Click vào đường dẫn (link) màu xanh để đi đến trang web có phản hồi bạn đang chọn và để xem các phản hồi khác liên hệ với phản hồi đó. Ở cuối trang có đường dẫn Cũ hơn và Mới hơn để chọn 50 phản hồi kế tiếp hoặc trở lại 50 phản hồi trước đó.
-
Ê hê ... các bạn ơi ...Hoa xí được đôi dép này nè ... Ủa ..ủa .. mà sao giống hệt đôi dép lảo Duy mang mới ghé đây nè ... Làm gì mà chạy bỏ dép lại đây vậy ta ... Bới loả Duy ới ời ... – Chợ Chồm Hổm – Tháng 12 Năm 2011 06/12/11 3:12 Chiều -
Í quên nửa còn nhiều bạn giỏi lắm mà tụi nó thấy mình dở quá đưa ra thí chốt trước đó ... còn ông muốn đòi tụi nó xuất chiêu thì đừng hòng đở à nha ... Các bạn ơi xông lên nào ... mà không được nếu các bạn... – Chợ Chồm Hổm – Tháng 12 Năm 2011 06/12/11 3:08 Chiều -
Hê ... Tư Duy hay nhỉ ta ... biết rỏ mình thứ năm đúng nửa ... gọi đúng tên thứ luôn vậy đây sẳn sàng đợi phản hổi của Tư nha ... hi ... hi ... Mình đúng là chị năm ở nhà í ... còn bên Sáng thì chị... – Chợ Chồm Hổm – Tháng 12 Năm 2011 06/12/11 3:03 Chiều -
Nè cô Năm Hát ơi, Không ngời nô.i công của cô 5H thâm hậu quá. Tư Điệp đỡ không nổi chưởng của cô nương. Vậy mà mình cứ tưởng 5H là tay mơ chứ... Hẹn tái ngộ sẽ ra chiêu, nhưng mấy cô 4Hanh, 5Loan, 6Van, 7Lan Bê, 8XL, 9KC... – Chợ Chồm Hổm – Tháng 12 Năm 2011 06/12/11 2:55 Chiều -
Tư Duy đâu hởi Tư Duy Sao còn chưa chịu tính suy nổ gì Lời thơ xướng hoạ liền thì Để lâu chăm chú ý lì thêm ra Giờ thì các chị kêu ca Đợi lâu phải tốn đến ba canh giờ Ở đây chẳng có thì giờ Phải lo... – Chợ Chồm Hổm – Tháng 12 Năm 2011 06/12/11 2:26 Chiều -
Anh Duy out rồi về nhà đọc sách, chọn cách xem hạ gục Hoa như thế nào là thượng sách hihi... – Chợ Chồm Hổm – Tháng 12 Năm 2011 06/12/11 1:59 Chiều -
Sao biết thắng mà Chi kêu xông lên, xông lên đi rồi hy sinh mạnh sống hihi...Ông Duy khg phải dễ hạ gục đâu nha! Đừng chọc ảnh giận ảnh kéo Trọng Pháo tới... bùm... thì tội nghiệp ông Sáng thôi. – Chợ Chồm Hổm – Tháng 12 Năm 2011 06/12/11 1:54 Chiều -
ko phải định hỏi anh Duy chới với chưa?,mà sao đâu mất tiêu 2 chử chới với rồi , – Chợ Chồm Hổm – Tháng 12 Năm 2011 06/12/11 1:51 Chiều -
Trời ơi ghê vậy ta bái phục bái phục núp thôi hai bên tung chưởng song kiếm hợp bích còn hơn chuyện tình Vân Sơn nữa chắc trốn quá. Ái Liên đâu rồi bận thi cữ quá khg có thời gian hổ trợ Xlan hic . Hạnh ơi Hạnh à!... – Chợ Chồm Hổm – Tháng 12 Năm 2011 06/12/11 1:50 Chiều -
Anh Duy ơi, chưa? – Chợ Chồm Hổm – Tháng 12 Năm 2011 06/12/11 1:48 Chiều -
Kim Hoa ơi , Giờ mới biết tài nghệ của bạn mình đó nghe ,làm thơ nói đúng ý mình luôn ,vậy là phe ta được dịp thơm lây rồi .Thừa thắng xông lên nha. – Chợ Chồm Hổm – Tháng 12 Năm 2011 06/12/11 1:45 Chiều -
Chợ kia không ế vì thơ Mà ế vì thiếu nhửng thơ chân tình Chỉ coi chẳng chép ý mình Sợ bạn biết hết lời thơ nghĩa tình Cớ sao bạn dấu tụi mình Hãy mang ra viết lời bình cho vui Có gì phải dấu tụi tui Củng như... – Chợ Chồm Hổm – Tháng 12 Năm 2011 06/12/11 1:39 Chiều -
Thì Tư Điệp nói đúng rồi đi chợ mà đòi tâm an cái gì? Vào chợ mua bán cho vui. Dạo này KH làm thơ hay quá có thể đại diện phe ta tung chưởng rồi hihi... mà khoan để xây hàng rào chắc trước đã Tư Duy chưởng còn... – Chợ Chồm Hổm – Tháng 12 Năm 2011 06/12/11 1:34 Chiều -
Hê lảo Duy nè ... mình chưa hề nói có chuyện tu gì ở đây nha ... chỉ nói thích tâm an thôi là giử tâm nhẹ nhàng chứ không phải là tu đâu ... – Chợ Chồm Hổm – Tháng 12 Năm 2011 06/12/11 12:39 Chiều -
KH, Đi chợ rồi mà tâm an với không an. Muốn an thì về nhà gõ nồi niêu soang chảo sẽ an thôi. Ợ chợ thì tâm phải vui, phải "quậy" chứ tu thì ở chợ cũng tu: thứ nhất tại gia, thứ nhì tu chợ, thứ ba tu chùa...... – Chợ Chồm Hổm – Tháng 12 Năm 2011 06/12/11 12:25 Chiều -
Cờ Hát thân mến, Cờ Hoa bữa nay làm thơ khá rồi đó... Cứ làm lục bát lục chén, lục nồi lục niêu, cao siêu rồi mới song thất lục chén nghen. Khoan đi đôi hia 7 dậm đã... Tư Điệp – Chợ Chồm Hổm – Tháng 12 Năm 2011 06/12/11 12:21 Chiều -
Hê ... anh Tư Duy nè ... Đi chợ nhiều khi củng không rành thấy tên có đó mà không có người Bởi gì bận rộn nên lười Còn thêm cái chuyện viết mười còn ba Làm cho nản chí cô ta ... Ý kia mất hứng nên thà không... – Chợ Chồm Hổm – Tháng 12 Năm 2011 06/12/11 11:56 Sáng -
Bài thơ hay quá đúng là xuất khẩu thành thơ Kim Hoa đâu rồi hổm rày ở nhà văn ôn võ luyện tới đâu có đủ báo trù được chưa? Nếu chưa thì luyện tiếp quân tử báo trù 10 năm chưa muộn. Xlan nhớ chợ đâu có bán bánh... – Chợ Chồm Hổm – Tháng 12 Năm 2011 06/12/11 11:13 Sáng -
Khuya qua Tư ghé chợ chơi Buổi chiều xứ Việt, Úc thời ban đêm Tư vô thấy có sáu em Kim Chi, Tư Hạnh, có thêm Lan vào Xuân Lan, Kờ Hát, Loan cao Sáu cô tất bật xì xào bên tai Lan Bê đứng đó tìm ai Mùng tơi... – Chợ Chồm Hổm – Tháng 12 Năm 2011 06/12/11 9:53 Sáng -
Ừ đã đi chợ khg mua gì mà cứ lựa tới lựa lui mùng tơi bù ngót của người ta héo hết, Bé ơi Bé à anh Tư cho hắn bài thơ dùm Xlan để cảnh cáo hắn nha hihi... – Chợ Chồm Hổm – Tháng 12 Năm 2011 06/12/11 6:09 Sáng -
13 tác dụng kỳ diệu của... vỏ chuối Vỏ chuối sẽ là mỹ phẩm dưỡng da tuyệt vời nếu da bạn khô, thậm chí nứt nẻ. Thứ phế phẩm này còn giúp giải rượu, chữa đau răng, trĩ... Dưới đây là những ứng dụng kỳ diệu của vỏ chuối. Lau... – Sức Khoẻ 05/12/11 8:12 Chiều -
Cac anh chi KTCT xa gan than men! Hom la ngay thu hai 6/12/11. O xu Uc la da bat dau vao mua nong buc trong nam, moi nguoi chuan bi mo may lanh trong xe hay trong nha, the nhung toi qua nhiet do rot xuong 12 do C... – Giới Thiệu Nhóm 05/12/11 7:38 Chiều -
Thấy mấy cô đi chợ thì nhiều, xem tới xem lui chứ không chịu để messages gì hết. Thiệt chán quá. Thôi Tư Duy chẩu thôi... – Chợ Chồm Hổm – Tháng 12 Năm 2011 05/12/11 7:11 Chiều -
Hi! K.Hoa ! hôm nay đi chợ ,mình thấy rồi nha đợi đi với , dạo nay đi chợ không biết mua gì , nên đi không rồi lại về không – Chợ Chồm Hổm – Tháng 12 Năm 2011 05/12/11 5:49 Chiều -
Ông Già à,ông kẹo quá vậy nựa ngay ngày họp mà mời nàm sao li lượt,Thôi thì đi họp ở nhà anh Kiêt đi ở bải biển Hawaii ló vừa uống vừa tắm chịu hông?nếu chịu ,xin vui lòng đưa thẻ kiểm tra căn cước nhe. – Phản Hồi Trang Kỷ Niệm của Xuân Lan 05/12/11 5:26 Chiều -
Anh Dung Tran ơi trước tiên là Xlan xin chào anh anh đã vào tận nhà Xlan chắc anh là dân Cao Thắng rồi phải khg? Không biết anh Hiếu hồi âm cho anh chưa? Hay là ảnh sợ chỉ cho người ta cai thuốc lá anh lại vào đúng... – Sức Khoẻ 05/12/11 4:55 Chiều -
ĐHạnh, BLoan thân mến! ĐHạnh và BLoan khỏe không? Hôm lay mừng thật nhớn đấy! Vì KĐ, BL và ĐH nói đều đúng về onggialamcam cã. Cám ơn tất cả các Cô vì già lầy đỡ tốn nhiều tiền để mua quà Noel đấy. Thôi thì lếu già không nàm... – Phản Hồi Trang Kỷ Niệm của Xuân Lan 05/12/11 3:59 Chiều -
Hạnh ơi ,màu hồng cũng đẹp mà ... – Tuỳ bút của Thoại Vân 05/12/11 2:32 Chiều -
Loan mai ka oi, sao laị ví ông già lẩm cẩm giống ông già Noel, nếu ông già noel giống ông già lẩm cẩm thì đâu có ngày 24/12 – Phản Hồi Trang Kỷ Niệm của Xuân Lan 05/12/11 2:04 Chiều -
Chắc là mấy anh có học khoá "tàn hình" hay là lớp trưởng mình bị khống chế nhỉ?! Chắc phải điều tra lại trưởng lớp hoặc là lớp mình có nội gian hihi...Xlan hỏng có nhận được bông và thiệp nên hỏng biết chuyện này hic. – Tuỳ bút của Thoại Vân 05/12/11 1:35 Chiều -
Hồi đó lớp tụi mình có nhà để xe riêng ,chìa khoá cửa thì lớp trưởng giử mà ko hiểu sao tan học xuống lấy xe cửa vẫn khoá ,vậy mà có mấy bạn trên xe có kẹp một lá thư ,một tấm thiệp ,có bạn còn có một nhành... – Tuỳ bút của Thoại Vân 05/12/11 11:07 Sáng -
Vậy là mình có thêm chứng cớ rồi Hạnh ơi khg thôi hai đứa bị đổ oan, có phải nàng của anh Đức kể " em là công chúa không?" (đừng có la lớn bị đi xử trảm đó). Thoại Vân mà cảm động chắc là thương tâm lắm ai... – Tuỳ bút của Thoại Vân 05/12/11 6:26 Sáng -
Trời hấp dẫn vậy sao? Vậy thì Thoại Vân viết đi có gì thì xlan thêm mắm dặm muối cho nó vô cùng ướt át (chuyện tình cảm động) mà qua tay hai ngồi bút bi này nó sẽ trở thành cảm kích rồi sao đó biết đâu được vô... – Tuỳ bút của Thoại Vân 05/12/11 5:54 Sáng -
ThoaiVan ơi! Lại thêm một con nhạn là đà nữa rồi. ADuc là bạn rất thân với Anh lúc học chung ở CT cùng với Hoàng Sơn đó. Một tuần lễ vui vẽ. – Tuỳ bút của Thoại Vân 05/12/11 5:07 Sáng -
XL! đang viết cho XL không biết mắt mũi kèm nhèm mà chỉ chọt tùm lum nên biến đi mất tiêu cái phản hồi phải ngồi gõ lại rồi gởi đi lần thứ ba lại thấy cái cũ hiện hồn lên là sao vậy?Coi xóa bớt một cái chứ không... – Tuỳ bút của Thoại Vân 05/12/11 4:27 Sáng -
XL ơi! sáng nay Tăng Anh Đức có ghé nhà thăm vợ chồng tớ, bạn bè mấy mươi năm mới gặp lại mừng và vui lắm. Thế là hai người đàn ông và một mụ đàn bà họp nhau thành một góc chợ tám đủ thứ chuyện, nhất là chuyện... – Tuỳ bút của Thoại Vân 05/12/11 4:15 Sáng -
Lạ quá KD lại trốn biệt ,sáng giờ không thấy ra buôn bán gì hết,chăn KD và XL còn cực hơn chăn vịt nửa,cụt cụt cụt cụt....cũng không thấy ra.....cặp cặp cặp cặp ..cũng không thấy ra....lạ nhỉ..hôm qua KD có nghe mà chắc KD con lai quá....cụt cặp cụt... – Nguyễn Hoài Dũng 12T2 04/12/11 8:13 Chiều -
Các anh chị cựu học sinh KTCT thân! Thoạt nghĩ là anh chị em chúng ta khó có cơ hội gặp gỡ lại với nhau,vì mỗi người một phương trời, một hoàn cảnh, và mỗi người một việc.Tuy nhiên khi nhắc đến KTCT, hầu như mọi người trong chúng ta... – Giới Thiệu Nhóm 04/12/11 5:25 Chiều -
Thì em tha về cho anh và cho web anh Nguyễn Hoài Dũng nè hehe...ra đi thì 1 lúc về thì 2. – Nguyễn Hoài Dũng 12T2 04/12/11 4:36 Chiều -
XL à,đi đâu hôm qua vậy,làm thucws đi kiếm quá trời,giờ muốn cảm nè,làm tốn mấy lít dầu của KD nhớ kiếm trả lại kD,không thì năn nỉ xù,ý nói nhỏ.. hôm qua kiếm được cái gì không?để check lại phía trước và phía sau coi có dấu cái gì... – Nguyễn Hoài Dũng 12T2 04/12/11 1:37 Chiều -
Vậy xlan có được trúng sổ số khg hihi?! Chỉ xin lảnh giải thưởng bộ ly để cho mấy anh nhâm nhi thôi! – Nguyễn Hoài Dũng 12T2 04/12/11 1:10 Chiều -
Phản hồi của Xuân Lan ở trên là phản hồi thứ 1000 được đăng trên trang mạng này. Cho đến nay trang mạng đã có 1020 phản hồi, trong đó 20 phản hồi là spam. – Nguyễn Hoài Dũng 12T2 04/12/11 1:00 Chiều -
Cám ơn Thoại Vân đa nói "tụi mình nhỏ"hihi xlan nhỏ hơn bao gạo 100kg. Chèn ơi mắt kiếng bây giờ được nâng cấp double độ rồi nên nhìn thấy rõ hơn hihi... – Nguyễn Hoài Dũng 12T2 04/12/11 12:37 Chiều -
Trời tự nhiên hắn chào anh Lộc rồi mỡ ngoặc bảo Xlan hiểu mình chào anh Lộc nào hic (định chơi hại bạn sao kìa! )Trong trường mấy ngàn anh nam khg đếm hết bao nhiêu anh tên Lộc hôm qua nghe anh Kiệt hỏi có phải anh Lộc cao... – Tuỳ bút của Thoại Vân 04/12/11 12:17 Chiều -
Các Cô các Bác thân mến. 35 năm trôi qua hẳn là không ngắn và chưa đủ dài. Thờì gian đã làm vật đổi sao dờì , nhưng trong tất cả các cựu học sinh Cao Thắng chúng ta, với tinh thần “Đoàn kết, thân ái và tương trợ”, sẽ... – Giới Thiệu Nhóm 04/12/11 10:07 Sáng -
KD à,ông già NOEL cho quà ...cái không phải không có,tại vì có cho chia hết nên còn cái không,đi nhẹ đường xa không mệt....hihihih – Phản Hồi Trang Kỷ Niệm của Xuân Lan 04/12/11 4:54 Sáng -
Ới XL sao mà diễn tả giống chó tha mèo quá vậy! cũng may là bọn mình so với mấy ổng vừa lùn, vừa nhỏ hơn nên được tha đi tha về. Chỉ tội nghiệp mình Tuyết ruồi phải tha anh Chánh hết lớn nổi. Nghỉ sao mà nói mắt... – Nguyễn Hoài Dũng 12T2 04/12/11 2:02 Sáng -
Hê! Lan bé, hồi chiều này Tăng Anh Đức mới gọi điện cho vợ chồng tao, ổng bảo hay đi ngang địa bàn này lắm mà đâu có biết tụi này tá túc ở đây. Ông í hẹn sáng mai đi lễ nhất để xem hai bên có nhận ra... – Chợ Chồm Hổm – Tháng 12 Năm 2011 04/12/11 1:45 Sáng -
Chào anh Lộc[.......] tự XL hiểu mình chào anh Lộc nào hé? năm 1980 mình và Hồng Yến được nhà máy cử đi an dưỡng ở Vũng Tàu[bởi vì không ai chịu đi nên bọn mình hy sinh đi dùm,cái này là cứu mạng cho anh Nhường đó những ai... – Tuỳ bút của Thoại Vân 04/12/11 1:31 Sáng -
Hồi nảy chạy trên bờ nghe cái bủm tại vì hôm nay mặt trăng hơi iếu nhìn không rỏ tưởng ếch xanh của Australia nên sọ quá chạy luôn,ai dè KD ,sao khoẻ chưa,có thấy XL không?Khổ quá kiếm được KD thì Xl lạc ,kiếm được XL thì KD lạc... – Chợ Chồm Hổm – Tháng 12 Năm 2011 03/12/11 10:53 Chiều
Cũ_hơn>>