chùa rồi mấy bạn mới nói chùa đi lúc nào mà không được, chùa đâu có dọn đi đâu vẫn ở đó mà, bạn bè biết chừng nào gặp, như Ngọc Lan hôm nay đi đám cưới cũng không đi để đến vui với bạn bè
Chuẩn bị nhập tiệc là Chi Đàm phát cho mỗi người 1 tờ giấy photocopy (các bạn biết giấy gì không ,mình đố đó……..chắc các bạn đoánkhông ra đâu ,bất ngờ lắm nha ) đó là 1 bài thơ và là món qua của TƯ DUY làm gửi tặng tụi mình ,Đức Hạnh nói hồi xưa thì anh Duy nhát không dám nói , bây giờ mới nói muộn……..rồi ,thế là cả đám cười (hổng chừng nhờ ngày xưa nhát mà tốt đó ,chứ nhìn đám lớp mình nhìn vậy mà không phải vậy chịu sao nổi ) và sau đó là Đức Hạnh cầm tờ giấy đừng lên đọc ,và cứ đọc được 1 câu là lại thuyết minh và hưởng ứng là những tràng cười thật vui .ăn xong bon mình ngồi lại tám đến 3g30 mới về thật vui mình sẻ cố gắng hoc. cách gửi hình lên cho các ban mình xem buổi họp mặt ,chờ mình nhé hhhhhhhhhiiiiiii thật vui ,đáng nhớ tiếc cho nhỏ HOa không đi , không chịu xin phép nghĩ tu 1 ngày ,đừng hối tiếc
Lan Bê thân mến
Cám ơn Lan Bê đã viết bài tường thuật rất vui & hay làm anh Duy có cảm hứng viết một bài “Chuyện Cao Thắng Hôm Nay: Cảm Tạ Bài Viết của Bạn” xin mời Lan Bê và các Bạn Cao Thắng đọc bài này theo link sau:
http://ngodinhduy.blogspot.com/2011/11/chuyen-cao-thang-hom-nay-cam-ta-bai.html
Thân chúc Lan Bê & các bạn CT một cuối tuần vui vẻ & hạnh phúc.
Tư Duy
Lan B ơi (vì cưng lên mạng thường xuyên) đọc cai này thì liên lạc với Chi Bùi hỏi dùm Xlan Chi Bùi có gặp được thầy Chi thường khg? Thầy còn dạy ở Cao Thắng khg? Xlan muốn chuyển vài thứ tặng thầy nhân ngày 20/11 xin làm gấp dùm Xlan nhiệm vụ này nha cưng! Em giỏi lắm em và Đàm Chi có thể thay Xlan đảm nhận nhiệm vụ tập hợp bạn bè ở VN dùm chị rồi đó, kỳ này Ngọc Lan bỏ cả đi đám cưới với ông xã để đi gặp bạn. Cám ơn anh Thu nhiều ..lắm …lắm, vậy mới đúng là bạn của Xlan chứ hihi…
Vui nhất là xlan đã gọi điện về nghe được giọng nói của Mỹ, Chung, Sương. Thật ra thì muốn nói chuyện với nhiều bạn lắm mà tiền trong phone sắp hết rồi. Tối hôm qua Xlan có gọi điện nói chuyện với thầy Hải, thầy vui lắm thầy nói đã đọc hết những bài viết của xlan làm thầy nhớ lại hồi xưa dạy tụi mình quá và xlan viết thật hay hihi…, Thầy nói thầy nhớ những buổi caffee được nói chuyện với tri kỷ…(Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu, thoại bất đồng tâm bán cú đa…haha…).
Vậy chắc thầy là một trong những vị Guest đã vào thăm trang web của tụi mình đây! thấy chưa xlan đã nói là phải có “hoàng thân quốc thích” với Cao Thắng mới vào xem mà! Thầy không giận là được rồi (mừng quá, hỏng thôi lại phải năn nỉ nữa!). Bây giờ Xlan thật sự thương các thầy của mình, ngoài cha mẹ thì thầy là người đã dạy bảo và dìu dắt chúng ta. Thôi thì bây giờ điều kiện cũng có được chút đỉnh (nghĩa là già rồi, tiếng Anh tiếng U không biết lại có được một công việc để có đồng ra đồng vào trên quê hương chuột túi này), thì ân tình này xin các thầy cho em được một chút đáp đền trong ngày vinh danh các thầy cô trên quê hương mình chắc gọi là cho em được chuộc cái tội “đạo thầy truyền con chưa học được hết, và vì cái tội không biết tầng âm tần là tầng nào?”… Còn món nợ ân tình của Xlan với màu áo xanh kỷ thuật thì…hỏng có anh nào còn nhớ…may quá vậy là được …sù nợ.
Thanks Lan B và các bạn nhiều lắm!
XLan ơi,
tụi mình họp mặt 1 ngày ,chứ về nhà là vui dc 1 tháng đó ,mau mau chạy về để cho bạn bè gặp đi ,cũng lâu lâu rồi..
Lan Bé
Mau mắn quá đi ,mới về nhà là đã có bài gởi lên rồi .
Khen Bé một phát nha …
Kim Chi thân mến,
Anh Tư xin cám ơn cô em KC đã giúp anh in ra bài thơ “Nghe Họp Bạn” và gởi tới bạn bè CT5 coi. Thấy nhiệt tình của KC & LB nên anh đã lo viết bài chía sẻ niềm vui cho các bạn đọc (đã có 35 views, so far)…
Thân chúc các bạn cuối tuần vui vẻ nhé..
Tư Duy
Hi …Lanb nè … chịu khó viết văn tường thuật nghe hay quá ta … Hoa không tham gia chứ củng hình dung được các bạn vui như thế nào rồi … truyền thống của tụi mình là như vậy mà … như bầy ong vở tổ vậy … vui quá há … không phải Hoa đi chùa không đâu mà sợ chùa dọn mất đả là thành viên của CT5 còn sợ gì ai nửa … mà mình có tham gia khoá học gặp nhằm ngày quan trọng nên mình đành lòng chỉ chọn 1 thôi … Chứ các bạn củng quá hiểu mình phải không có bao giờ mình vắng mặt … 2 đứa nổi tiếng Nhà Bè xa xôi của lớp muôn dặm đường trường củng đều có mặt … (ghê ta …)
Thường thì Hoa với Lanb kẻ tung người hứng hôm nay 1 mình chị Lan củng làm giỏi quá trời … thông cảm cho ta nhé mi …
Sao rồi học xong bài post hình lên mạng chưa làm tao nôn nóng coi quá nè …
nhanh nhanh lên nha mậy …
KH & phó Sáng ơi,
Rất tiếc 2 bạn không họp mặt, nên Tư Duy thấy như thiếu một điều gì. Trọng Pháo cũng gởi tâm sự trong bài Tư Duy viết…

Bầy ong vở tổ nhưng có chích ai không? Điệu này Tư Duy đâu có dám đến dự sợ ong chích sưng mặt mày…không dám đi ra đường nữa
Không biết lời Chi Đàm có đúng không (họp lớp 1 ngày về vui cả tháng) nhưng đối với mình tối qua khó ngủ vì nằm nhớ lại buổi họp bạn nhiều khi nằm cười đến nổi ông xã mình phải nói mắc chứng gì mà cười hoài ,gặp bạn về vui quá hả? (không biết niềm vui đó có ẩn ra mặt không mà hồi chiều về OX đã nói hôm nay làm gì mà bà lo cho tui quá vậy, gặp bạn tám đã quá rồi hi…….hi…may là họp bạn chính đáng đó)
Mình nhớ lại và ưng ý nhất là câu Đức Hạnh nói với Chung và MỸ ,có về bên đó mà gặp mấy bạn nhắn lại dùm nếu có về VN thì hê 1 tiếng là có mặc tụi này liền đừng ngại gì hết tụi này hiểu mà ,không cần gì miển vui là được ( nghe mà cảm động thiệt đó ,mình ngẫm nghĩ cái gì xa rồi mới thấy quí ,hay là bây giờ mình lớn tuổi bước gần đến sự sống chết hoặc lưỡi hái tử thần đâu phân biệt già trẻ ,lớn bé , có đó mất đó thành ra trong mình có sự nối ……tiếc ,các bạn đọc tới đây chắc nghĩ là mình sao bi quan quá ,không phải vậy đâu vì chung quanh mình đã có những bạn ra đi lúc còn quá trẻ nữa mà ,bởi vậy còn vui được vui hết mình với bạn để không phải nói hối tiếc ) như Chi Bùi nói bạn ấy cũng vừa qua mỹ thăm con ,nhưng chán lắm qua 1 tháng thì bị nhốt trong nhà hết nữa tháng vì con gái bạn ấy phải đi thực hành ,bởi vậy thôi ở vn có bạn bè rảnh rảnh thì gặp tám cho vui,nhớ lại hôm qua sau khi ăn xong thì
1 nhóm bạn ngồi tám ,1nhóm thì lo don dẹp ,rửa chén bát (hôm trước mình đã bàn với CHI sài chén bát bằng giấy ăn xong bỏ ,nhưng có lẻ bạn ấy muốn cho trịnh trọng nên sài chén bát kiểu ( mình nhớ ngày xưa còn nhỏ chỉ khi nào nhà có tiệc trang trọng mới sài tới thôi) chứng tỏ bạn ấy rất trân trọng buổi họp mặt này ,ai lảnh nhiệm vụ rửa chén làm bộ lở tay rơi 1…….2……..3……xem lần sau có dám tổ chức nữa không hiiiii hhhhhhhi
Đức Hạnh nói với bọn mình ,
-nhìn kìa việt kiều Chung ở xa về sao bọn mình để nó dọn dẹp rửa chén ,
mình nói
-ở bên đó nó làm quen rồi cho nó làm luôn
cả đám phá lên cười ,Bảo Loan chỉ Đức Hạnh liền nói
– con này ghê lắm nó rủ tao tới nhà Chi Đàm chơi nó nói có Lệ Hằng đi không ,tụi bay biết chi không ,để đến nhà Chi nó nấu đồ ăn cho ăn
vừa lúc đó Hằng đi lên nghe được liền nói
-Con này đâu có tốt lành gì ,nó rủ đi để làm ÔSin cho nó
Hằng vừa nói vừa cười cả bọn cười theo mình nói
– giờ mới biết hả chưa muộn mà
chưa xong vừa lúc đó Thoại Vân vào dọn dẹp thì Hạnh lại nói
-Bố với Dì nó ngồi chơi cho con nó làm
các bạn cũng biết rồi đó trong lớp Hạnh với Vân xưng Bố con
Hạnh là chuyên viên đốt pháo cho bọn mình nổ ,tám chuyện bạn bè rồi lại đến chuyện lớn tuổi bắt đầu bịnh hoạn ,cứ như vậy hết trong nhà đến ngoài phố ,bọn lớp mình là như vậy đó đáng yêu biết chừng nào ,tuy lớn tuổi rồi nhưng gặp nhau vẫ nghịch ngợm vui đùa là như thế . Tiếc………tiếc cho Hoa ,chị TRổi ( Lệ Quyên) ruồi (Tuyết Trịnh) Tuyết Vân ,Oanh,Ly Lan vui thật vui , nói cho tức chơi hi………..hi………..
Tức gì Lan b ơi … sao không post hình lên nhanh nhanh đi chứ …
còn chuyện gì nửa kể iếp luôn đi … nhấp nhấp hoài nghe ấm ức quá nè … nói như Chi là quá đúng rồi mình củng đả có nhửng niềm vui với bạn bè sau khi gặp mặt kéo dài cả tháng củng đúng thôi … he …he … vui quá ta …
some co some anh co thay chau KD nha toi khong?khong biet 2 ngay nay bo nha go mat end .lam on thay chau bao chau ve danh tu ti ra
coi Kiet hay chau KD quet supermarket. Luc chau go cai ao co cai banh rang ,ai thay xin vui long lien lac qua w.o.w.ktct.dtran.info=waiting
Trời ơi nghỉ có một ngày weekend trốn đi chơi, mum & dad hổng la mà mấy ông anh này khó thiệt. Méc Mum cho coi
hom qua go dau ?khong quet supermarket de anh Kiet anh
waiting bay gio coor anh dai may thuoc roi,khong tin ra
xem thu cai daaf (u) anh Kiet cao hon cai angten khong?
Toi nay den phien XL quet, Anh Em minh xa rac choi de
XL quet.hihihi
some co some anh co thay chau KD nha toi khong?khong biet 2 ngay nay bo nha go mat end .lam on thay chau bao chau ve danh tu ti ra
coi Kiet hay chau KD quet supermarket. Luc chau go cai ao co cai banh rang ,ai thay xin vui long bao chau ve
Chao cac anh chi. Nghe chi chi K. Hoa dien ta hop cho sau thay da qua! Thay bung con cao muon an lien… may hom nay Duc Hanh, Bao Loan co khoe khong? Phuoc thay B. Loan va Ngoc Lan it thay hop cho nhu may anh chi kia hon, chac chua sang duoc sap phai khong?
Lão 4 Duy ơi … ham vui mà lở có bị ong chích củng tốt thôi như vậy mới nhớ đời chứ … Còn Trọng Pháo nửa Sáng nói trả lời cho Phúc mà có rảnh đâu … tối ngày rảnh sáng cứ ham xe lắm sửa chửa hoài về tới nhà là không muốn làm gì nửa … lên máy củng không rành nhiều nên không chịu trả lời thư bạn được …
Hoa phải mở sẳn hết thì mới viết vậy mà còn lười … đưa máy móc xe thì thôi mê mẩn … chắc nhớ cái thời làm thợ cơ khí đệ tử anh Khôi … cứ cờ lê mỏ lếch … Sáng không có kệ ổng đi Phúc lên nói chuyện với CT5 củng vui vậy … vậy nha nhớ viết tin cho bọn mình với Hoa ,Lanb,KChi và tất cả các bạn ở VN đều ủng hộ hết mình nha … bye …bye Anh Trong Phúc nhà ta nhé … cứ viết thoải mái đừng thèm nhờ hay gửi tâm tư cho lão Duy coi chừng ổng ếm lại bớt đó … Phc cứ để tự do tưởng mình tuôn trào mới vui chứ … & thú vị nửa nha …
Toi gio Thuc phai di coi cai luong roi nhe.Minh biet hoc sinh CT ky luat lam ,neu khong minh goi ong Tong Giam Thi ;Le Van Thong la may em
bi ra cot co quy nhu hoi hom do nhe.
moi coi cai luong xong hay qua,Kiet va KD tron nhe.job tien khong ma tron,minh hom nay quet supermarket ,nao cuc thit bo lan xuong thi luomlen de vao noi khong tinh.chu cha oi saolonxonthenay;1,2,3,4,5,6,7,8,910 roi 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 vay la xong 2 phan,cha cho nay bui nhieu qua bay ra ca ngoai quet tu tu khong thi no bay noi khac,ayia,bup be nay dac sai khong dung vi tri dac vao noi cao cao mot chut,ngay mai khach hang moi thay dep moi vao shop mua,ai da co may cai hop quet vang tung toe ,thoi thi lum lai de vao vi tri cu,vay la xong.BAM ALARM ,KHOA CUA LAI_____________________
Hi! XLan
mình đã nhắn CHI Bùi dùm bạn ,Chi nói để đi dạy rồi sẻ hỏi nhà thày CHi cho bạn, chờ nhé
Hi ! KHoa !
ráng chờ mình học post hình đã ( chừng nào cái cổ dài như cổ cò ,lúc đó mới xuống núi được) hi………hi……. nếu có nóng lòng thì lên nhà mình lấy về post cho lẹ h……a………h….a
Hê … Anh Quốc Phước nè … anh đừng có lo B Loan … nó mà chưa sang được sạp khi muốn hắn ta củng nhảy vào dành sạp của bất kỳ ai …giờ còn hơi mới mới giử chút e ấp của ct5 dư hương của ngày xa xưa tí thôi … hén Bảo Loan … chắc anh chưa nghe danh g/đ nhà chích con đó sao … Bố con và dì là B Loan đó … từ từ xâm nhập ct5 sẻ hiểu hết thôi vậy nha … chúc g/đ Anh nhiều hạnnh phúc & vui vẻ bye ..bye ..
Em Kim ơi hôm thứ bảy đi uống sinh tố ngồi gần anh Tám Cơ có bỏ thuốc ngủ trong ly coffee của anh khg? Mà hôm qua đến hôm nay khg thấy ảnh đi chợ? Hay là xài qua mức giới hạn tiền tiêu của tuần này nên đi chợ chỉ ngó thôi khg dám mua hàng. Vào đi một chân dài của lớp em Bùng thị Chui bây giờ thì đẹp hơn, xinh hơn, duyên dáng hơn, trời ơi em mà còn mê…mẫn đây nè! Hỏng biết em có bị gắn nhầm khg ta? Sao thỉnh thoảng thấy mình mê gái quá…hihi..
Hi! XLAN
địa chỉ nhà thầy CHI nè
phòng 513 số 935-937 Trần Hưng Đạo F1 Q5
(ký túc xá trường Cao Thắng)
nhưng mà xlan muốn hỏi thầy còn dạy ở trường khg? Tìm số điện thoại của thầy cho xlan được khg? Hồi trước ở Vn Xlan với thầy Hải có ghé nhà thầy gỏ cửa mà khg ai mở đâu! Hỏi lại dùm xlan nha!Thanks.
Lanb ơi … sao rùi … học hành gì kỷ vậy … hôm nay có post hình được chưa … hay còn phải vào “photoshop”tuốt lại vẻ đẹp trai của tất cả thành viên lớp vậy ta …
Các bạn CT thân mến,
Mời các bạn xem Photos mới chụp Sunday 13 Nov 2011:
1.Mùa Thu tại San Jose:
http://ngodinhduy.blogspot.com/2011/11/photos-of-fall-in-san-jose-on-13-nov.html
2.Sinh Hoạt Hướng Đạo ngày 13 Sunday 2011:
http://ngodinhduy.blogspot.com/2011/11/photos-of-ltg-in-san-jose-on-13-nov.html
Please enjoy….
Duy
Hi ! anh Duy
xin lổi anh ,đáng lí phải viết bên trang web của anh , nhưng vì đã viết đi viết lại 2 lần mà gửi không được ,đến nổi Chi Đàm đang ngủ còn bị gọi qua để hỏi cách gửi ,cô nàng nói để ngày mai chỉ nhưng những lời muốn nói sao để ngày mai được lở mai đi chợ bị móc túi sao hi………hi…….
Trước hết xin cám ơn anh đả vui chung với niềm vui ngày họp mặt của CT5 cùng với bài thơ anh làm tặng cho ngày đó ,bài viết tường thuật còn nhiều thiếu sót vì vội muốn cho các bạn biết ( chứ không phải sợ dành mất phần đâu nha , đừng cười hi………hi….,nói người ta đừng cười mà mình thì lại cười vì có lẻ đúng vậy quá). còn về hình thì anh và các bạn phải đợi vì còn phải đi nhờ vả để post lên , chứ em chỉ biết gỏ được như thế này là đã cố gắng lắm rồi ,với lại từ………. từ đi anh đở thất vọng vì các nàng ngày xưa của Hoàng Thị ( bài hát em tan trường về anh theo ngọ về) bây giờ đã lên chức bà hết rồi không còn 1 thưở làm điên đảo những anh chàng cao thắng như lời anh Hiếu nói .lúc đó hổng chừng coi xong hình anh lại nói may phước thoát án chung thân ha…………ha……..
Lan B Xlan FW cái thơ thầy Hùng gởi cho Xlan, Nhờ em B và Đàm Chi làm nhiệm vụ này cùng với các bạn nha, Thông báo cho chị Tuyết biết.
Xuân Lan
Cám ơn cô học trò CT quậy phá nhất .
Nếu có thể bảo mấy đứa học trò đt @ đến nhà thầy cùng chung vui 1 buổi .Nhớ là phải báo truớc để thấy chuẩn bị
Kẻo nếu thầy đuợc ở nước ngòai thầy khó găp chúng [nhớ đăn chúng đến đùng dẫn gia đình theo nghe và báo cho Đổ t Bình cùng đến .
Chào nhé
Hi …có Trọng Phúc trên mạng phải không …
trả lời đi mình gọi Sáng nói chuyện với Phúc
À hả, rãnh rỗi chút xíu, vô xem có ai trà nợ mình không?
Xuân Lan có đi ngang gốc cây ngò mấy lần mà khg thấy Phúc ra haha… Sinh tố vẫn còn đó.
minh nghi goc cay ngo thieu nuoc gio heo queo nen
anh Phuc khong thay
A. Thức nói đúng rồi, cây ngò thiếu nước nhưng không phải nước sinh tố mà là nước “lèo”, kế bên cây ngò là cây xu (huyền)..ha..ha… “xù” phải không XL.
Kế bên cây ngò là cây hanh… huyền hành, muốn uống ly sinh tố của Xlan bị hành đi tới đi lui mỗi chân mới uống được hihi.. Thanks Phúc đã lên đây chung vui với bọn xlan, xin lỗi chợ chưa có ly, để cho Phúc nhâm nhi, trong lúc chờ cô chi?
co ly day , Lan cu nham nhi ,khong can co chi ,
xi nham,
Thuc day co ly,xin mot mieng di,de Thuc nham nhi, roi Thuc se chi.
se…chi…o…may…ly …dem…luon…kim
o…may…ly…dem…luon….kim
Kim Hoa,Kim Dinh dau roi ha,hom nay Thuc khong tien nen khao ne,nho dung uong nhieu nhe lat chay khong kip rang chiu do..hihihi minh voi Bao Loan chay chac le
hon may anh chi khac, ua ha,chay di dau vay ta?
Uả Phúc ơi … bộ có ai thiếu nợ Phúc hả ta … ( cho Hoa theo đòi nợ ké với nha …) hôm qua lên kêu Phúc không trả lời … sáng ra vào chợ mới thấy comment của bạn thì Sáng đã đi làm mất rồi …
Phúc cứ lên thường xuyên như vậy có vui hơn không chứ việc gì phải nhờ lão Duy … bye … bye …
Nè KH, nếu không có Tư Rô kéo Pháo vô thì Pháo đâu có vô, Pháo thấy chị em đông quá sợ bị lôi kéo…nên phải nhờ Tư Rô. Bây giờ có mới…nới cũ phải không? Pháo coi vậy chứ bây giờ “nhát bà” hơn hồi trước đó !!!
Thank you anh Tư Rô dữ tợn luôn nhờ anh kéo anh Pháo anh Sáng vô chợ chớ không thiên hạ cứ tưởng CT toàn mấy cô không thì ……chít luôn.
Có được anh Tám hổm nay ảnh đi lộn qua cái email phở rồi mất tích luôn……..
Hổng biết bữa uống càfe em có đâm chích gì ổng lủng chỗ nào không chị XLan…. nhớ nhớ dùm em coi. nếu có cho em ……thật lòng tạ lổi và xin may lại nha anh Hiếu.
Anh mà không lên tiếng mấy anh chị kéo em ra ……pháo là em chít đó anh Tám ơi.
Mời bà con cô bác xem lại bài thơ….& các photo về Mùa Thu San Jose/ bài thơ “Xa Quê Mấy Chục Mùa Thu” …
http://ngodinhduy.blogspot.com/2011/11/photos-of-fall-in-san-jose-on-13-nov.html
Thân chào,
Duy
Anh Duy ơi nhìn đàn vịt trong công viên không bị khiên về nhà có làm mấy chị CT5 thèm tiết canh không ta. ??????
Mùa Thu quá đẹp hén cám ơn anh Duy nhiều nhiều
KD thân mến,
Sorryyyyyyy…chưa trả lời mail của KD. Anh thông cảm ~ gì KD trình bày, no star where!!!!
Nè Pháo nổ phải có Sáng vào thì mới đủ cặp được, sáng là phải cần pháo khai hỏa mới được !!!
Tư Duy đang bâ.n nên xin off 1 tuần sau mới trở lại bàn chuyện thiên hạ sự được, mong KD & XL thông cảm nhé…
Tư Duy
HiHi anh Duy vắng mặt một tuần ở nhà mài bút viết xì to ri của em Chi!
Xuân Lan,
Nói vắng 1 week nhưng nhớ “mấy chị” nên phải bay sang Úc đi chợ đê? coi mấy chị buôn bán thứ gì….
Cái chợ Chồm Hỗm
Không đi thi
Viết chưa xong thì đã gởi rồi chán thiệt…
Nhớ Chợ Chồm Hỗm
Trong lòng thấp thỏm
Không đi thì nhớ
Các chị em đó
Ra đây thấy đông
Ngồi đọc không viết
Tư Rô nổi hứng
Viết thơ 4 chữ
Xin tặng phụ nữ
Chỉ thích đọc thơ
Chứ không dám viết
Sợ lưu bút tích
Hay sợ xích mích
Cứ viết những gì
Mà mình suy nghĩ
Về bạn bè xưa
Dù nắng hay mưa
Cũng ra chợ ngắm
Buồn buồn tắm mưa
Như lúc đi học
Ướt áo hết rồi
Ngồi học cho khô
Về nhà cảm lạnh
Như chị Tư Hạnh
Trời mưa không sợ
Chỉ sợ không mưa
Sáng nay đi sớm
Lại gặp Xuân Lan
Ngồi đứng xếp hàng
Mua vài cân gạo
Về đem nấu cháo
Với ếch chiên bơ
Ngôi` xơi…rồi mơ
Lan mơ thấy Điệp trở về
Cơm dưa hai buổi tràn trề…tình xưa
….
Vô hàng thấy chị Lan Bê
Đứng trước tiệm ảnh mân mê tấm hình
Hình Bê chụp rất đẹp xinh
Thấy bạn bè cũ…lớp mình Tê Năm…
….
Đêm qua ghé tạt hỏi thăm
Kim Chi cho biết họ tên bạn bè
Nhìn hình khác lạ quá nè
Chị Tư tìm mãi…không hề nhận ra
Mai Tuyết thì ở quá xa
Lệ Hằng vui vẻ hát ca thì thầm
Chung Bùi con mắt hơi thâm
Ngọc Lan trong tiệc hỏi thăm mọi người
Thoại Vân nói nói cười cười
Bảo Loan thử guốc thấy mười ngón chân
Ngọc Sương mặc áo màu hồng
Mỹ thì vẫn vậy môi hồng mặt tươi
Lan Bê không thấy…em cười
Chắc là bấm máy…những người bạn thân
Chi Đàm Tư nhận chẳng ra
Hai Chi bên cạnh xì ra…xì vào
Kim Hoa trên chợ ào ào
Bữa hôm Họp Mặt “bài cào chuồn êm” …
Mấy lời Tư muốn nói thêm…
Xin chào mấy chị mấy em bên nhà…
Bye bye….
K. Hoa, nếu Sáng lười gỏ cho P. thì Hoa có thể nhắn với S. vẽ bù lon, ốc vít, kềm, búa… gửi cho P. cũng được..ha.ha..À vừa qua Duy có gửi 1 bài thơ tặng các bạn bè nhân buổi họp mặt ở nhà K.Chi, Duy nói P. có nhờ Duy gửi tâm sự của P. qua bài thơ ấy. Thiệt ra, P. không có nhắn gì cả, nếu P. nhắn thì bài thơ của Duy chắc là hay và lý thú hơn nhiều…Nói chung đó là tâm trạng chung của những kẻ xa quê hương và bạn bè. Đọc qua mail của LanB, thơ của Duy và lời của K.Chi “tiệc họp 1 ngày, mà niềm vui tới 1 tháng”, nên P. cũng nổi máu thi sĩ (chắc lây thi sĩ Duy) lên xin tặng các tâm tư của các bạn CT5 sau khi tạm biệt bạn bè và hẹn ngày tái ngộ:
Tan tiệc rồi mỗi người mỗi ngã
Chuyện chưa tàn sao lại phải chia tay
Ước gì sẽ có lần sau
Thêm một lần nữa hao hao như lần này
Đọc xong rồi ai dự tiệc mà cười đau bụng, thì đổ lỗi là tại đồ ăn hôm đó ở nhà K. Chi (xin lỗi K. Chi nhé!!!), còn ai không dự tiệc, chẳng hạn như Hoa, thì xin tự túc đi bác sĩ nhé!!! ha..ha…
Thân chúc mọi điều tốt đẹp đến với Hoa+Sáng và các bạn CT5.
Haha … tìm được Phúc đây rồi.
Vậy là bạn vẫn vui vẻ như thuở nào.
Mình còn thiếu bạn một chút ân tình hồi còn bên đão, ngày gặp lại sẽ đãi bạn một chầu.
Chúc phúc cho Phúc
A..lô … A …lô … tìm trẻ lạc … í quên tìm ông anh đi lạc của nhà ta … Anh Đức Hiếu ới ời … mấy hôm nay đi lạc ở đâu nhắn tin cho cả nhà rỏ đang trông tin anh đây nè …
Có đi lạc vào trang Youtube tìm tiết mục hay đem về giới cho cả nhà không ..??? hay bị kẹt dính bên đó nên quên đường về rồi …
Có cần lảo Duy phát tin lên mạng đăng t2im không nhỉ …
A..lô ..A ..lô … nghe rỏ trả lời …
Thuc da noi roi,hom nay Thuc khao nuoc sinh to cua XL e nen
hoi giong yaourt , dau sao co con hon khong?Thay chua bay gio
noi giong khet khet lam sao anh Duc Hieu nghe ro…hihihi oooooooo
thoi roi minh phai chay,,dung la XL choi ac thiet.
A …vậy ra nhà ta phải cám ơn aDuy này rồi … nhờ aDuy kéo dử dội Pháo ta mới ghé vô phải không … Cám ơn nhiếu lắm lắm luôn nha … bù lại hôm bửa mời ăn chè chưa đi nửa há …
Kim Hoa & Phó Sáng thân mến,
Pháo nhà ta nặng lắm nghen, Pháo 200 ly mà lỵ. Kéo Pháo lên núi ngày trước ở trận Điện Biên Phủ còn dễ hơn kéo Pháo vô chợ Chồm Hỗm đó
Thân Tư chỉ nặng trăm bao (trăm bao =100 lbs)
Pháo kia rất nặng hai bao gạo mì (hai bao gạo = 200Kgs)
Pháo kia rất mực ù lì
Sợ vô chợ thấy Kim Chi Kim Hoàn
Kim Hoa rồi đến Bảo Loan
Chị Tư chạy đến Phúc hoàn toàn…run
Xuân Lan cho mượn dây thun
Trói anh Phúc lại đem đun vô lò
Phúc ta như cái lò xo
Chị em hành tội…là do “nhát bà”
Bây giờ Pháo chỉ biết la
“Rằng tôi vô tội, thiệt là khổ ghê.”
Ngày xưa Pháo tội hay…dê
Thấy em gái nhỏ…đi về bám đuôi
Tại vì…cái tật ham vui
Thấy Kim cũng thích, thấy Đinh cũng nhào
Pháo còn cái tội…hoa đào
Thấy em đẹp gái…tán vào tán ra
Tán từ lứa tuổi mười ba
Tán lên năm bó “vẫn ca…I love.”
Đàn ông năm bảy lá gan
Pháo ta bay bướm có gan “tán” bà…
Bây giờ Pháo sợ Pháo la
“Rằng em đấu dám lân la…Chợ Trời.”
Chồm Hỗm Pháo thử lại chơi
Gặp mặt các chị…thì đời Pháo vui….
Tư Rô
Thanks Tư Rô bài thơ nói Trọng Pháo đúng lắm, hồi xưa Trọng Pháo nhẹ nhàng, nhan nhát…mà cũng dễ thương lắm, bây giờ cũng vậy đó. Tiếc là khg biết Trọng Pháo có thích em nào ở Cao Thắng khg để mình viết xì to ri cho Trọng Pháo khóc chơi hihi.. (hiền cũng là cái tội đó nhe Pháo ơi Pháo à!)
Thân mời các bạn CT xem lại bài thơ vui & tếu “Tâm Sự của Pháo”:
http://ngodinhduy.blogspot.com/2011/11/tam-su-cua-phao-tho-vui-ct-cua-ngo-inh.html
Please enjoy…
Tư Duy
Thông báo
Ban quản lý chợ chồm hổm thông báo lạc mất một bé trai tuổi chừng năm mươi mấy, mấy bửa vô chợ lúc nào cũng thấy, bây giờ lặn đi đâu không thấy. Khi đi em mặc áo thun màu xám tro đội mũ phớt nỉ ca rô, đeo mắt kính. Ai biết chỉ dùm xin hậu tạ 2 ly sinh tố.
David Nhận được tin này xin liên lạc với ban quản lý chợ chồm hổm và chờ ở đó sẽ có người đến dẫn em về gặp Mum of your daughter.
Thanks.
Anh Thức ơi … Sao mà ác dử thế … đã không tiền mà còn rủ cả bọn đi uống đòi khao nửa chứ … đả vậy điếm 1.2.3. cùng chạy … các em ct5 lại hay e lệ làm sao chạy kịp hả trời … trước khi uống các chị em tìm cách xích chân anh Thức trước rồi ( mà ông không biết) nên đâu có chạy được … buột lòng phải bị chủ nắm đầu chị em ta ơi … ha … ha … đáng đời ông ta hay phá nha … bye …. bye …
Tư Duy này … sao thấy lo cho Trọng Pháo nhiều dử vậy … Pháo ơi … Pháo à … Tư Duy nói vậy làm Hoa thấy Pháo như các bạn của lớp mình vậy … dể thương nhỏ nhẻ còn mè nheo hơn bọn mình nửa chứ … Vậy giờ tímh sao ta … Chị em mình ơi sếp Pháo vào hàng ngủ gì đây nhỉ … để Hoa bàn cùng cả lớp xem trước nha …
Trọng Phúc ới ời … vậy là lảo Duy đả mộ phạm dám nhận là Phúc có gửi tâm tư cho tư Duy viết bài đó … Phúc phải đem lảo Duy này lên bàn mổ hắn ra mới hả dạ …
ừa để Hoa nhắn Sáng cho …
Còn bài thơ của Phúc không làm Hoa đau bụng mà mắc “ói” quá chừng nè … ẹo … ẹo … Vậy mới vừa với tay Pháo nhà ta chứ … ha … ha …
Phúc ơi ! … Í quên không phải cười là ha ..ha … mà phải cười khà …khà …
Kim hoa oi ,hom nay quet chowj va dong cua dung nhe.Thuc hom nay bi ruot nhieu qua da vay con bi XL doi no nua lam on dumm
hom nay nhe. Day la choiiiiiiii ne,chia khoa ne___________nho nhe
bua nao co mon gi ngon khao Kim Hoa mot lan nua.
Xuân Lan post hình tiểu thương chợ chồm hổm lên trang kỷ niệm rồi, mời các bạn cùng xem nha!
Phúc thân mến ….mấy hnay mih lu bu wa ! chứ cũng thích nói chuyện với bạn lắm , mih thì thường hay gặp Mạnh lắm , còn thằng Đức mà nó ko nhận ra mih hả sao mà buồn wa vậy ,hôm mih thấy trên hình là mih nhận ra nó ngay , Phúc có hay thường xuyên gặp Đức Và Nhã ko .. chắc tui nó quên mih rồi , Phúc về vn mấy lần rồi Ba mẹ còn ở vn ko hay qua bên đó với P rồi , còn cv thì vẫn bt chứ , Mình thấy P trong hình thì ko khác lắm , có thể tuần sau mih lên M uông cafe P có muốn nhắn ji với nó ko , có dự định chừng nào về vn ko , Lần nầy mà có về thì nhắn cho S biết nha …P còn nhớ con đường Lý chính Thắng ko , mỗi lần có dịp đi ngang qua đó là mih lại nhớ lại chuyện hồi xưa mà buồn cười quá hjhj…ko biết P còn nhớ ko ,, mà nhân vật chính trong chuyện nầy là P đó……buổi sáng mà mih ngồi chờ người ta đi làm rồi chạy theo đó nhớ ko …. S nói vậy cho P nhớ lại xem rồi nói tiếp cho S nghe nha hjhj…Sáng thì cờ-lê mỏ-lết nhiều lắm P thích ji cũng có.. cho đến bây giờ S cũng còn làm việc với những thứ đó nữa mà..bây giờ cũng tối rồi , bữa khác nhớ ji thêm thì mình nói nữa nha ..Chúc bạn có một ngày làm việc vui vẻ và hạnh phúc…bye nha……..
Trời ơi !!!!!!!!!!!!!!!!!! chợ ji mà không dọn dẹp ji hêt…………tui đi đạp tùm lum hết rồi …..toàn là người bán ko …..mà ko thấy ai mua hết …… hu hu
ai có …tv cũ,nồi thủng,xô thủng hay đồ đang xài mà kẹt tiền bán hông …….nị mua giá bằng đồ mới…hjhj
Ừa được thôi … anh Thức ơi … Hoa sẻ dọn dẹp chợ cho … mà phải nhớ trả thù lao hậu hỉ nha … ???
Hôm nay có lảo Sáng lên phá XLan đó ổng nói đi chợ đạp tùm lum hết chẳng thấy ai mua … lại còn rao đồ ve chai nửa chứ … chưa còn kết hợp với Phúc nửa …là chợ mình dẹp tiệm sớm quá để mình trực tiếp kiếm bảo vệ về canh gác thôi …
Tới giờ dọn dẹp chợ rồi … còn ai nửa không mình đóng cửa nha … mắt sụp mí rồi nè … hi …hi … kéo cửa sắt lại … tắt đèn rồi … Ối … ối … kẹt tay rùi …
Hôm qua aThức giao nhiệm vụ dọn dẹp … Hoa phát hiện ra dạo trước thì Lan b thả vịt chạy tùm lum mà không ai bắt … còn bây giờ thì thấy chuột rút vô hang nhiều quá không chịu xuất đầu lộ diện chỉ có canh me chạy ra chạy vào gặm nhắm mấy comment này thôi … Chắc Hoa cho ung khói dử dội để các bạn “Ý” phải lộ diện ghi vài lời comment cho chủ chợ vui lòng … Cho chợ ct5 rôm rả lên chứ …
Cúp … hà … xí được bạn Ngọc Lan nha … Hương b ,Chi Bùi ,Kim Loan ,Hồng Yến ,Ngoc Sương ,BLoan … trời ..trời …các bạn đông dử vậy … mình quơ hết luôn các bạn đó ra nhanh nhanh nào … Em nào của ct5 củng giỏi … văn hay chử tốt hết chơi lặng thinh … vậy buồn quá bạn ơi … Mới họp lớp nung nấu khí thế sao mà sìu quá ta … Cái này phải hỏi tội Lanb & Kim Chi … 2 nhà ngươi chích thuốc thiếu liều rồi sao … 35năm mà cho nhẹ đô nên các bạn “Ý” rút sâu rồi …
Cúp …hà … ra đi nha … vài câu góp vui cùng bạn mình nửa nè … Cúp … hà … ra nào …Ớ nhanh tay …lên nào …anh chị em …ơi… …Ớ nhanh tay …lên nào… anh chị em …ơi …Các bạn ct5 nhớ khẩu lệnh này không của 35 năm trước đó … nhanh …nhanh … không nhanh thì … Hoa …bye…. bye …trước ở lâu ăn dép quá …
bài thơ của 4 Rô gởi hôm họp lớp nhà Chi Đàm, H phải thêm ajnamoto +muối và đường vào mới được ngon đó nghe, cám ơn đi , không thì đòi tiền mua gia vị đó
Bài thơ của Tư Rô mà bị Hạnh thêm gia vị thì chỉ có nước vừa đọc vừa khóc thôi mới thêm được phần ướt át. Mấy ngày nay anh Thức quét chợ có tìm thấy anh David trốn ở đâu khg? Mà hôm nay ông quét chợ cũng mất tích bàn giao cho Kim Hoa xong ổng trốn biệt luôn. Hay là chợ có ma…ta. Chắc phải đặt camera để theo dõi từ xa…
hihihi. tui ở gần XL ma dat camera làm sao thấy được.
coi chừng mấy ông ăn cơm xứ Huế ở sau lưng XL đó
nhe…Thôi em chạy xa xa ,để quay camera , thấy XL la
Ma ma ma ……hihihi
Trời hôm nay anh Thức giỏi vậy ta đánh tiếng Việt có dấu rồi. Chắc nhờ Kim Hoa rửa chợ sạch sẽ nên đã thông tư tưởng của anh Thức luôn. Thanks KH và sự cố gắng của anh Thức. Cho một tràng pháo chân nè!
XL à,hôm qua mình có nhờ Kim Hoa quét chợ ,mình nói quét chứ đâu có nói rửa chợ với tưới hoa đâu,đó XL thấy
hôm nay ướt nhẹp đâu có ai vào chợ không phải lổi của
Thức nhe,chắc Kim Hoa nghe lầm ,tại Thức nói hôm qua Thức bị rượt (mean) là định ăn giựt một bửa bị XL rượt chứ
không phải SINH TO XL rượt, đôi khi cũng phải nghe lầm chứ….hihihi chạy nửa không thôi bị u đầu.
Hên quá,hôm nay chợ ướt nhẹp không phải quét chợ,có còn
ai trong đó không?tui đóng cửa chợ nhe,ý ý ý ý ý coi chừng
té té té,rổi đả nói không chịu nghe hôm nay chợ ướt mả,đứng
dậy được không?được rồi phải không mai mốt cẩn thận đó nhe, CẠP CẠP CẠP CẠP CẠP , cám on hả? no worry…Tao không dám thả mẩy để tao hỏi chủ nhân xem sao?thôi tao vể trước ngảy mai gặp lại__________________________________
Thức thân mến,
Cám ơn bạn đã viết tiếng Việt có dấu. Trước nay bạn viết bài không dấu, Duy không dám đọc vì sợ đọc rồi đoán nghĩa “sai ý ” của người viết. Như vậy là tất cả các bạn ở đây cám ơn bạn rất nhiều. Còn về l/lạc với Khưu Tiến Hùng, Duy để email và phone ở đâu tìm chưa ra…Từ từ sẽ scan hình của KT Hùng để bạn nhìn bạn cũ nhé. Xin anh Thức cho biết học lớp nào (niên khóa?) để Duy biết nhé…
Thank you…
Tư Duy
Xlan thấy hình anh Thức hồi nhỏ đẹp trai lắm. Nhưng mà anh Duy ơi mấy người hồi nhỏ đẹp trai bây giờ ông trời ổng lấy lại rồi (ê khg phải em nói anh bây giờ xấu đâu nha nghĩa là chỉ bị khác hơn thôi, ai mà xlan nhận khg ra là hồi trước đi học đẹp trai đó). Còn người nào bây giờ khg thay đổi vẫn như vậy là đẹp tự nhiên rồi khỏi bàn, như xlan nè hehe hỏng ai nhận ra hết chỉ cần nói xlan đi cà nhủi cà nhủi là nhớ liền, nickname đó nha!
Thua anh Duy,mình cám on anh Duy đả giúp mình tìm
dùm bạn mình,một lần nửa cám ơn Anh Duy
Bạn mình tên ; Khưu Tiến Hùng học lớp hoạ viên CT4
niên khoá 73-76 mình nghe nói là Hủng rời VN năm 78 hay 79 không biết đúng không?
Cảm ơn XL khen Thức nhe,Thức bây giờ mới đẹp đó,
đẹp với vợ mình mà,đi đâu không sợ ai bắt hết,hihihi
Tại XL không thấy thôi Thức nói he hé 1 chút XL thấy
nhe.Thức bây giờ ăn chay trường,và giử được 5 giới
còn Tham,Sân,Si bớt dần.bởi vậy Thức thích như bây giờ hơn.hihihi….
Các giới tham, sân, si thì bớt dần, giới phá phách thì tăng lên bị em lây hây hây…
XL à,Giới phá phách không gây ai phải buồn,phải đánh
nhau,không gây chia rẻ ai,vậy XL có thích giới đó của
Thức không?hay là thích trư bát giới…hihihi
XL à, Thức nghỉ 2 bửa nhe,mình phải chia nhau công
dức ,Lb nếu cần thức phụ 1 tay nhớ nói nhe,coi chừng
có ma con, nếu sợ thì bấm 9/11 sẻ có đội GHOSTBUSTER đến cứu ,no worry.
Xuân Lan đó hả!!!
XL nói chợ có ma, chắc ma-cô chứ gì!
Tôi vừa mới thức dậy, bên giờ là 5:00AM rồi, lúc 3:30AM tôi nằm mơ thấy Hồ Trường Thẩm, mặc nguyên bộ đồ veston màu trắng, than thở với tôi, tiếc quá vì đang chu du ở Tây Phương nên không tham gia chợ CH được, tôi mới hỏi Thẩm vì sao ra đi sớm (tôi viết mà còn lạnh xương sống nè bà…) Thẩm cho biết bị chết vì đau màng óc…hay sao đó…Có lẻ vì mình nhớ bạn bè xưa cũ nên nằm mơ, mà mơ thì chẳng bao giờ có thiệt hết, cái này là do tâm mình mơ tưởng nên mới nằm mơ như vậy. Để lúc nào rãnh tôi ngồi viết chuyện về người bạn Hồ Trường Thẩm cho các bạn nghe. Ngày xưa Thẩm thích Chung & Chi lắm….Đó là ít, còn Tư Rô thích cả lớp hết cho trọn tình trọn nghĩa. Khi trong lớp thì anh em hay chọc Thẩm…là Chung Thẩm (tòa án dùng từ này…) hay là Thẩm nói Chi? Lúc đó thì anh chàng “dạn gái” chỉ biết đỏ mặt thôi? Khi nằm mơ thấy bạn bè (người đã mất) thì mình chỉ biết “đọc chú cầu nguyện” cho các bạn được siêu thoát thôi…
Bạn nào sợ ma….thì đừng đọc nhé…
Tư Duy
Bây giờ biết thêm thông tin bạn mình mất nhiều quá : Công Thuận, Trường Thẩm, Duy Cự, anh Sáng bên điện xí nghiệp, anh Hùng (mập), Thúy Hằng lớp Ct5 và khg biết còn bao nhiêu người nữa. Mà hỏng có biết ban đêm mấy anh chị đó có vào chợ mình khg ta? Chắc tăng cường bảo vệ thêm đã vậy còn bị mất ông David một cách mờ ám thấy ghê quá huhu…Xlan cũng sợ ma lắm má ơi…
Tư Hạnh thân kính,
Cám ơn chị Tư thêm mắm dặm muối vào bài thơ của Tư Rô. Cũng may trong thơ không có “cảm” em nào, nếu “cảm” thì chắc Tư Rô “ách xì” liên tục tù tì…Anyway cám ơn các bạn đã cầm tớ giấy đọc bài thơ Tư Rô sáng tác…nếu các bạn thích thì Tư Rô sẽ làm thơ cho các bạn đọc, không thích thì cũng nói để thơ không bị “ế” …
Ki’nh chúc chị Tư an khang & trường thọ nhé…
Tư Rô
Ay da chợ đã ê………………sắt ,đi chợ đã lạnh da gà tìm hoài giờ này không có ai họp chợ ,còn nghe lão Duy kể chuyện làm mình tưởng đi lộn chợ âm phủ ,wa gió thổi lạnh quá nổi da gà luôn thôi chạy lẹ về đắp mền ,ch……….a…..y ,ay da té rồi chân này đá chân kia chụp ếch mai khỏi đi chợ ,b………ớ…….có ai đó không h………e…….l……….p me……….hu……….hu
Bê ơi,
Có gì phải sợ
Đừng sợ Bê ơi
Kể chuyện trong mơ
Là nhớ bạn xưa
Chỉ có vậy thôi
Chúc Bê đi ngủ
Được giấc ngon lành
Mơ nhiều mộng đẹp …
Tư Rô
Lan Bê & Kim Chi ơi,
Duy có thấy được hình Lan Bê chụp buổi “Họp Mặt” các bạn CT5 trên KC’ s Facebook. Duy xin phép Lan Bê và KC cho Duy copy một số hình để các bạn Cao Thắng xa gần nhìn lại “những bóng hình xưa của CT5″ ngày trước trong bài “Cảm Tạ Bài Viết của Lan Bê” trên trang blog của Duy được không nhé…
Thân chào,
Duy (email: dondngo@yahoo.com)
Anh Thức nè …
Bài thuyết giảng giửa bầy vịt nghe củng ấn tượng lắm đó nha … Biết có quả báo biết có luân hồi … Để kiếp sau còn làm người tốt hơn … ???đầy phước báo hơn nửa chứ … ???
Bầy vịt này gặp được chủ nhân có tâm từ bi … khai sáng cho chúng …
Vậy chợ ta củng an tâm nha các bạn … không phải sợ “ma ” vì đả có Thầy Thức đây … mở lòng từ trang trải … khai tâm dẩn dắt các chư vị yêu ma …. khởi sáng mà sớm đi đầu thai … nên chẳng còn bóng ma trong chợ ta nửa đâu … ???
Ái chà … chà … khoẻ quá … ngủ ngon “gồi ” … Đa tạ … đa tạ … xin được biết pháp danh “Ngài Ạ” ….
Kim Hoa ả,Thức đâu phải Thầy hay chủ nhân bầy vịt đâu,tại hôm qua sợ
ma quá lại thấy bầy vịt nên mình chạy đến nói chuyện với bầy vịt để quên sợ ma mà.Thôi tối nay ai quét chợ đi Thức lấy ngày dayoff hôm nay và ngày mai nhe.
Lảo Tư Duy ới ời …
Chẳng dám vắng mặt 1 tuần sợ bị ct5 tẩy chay nên mới có 1 hôm đả chuồn về rồi … Sao dám bảo cô nương này chơi bài chuồn trong ngày họp lớp … vắng mặt có lý do chính đáng mà … ông mà còn bô bô … ở đây quyết “bó tay” luôn đó nha …
khá khen cho tư Rô chổ nào củng làm thơ … 4+5+6… đều làm tuốt luốt hết …
Hôm nay Hoa mới đọc bài thơ này đó … hên cho ông đọc sớm quyết chí phải làm thơ trừ khử lại … giờ thì củ rồi nên mất hứng … Sau bửa giờ Sáng viết cho Phúc mà không thấy Phúc phản hồi vậy ta …
Tư Duy kéo Pháo giửa đường bị tuột rồi … làm cô nương này cám ơn lắm lắm …
Giờ sao đây đoái công chuộc tội đi chứ …
Đợi ngài nhé Tư Rô …
Hi! Hoa ơi sao đi chợ sớm thế ,Wou chắc vô mánh hả có nhiều tiền đi chợ vậy ,còn sớm chưa họp chợ vậy mình tổng vệ sinh đi để nhiều người cùng đi chợ , nếu thấy ai lấp ló là chụp liền coi chừng xẩy nha ha……….ha……
Lan b nè … đâu phải vô mánh nhiều tiền đi chợ đâu … Hoa đi sớm định nhát ma … mà đợi hoài chẳng thấy bóng nào hết … chợ ê …ế … quá mi ơi … dán dọn dẹp sạch cho mặt mày sáng sủa coi … có khác hơn không … Nhà mi chụp được ai chưa …
Kìa …kìa chụp đi … rồi hụt nửa … ráng nha giờ ta bận nửa rồi …
Anh Thức nè ….
Đừng hòng dấu KH nha …??? sao còn nói giử 5 giới gì nửa đó …
Anh mà sợ ma hả …???? có ma nó sợ anh thì có ….
vậy hôm nay đổi tay đi cho Lanb ở lại đóng cửa dọn dẹp … Hổng nghe nó nói nảy giờ dọn dẹp tốt đó …
KH củng sợ ma quá … chạy trước thôi … bye bye …
Kim Hoa à,vậy lả hôm nay và ngảy mai Thức được dayoff rồi phải không?5 giới là chiếc thuyền ra khơi,ra khơi thì có biển cả ,sóng to gió lớn,để biết con thuyền có chịu nổi không?và người tài công lèo lái con
thuyền giỏi hay dở….hihihi coi chừng con thuyền Kim Hoa đó nhe….
chạy lẹ không trời mưa ướt nhẹp nửa. ý ý ý.bỏ dép chạy mí lẹ mà không té
NEW POST
Thân mời các bạn đọc bài và xem hình mới chụp của lớp CT5 nhân ngày HỌP MẶT tại nhà Kim Chi hôm Thứ Bảy tuần trước 12 Nov 2011:
http://ngodinhduy.blogspot.com/2011/11/chuyen-vui-cao-thang-hom-nay-photos-cac.html
Please enjoy…
Tư Duy
Anh Thức nè …
Mấy bửa nay bỏ dép chạy quá trời luôn … chiếc nọ xọ chiếc kia …tá lả … chạy không kịp nè còn hù nửa …
Con thuyền của KH chồng trềnh trên biển cả đó … bởi vậy mới cố gắng giử tay lái nè đâu có dám buông tay … bởi vậy có khi bị vắng mặt … (gặp cơn sóng lớn ập đến …) thêm lảo Duy cho là mình đánh bài chuồn nửa chứ … buồn 5 phút …
he … he …
Kim Hoa nè,Tài công trên chiếc thuyền đó là biểu tượng cho sự Tham,
Sân,Si đó,bởi vậy dù thuyền tốt không lủng nhưng tài công dở phải biết
hướng đi khác ít sóng mới đi được.
KH,
Cô nương không đánh “bài chuồn” chắc đánh bài tứ sắc chứ gì. Bà và MSa’ng không đi làm tôi muốn đề thơ “chọc quê” bà mà không được. Tư Duy còn tức hơn bà nữa rồi đó….
NEW POST on Ngô Đình Duy’s Blog…
Thân mời các bạn đọc bài và xem hình mới chụp của lớp CT5 nhân ngày HỌP MẶT tại nhà Kim Chi hôm Thứ Bảy tuần trước 12 Nov 2011:
http://ngodinhduy.blogspot.com/2011/11/chuyen-vui-cao-thang-hom-nay-photos-cac.html
Please enjoy…
Tư Duy
PS: Xin để lại comments nếu có “théc méc”
Anh Thức Hoa biết mà … tài công con thuyền mình là gì … nên hôm bửa hộp lớp bận không dám đi là vậy đó … phải kiếm hướng khác không sóng to gió lớn mới dám đi tiếp … (dù có ham chơi củng phải biết dừng lại kia mà …) Ghê quá vậy mà chưa chịu làm thầy của tụi này … giảng tiếp đi … còn Tam quy ngủ giới làm hết 1 lèo luôn nha … Ha … ha … xim thọ giáo … thọ giáo … a Thức … hi … hi …
không dám làm Thầy tu dâu,thích làm thầy TRƯ BÁT GIỚI thôi hihihi…..
chọc mí em CT thôi,vì dể thương mà thương không dể.
==========================================================
Sorry anh Thức Xlan đã dọn chợ lại cho đẹp ở chỗ này rồi. Anh nói anh nghĩ ốm hôm nay mà! Tối nay em canh chợ xin đừng nhát ma em nha! Ở nhà nghĩ phải canh chừng camera đó!
Hi! các bạn minh ơi
thứ 7 này có cuộc picnic lúc 4 g chiều điểm hẹn dưới chân cầu bệnh viện ung bướu ( nói đi picnic cho hoành tráng hi….hi…)
mấy bạn nhớ tham gia nha, có gì liên lạc với Đàm Chi hay Lan B. Thanks,
Lanb à,trong trường mình có mấy Thầy Hùng,xin Lan b nói rỏ cho Thức
nhe,vì Thức sợ đưa gói thuốc nổ vào trúng kho dạn thì khổ lắm đó nhe.
hình như Thức không biết có học Thây Hùng không?nhưng dầu sao có
chuyện vào đến nhà Thầy thì mình rất hăng hái tham gia.
Lan b á,em nặng bao nhiêu ký vậy,ý nhầm nửa không biết Lan b
đi học có thi rớt không vậy.? Thức thấy chử Thây Hùng rớt xuống
đây nè mà không biết,
Lan Bê ơi,
Thank you Lan Bê chụp hình các bạn nghen. Mà sao anh Tư tìm hình cô em Lan Bê không thấy đâu hết vậy. Có vô blog của anh Tư xem chưa. Anh có đa’nh Pic # (picture number) xin Lan Bê cho biết ở vị trí nào để cho anh Tư biết mặt Lan Bê nhé…
Thân chào,
Anh Tư Duy
Anh Tư Rô à,tui ở ngoài thấy Lanb rồi,tại anh không thấy đó thôi,
hay anh giả bộ không thấy vậy ,anh Tư Rô
Bởi vậy người ta hay nói câu “bé nhỏ cưng nhiều” mà! Lan này là Lan bự, còn Lan kia là Lan Bé. Bây giờ còn kêu chỉ cho anh Tư coi em đứng chỗ nào trong hình lúc rày mập hay ốm huhu…Anh Thức ơi chắc là em khg thể quét chợ hôm nay thôi thì anh làm đúp đêm nay cho em về nhà nằm nghỉ chỉ nhìn camera theo dõi từ xa thôi hic..h..i..c…
đồ quỉ,ý quên tối không nên nói chử đó ,xin lổi,XL không đi cùng thì ráng kiếm KD thế,chứ con gái ai để quét chợ ban đêm 1 mình,Thức thì không thể quét chung rồi ‘nam nử thọ thọ bất tương chao” hihihi
Lan Bé
á
hihihi
Uả,Lan bé mới chào đời mà cũng có Kim Dinh nửa sao?Thôi Kim Chi phải chích thêm mấy mủi nửa rồi. goodluck.hihihi…
WOW ! hồi sáng đi chợ nghe TƯ Duy kể chuyện sợ quá chạy té không biết mắt có bị nổ đom đóm không ,tay có bị run không nữa mà mình nhớ sau khi đi chợ về mình nhắn lại câu cuối cùng là (gửi lời thì nói gửi gói thì mở ,ai nhắn gửi gì thì mình chuyển) vậy mà mấy chữ đó biến đâu mất mà còn được thêm vào có ,gì liên lạc với Chi Đàm và mình ,ngoài ra mục đích là thăm thầy Hùng thì rớt mất tiêu đến nỗi Anh Thức lượm được,vậy là sao tr…ơ…i ,ghê quá ……….ai giải mã dùm xem làm mình sợ quá gọi điện cho CHi Đàm hỏi xem vậy là sao , coi vậy mà nhát lắm nha ,đừng hù dọa hổng chừng không dám đi chợ nữa ,nghe đâu ma hay nhát những người yếu bóng vía lắm . miệng anh Thức này nói linh thiệt nha , chưa nhận được thuốc nổ mà mắt nổ đom đóm rồi nè , hay như lời anh Thức nói học dở quá học chưa tới nên thi rớt , cầu được như lời anh nói đi còn hơn là bị nhát ,Í quên sợ quá quên điều muốn nói là khen anh THức đã viết được có dấu rồi ,đi chợ là muốn ghé không như lúc trước nữa hi……….hi……gửi tới anh nụ cười khen thưởng
Thức dặn kỷ rồi đó nhe,tối nay có quét chợ phải mang theo mobile phone,nếu không thì dẩn Xuân Lan theo,con không nửa thì dẩn Kim Dinh
theo vì ma sợ chích thuốc lắm,nếu không có ai thì có thuộc bài chú vảng
sanh không?chú Dai Bi củng được,tốt nhất là chú Tôn Đảnh Thắng Đà La
Ni ;chú này hay lắm và ít ai học thuộc chú này.chúc tối nay quét chợ gặp nhiều ma nam.hihihi…â á á nhớ la lớn nhe, Thức ngủ say lắm chắc không nghe đâu
nghe lời khen của Lan bé làm mình lại muốn rớt nửa rồi,hồi hôm bửa mình viết không dấu gởi Bảo Loan ;
La……..u……la……u…….m……oi…….ga……..phi……Lo…..an.Kho……E……kho…..n……g.
Helo …Tư Duy …
Sao không làm bài thơ “chọc” KH & MSáng … nhỉ …
Bộ có gì ấm ức lắm phải không …??? nói đi bản cô nương này giúp được thì giúp liền hà … bài chuồn … bài tứ sắc … làm ráo hết … đừng lo … hay bài thơ thẩn gì cần giải đáp nhỉ … chẳng hạn như thơ mùa thu lá bay …thơ tâm tình các bạn … ôi thôi đủ thứ K Hoa củng chẳng nhớ nửa bởi tánh hay quên mà như lảo Duy đả biết Hoa hay quên lắm … hay vậy ta … cám ơn đả nhắc nhở mình nha … … còn tức nửa không … kéo Trọng Pháo vào cho nổ đi … không thì kéo cờ trắng mà phải dơ 2 tay cao khỏi đầu mới được cho qua nha …
ha… ha … cám … ơn … lảo Duy còn đang tức ốc ách … hôm nay khó ngủ nha … ha … ha …
MAIKA xin than chao cac ban huu gan xa
Vua roi moi tele voi BO , chi ta noi MAIKA phan hoi de giai toa noi am uc ve tam nhan sac cua chi bi may hinh Lan Be “chup xau qua , khong an anh , o ngoai tre dep hon ” , con MAIKA thi tu hoi tre cho den luc gia , bao gio cung bi chi Tu mat kieng lan luot , may chuc nam moi duoc chup hinh chung voi cac ban ma van bi chi che het cha thay mat mui dau ca, lan sau neu co hop mat nua nhat dinh MAIKA se ngoi giua ban de duoc chup nguyen cai mat cho cac bac chiem nguong ve dep xe chieu nhe. Lan be oi , doi may chup hinh thoi , chup cac ban ai cung xau hon ben ngoai ……..haha
Bảo Loan ả,thường thường đưa hình nguời ta bảo ;Sao mầy chụp hình ăn ảnh quá,mình đừng có mừng nhe,vì ở ngoài mình xấu hơn hình đó.
Thức bị hoài đó ,cẩn thận đó nhe.
Sao kỳ vậy ta hơi nghi ngờ máy ảnh Lan Bé nha! Sao chụp ai cũng đẹp mà chụp Bảo Loan xấu vậy ta! Chắc là phải đưa ống kính đi rửa lại rồi bé ơi hihi…Đừng có lo mấy bạn ai cũng đẹp đều xlan thấy vậy có điều đẹp đều ở tuỏi ngũ tuần chuẩn bị lên lục rồi an tâm. Má ơi hỏng lẻ nhanh vậy sao ta! Ông Duy này hổm nay làm thơ tặng lớp xlan làm mình cứ tưởng đang còn mười mấy hic. Tỉnh giấc, tỉnh giấc…
Anh Thức ới ời …
Mấy chú mà … Đại bi … chú gì gì … ???chẳn có thuộc bài chỉ có Sám hối sáu căn là còn thuộc chút chút thôi …
Vậy anh cho thâu băng cài sẳn trong chợ … tối phát to để Lan b khỏi sợ … vậy nha … cám ơn Sư … Sư Bát Giới củng được … có sư là được rồi … he … e he …
Kim Hoa dạo bộ hoài,chú Đại Bi là tên những vị Phật trong hội Thượng Phật.hồi xưa mổi lần về VN Thức thường đạp xe đạp,vừa đạp vừa nhẩm trong đầu nguyên Phẩm phổ môn, không biết phần mấy của Phẩm .Bây giờ thì không đọc nửa chỉ khi nào đi chùa mới đọc thôi.Giờ thì đọc chú Phat đảnh thôi
Anh Tư Duy
nghe anh Tư giới thiệu
“Có vô blog của anh Tư xem chưa.” Vô ở đâu vậy làm sao vô hướng dẩn Kim Hoa với bộ định không cho Kim Hoa này vô sao vậy ta … Tư Rô xấu nha … đừng quê độ chuyện nọ xọ chuyện kia nha … chỉ rủ Lan b thôi … có biết Lanb & Hoa 1 cặp ngày xưa không nên nó chẳng có dấu Hoa chuyện gì hết … hì … hì … buồn nhà Tư Rô rồi …
Đường đến nhà (my home blog) hình như KH đi mòn mấy đôi guốc rồi mà sao cứ giả bộ ngây thơ vậy cô nương. Anyway nếu muốn xin cô nương ghi vào “sổ tay nội trợ” như sau:
http://ngodinhduy.blogspot.com/
Thân chúc cô nương & phu quân Phó Sáng yêu đời & hạnh phúc nhé….
Tư Duy
Goi Anh Tu Duy
Bua nay Bao Loan khong di cong tac o van phong nen co dip di cho voi cac ban ,BL khong hinh dung ra duoc anh Tu Duy la anh nao ngay xua ,mac du nan het tri nao ra cung cha nho noi, chi Tu mat kieng da nhac nho lai bang cau noi ngay xua BL hay choc chi ta la ” Nguoi tinh be bong ” cua mi kia , vi hoi do co mot lan Tu Duy co cho Hanh di dau day .
” Bao Loan thu guoc thay muoi ngon chan ” . Cam on Anh Tu Duy nhe, bay gio hien dai nen di giay cao got khong thoi, mac du chieu cao da la 1m65 . kha kha……..
XL ới ời ơi.coi chừng cô nàng chạy nhe,kỳ này định chạy qua mặt Thức nửa đó,nhớ chôm 1 chiếc thôi nhe, để BL làm công chúa lọ nồi .hihihi
Lại có cô nàng viết tiếng Việt khg dấu nữa huhuhu…. Hạnh ơi cứu cứu…. nếu khg Xlan đọc chữ nọ thành chữ kia mệt quá huhuhu…
Thân chào Bảo Loan,
Cám ơn cô nương Bảo Loan hôm nay mới trả lời cho Tư Duy mặc dù Tư Duy có viết vài hàng chào cô nương cách đây 3 tuần rồi.
Thời gian 35 năm qua có nhiều thay đổi. Ngày xưa Tư Duy thấy BL khác và bây giờ BL cũng khác nữa, chứ đừng nói chi ngày trước mình chỉ thấy thoáng qua rồi nhận ra người. Ngay cả chị Tư Hạnh ngày đó (Noel 1975) Tư Duy còng lưng chở chị Tư mà chị Tư còn không nhớ Tư Duy là ai nữa huống chi BL chỉ thấy Tư Duy vài lần thập thò gặp chị Tư Mắt Kiếng trước lớp CT5. Bây giờ mình mới biết Bảo Loan tiết lộ Tư Duy là “người tình bé nhỏ” của chị Tư Hạnh ngày trước. Sao vinh hạnh quá, nếu biết 35 năm về trước chắc Tư Duy mất ăn mất ngủ cả mấy tháng. Như vậy mình quá “vô tình” không ngờ cũng lọt được mắt xanh đeo “mắt kiếng” của chị Tư Hạnh, cho nên BL mới chọc Duy là “người tình bé nhỏ” của chị Tư Hạnh. Bây giờ chắc Tư Duy to con hơn chị Tư Hạnh ngày nay rồi. Ngày trước chị Tư Hạnh trông lớn con hơn Tư Duy nhiều lắm, mà không hiểu sao bây giờ Tư Hạnh ốm hơn ngày xưa vậy…Tội nghiệp chắc chị Tư…thiếu ăn quá, chẳng bù Tư Duy bi giờ phải “diet” nếu ăn nhiều thì cái bụng nó to như mấy chú “xì thẩu” thì phải quăng đi mấy cái quần jean uổng quá….
Cô nương Bảo Loan chụp hình ăn ảnh quá, sao có người nói cô nương này nọ…Nghe Phước nói vừa rồi về Saigon có gặp chị Tư Hạnh và Bảo Loan phải không? Bảo Loan được mấy cháu rồi? Chắc BL đang đi làm phải không?
Nhìn mấy tấm ảnh Bảo Loan, Duy không nhận ra phải hỏi KC mới biết là BL đang thử “hia” hay “hài” gì đó mà lòi nguyên cả bàn chân 5 ngón nên trong “thơ” (poem) Duy mới nói “Bảo Loan thử guốc thấy mười ngón chân.” Lúc đầu nhìn vô hình tưởng chị Tư hay Thoại Vân “bẻ chân” của chị nào, hóa ra cô nương đang thử “hài.” Cô nương cao 1.65m như vậy thuộc loại cao rồi, chắc không cần đi guốc cao gót (high heel) làm gì cho đau chân đau cẳng nữa…
Thân chúc cô nương BL & gia đình an-vui & hạnh phúc nhé.
Tư Duy
Anh DHieu a,anh vêf VN nhớ bảo Bà Xả là về uỷ lạo củng dược nhưng đùng nói là uỷ lạo mí em là được rồi.hihihi
Hôm nay phải tuyên dương anh Thức mới được ,họp chợ đêm nên phải ở lại bảo vệ ,đi chợ không còn sợ anh Duy nhát nữa,các bạn ơi chúng ta cùng rủ nhau đi chợ ,trăm người bán vạn người mua là trước kia bây giờ phải là vạn người bán chỉ có trăm người mua nha ,hãy cùng nhau tiến đến vạn người bán vạn người mua ( nói vậy nghĩa là sao , dể hiểu thôi nghĩa là chúng ta cùng đổi hàng cho nhau ha…………..ha…….) vậy cũng nghĩ được ,bó……………..tay………..
Tan chợ ai cũng về ngủ hết rồi ,còn Chi Đàm ngồi đây chờ Lan B đây,B ơi nhanh chân lên để tớ còn về ngũ sớm ngày mai còn phải đi mần .
có xlan khg ngủ được đây 12 giờ 44 phút rồi mà hai con mắt cứ mỡ trừng ra chan ghê. Mai phải dậy sớm đi mần nữa.
Chi ơi ! đợi …………..đợi……..mình ,mình sợ lắm kìa có ai giương mắt nhìn ,nữa ……..nữa thêm người nữa , Ch………i…………ơi , ay da té rồi hu……………hu………À thì ra Xlan đang canh chợ mà ở trong góc tối thấy ghê , còn tên nữa là K Hoa đang nhắm mắt ngồi thiền , lần sau đi chợ phải rủ đi đông mới được ,chắc đi chợ kiểu này hoài có lẻ bị bịnh tim quá
Lan Bê ơi,
Thứ Bảy này “Họp Mặt” nữa hả? tại nhà ai vậy, có thể bật mí để Tư Duy gọi phone về hỏi thăm tất cả các bạn được không?
Tư Duy
nè BLoan mi có lộn kg mà nói như vậy, câu nói đó là cuả mi gán cho ta đó nhe, dạo này uống thuốc khớp nhiều quá đâm ra nói chẵng khớp tí nào vậy Maika. mi nói như vậy Tư rô hiểu nhầm là chít đấy, con ta mà bít được chuyện này là nó từ luôn dì maika của nó, ngày xưa con ta độc quyền tình cảm cũa ta với nó mà nhớ chưa Bà Maika.
Chị Tư Hạnh ơi!
Chắc BL giỡi chơi cho vui thôi chị Tư Hạnh ơi. Thôi đừng để ý đến lời nói đó nghen chị Tư. Vui vẻ cả làng cho Tư được tự nhiên nhé…
Tư Duy
ADuy, AThức, KHoa,Lanb, XLan, KĐ và Các Cô các Bác khỏe không?
Xin lổi nhé, ví cả tuần nay bận quá…Lớp nào việc nhà, lớp nào việc hảng…Ôi sao mà nó lộn xộn cả lên. Hằng ngày Tớ vẩn vô chợ xem các Bác các Cô mua bán…Thấy cũng khá vui.
Thấy các Cô tính nhờ đến cả ADuy tìm trẻ lạc, rồi nào là nói Tớ có lẻ đi nhầm địa chỉ, theo ăn phở ,rồi mất tích .v.v. Ôi sao mà nhiều thế???
Thôi thì để giải thích rỏ ràng để Cô Bác thông cãm:
Địa chỉ mail khác nhau là để khỏi lạc mất thư của bạn bè, gia dình và quảng cáo v.v.. Và cũng dể dàng để mở ra tìm lại mổi khi cần đến.
Hằng ngày có mỗi móm cơm mà còn chưa nên thân bị chê trách đũ điều, thì làm sao mà dám nghĩ đến ăn phở.
Anh Em mình đến với nhau nơi nầy, vui vẻ với nhau vầy là tốt lắm rồi thì làm gì mà giận với hờn..Đúng không các bạn.
Cảm ơn Lanb và XLan đã gởi lên trang web hình ngày hợp mặt của lớp ct5 tuần rồi. Hai cô Em ở đây XLan và KĐ dạy Anh rằng, khi đọc chử viết của các bạn, nếu không hiểu nghĩa thì cứ đọc ngược đọc xuôi đọc tới đọc lui…Khi xem hình không rỏ thì cứ quay qua quay lại, quay lên quay xuống. Cuối cùng se rõ đâu vào đó. Công nhận đúng thiệt đó,Tớ củng nhận diện được các cô như sau:
ĐChi, Hươngb. Lanb, TVân, NLan,Tuyết, Mỹ và Chung… Còn lại thì nhìn thấy biết mà không nhớ tên.
Lanb ơi rất tiếc thiếu TT, LL và KHoa…
Mà củng công nhận mặc dù các Cô nay củng ngoài 5 rồi trông cũng không đến nổi…. Chỉ già nếu mang so với 35 năm về trước và rất là trẻ đẹp nếu mang so sánh sau 20 năm về sau.
Tớ rất là ngạc nhiên vì các Cô có được sự đùa giởn qua những lời đối đáp trông vẩn còn như thửa mười mấy. Nếu như một ai đó không biết họ củng nghĩ như thế. Nhưng thực tế ai ngờ rằn trong các Cô đã và đang chuẫn bị làm Bà Nội hoặc là bà Ngoại…
Lanb à… Anh có liên lạc được nhóm bạn học chung lớp họ đang sống và làm việc ở VN để tìm tin tức nhửng người Lan muốn biết tin. Anh đã viết email gởi rồi mà không thấy họ trả lời. ( Có lẻ họ đã tự ái giữa Anh và họ vì củng 35 năm rồi vả lại ngày xưa họ là thành phần đẹp trai con nhà giàu học giỏi…Bây giờ thì hơi khác nên …… Anh rất phân vân?). Để Anh chờ tiếp xem.
Đôi dòng thăm hỏi chúc tất cả các Bác các Cô một cuối tuần vui vẻ và an lành.
Thân mến
Duchieu
Ayia may quá anh Hiếu đã xuất hiện rồi xém chút nữa mấy anh chị tưởng vì em châm chích mà anh biến mất lỡ nhờ anh Anh Trọng Pháo pháo banh thây có phải tiêu đời Kim Đinh này không
Thôi mình có vài hàng thăm các anh chị trong web củng như anh Đạt và các bạn Ct,mình cũng muốn giử cho web và tình cảm bạn bè với nhau,nhiều lúc mình có ý dịnh rời web lâu rồi nhưng không hiểu tại sao mình vẩn còn quyen luyen vơi bạn bè.Mình có vài lời chúc các bạn vui,và khoẻ vậy là mừng rồi.Tạm biệt nhe còn duyên thì còn gặp phải không,hơn nửa đến lúc mình phải lo gia đình mình nửa,Thông cảm nhe
Duy ư, đừng có sợ tình bạn bị phôi pha , kg có đâu ? Hạnh và Loan nói thiệt và đuà như nhau chả biết giận là gì hết với lại công việc của hạnh đang làm hiện nay là sắt thép cho nên cứng lắm, Duy cũng thừa bít mà sắt nó cứng như thế nào? cho nên cứ tự nhiên như ruồi nha .
http://youtu.be/AO7W6kFi57U
http://youtu.be/BCOfhoLvbnM
http://youtu.be/cIjM7lu7YIY
Hi ! anh Thức !
tiệc mới bắt đầu sao lại nói lời chia tay chi anh , 35 năm trước tụi em chưa được dịp quen biết , nay tuổi xế chiều tạm gọi là ổn định cơm áo gạo tiền mới có dịp làm quen ,âu đó cũng là cái duyên với CT5 ,vội vàng gì mà nói lời tạm biệt ,
anh có đọc qua bài sớ táo của em rồi chứ
đi chợ đi chợ
dù tuần chỉ một
cũng phải đi chợ
đó cũng là 1 niềm vui trong cuộc sống ,mong anh vẫn tiếp tục đi chợ ,để tụi em không có bị Tư Duy hù dọa , cố lên nếu có thể cùng rủ bà xã đi chợ ,để cùng vui chung
Hi … anh Thức …
Sao kỳ vậy … đang yên đang lành lại nói lời chia tay rồi …
Có ai … “nàm” gì anh Thức mình giận không vậy … ???
dơ tay sẻ có thưởng í lộn sẻ được phạt …
Chuyện nhà chuyện lo cho bà xả thì cứ phải lo cho tốt … rảnh thời gian thì anh cứ vào chợ tham quan … Sẻ không bắt anh coi chợ trực đóng cửa nửa đâu … Cái này Lanb lo được hết anh yên tâm nha … Anh về lo bà xã … cứ báo cáo với chị nhà hôm nay thiếu tỏi mai thiếu ớt là dù đến chợ 1 chút thôi …
Ráng lên nha anh Thức … tụi trông tin anh … bảo vệ chợ và đuổi ma nửa chứ … vậy nha cố lên … cố lên …
Tư Duy … Ới … ời …
Uả …ủa a Tư Duy lặng đâu mất rồi … sao KH hỏi anh đường nào vô blog của anh Tư xem … Vô ở đâu vậy làm sao vô mà sao không thấy anh trả lời gì hết vậy … KH có “Nàm” anh giận gì không vậy … A..lô … a… lô …chim sẻ gọi … đại bàng nghe rỏ trả lời … A..lô … a… lô …
Nè KH ơi,
12:30AM bên VN rồi sao chưa chịu đi ngủ, bên Cali là 9:30AM sá
ng Thứ Sáu rôi`. Nghe nói chiều mai bên Saigon mấy bà mấy cô đi họp mặt nữa phải không? Ở đâu vậy, bật mí chút xíu được không? Có cho anh Tư đi dự không vậy?
Thôi bà lo đi ngủ sớm đi, ngủ đầy đủ để mắt no tròn chụp hình party mới đẹp nhé.
Thân chúc phó Sáng an vui nhé…
Thân chào,
Tư Duy
PS: Đêm qua về mệt nên đi ngủ sớm, do đó quý cô nương và Lan Bê ghé nhà mà không gặp…
Good night….
Hê Tư Duy …
Hay quá không phải 12h30 mà là 1h15 đó …
Mai Hoa bận nửa rồi nên không có tham gia …
mai thăm Thầy kính yêu …
giờ mình đi ngủ thôi buồn ngủ rồi … bye bye nha …
Hi… A Tư Duy nè …
Ừa hé…
Lối mòn đi riết mà lại hay quên …
Thương cho bản tánh ngây thơ của người
Lời kia trêu chọc trách mình ví von
Ấy thế mà cũng trả lời thương ghê … ??? ha …ha…
Uả ủa tự nhiên sao viết gì mà … giống thơ quá vậy …để lảo Duy này đọc được cười cho thúi đầu … hi…hi …
Công nhận cô nương KH làm thơ tự nhiên hay thiệt….
Bái phục, khâm phục “hậu sinh khả úy”
Như vậy KH cũng hồn thơ lai láng đó
Cố gắng làm nhiều thì sẽ khá
Rồi sau đó đặt tay xuống keyboard, ý thơ sẽ tuôn tràn….
Hôm nay anh Tư làm bài thơ về Thiên Nhiên bên Phê Bút (FB) với người bạn cũ ở Tân Định, có gì sẽ post lên trang blog sau. Nhưng có một điều kiện “đọc thơ…cấm cười nhé…”
Xin thân chào quý nương, quý bạn…
Tư Duy
Thơ Anh Tư Gởi….
Sớ Táo Quân Chị Tư cầm đọc
Làm mấy cô bức tóc bứt tai
Hình như thơ của một ai
Gởi về thân tặng một bài thơ hay…
Chị Tư cầm, bàn tay run khẻ
Thơ của ai chẳng lẻ…quên tên
Văn phong nghe thật là quen
Hay là trích báo của bên Văn Đàn
Chị Tư hỏi Chi Đàm ai gởi?
Có bao thơ phải check họ tên
Người quen thì nhận đọc lên
Không tên ta vứt xuống nền ngoài sân.
Kim Chi nghe, nhanh chân chạy tới
Chị Tư ơi “anh ấy gởi về”
Từ từ Chi sẽ kể nghe
Chị Tự hạ hỏa liền nghe Chi Đàm
“Nghe họp mặt, dù làm đang bận
Anh Tư Duy ráng “nặn” mấy câu
Gởi về thăm hỏi mào đầu
Chị Em Họp Mặt với nhau vui mừng…”
“Nghe bạn Mỹ với Chung về nước
Bạn bè mình đãi nước đãi bia
Anh Tư đang bận chưa “dìa”
Ảnh xin gởi tặng một bài thơ đây…”
“Chị em vui đưa tay cầm lấy
Hãy đọc lên để thấy thơ Tư
Bài thơ xin đọc từ từ
Tấm lòng nhớ bạn viết từ phương xa.”
Nghe Chi nói, bạn ta cảm động
Cầm thơ lên cất giọng rồi ca
“…Anh Tư đang ở phương xa…
Tụi em mong gặp để ta…chuyện trò…”
Nếu có phép có giờ về nước…
Lớp tụi em trà nước tiếp anh
Lan Bê dành nấu đậu xanh
Bảo Loan hái khế mang cành rau tươi
Nếu anh về sẽ cười mệt nghỉ
Tụi em đây như khỉ pha trò
Giải lao em sẽ hát hò
Cho anh nhớ tuổi học trò trường xưa…
(Ngô Đình Duy, 18 Nov 2011)
Xin tặng các bạn bài thơ này…
,xin đọc trước ….enjoy..
Cứ Tưởng Cô Mô…
Thế mới biết Kim Hoa xác nhận
Bài không tên lời nhắn của cô
Vậy mà cứ tưởng cô mô
Ngồi thừ bấm độn mấy cô trường làng
Cô Kờ Hát rõ ràng rồi nhé
Bữa sau ghi thì khỏe cho Tư
Nhiều hôm ngồi đoán mệt đừ
Hình như cô nọ đã từ trường xưa
Chắc cô nương sáng mưa chiều nắng
Thích đi về xóm vắng thăm quê
Có gì đón bus đưa về
Về làng cứ rủ Lan Bê đi cùng
Muốn thêm bạn, rủ Chung về với
Để xóm làng rủ tới xem ba
Ba cô mặt phấn da hoa
Dáng người tha thướt, thiệt là xinh ghê …
Xin mời ghé xem comments của bài :
Chuyện Vui Cao Thắng Hôm Nay: Photos Các Bạn Họp Mặt tại Saigon 12 Nov 2011
http://ngodinhduy.blogspot.com/2011/11/chuyen-vui-cao-thang-hom-nay-photos-cac.html
Please enjoy….
Duy
ADuy …
bài thơ Cô Mô … sẻ có phút đáp hôm nay bận nhiều chưa trả lời được …
Khẳng định Cô Mô
Kim Hoa thanh thoát là em đấy
Lời nhắn không tên chẳng ghi gì
Vậy mà cứ đoán tầm rồ
Mấy đêm trằn trọc đi vào đi ra
Giờ khẳng định Kờ Hát rỏ ràng
Lần sau có không ghi củng tỏ
Hết phải suy tư chẳng biết ai …???
Củng chỉ trường ta Cao Thắng trước thôi
Cô nương mình nắng ấm dịu êm
Thương quê hương xóm vắng êm đềm
Cởi xe thổ mộ dạo chơi
Đi cùng với bạn ấy là Lan Bê
Còn Chung hỉ, chạy theo đi với
Bộ ba đi giáp xóm làng
Mặt hoa da phấn trông xinh
Dáng đi thanh thoát ẩn trong tướng” bà”
Không có thời gian mà Hoa củng cố đáp lại cho lảo Duy bài này nè…
có gì théc méc trả lời sau nhé … bye …bye …
Bo con nha kia
Van oi, con nam chan Di khoe chan dai lam chi de cho Anh Tu Duy hieu nham di dang thu hai, con chi Tu mat kieng nua o dau khong ra cuu MAIKA . Hic …Hic…. Que qua
Cô Bảo Loan thử giày cao gót
Ai bẻ chân đau thót tới trời
Nhìn hình Tư thấy lạ đời
Cô cao quá khổ lại chơi thử giày
Giày của cô chắc cao hai tấc
Đi shopping cao ngất cao ngần
Thấy lạ Tư tiến lại gần
Má ơi Tư thấy ngón chân…dính sình
http://youtu.be/VzNYY_9msB8
Trời bộ bây giờ khg còn gì nói anh Hiếu chọn số 10 hả? Vui là 9 nín là 10. Sau đợt mất tích về tự nhiên tánh tình thay đổi vậy ta!? Sao xl hơi nghi quá! Dạo này cứ gởi link nghe ca nhạc khg ta hỏng nói gì cả! huhu KD cho anh Hiếu mọt paper kiểm tra tổng quát coi…
Ayia định bịnh sơ khởi cho anh Hiếu bắt đầu là……. từ hệ……. lẩm cẩm qua …..lẩm bẩm tình trạng sức khỏe hiện tại đang ở hệ……..lầm bầm từ từ sẽ chuyển qua hệ ……….rầm rầm . tiếp theo sẽ là …..càm ràm và sau đó là……lờ mờ và cuối cùng thì cần người vừa ca re vừa rờ. Ui hình như có ai đang hành nghề này thì phải, rất là đắt hàng nếu qúy vị thân chủ muốn giữ chỗ trước cần phải ghi tên ngay từ bây giờ với chị XLan :-Đ
ve roi lo tan gau,hay qua ..thanhyou
Anh HIếu ơi hôm bửa đố em biết mấy nàng chân dài lớp em là những ai mà lớp anh đã xếp hạng top ten, Bây giờ em đã post hình lên chân dài có chân ngắn có thì anh bị uất nghẹn khg nói nên lời rồi phải khg? Hihi 37 năm nhìn lại …anh chưa bất tỉnh nhân sự…là may lắm rồi. Bây giờ còn có anh và anh Duy còn trân quý lớp em mấy ông kia thì sợ quá trốn mất tăm. Cám ơn hai anh nhiều nhiều lắm.
Cám ơn mấy bạn lớp điện tử 2 bên VN mấy bạn làm tốt lắm đã tập hợp lại đến thăm thầy Chi và thầy Hùng nhân ngày vinh danh các thầy cô. Khi nào về Vn chị sẽ thưởng cho mấy cưng mỗi em một cái hun riêng Lan B và Đàm Chi thì double kiss hihi…giỏi quá…NHớ mấy bạn lắm lắm….
Hello Xuan Lan!
Phuoc vua moi xem hinh cua cac chi Ct5 hop mat ngay 12/11/11 nhin thay cac chi ai ai cung rang ro! P nhan ra co Duc Hanh, Bao loan, Ngoc Lan, con lai co nguoi nho mat nhung khong nho ten. De nghi ky sao nho de them ten de nhan ba con nha. Trong buoi tiec hinh nhu chi co 1 nguoi nam thoi, thanh ra hom do chac la ” Am thinh con Duong suy “. Nam toi tui minh thu xep cung keo nhau ve hop mat 1 bua cho da doi XL.
Thân chào tái ngộ các bạn CT:
Hôm nay đi dự Thanksgiving Party với Liên Đoàn Hướng Đạo, xin mời Quý Bạn xem dung nhan Mùa Thu của Tư Duy qua ảnh trong bài thơ “Tạ Ơn”:
http://ngodinhduy.blogspot.com/2011/11/tho-ta-on-ngo-inh-duy.html
Lan ơi, nếu thầy hình Điệp “xí” xin đừng nản nghe “ngũ Lan cô nương.” hahahaha
Thân chào,
Tư Duy
Hi ! dạo này còn chút tiền lẻ lận lưng nên phải để dành phòng hậu sự , ngày nào cũng đến chợ nhưng chỉ đứng nhìn bà con mua sắm ,có hôm bị cờ đỏ bắt quả tang phải co giò bỏ chạy, thôi thì còn chút tiền dành dụm đành trút hết để có qua có lại mới toại lòng nhau phải không XLan
ngày 19/11 như đã dự định đi thăm thầy ,sau khi sửa soạn nào găng tay (sợ chai tay nói vậy chứ ở nhà lau nhà ,cơm nước việc nhà không tên khối việc ,nói đúng ra sợ đen thôi hi……hi……mà thật ra cũng đâu có trắng đâu),khăn che mặt (để khi ra đường lở đạp bánh tráng gặp người quen không nhận ra ,nói vậy thôi ở đất saigòn này bất cứ phụ nữ hoặc thiếu nữ ra đường đa số che mặt giồng người hồi giáo có lẻ sợ nắng 1 phần sợ ô nhiểm môi trường khói ,bụi xe, ngay cả đàn ông cũng thỉnh thoảng cũng có người che mặt , và cái quan trọng nhất là cái nồi cơm điện đội đầu ( chà đọc tới đây có lẻ bạn hoặc anh chị nào xa quê hương đã lâu chưa 1 lần trở về sẻ hỏi sao nồi cơm điện cầm tay chứ ai mà lại đội đầu bao giờ có lẻ mình nói lộn chăng ), các anh chị và các bạn ơi đó là cái nón bảo hiểm mà người ta thường gọi đùa là như thế đó . sau đó ra khỏi nhà chạy được 1 đoạn lại quên nồi cơm ( không phải mình quên nồi cơm của mình đâu nha mặc dù cũng vài lần ,chạy đi vòng vòng ngoài đường đã đời sau thấy đầu mát mát mới biết mình đã quên ,lúc đi hiên ngang bao nhiêu về là phải kiếm đường hẻm mà đi không bị mấy chú công an hỏi thăm ,mất công năn nỉ mà năn nỉ không được thì phải tốn tiền,có lẻ mình dài dòng quá hả ! số là mình lảnh nhiệm vụ ra saigon đón HƯƠng B thành ra phải chuấn bị thêm ) đang chạy thì điện thoại rung chuông phải tắp sát lề nghe Hương hỏi tới chưa ,mình nói 10 phút nữa . Chạy gần tới Saigòn thì điên thoại lại reng tắp vào lề nghe thì Đức Hạnh hỏi tới chưa ,mình nói chưa chạy vòng qua cửa đồng hồ đón Hương B thì tay cô nàng đang cầm nồi cơm thế là dư ,thôi kệ thừa còn hơn thiếu,chạy tới đường Phan đăng lưu thì lại điện thoại rung mình không nghe Hương nói tụi này làm gì nôn giữ nòi 4g mà mới 3g35 đã hối ,chạy được 1lát lại reng Chi Đàm gọi hỏi tới chưa , trời…….trời gọi hoài nghe hồi bị giựt điện thoại nói sao xui à ,mình nói với Hương B gọi hoài bị giựt là tụi nó phải đền cho tui à ,tới chân cầu gặp Chi Bùi cũng che chắn đâu hơn gì mình ,gọi điện thoại cho CHI Đàm điều khiển từ xa ngó qua đường có hẻm khu phố văn hóa chạy thẳng quẹo phải chạy thẳng quẹo …..hồi không biết phải ngừng lại để hỏi ,vừa hỏi xong người ta chưa trả lời còn hỏi lại mình bộ ở đó có đám ma hay sao mà nãy giờ nhiều người hỏi ( bó tay luôn không nhiều chuyện không phải là người vn ) .sau cùng thì Chi Đàm cũng ra đầu hẻm ,hẻm đón ( tại sao phải gọi là đầu hẻm hẻm vì nó quẹo nhiều hẻm tới được nhà thầy giồng như vào được mê cung vậy
Gặp thầy bao năm xa cách thấy thầy da dẻ hồng hào và có phần khoẻ mạnh chỉ có mái tóc giờ thành 7 phần muối 3 phần tiêu ,thầy trò cùng ôn lại chuyên xưa , mình cảm thấy xúc động dâng trào ,bao nhiêu năm rồi tụi mình chưa thực hiện được ngày này ,1 diều nhỏ nhoi mà tới 35 năm bọn mình mới thực hiện được ,chúng con xin lổi thầy vì mãi bây giờ mới tìm được thầy thì cũng là lúc tóc chúng con điểm màu muối , chúng con xin hứa là ngày này năm sau còn có thể được chúng con sẻ đến thăm thầy ( nếu thầy chưa đi Úc , chứ nếu đi rồi đến thăm ai bây giờ hi………hi….) .sau đó vòng về lên thăm thầy Chi , đi bộ tuốt lên lầu 5 chao ôi sao 2 cái chân mỏi quá nhưng mà vui vừa đi vừa giởn cuối cùng lên tới ,sau khi gặp thầy thấy thầy mạnh khỏe ,da dẻ hồng hào tụi mình mừng lắm thầy hỏi han các bạn có bạn thầy còn nhớ cũng có bạn thầy quên nhưng tất cả cũng không buồn dù không được thầy nhớ,35 năm rồi còn gì nhớ quên là chuyện bình thường , sau khi ra về bon mình hẹn gặp nhau 1 chuyến đi bến tre thăm thầy Hải ,bạn nào hưởng ứng giơ tay ,1……….2……..3………4………xin mời tham gia ha………..ha………..cùng vui
Bài viết phóng sự ngắn của Lan b hay lắm. Nhưng Anh đọc có vài chử cần hỏi lại XL, KĐ và các bạn, vì Anh chưa cập nhật kịp với cách dùng chử của người VN năm 2011.
“Nồi cơm điện, điện thoại giựt, chạy vòng vòng” sao nghe ngộ ngộ làm sao đó.
Một ngày vui vẻ và an lành.
XLan và KD ơi…
Đúng là các Cô làm cho Anh lộn xộn cả lên.
Anh đả nói rồi “Ai mà tìm đến Anh là anh run lắm” vì lâu lắm rồi không ai tìm kiếm gì Anh và củng chẳng ai biết Anh ở nơi mô.
Từ ngày có caí “Chợ chồm hổm” này thiệt tình làm Anh hú hồm mấy lần…Tưởng đâu tuổi thọ giảm đi, ai ngờ chính nơi đây đã làm Anh nhớ laị biết bao nhiêu hình ảnh thật dễ thương của tuổi học trò đầy mộng mơ.
Đồng thời Anh cũng đón nhận được những người bạn mới và đặc biệt những người bạn mà Anh đã quên hơn 35 năm rôì ở trường CT. Những tình cảm thân thương và mở rộng vòng tay thân aí cuả họ vẩn dành cho Anh, thật là hạnh phúc.
XLan đừng nghỉ Anh bị đổi hệ sau một tuần vắng mặt, khổ nổi thơ thì không biết sáng tác. Văn thì viết sao đây để diển đạt cảm xúc cuả mình lúc bấy giờ, thôi thì mượn những lơì nhạc để nói lên những gì mình đang muốn noí.
Khổ nhất là viết, vì viết không khéo thì nhỡ các cháu ngọai hoặc cháu nội cuả các cô đọc được thì chúng cươì chết. Lại mang tiếng ông già naò đây lại dám “ dê” bà ngoại bà nội mình…Ôi chắc phiền lắm!!!
Anh đã bị lẩm cẩm và nhầm lẩn đến nổi sau khi nhìn hình của các bạn XL chụp ngày hợp mặt ở nhà KC…Nói thật đừng cười Anh nhé vì Anh vẩn nghĩ các cô vẩn như ngày nào đó của năm xa sưa lắm, của thời kỳ các anh đứng ở dãy lầu đồng hồ để bình chọn các cô. trong đó “top ten” là chánh.
Hình dáng cũa những cành hoa hồng mộc trong đám cỏ khô luôn ghi trong tâm thức của các anh là: Dáng người mỏnh manh, cao ráo, mặt sáng, maí tóc dài kềm vơí chiếc aó dài trắng tha thước , tướng đi nhẹ nhàng vơí chiếc xe đạp mini…. Đúng là tuyệt đẹp.
Bơỉ thế khi Anh mở trang ký ức về trường CT sau 35 năm gấp lại, Anh đã quên cộng thêm 35 năm, nên khi xem hình XL và KD thường căn dặn nhớ là phaỉ quay qua, quay lại, quay ngược và quay xuôi thì sẽ biết ai là ai. Nhưng có lẻ nhìn chưa chuẩn phaỉ mất mấy lần cố gắng lau mắt kính laị cho sáng hơn. Oh cả bâù trơì bị xụp đổ rồi, không nhẽ những người một thơì làm biết bao nhiêu con nhạn là đà cuả trường nay laị như thế nầy sao??? Cố gắng nhìn thật kỷ và thật kỷ..
Sự thật bao giờ củng là sự thật, thờì gian mọi thứ đều thay đổi. Con người chúng ta cũng không tránh khỏi định luật tự nhiên trong cuộc sống .
“Không thành có, có thành không”.
Một tuần lể vui vẻ và an lành.
DHieu.
…HIHIHI…
Xin gởi đến các bạn Cao Thắng Photo Mùa Thu San Jose chụp tuần rồi…và bài thơ “Đa Tạ Bạn NNS” …
http://ngodinhduy.blogspot.com/2011/11/photos-mua-thu-san-jose-2.html
Please enjoy…
Thân chào,
Duy
Mấy ngày nay bận rộn (hay kẹt tiền nói đại đi …??? chắc đúng rồi đó … Bắt chước Lanb … Để chút tiền lẻ lận lưng nửa chứ …) … nên không dám ghé chợ … nhất là đi ngang hàng Lan B nhỏ này hay chộp đại …mà cứ chộp hụt … củng làm tàng lắm … Í … xí hụt nửa nha … Ê …té … té rồi …
Sao rồi em Lan B hởi …???
Sớ táo quân của em đâu …???
Không mang ra đi rao chợ
Lôi kéo anh chị em mình
Xúm xít về đây hộp chợ
Chung vui mua bán rao mời
Lan ơi Lan hởi Lan hời …
Em rao khản tiếng đã đời
Chẳng ai lên tiếng lắm lời
Mình em giửa chốn chợ mời
Làm em chán nản bỏ cờ …
Chạy về suy nghỉ bơ phờ …
Để mai tính kế kêu trời … …
CHi ơi! KHoa à!
đi chợ sao còn đứng đó đợi ai vậy , cùng đi chợ đi lấp ló chi hi……hi…,tính hù ma tui hả ha……..ha……….thấy rồi xuất đầu lộ diện đi hi……..hi……
Ê Lan ơi … tụi mình chơi cúp bắt đi … Đứa chạy đầu chợ đứa cuối … nha … Núp kỷ coi chừng ma đó …
hu …hu … sợ quá …hà … tao mét má tao nè …
Dung o dau cho tu nay gio, doi cac anh chi ra nhom cho, doi hoai nhung chua thay ai den. Troi Sydney may ngay nay troi mua dam de, khong le cac anh chi deu o nha coi phim tap. Anh Tu Ro, Duc Hieu, Thuc, Kiet, Duc Hanh ,Bao Loan…….. dau ca roi, vang ve qua hoi bi so. Thoi Phuoc se doi them lac nua xem sao! danh hat bai “Dung bo em mot minh, troi lanh qua sao danh bo em mot minh”…..
Chợ bây giờ không có bảo vệ đâu nha! Anh Thức xin nghỉ ở nhà lo việc gia đình, camera thì hỏng. Lan B mắc đi vận động bạn bè “hình như một tour đi Bến Tre” thì phải. Kim Chi và KH đang thu gom hàng bán tết. Tư Hạnh lát nữa mới lên anh Phước cứ chờ ở đó đi cuối chợ có cái dù của shop cá đứng mà trú mưa, có hôi mùi cả thì nín mũi nha khi nào nổ ” Bum” thì anh Thức sẽ xuất hiện nhặt xác ủa quên nhặt rác hihi..
Nhớ đừng chờ ở gốc cây ngò nha! Chỗ đó của xlan đợi Trọng Phúc đó, chờ Hạnh, Loan ở shop cá, tỳ vai, nheo mắt, nín thở, bóp cò và….Bùm….anh Thức vào nhặt xác..ủa nhặt rác…
Xin mời các cô bác, các anh chị dừng chân, nghe lại bài hát của một thời:
Green Fields
Once there were green fields, kissed by the sun.
Once there were valleys, where rivers used to run.
Once there were blue skies with white clouds high above.
Once they were part of an everlasting love.
We were the lovers who strolled through green fields.
Green fields are gone now, parched by the sun;
gone from the valleys, where rivers used to run;
gone with the cold wind that swept into my heart;
gone with the lovers, who let their dreams depart.
Where are the green fields that we used to roam?
I’ll never know what made you run away.
How can I keep searching when dark clouds hide the day..
I only know there’s nothing here for me, nothing in this wide world left for me to see.
Still I’ll keep on waiting, until you return.
I’ll keep on waiting, until the day you learn you can’t be happy while your heart’s on the roam.
You can’t be happy until you bring it home, home to the green fields and me, once again.
http://www.youtube.com/watch?v=5C0yTQSs1LU&feature=related
Đọc và Suy gẫm:
Thà ở tù còn hơn nghe vợ nhằn
Không có gì hoang tưởng hơn chỉ là dùng lời nói mà có thể cải tạo được một người đàn ông.
“Tuy ở trong tù mất tự do thật nhưng còn sướng hơn ở nhà, vì không bị vợ nói ra rả suốt ngày đêm!”
Một cuộc điều tra 3.000 người đàn ông ở Thượng Hải với câu hỏi: “Tính xấu của vợ mà anh ngán nhất?” thì 86% người trả lời: “Nói nhiều”.
Không có gì hoang tưởng hơn chỉ là dùng lời nói mà có thể cải tạo được một người đàn ông.
“Đàn ông luôn tỏ ra bất mãn với “bệnh nói nhiều” của phụ nữ, thậm chí coi đó là một giấc mộng kinh hoàng nhất trong cuộc đời. Trong khi đó, hầu hết phụ nữ lại cho rằng họ buộc phải nói nhiều để “chiến đấu” với tật xấu của bạn đời.
Theo các chuyên gia về gia đình thì không có gì hoang tưởng hơn là chỉ dùng lời nói mà có thể cải tạo được một người đàn ông. Trái lại, không ít cuộc ly hôn đã là hậu quả trực tiếp hay gián tiếp của những cuộc tra tấn bằng ngôn ngữ triền miên.
Người ta kể rằng có một người đàn ông bị đi tù hai năm vì tội đánh vợ. Sau khi mãn hạn được tha về đoàn tụ với gia đình mới có một tuần lễ, anh ta lại khăn gói đến xin ban quản lý nhà tù cho được tiếp tục cải tạo đến hết đời. Hỏi vì sao anh không thích ở nhà mà lại muốn vào tù? Anh ta thú thật rằng, tuy ở trong tù mất tự do thật nhưng còn sướng hơn ở nhà, vì không bị vợ nói ra rả suốt ngày đêm!
Một cuộc điều tra 3.000 người đàn ông ở Thượng Hải với câu hỏi: “Tính xấu của vợ mà anh ngán nhất?” thì 86% người trả lời: “Nói nhiều”. Các nhà tâm lý học cho rằng, hầu hết đàn ông đều sợ cái tính nói dai của các bà vợ. Nỗi sợ này có nguồn gốc sâu xa từ hồi nhỏ khi anh ta bị mẹ mắng mỏ. Đàn ông lẩn tránh các lời khuyên của vợ cũng giống như khi còn bé họ lẩn tránh lời dạy bảo của mẹ. Hóa ra, đàn ông rất hay bị đàn bà rầy la. Lúc bé thì mẹ mắng. Lớn lên một tí bị chị mắng. Lớn tí nữa, bị người yêu chê trách. Lấy vợ bị vợ đay nghiến. Về già lại bị con gái kêu ca.
Có phải đàn ông bị vợ nói nhiều là đáng đời vì họ lắm tội. Tiếc rằng thực tế cho thấy khó mà có ông chồng nào thoát khỏi những “tội lỗi” ấy. Người làm việc trí óc bị rầy la về đóng cái đinh không nên hồn. Người khéo léo chân tay lại bị chê là viết cái đơn không xong. Người giỏi cả chân tay lẫn trí óc lại bị tra tấn vì không bao giờ biết mua vé đưa vợ đi xem một bộ phim…
Giải thích tại sao phụ nữ nói nhiều, có nhà khoa học cho rằng vì khả năng sử dụng ngôn ngữ của họ mạnh hơn nam giới. Lại có người cho rằng là từ thời tiền sử, phụ nữ trồng trọt hái lượm nên tha hồ nói chuyện, trong khi đàn ông đi săn bắt phải ẩn nấp không nói được. Thật ra, đàn bà cũng chẳng thích lắm điều nhưng vì đa số việc nhà vẫn rơi vào tay phụ nữ mà những việc đó thì không mấy khi được vừa lòng do chồng con gây ra, vì vậy phụ nữ không nói cũng không được.
Tuy nhiên các nhà tâm lý cho rằng người vợ khôn ngoan nói cái gì chỉ nói một lần thôi. Nếu điều đó không theo ý mình thì cũng không nói đi nói lại hay làm thay anh ta. Bởi vì, cũng theo các chuyên gia về gia đình thì không có gì hoang tưởng hơn chỉ là dùng lời nói mà có thể cải tạo được một người đàn ông. Bây giờ ta hãy đi ngược thời gian xem khi mới quen hơi bén tiếng nhau, phụ nữ có thói quen ấy không ? Nếu không có lẽ số cuộc kết hôn phải giảm đi 90%. Vậy khi mới yêu nhau, phụ nữ cư xử với đàn ông thế nào?
Thường lúc đó họ khen không ngớt. Nào là: “Anh giỏi quá!”; Anh tài quá!”; “Anh thông minh quá!”… Thì ra mọi chuyện chỉ bắt đầu từ khi kết hôn. Hãy thử nghe một đoạn băng ghi âm xem một cuộc xung đột vợ chồng thường diễn ra như thế nào? Ăn xong, người vợ nhẹ nhàng bảo: “Bữa nay, anh rửa bát nhá”. Chồng vừa dán mắt vào ti-vi vừa trả lời: “Được rồi, cứ để đấy!”. Mươi phút sau vợ hỏi; “Anh có rửa bát không nào?”. Anh ta vẫn không dời mắt khỏi ti-vi, miệng trả lời: “Có”. Nhưng đa số phụ nữ không chấp nhận như thế. Họ muốn chồng phải làm ngay, nếu không thì hoặc họ sẽ tự làm, hoặc họ sẽ “trình diễn” một bộ mặt hình sự mà những người đàn ông yếu bóng vía có thể bị chấn thương tâm lý đến mức thấy mình đúng là một tên tội phạm. Bộ mặt ấy sẽ tiệu diệt hết cả mọi thú vui của anh ta trong ngày hôm đó.
Suy cho cùng, ai chả muốn nhà cửa sạch sẽ, ngăn nắp nhưng nếu vì thế mà đánh đổi cả bầu không khí gia đình êm ấm có nên không? Không ít cuộc ly hôn đã là hậu quả trực tiếp hay gián tiếp của những cuộc tra tấn bằng ngôn ngữ triền miên này. Để kết thúc bài viết, xin kể một câu chuyện có thật về một đôi vợ chồng người Nga.
Xecgây Ivanovich kết hôn với Lêna Xêramôva và chỉ còn mấy hôm nữa là đến ngày kỷ niệm đám cưới vàng. Bỗng nhiên bữa nọ đang ăn thì bà vợ phát hiện chồng đánh rơi miếng thịt ra sân nhà, bà ta nghiến răng gầm lên: “Ông ăn uống cái kiểu gì thế?”. Xecgây lạnh lùng nhìn vợ, không nói một lời đứng dậy thu xếp khăn gói ra đi. Về sau có người bạn thân của ông kể lại lần gặp cuối cùng, ông ta nói: “Lúc nào bà ấy cũng đay nghiến tôi. Bà ấy nói tôi suốt đời không làm được một việc gì ra hồn. Lần này, ít nhất tôi cũng làm được một việc là… ra đi vĩnh viễn.”
Sưu Tầm
Tính xấu này thì khó mà thay đổi được rồi. Ngay cả tiếng Anh khg rành mà lúc cơn tức lên ở đâu nó cũng tuôn ra “xối xả” cho mình “chiến đấu” với tật xấu của chồng. hihi..
Mà suy gẩm lại đàn bà thật đáng thương mấy anh đi làm về mệt thì còn gặp bạn bè, người nào biết hút thuốc thì hút để giảm hay xả stress cho qua cơn mệ mõi, bực mình. Còn phụ nữ thì..khg có gì cả..để xả.. Mình nhớ hồi ở Vn nghèo có ít tiền đi chợ cứ vào chợ đảo qua đảo lại rất lâu vì khg “biết mua cái gì?” Đến khi khá hơn một chút đi chợ cũng đảo qua đảo lại rất lâu vì khg “biết ăn cái gì? ” Có những stress vô hình đổ lên đầu người phụ nữ mà khg ai nhìn thấy được. Thôi thì anh nào còn ở với vợ chịu khó mà nghe, mà chia sẻ đi cái đài cũng có lúc bị hết pin mà ( điểm này thì anh Kiệt máy dụng cụ của chúng ta đáng biểu dương lắm, có lần xlan nghe anh Kiệt kể “chị Ánh hay cằn nhằn mà anh biết công việc chị bị áp lực nhiều quá anh kệ để cho chị cằn nhằn để xả stress”. ) Không có người phụ nữ nào thích cằn nhằn vì sẽ làm cho mình nhanh già, nhanh xấu. Nếu mà anh nghe được vợ anh cằn nhằn về cái gì đó thì anh hãy nghĩ sâu thêm một chút nữa để hiểu ra vấn đề và thông cảm cho người phụ nữ đi bởi vì phụ nữ lo xa lắm xa thiệt là xa mấy anh khg thấy được đâu. ( Ví dụ: Lo chồng mình có bồ, mà biết bao giờ mới có? Chừng nào có mà hãy lo, thôi lo trước cho chắc ăn! Vậy đó mà thành lo xa rồi cằn nhằn haha)
Kể một kinh nghiệm bản thân: Hồi xưa khi con xlan 12 tuổi, (tuổi này ngang ngược khó bảo lắm nha) Xlan lúc đó hay đánh mắng nó lắm, nhưng cậu khg hề cải mẹ mà chỉ buồn, qua nhà ngoại nói với mẹ xlan: ” Mẹ con dạo này chắc trong lòng buồn bực chắc là bực ba con cái gì đó nhiều lắm, khg kềm chế bản thân được nên hay đánh mắng oan con hoài”. Chỉ cần nghe như thế này thì mình đau quá. Đau vì thằng bé chịu đựng khg cải lại một lời hoặc là méc bà ngoại là “mẹ con hay đánh con hoài”, mà nó chỉ nghĩ về mẹ nó có nhiều buồn bực trong lòng khg thể nói ra. Vậy thì tại sao tất cả chúng ta có chuyện gì đó bất mãn buồn phiền khg kềm chế bản thân được không ngồi xuống nói rõ sự tình để khg gây tổn thương và hiểu lầm nhau. Thực ra, vợ chồng là chuyện nợ duyên các bạn mình may mắn có chung đôi đũa cùng ngôn ngữ thì thôi cố gắng, mỗi ngày cố gắng hoàn thiện mình để nhìn cuộc sống đầy màu xanh giống như bài hát “Green fields” của Ái Liên gởi tặng.
Cuối cùng khi gia đình hạnh phúc rồi thì tập hợp bạn bè nhậu vui là 9 và nín là 10 haha mình chọn số 10 bây giờ nha!
Thanks Ái liên đã cho một comment rất giá trị làm con chuột trốn trong hang phải chạy ra kêu chít chít..hihi..
Thân mời Quý Bạn Cao Thắng đọc lại bài “Chuyện Vui Cao Thắng Hôm Nay: Photos Các Bạn Họp Mặt tại Saigon 12 Nov 2011”, với phần cập nhật hóa (updated) tên các bạn trong hình, vì nhiều bạn bè xem hình mà vẫn chưa biết tên như Tư Duy vậy.
Here is the link:
http://ngodinhduy.blogspot.com/2011/11/chuyen-vui-cao-thang-hom-nay-photos-cac.html
Một lần nữa cám ơn Xuân Lan, Chi Đàm, Lan Bê, Kim Hoa đã cho biết tên các bạn trong hình.
Thân chào,
Duy
Mấy bữa nay bận nên chưa trả “tiền lời 20%” cho cô KH. Hôm nay đọc thấy KH ghi comments để lâu tới 3 ngày mới trả lời đây…
Cô nương KH dạo này “xuất khẩu…thành thơ” rồi đó. Ráng lên, từ từ thơ sẽ nhuần nhuyển hơn & tự nhiên thôi…
Khá khen đối đáp thật hay
Tuy còn lấn cấn đó đây vài vần
Từ từ “xuất quỷ nhập thần”
Gõ tay ý tưởng theo vần ra thơ
Cô nương có khiếu văn thơ
Hãy nên tập luyện cao cơ dần dần
Nói xa rồi lại nói gần
Cám ơn Kờ Hát dừng chân…thăm nhà
Xin mời dùng chén nước trà
Để cô thấm giọng dần dà…đề thơ
Trước làm lục bát vẩn vơ
Cho vần đúng chữ cho thơ dịu dàng
Ban đầu làm có vài hàng
Từ từ thấy được bậc thang leo dần
Một khi lục bát gieo vần
Ý thơ liên tục phải cần tuân theo
Không nên hết nhảy rồi trèo
Làm cho người đọc khó theo…thơ mình…
( Ngô Đình Duy, 22 Nov 2011)
Thân chúc cô nương gặp nhiều may mắn & bình an…
Người đàn ông khôn ngoan nhất là chỉ cần hiểu bà xã một chút thôi thì ông chồng được vợ chiều như vua, chẵng qua là vợ nói nhiều vì ông chồng kg chịu nhận sự việc của gia đình là của 2 người mà họ chỉ nghĩ là bổn phận của vợ lo toan cho gia đình chồng con là chuyện nhỏ, còn họ lo những chuyện lớn ,nhưng khổ nổi trong gia đình thì thường không có chuyện lớn của các ông, còn toàn là việc nhỏ của các bà vợ mà việc nhà toàn là việc không tên mà các ông mài râu nhà ta biết cũng như không biết ? đó là nổi khổ cũa người vợ mà các đức lang quân cố tình không hiểu?hỏi sao vợ kg nói nhiều là chuyện lạ, đến thượng đế là phụ nữ cũng phát khùng?
Trời ơi! Sao nghe mà buồn lòng quá…Đàn ông bên VN thì vậy, chứ đàn ông ở đây anh nào cũng biết giúp bx việc nhà từ a đến z…Ngay cả bx chuẩn bị có baby là bệnh viện bắt vào dự khoá huấn luyện giúp bx lo cho Em bé và giúp chăm sóc sức khoẻ cho bx. Không tin thì cứ hỏi các bác CT lập gia đình ở đây nhé.
Một ngày vui vẽ.
Ở bên này mà khg chịu giúp vợ thì bỏ tiền thuê Osin, Xlan có job hihi…Bây giờ khó tìm việc quá mấy anh đi làm về lo làm việc nhà hết rồi thành ra em bị ế.
Các bác kia ơi … !! Đâu có chuyện gì mà phải ầm ỉ hết nhé …
Thì bi giờ các ông nhà mình củng đã hiểu hết rồi …
Cái bệnh của các bà là phải để cho cái miệng kia mấp máy miết thôi … ( không ăn thì nói … không nói thì mum mum )Riết rồi củng đã quen tai có ý kiến gì đâu …
Sao hôm nay lại làm chủ đề chính vậy ta … ???
VN mình hay ví người phụ nử ta … Luôn có câu “Tứ Đức Tam Tòng mà lị … ” hê nói vậy chứ mình cái này cũng bó tay nha …
Chắc bị du nhập nhiều văn hoá phương tây rồi … Hạnh ơi thời đại năm 2011 gồi bạn à … Chuyện này không còn bận rộn cho phụ nử mình nửa gồi … hén … hi … hi …
Vậy thì đủ hiểu tại sao ông Sáng bị hói đầu rồi hihi… 2011 anh Sáng thấy cái gì cũng rơi lộp độp và tai mình cứ nghe lốp bốp, mà mắt thì cứ thay phiên nhau chớp chớp hehe…
đang đói bụng vào coi có gì chôm bỏ vào bụng rồi vọt
Hê …hê … Lão Duy ơi … làm gì mà lặng sâu quá …giờ vô đây nói bô lô bô la gì nhỉ … Có trả tiền lời 20% thì trả sớm sớm đi … còn không để đó tính tiền học phí … dạy vần làm thơ củng được … hi … hi … nhớ dạy phải móc hết nghề nha … đừng dấu úp mở sợ đây bấm nút vượt qua … he … he …
Ối … Ối … sao lão Duy bị gì kìa … té … té … rồi … x..ỉ..u … xỉu …
Chạy thôi … bye … bye …
Các bạn khỏ không?
Phụ nữ Tây cũng như VN đều có cái bệnh thích nói…Cái gì củng nói được.
Đàn ông thì sợ nhất là nói nhiều, thế mà các ông biết vậy mà củng cứ làm con thiêu thân mà lao vào. Nhất là tầm cỡ top ten cũa ct5 ôi chao sao mà lắm thế. Phần còn lại củng chẳng thiếu chi. “Giọt nước ngọt giữa nột đại dương mênh mong thì vô cùng quý giá”.
Hiện nay thì khi người Việt mình ví một người nói nhiều bằng chử “Tám” mà lại cộng thêm chử “Bà” nưả nên thành “Bà Tám” mà không ai noí là “Ông” .Thế là mọi người đều công nhân đàn bà là nói nhiều nhất trên thế giới. Như vậy củng tội nghiệp cho các bà ít nói vì bị mang tiếng lây.
Baì sưu tầm cuả ALiên “Thà ở tù còn hơn nghe vợ nhằn”.
Thì có lẻ anh chàng muốn về trở laị nhà tù có lẻ anh ấy không được bình thường.
Mình cứ thử áp dụng những chiến thuật sau đây hy vọng có thể moị việc sẽ đâu vaò đó.
1. Bà xả nói nhiều thì cứ để bx noí, mình cứ tưởng tượng như đang nghe nhạc êm dịu. Nêú bx la lôí ôm xòm thì đó là nhạc kích động mạnh. Tốt nhất trong trường hợp nâỳ thì mình nên đi ra ngòai dăm ba tiếng rồi trở về cũng chẳng sao. Một vấn đề được nói đi noí lại nhiều lần hãy thông cãm cho bx, vì bx chưa tìm được đề tài mơí. Hôm nào mà không thấy bx nói nhiêù như moị khi thì hảy nên dẩn bx đến gặp bac sĩ để khám bệnh.
2. Hảy tưởng như mình bi CÂM , đừng bao giờ tranh luận với bx,vì mình có tranh caĩ vẫn không bao giờ thắng được caí bệnh nói càng nói ngang của các bà.
3. Xem như mình bị ĐIẾC, cứ xem như mình đùng nghe gì hết, vì noí ra những gì mình nghe thì ôi chao ơi sẽ được nghe các bà dẩn dịch ra từ A tới Z. Từ dâú chấm nhỏ thành hình tượng cuã một con voi.
4. Hãy làm ngừơi MÙ, nêú có nhìn thấy một cô naò đó đẹp thì đừng bao giờ noí là cô âý đẹp. Nêú noí ra thì chắc chắn sẽ nhận nguyên một bài thuyết giảng về bao nhiêu là điểm xấu của người minh khen đẹp.
Tóm lại để giử cho gia đình không làm phiền hà đến hang xóm, về tiêng ồn từ trong gia đình cuã chúng ta :
Cứ áp dụng chiến thuật MÙ, CÂM, ĐIẾC.
Haỷ tin rằng “Không ai thương yêu và sẳn sàng hy sinh cho mình bằng bà xả và con cuả mình”.
Một ngày vui vẻ.
Hi! anh Hiếu
như anh nói đàn ông sợ nhất nói nhiều,em không phải đàn ông nên em không biết ,nhưng có bao giờ đàn ông tự hỏi sao đàn bà nói nhiều thế ( nhưng có lẻ nhờ nói nhiều mà đàn bà thọ hơn đàn ông hi………hi.) .xin thưa với anh rằng người phụ nữ thì trăm công ngàn việc ,và những chuyện đó đồi với đàn ông là những việc nhỏ ,nên những gì nhỏ và nhẹ nhàng thì dành cho phụ nữ(tại vì đàn ông vốn nghĩ là phụ nữ nhẹ nhàng dịu dàng phải không anh) mà việc nhỏ thì lại nhiều ,nên khi mệt mỏi thì phát tín hiệu thì lại làm cho đàn ông bực mình ,còn việc lớn của đàn ông nhiều không anh nếu có bực mình thì sẻ kiếm bạn bè chia sẻ ,không những vậy vui cũng chia sẻ với bạn bè .đối với phụ nữ lập gia đình rồi chỉ biết lo cho chồng ,con ,tổ ấm của mình và bỏ quên sau lưng mình tất cả ,bằng chứng là bây giờ 35 năm sau tụi em mới có cơ hội gặp lại bạn bè gọi là gia đình tạm ổn mời tìm 1 thú vui nho nhỏ qua bạn bè .nếu anh trở về anh sẻ thấy đâu đâu cũng quán ăn nhậu mà ở đó thành phần là ai ,cũng số nhiều là mấy ông vậy trên bàn nhậu nói gì thì cũng trên trời dưới đất ,nắng mưa , thời sự ngày này qua ngày kia , vậy anh ơi nói đúng ra là ai tám hơn ai ,đàn bà chỉ ở trong nhà còn đàn ông tám XUYÊN LỤC ĐỊA với lại đã có bà tám thì phải có ông tám mới đủ đôi đủ cặp chứ hi………hi
Lan bê ơi!
Lan viết mà anh đọc cãm thấy tuổi lòng cho các Anh ở đây quá. Sau giờ làm việc là lái xe thẳng về nhà. Nếu Anh có muốn ăn nhậu thì củng chẳng có ai đồng tình. Vì mọi người ai củng muốn về nhà với gia đình của họ. Còn muốn đến nhà của bạn nhâm nhi thì khó đấy, họ không mời thì đừng nên đến nhà cũa họ.
Hình như Lan đã từng qua Mỹ chơi rồi mà…Hẳn Lan củng đã rỏ cuộc sống ở xứ người rồi. Anh không khoe các Anh ở đây đều tốt… Cứ hỏi XL, thỉng thoảng XL gọi điện thoại đến nhà các Anh ở đây đều biết các Anh ấy đang giúp bx làm việc nhà.
Anh ở đây cũng khá lâu, đôi khi anh xem youtube ở VN nhìn thấy nhiều cảnh thật là đáng thương cho nhửng người phụ nử ở VN. Lúc đó anh chỉ biết thốt lên “quá dả mang”.
Ví dụ như cảnh chồng say xỉn đánh vợ giửa đường !!!! Cảnh chàng thanh niên trông rất khoẻ mạnh lại đi đấm đá cô con gái..v.v.
Ở xứ nầy mà làm việc đó là xem như ngồi đếm lịch mệt lắm đó.
Một buổi tối vui vẻ nhé.
Hello Xuan Lan va cac chi!
Bai viet cua chi Ai Lien doc nghe hay qua! XL va anh Hieu cung co ly nua. Moi gia dinh co mot hoan canh khac nhau. Ty du nhu o ben day ,nguoi Uc thi ho cho rang doi song gia dinh can co su chia se cho du nho hay lon, nen o lau roi thanh thoi quen luc nao cung hay. Chi hy vong bx duoc hai long va de minh duoc binh yen. Nhung su doi khong phai the! boi vi bx= phu huynh cho nen luon duoc chi day thuong xuyen rat vui!….
Anh Phước nói câu cuối rất đúng, nhưng nếu Anh Em nào mà tìm được bx đạt được các điểm sau đây thì chẳng cần tìm phở mất thời gian lắm…Kể như là “tuyệt vời”. Gia đình mình là một “thiên đường”.
BX biết đóng vai là người Bạn
BX biết đóng vai là người Tình
BX biết đóng vai là người Vợ
BX biết đóng vai là người Mẹ
Đâu Anh Em mình thử làm một cuộc kiểm tra lại xem…Mình là người mai mắn hay không?
Chúc các bạn một cuối tuần vui vẽ.
Da lau khong nghe bai Green Fields. Hom nay nghe lai tren youtube, chot nho toi ban nhac May Trang thuo nao da duoc hat tu cac bang nhac cassette. Ngoi lang nghe no goi nho lai mot thoi khi trai tim biet tap tanh rung dong do!…..
Thanks Ai Lien!
Cám ơn anh Phước cũng thích bài “Green Fields”.
Hôm nay Lễ Tạ Ơn.
Chúng ta, ngoài việc tạ ơn Thượng đế, cha mẹ cho ta được làm người, tạ ơn bạn bè luôn bên cạnh nâng đỡ chở che cho ta, hơn ai hết ta không quên tạ ơn “một nửa” của ta.
Như Mark Twain đã nói “Ở đâu có hai người yêu nhau, ở đó có thiên đường”.
Phúc cho những ai còn có bạn đồng hành trên đường đời.
Mừng cho những ai đã nếm trải đau đớn sau một lần gãy đổ, và nay đang hồi sinh.
Siết thật chặt tay, như một sự chia sẻ với những ai vẫn còn khắc khoải trong hành trình tìm cho mình một hạnh phúc, tưởng chừng đơn giản nhưng vẫn còn ngoài tầm tay với.
Xin tạ ơn anh, tạ ơn em…đã cùng chia nhau “trái cấm”, để dù vui dù buồn thì cũng “Kiếp sau xin giữ lại đời cho nhau”.
http://www.youtube.com/watch?v=7LxrCO9PlOg
Hi ! anh THức
chợ nào cũng giống chợ nào đi chi xa xôi dạo này cái gì cũng mắc mỏ hết , tiếc kiệm công sức tiền của chút đi để dành cho bà xã đi shopping ,vậy mới là xây dựng hạnh phúc hi………..hi
A Thức ới ời …!!!
Chợ nào mà không quảng cáo rầm rộ … Ở đâu củng vậy thôi … đó là hình thức bên ngoài mà … Anh đi thêm sâu xát bên trong …để ý thêm 1 tí … lắng nghe 1 tí … hi … hi …thấy chưa nó có lí … làm ta cười hi hí … thoải mái tí tí … về nhâm nhi tuý luý … vậy là đủ tiền rồi … Chúc anh nhiều sức khoẻ đưa bx đi chợ thường xuyên nhé …
Mại zdô … mại zdô … hôm nay có nhiều hàng mới lạ mời anh chị cô bác ghé vô … nhanh tay lên Lan b khách vô đông quá …dạ ..dạ … đợi em tí nha …có ngay … có ngay …
các bạn đọc thơ này nha , Hạnh vừa cóp đó
CUỘC SỐNG
Cuộc sống là cơ hội. hãy nắm bắt
Cuộc sống là hương sắc, hãy thưởng thức
Cuộc sống là hân hoang, hãy tận hưởng
Cuộc sống là ước mơ , hãy biến thành sự thật
Cuộc sống là thách thức, hãy đối diện
Cuộc sống là trách nhiệm, hãy chu toàn
Cuộc sống là đa đoan, hãy thừa nhận
Cuộc sống là vốn qúy ,hãy chăm chút
Cuộc sống là hạnh phúc ,hãy xứng đáng
Cuộc sống là bí ẩn .hãy xuyên thẩu
Cuộc sống là giàu có, hãy giữ gìn
Cuộc sống là tình yêu. hãy thụ hưởng
Cuộc sống là lời hoá .hãy thực hiện
Cuộc sống là tụng ca, hãy hát lên
Cuộc sống là đấu tranh , hãy dấn bước
Cuộc sống là bi kịch. hãy vượt qua
Cuộc sống là mạo hiểm , hãy phiêu lưu
Cuộc sống là sự sống. hãy bảo vệ
cả đời người chỉ có vỏn vẹn 2 từ thôi là Cuộc sống ( nhưng cũng chua lắm đấy, không phải dể đâu các bạn)
Hạnh ơi …!
Hoa củng có đọc được bài thơ này nè …
Cuộc Sống …
Cuộc sống là cơ hội. chưa khởi sắc
Cuộc sống là hương sắc, hãy coi chừng
Cuộc sống là hân hoan, tan mộng tưởng
Cuộc sống là ước mơ , liền biến trôi sự thật
Cuộc sống là thách thức, từ ngỏ ngách
Cuộc sống là trách nhiệm, khó đo lường
Cuộc sống là đa đoan, toan phủ nhận
Cuộc sống là vốn qúy ,nâng gìn giử
Cuộc sống là hạnh phúc ,hãy chúc mừng
Cuộc sống là bí ẩn .xuyên khám phá
Cuộc sống là giàu có, giúp cho người
Cuộc sống là tình yêu. nhiều mộng đẹp
Cuộc sống là lời hoá .khiến tâm yên
Cuộc sống là tụng ca, đời vui vẻ
Cuộc sống là đấu tranh , cố vượt qua
Cuộc sống là bi kịch. ngã lòng nhân
Cuộc sống là mạo hiểm , luôn cảnh giác
Cuộc sống là sự sống. phải vươn lên
Cả đời người chỉ có vỏn vẹn 2 từ thôi là Cuộc sống
( nhưng cũng chua lắm đấy, không phải dể đâu các bạn)
Gửi tất cả các bạn Cao Thắng … Ưu ái ct5..
Bài thơ “Thương nhớ”….
Các bạn đâu rồi các bạn ơi …??
Chung tay ta góp thêm nhiều nhé
Góp nhặt cho nhiều kỷ niệm xưa
Quay về ký ức tuổi học trò …
Làm ta quay quắc nổi nhớ thương
Nhớ thời đi học ở chung trường..
Phá phách thầy cô chẳng nghỉ suy
Vô tư ngày tháng hồn nhiên quá
Trôi mãi thời gian sớm qua đi
Giờ đọng lại quá nhiều thương nhớ
Góc trường góc phố chạy rong chơi
Thương cho kỷ niệm ngây thơ ấy…
Theo suốt cuộc đời gợi nhớ thuơng
Thương mãi thương hoài …”các bạn ơi ” …
Hê … hê … Lan B đâu rùi … mấy ngày nay lặng sâu quá vậy …về dọn hàng bán đi chứ …
Lần này tao chụp trúng rồi nha … ra nhanh lên … hi … hi …
Các Bác các Cô ơi ới…
Công nhận KHoa bây giờ làm thơ đọc đáo thật đó…Tớ nói đâu sai: CT là nơi quy tụ “Trai tài, gái thông minh”..
Bằng chứng các bạn đã thấy rồi…
Cố gắng lên KHoa, bên cạnh KHoa vẩn còn Anh Em CT ủng hộ tài năng của KH.
Các bạn khác hãy trổ tài cho các bác trai nó biết mặt..
Thân mến
DHieu
Wow, chị Kim Hoa tranh tài với anh Duy dữ dội hén. Mấy điểm vậy anh Duy? Hình như dạo này mấy tiểu thương buôn may bán đắt nên có ngày Chúa Nhật nghỉ ngơi ít buôn bán thì phải. Ngày mai thứ hai họp chợ hy vọng sẽ có nhiều bài thơ kể chuyện ngày Chúa Nhật.
KD đang chờ các anh chị trổ tài mình đứng vổ ……cả 2 tay lẫn 2 chân. Thấy vậy chớ cũng mỏi tay chân lắm đó.
Thân mến
Kim Đinh
Ve chuyen cac ba noi nhieu! Hom nay Phuoc chot nho cach day 30 nam vua dat chan den Uc va trong buoi tiec trong nho gia dinh, co mot anh ban co noi cau noi mot cau, luc do P chua lap gia dinh tuy nhien vi co don noi xu nguoi dan ty nan da so lai toan nam nhi. Tim mot co nuong thoi do khong don gian, boi the ai nay lo tim vo de hu hi ” trong nhung dem dai gia lanh”. The ma anh ban lai thot ra mot chan ly ” tao ma ghet thang nao la tao xui no lay vo” nghe that vo ly thoi bay gio. Nhung nay nghiem lai moi thay han noi rat dung ba con oi! Phuoc dang tim lai han de hoc them chan ly “next”……
anh Phuoc a,co thiet khong vay do,tui thay tui va nhieu nguoi nua, cu than vay chu ma cu muon ve VN kiem them ba be ,con nua 2 tay dat 2 bo nhi .hihihi…..cai do tui khoai nam y quen khoai lam.hihihi
Huynh Quoc Phuoc…Ới ơi …
và các anh chàng Cao thắng mình đọc bài thơ này thử nghỉ lại xem nhé … hi … hi …
Khá khen cho những anh chàng …
Đả không nhìn được chân lý các nàng
Không thương thì vạch lổi ra
Khi thương lính qúinh các bà “em” đây
Lăng xăng lộn xộn rộn ràng
Xin thương anh với mảnh đời để không
Chạy theo níu áo nắm quần
Thương ai củng vậy thương giùm cám ơn
Rủ tâm bỏ chút lòng thương
Cho anh về với các nàng kia ơi
Đừng để anh phải bơ vơ
Thân anh trơ trội cô đơn một mình
Nhìn anh trông thật thảm thương
Không em anh chẳng thiết đời quẳng đi
Thế mà giờ đã lên ngôi
Đưa tay phủi lấy phủi lờ em ra
Rỏ ràng cho những chàng ta
Đả không nhìn thấy ân nhân là nàng
Bỏ công cứu vớt đời chàng
Có hay mới thấy thế thái nhân tình
Anh kia hãy nghỉ lại coi
Lổi kia nàng có “nói nhiều” hay không …???
Hay là chuyện nhỏ xé to …
Đem ra đề lấp lổi “to” của mình … ???
Lão Duy Ới ời…
Cửa nhà trống hoát trống huê …
Sang chợ chồm bổm tám mê quên về
Chừng hay sựt tỉnh chạy về …
Mới hay nhà có khách nghề ghé thăm
Đi vào từ trước tới sau …
Thấy bài thơ Pháo đề ngay giửa nhà
Nghía qua xem hết đôi dòng …
Mới thương cho Pháo hai hàng lệ rơi
Tưởng rằng Pháo kể cho vui
Ai dè ý thiệt ngày xưa trôi về
Thương ai cứ để lề mề …
Để trôi đi mất bây giờ mới “quê ”
Có quê thì mới có huề …
Nên đem tâm sự đến nhờ Tư Duy
Chẳng bênh còn móc lổi ra …
Đem kheo cho hết các nàng ct … … Hi … Hi …
Gửi cho “Trọng pháo” có tức thì móc chàng Duy ra hỏi tội …
Có bài Tâm sự của Pháo nên mới có bài này … he … he …
CT5
Vắng chủ nhà mình tha hồ quậy
Quậy tới cùng chủ mới chòi ra …
Vậy mà chủ chẳng chịu thèm ra
Không chịu ra ,ta đây là chủ
Vắng chủ nhà gà mọc đuôi tôm
Tôm hoá Long chủ nhà vẩn núp
Núp bên chợ chồm hổm các nàng
Định sang cầu cứu cùng chư vị
Cờ trắng tung bay Ở nóc nhà
Xin cho hai chử bình an thôi …
Hi … hi … CT5
Khá khen cho Lão Tư Duy
Post hình đám cưới chẳng ghi chú gì ..??
Để cho đọc giả đa nghi ..??
Chỉ nhìn hình thấy vài người thân quen
Vì bận mà chưa kịp ghi
Thì đừng có post mời coi xem liền …
Có chi nóng vội xem hàng …
Để người xem ảnh thấy phiền nghỉ suy
Giờ thì đã rảnh rổi rồi …
Mau mau đề thơ ghi chú rỏ ràng …
Chỉ cho rỏ đúng các hàng
Để lâu nổi giận khách hàng bỏ đi …
Giờ khách uống nước nhâm nhi …
Dựa lưng gát cẳng nghỉ ngơi ngồi chờ …
ha … ha … hi … hi … hô … hô …
CT5 …hi … hi …
Chi Kim Hoa oi!
Qua that bai tho day du y nghia, no dien dat day du cai suy nghi cua cac ba. Chinh vi the moi khi ” si tret” ba nha da doc cho minh nghe trong suot 35 nam qua. Nghe riet minh bat dau bi stress luon! Dang tinh gui thu cho bao ve muc ” Go Roi To Long “. Doi trai nghi lai cung kho nhu doi nguoi con gai chi Kim Hoa a!
Hihi anh Phước stress dữ lắm hổng tin hỏi chị Bảo Loan và chị Tư Hạnh mới diện kiến ảnh hôm tháng trước coi đúng hông. Mà hình như giống KD chỉ stress bề ngang mới chết chớ. Ui chạy lẹ không là bị ký đầu chết em rồi huhu.
Anh Quốc Phước ..???
”Dang tinh gui thu cho bao ve muc ” Go Roi To Long “. Doi trai nghi lai cung kho nhu doi nguoi con gai chi Kim Hoa a!”
Đoạn văn trên này của anh Quốc Phước …Các bạn mình suy nghỉ kỷ nha …
Ai khổ hơn ai vậy ta …???
Hởi các đấng mày râu của mình ơi
Nếu thương đừng móc lổi ra …
Cùng nhau hạnh phúc cửa nhà yên vui
Có đâu anh phải suy tư
Làm cho anh khổ như là các cô
Lạc quan cuộc sống thêm nhàn
Cho chàng hạnh phúc cho nàng cười vui
hay là anh có nổi lòng …
Ý kia muốn tỏ nổi lòng nhờ phân …
Muốn gì cứ nói hết ra …
Chừ anh “nam giới” mà so “với nàng” …
…. ….
Anh Quốc Phước ơi … … hi … hi …
Khá khen Cờ Hát nhà mình
Hôm nay Thơ Thẩn buồn tình làm thơ
Xổ thơ xổ cả mấy giờ
Làm Tư đọc “đã” tay giơ đầu hàng
Thế là tiến bộ đó nàng
Lấy tay “gõ” nhịp tuôn tràng thơ hay
Làm thơ có bạn từ nay
Kim Hoa nữ sĩ mê say thơ vần…
Hê … hê … Lão Duy nè …
Xin được hoạ tiếp theo nhé …
Có hay Cờ Hát nhà mình
Tinh thần phấn chấn đề thơ yêu đời
Vần thơ ẻo lả tuôn trào
Khiến Tư Duy đọc hai hàng chào thua
Nàng ta tiến bộ rỏ ràng
Tay ghi chữ viết tuôn vần thơ hay
Cùng chàng thi sỉ hoạ thơ
Kim Hoa nử sỉ do ai đặt kìa …
Ở đây chẳng dám nhận bừa
Chỉ xin có bạn đọc vừa ý thôi …
Cố sao để giúp đời vui
Giúp người cũng để giúp ta yêu đời…
Bỏ qua nhửng lúc ngặt nghèo
Nhửng khi khó nhọc bon chen với đời
Cho tâm thanh thản yên vui
Cho đời đầy ấp tiếng cười như xuân
Tâm kia thanh thản vô ngần
Ý kia thánh thoát nhẹ nhàng sống vui ….
Hi anh Đức Hiếu …
Hoa không biết làm thơ đâu … ngáp phải rùi í thôi … nhưng mà anh động viên như vậy củng làm Hoa phấn khởi …Cố lên … cố lên … hả … vậy hén … cám ơn anh nhiều …
bye … bye … chúc nhiều vui vẻ …
Kim Đinh Ới ời …
Không lo bênh vực phe ta … Ở đó còn đòi chấm điểm nửa … nhắm mắt cho bừa điểm phe mình là ok rồi … Vậy nha … cho các anh í chào thua tụi mới thôi … Bằng mọi giá hả Kim Đinh … bye … bye … thương nhiều … nịnh chút lấy điểm cao nha …
Chị Kim Hoa ới ời
Chèn ơi lâu lâu em làm bộ cho anh Duy chấm điểm coi ảnh thiên vị không đó mà, mấy chị em mình ra chiêu là mấy anh co ro- như anh Phước ra góc chợ đứng thút thít khóc làm Sydney mấy bữa nay ngập lụt luôn- hahaha-15/10 luôn tức hông mấy ông anh
Kim Hoa mến!
Anh khen thật đó, mà củng phải nói các Cô đa tài thật… Tuần rồi thì có XL làm một lúc mấy bài luôn. Hôm nay thì KHoa, Lanb thì chưa chịu trổ tài… Lan b viết bài cũng hay lắm nhất là như “Sớ táo quân” đọc cũng phê lắm chứ. Đức Hạnh cũng đâu thua ai mà cứ im hoài…Các Cô giỏi quá hẳn có nhẽ được quý ông cưng như trứng nhỉ.
Các Anh ở đây lúc nào củng ủng hộ và khuyến khích những tài năng mới. Biết đâu một ngày nào đó các Anh ở đây phải bay về bên ấy để xin chử ký của các Cô .
Thân mến.
DHieu
Đức Hiếu nè …
Để trả lời anh nhé xin đọc bài thơ này có dở củng ráng đọc hết nha …
Khen thay cho nhửng cô nàng
Tài hoa sắc sảo các nàng cê tê ..???
Lời khen đấy của anh chàng …
Các nàng chẳng dám nhận lời khen đâu
Chỉ lo bổn phận của mình …
Gia đình trong ấm ngoài êm chu toàn
Thế nên mới được chàng yêu
Gán cho câu chữ thật là thích ghê
Các Cô giỏi quá yêu kiều
Chồng cưng như trứng hứng như hoa hiền …
Nhửng lời Đức Hiếu đề ra …
Đó là có thật từ tâm các chàng …???
Củng là sự thật của nàng
Được chồng yêu quí cho ngồi hàng trên
Đi đâu nở mũi nở mày …
Thương cho vợ quí biết lo gia đình
Thế mới hay các nàng ct
Vậy mà giờ củng Công dung như người
Thấy nàng đùa giởn tươi cười
Tưởng rằng ngày đó chỉ lười ham chơi
Đến khi nàng đã trưởng thành
Bao năm gồng gánh phụ chồng lo toan
Nếp nhà thong thả đã xong
Rảnh tay vui với vần thơ câu hò …
Giúp cho cuộc sống thêm xinh
Tâm tư bay bổng thả về chốn xưa
Ở nơi ghi dấu tuổi thơ
Có thầy có bạn có trường lớp thương
Thương cảnh nên thơ êm đềm
Thả tâm ý trôi theo dòng nước chảy
Miên man sóng nước vơi đầy
Nhẹ nhàng tâm ý không đầy không vơi
Biết đời có sắc vô ưu …
Sống không buông thả ,thân tâm thanh nhàn
Kim Hoa ơi…
Sau 35 năm rôì bây giờ Anh mơí thấy tất cả các Cô tiểu thư đài cát cuả trường CT ngày naò sao mà bây giờ gioỉ quá vậy.
Thôi thì KH cùng tất cả các Cô haỹ cùng nhau thực tập theo các bạn ở youtube dưới nâỳ nhé.
Hy vọng các Cô sẽ làm cho các Ông nhà run và toát mồ hôi đâý.
http://youtu.be/VzPRE9PBlWQ
Một ngày vui vẽ.
Sau khi thực tâp xong thì mơì Ông nhà làm theo nhé.
http://youtu.be/5xWeTDGidJM
Vui vẽ và hạnh phúc.
Hi … anh Đức Hiếu ơi …
Đọc qua bài viết của anh
Các Chị em ta làm theo như vầy
Chuyện này củng chỉ nhỏ thôi
Xúi theo bước nhảy các nàng trẻ trung
Tuổi thơ củng đã chán rồi
Múa ca nhảy hát trên toàn trường ta …
Đã làm điên đảo các chàng
Bây giờ lớn tuổi chẳng màng múa ca
Quay về sống cảnh thanh nhàn
yêu vần thơ sáng yêu bài tâm kinh
Yêu đời thanh thản mông lung
Để tâm nhẹ thoát cảnh đời mê cung
Có đâu chuốt nổi ưu phiền
Dấn thân vào chốn bụi hồng trẻ thơ
Yêu đời theo tuổi người ơi …!
Đừng bon chen quá kẻo quên mình già
Già thì có tuổi của già
Về mê vui thú điền viên sân vườn
Trồng cây tỉa lá bắt sâu
Ngồi thiền suy gẫm nổi sầu thế gian
Lần theo bờ giác tâm an
Về nơi giác ngộ thoát vòng tử sinh …
Hi … hi …
KHoa ơi.
Sao KHoa lúc nầy giỏi quá vậy?
Các Cô cứ làm anh ở đây hết bất ngờ nầy đến bất ngờ khác. Có lẻ phải về bên ấy để xin chử ký trước khi các Cô quá nổi tiếng, thì không còn cơ hội gặp đễ xin chử ký đấy.
Một buổi chiều vui vẽ.
Anh DHieu a,ve ben ay xin chu ky so BaXa anh khong chiu,thoi anh tu ky nhe,vua tiet kiem tai chanh vua vui cua vui nha…hihihi
Anh Thức ơi!
Bao nhiêu chử ký xin về VN, bx đều đồng ý, khổ nổi gia đình hai bên đều đang sinh sống ở ngoại quốc cả thì không biết về bên ấy để làm gì???
Không nhẽ mình đi hát câu ” Quê hương là chùm khế ngọt…”.
Đáng nghi ngờ quá.
Một ngày vui vẽ nhé
ayia,KH gio cung biet lam tho co chut thien nua nhe….
bây giờ làm thơ tỉa lá bắt sâu . KH ráng làm thơ chừng 10 năm nửa là thấy vần thơ mình trẻ trung như con nít vậy đó,không còn tỉa lá bắt sâu,xong 10 năm tiếp làm thơ giống như con nít trồng cây, tỉa lá ,bắt sâu,và 10 năm sau làm thơ hỏi thở .hìhìhì.Thức viết sao Thức giông giống cái gì đó.hahaha …chưa tới hìhifhif.@tomb.holiday
Hi anh Đức Hiếu à …
gì mà nổi tiếng dử vậy … tại anh lười không thèm viết đấy thôi …
khi nào về liên lạc tụi này nha …
Chúc sống vui vẻ … hi …hi …
Kim Hoa mến!
Cảm ơn nhả ý của KHoa, nếu co dịp về VN
Anh sẽ đến thăm các Cô.
Một ngày vui vẽ.
Hi … Anh Đức Thức … Đúng rồi 10 năm sau vẩn tỉa lá bắt sâu còn 10 năm sau nửa thì thơ … hỏi …thở …hi …hi … đường đến la mã mà … củng nhứt nhói như thơ vậy đó nha …
Hi! K.Hoa
không có tiền đi chợ ,làm ơn cho mình đi theo sách giỏ dùm nha ha…………ha…….,
Trời … trời … lặn lâu dử nha … giờ lại xin theo sách giỏ nửa hả …không dám đâu nha … tiền lận lưng đem ra xài hết đi có gì để ổng lo …??? mấy ngày nay đi chơi đã nha … giờ bán buôn bù lại đi nhé … mình nghỉ giải lao đây … mệt quá … thở ..le …lưởi nè … hì … hì …
Chung nao anh Hieu co tinh ve VN thi cho P biet chung, de co ly do xin bx di theo, cung di xin chu ky luon the! Nghi den cac chi truong KTCT nhieu tai qua nhi!
Xin mơì các Bác các Cô
http://youtu.be/s-VN73r5lmc
Lan b ơi thấy nhà mi rồi … ra nhanh lên … chạy không thoát đâu nha … ha … ha … nhanh lên … nhanh lên nào … vậy mới giỏi chứ … hi … hi …
Hơn 3 tháng nay chuẩn bị cho đêm văn nghệ cho dân Việt 18/6 , xong rồi mới thở phào nhẹ nhổm ,bao nổi lo toan , mệt mõi tan biến đi hết , khi nhìn mọi ngưòi thoải mái vui tưoi ,ca,hát, nhảy múa quay cuồng .Vì lâu lắm mới có tổ chức 1 đêm văn nghệ lớn như thế . Chỉ có 3 tay chủ chốt đứng ra đảm đương điều hành công việc .Lần này mời Phi Nhung bay từ VN sang về hát ,đồng bào ai nấy cũng hân hoan chờ được gặp tận mặt P.N. , giá vé hạ thấp để mọi ngưòi được đến tham dự ,đó là ý tưởng và Q.Đ. của H. và những ngưòi cộng tác cũng may là không lổ chứ lổ thất bại chắc họ làm thịt H. rồi . Đồng bào từ các nơi cách xa hàng trăm cây số về tham dự .Các S.V. đến xin chú H. giãm giá để các cháu vào xem. mời 2 đoàn múa Miên và lào đến đóng góp ,1 ban nhạc Pháp đến chơi góp vui . Toàn bộ tiền lời làm từ thiện hết chuyển cho UNICEF và quỷ xã hội bộ quóc phòng Pháp . Năm sau làm nữa đi đó là lời thỉnh cầu của đại đa số ngưòi tham dự .
TNH
Từ hồi nào đến giờ chú Hiệp có tổ chức cái gì đâu hè ? Vậy mà cũng có người liều mạng giao cho chú tổ chức, may mà thành công, thật tình có lời khen ngợi chú.
Đã vậy thì anh sẽ tin tưỡng giao chú nhiệm vụ tổ chức đón tiếp anh nếu sau này anh có dịp đi kinh lý Pa Di
Đây đâu phải lần đầu anh mi đứng ra tổ chức đâu , nếu chưa từng làm ai can đảm công tác chung với anh nhà mi . Vừa làm xong đêm văn nghệ ,muốn giải nghệ luôn, bà xã kêu thôi nghe anh đừng ôm cái chức Chủ tịch nào nữa nghe, em mệt lắm ,chẳng lẻ anh làm mà em ngồi chơi , thằng con trai phụ tía làm vé các loại , ai cũng ngắn ông H. làm vé kiểu này bố ai mà copy cho được, rồi phụ thêm màn múa áo dài với các kiều nữ loại + U.40 nữa chứ, vợ phụ quán xuyến các khâu + cầu nối liên lạc với ông xã để nhận các quyết định,truyền đạt ý kiến …… Bà đại diện Thị trưởng Thành phố Str. khoái quá gởi điện thư hỏi có muốn làm lớn hơn ở sân banh không bà ta sẽ giúp cho mượn chổ, trời ơi nghe tin như sét đánh, vội vàng trả lời ” MERCI BEAUCOUP ” , còn mấy vị công tác thì hứng chí yêu cầu ” tới luôn bác tài ” , sợ anh chị em mất hứng đành dùng kế hoản binh ,nên chỉ yêu cầu cho nghĩ ngơi , muốn gì chờ năm sau tính tiếp . Mang cả gia đình đi nghĩ Hè 2 tuần cái đã, đưa bà xã đi gặp mặt các ” cựu HS Gia long ” chỉ trong lớp thôi tại Bỉ , sau đó đón gia đình ông anh sang kéo nhau về miền nam tắm nắng Địa trung Hải , vòng về Geneve, trở lại Paris by night . Còn về phần thằng em Trúc cứ ở bên Mẽo lo đi cầy đi , thời giờ đâu mà đi du hí , có lẻ năm sau anh bay sang Bắc Cali đó . lo bỏ tiền vào nuôi con heo cho mập . Tổng chào