Bạn bấm lên từng tấm ảnh để mở lớn và xem chú thích phía dưới tấm ảnh. Click lần nữa để đóng lại.
Nếu bạn đưa chuột lên trên tấm ảnh thì chú thích cũng hiện ra.
Ảnh của Kim Hoa gởi.
* Trang này được xem 17605 lần
Bạn bấm lên từng tấm ảnh để mở lớn và xem chú thích phía dưới tấm ảnh. Click lần nữa để đóng lại.
Nếu bạn đưa chuột lên trên tấm ảnh thì chú thích cũng hiện ra.
Ảnh của Kim Hoa gởi.
* Trang này được xem 17605 lần
Hi … Các bạn CT5 ơi … Hoa và Thoại Vân giử được chỉ có mấy bạn thôi còn bạn nào còn giử hình củ gởi cho Hoa đưa anh Đạt post lên dùm cho hén … hi … hi …
Thoại Vân ơi … có hình nhà mi rồi đó … hi … hi … có cả hỉnh bé by Hoàng Sơn nửa mà anh Đạt cất kỷ đâu gồi chưa tìm ra nè …
Ê nhỏ Chi coi hình xong là phải mua hàng nha … không được quay lưng về tay không nhé mi … chán mi quá mi ơi …
Hoa ơi bạn nào cạnh chị lớp trưởng vậy
Gì vậy Chi … không nhìn ra Oanh hả …??? Lê thị Ngọc Oanh đó
Hê Chi … còn kế tiếp nửa là Nguyễn Thị Trường … Chi bấm lên từng tấm ảnh có ghi tên hết đó … bà lão ơi … chưa già lẩn thẩn rồi …
Cám ơn tất cả các bạn đã kỳ công cất giữ những tấm ảnh của thuở ngày xưa ngày hai buổi đến trường
Trời ơi nhìn lại mấy bạn mình hồi xưa ai cũng đẹp và dễ thương hết hèn chi khg có nhiều anh theo đuổi cũng phải, nhưng mà may quá các bạn chỉ giữ được toàn hình hoa khôi á khôi của lớp thôi còn hình hoa rau muống mất hết rồi hên ghê khg có Xuân Lan hihi…Hỏng thôi nhìn vào mọi người bị….choáng…vì tương phản.
Ê tấm hình ngồi trên cỏ có Thanh Nguyên Thoại Vân đẹp quá hén! Không ngờ cũng có lúc Thoại Vân xuất hồn hehe…
Tự nhiên lớp Ct5 có thằng nhóc con nhà ai đi lạc vô vậy kìa!
Hi XLan ! Sửa họ chị lớp trưởng lại là Mai Tuyết chứ không là lộn với Nguyễn Tuyết ở bên Đức đó nhớ chưa thím hai. Thằng nhóc nào đi lạc vậy tớ không thấy, XLan có giọng cười giống anh Trúc nhà mình quá, cái đó người ta gọi là đạp kít í……
Hi … anh Đạt đã sửa họ chị Tuyết rồi … sao mình lại nhớ lộn vậy ta … vậy là đầu óc có vấn đề rồi … hu … hu … hay tuổi già tới sớm vậy ta … hu … hu … sorry chị lớp trưởng mình há … Cám ơn anh Đạt nha … hi … hi …
Công nhận nhìn các bạn mình hoài không thấy chán ai cũng đẹp và dễ thương nhất là Trường và Lệ Hằng. Nhan sắc này nếu ở thời điểm này chắc cũng lấy đại gia chứ hồi đó thì đành chấp nhận tiểu gia hả!? Giày dép còn có số, bôn ba chẳng qua thời vận. Đức Hạnh và Ly Lan nhìn yêu ghê, chết hình như mình đang bị đổi hệ, chắc chuyển lớp cho anh Trúc quá hihi….
Các anh em mình ai còn giữ hình hồi nhỏ gởi qua đây cho anh Đạt đưa lên cho đẹp, dĩ nhiên là hình hồi học Cao Thắng đừng gởi hình anh nằm lật của năm mươi mấy năm về trước em nhận khg ra hihi…
Hình như anh Kiệt có một tấm đẹp lắm để xin hình nhóc tì đó mới được!
Xin hỏi thăm tấm 18/20 anh chàng Cao Thắng nào đang ngồi cạy cùi dừa cho Hoài Hương, Đức Hạnh và Trường ăn vậy? Phải bươi ra mới được. Hoài Hương và Hạnh có thể kể kỷ niệm này ra cho bạn bè biết được khg? chắc là vui lắm đó!
nhìn hình ngày xưa các bạn thấy ngô nghê trông đáng yêu quá các bạn ơi .
Bố ơi ! tới nay con mới thấy bố đi chợ. Bố siêng năng dạo chợ hoài nghe bố, hổm rày con bị anh Trúc bắt nạt ăn hiếp liên miên . Bố không xót xa sao bố, bố nở nào bỏ bụi bỏ bè con thơ. Còn dì nữa, cứ lo làm mà không ngó ngàng gì đến đứa con rơi, con rớt này. Ôi ! tủi thân tủi khỉ quá đi….
con thông cảm cho Bố , dạo này Bố nhiều việc phải làm chỉ liếc vào chợ thôi , còn vấn đề Trúc bắt nạt con va ăn hiếp con , nếu cần Bố đưa Trúc sang Bình nhưỡng thử tên lữa là xong phim
Trúc ơiiii, hồn ai náy giử nghe , nếu mi có được hân hạnh cử sang Bắc Triều Tiên để cùng thử tên lửa thì nhớ đi mình ên nghe, hãy quên H. đi .Mi lọt vào ổ phục kích của CTcinq rồi, gặp toàn kiến lửa không hà , bảo cứ ở nhà với vợ đi không nghe .Nhìn hình ngày xửa ngày xưa thấy Thoại Vân hiền từ ,phúc hậu như Ma-Sơ , giờ giống như Hì Tư vậy chà , nói tới đây sao nổi da gà ,cứ mỗi lần nhắc đến CTcinq không biết sao H. cứ ớn lạnh trong người , không biết có bị dị ứng .
mk
Hi mấy bạn mình ơi anh Hiệp viết chữ CTcinq là cái gì vậy? Tiếng Pháp Hả? các bạn nghe anh Hiệp mình nói gì khg? cứ mỗi lần nhắc tới CTcinq khg biết sao cứ ớn lạnh trong người, còn khg biết có dị ứng khg? Chắc phải nhờ Hạnh mang ông này sang Bình NHưỡng trước đi! Nhưng trước khi đi check tai của ảnh lại nha! Thấy ảnh khg sợ thì tai có vấn đề chữa trước rồi đi thử tên lửa sau vậy ảnh mới phê chứ! Ngộ sẽ páo trù…anh Hiệp ơi…Qua Mỹ tháng 7 đi anh cho em páo….gấp…
Hi … Sao vậy anh Hiệp … ??? CTcinq này có phải thân mật thiệt tình hông …??? mà phải làm ông anh mình ớn lạnh nổi da gà dử vậy … anh quá khéo tưởng tượng đó nha … ??? … hi… hi… mới có dự định thử tên lửa thôi mà … hi … hi …
Hi Quý vị !
Hãy đợi đấy ! mấy hôm nay đang bận rộn, ngày mai sẽ comment .
Từ thị Tuyết là học sinh lớp dê 75, chiều cao 1.52 mét, da ngâm đen, tóc dài quá vai và có một nốt ruồi khá duyên dáng ở cằm . Nàng có khả năng ăn nói rất sắc bén, có suy nghỉ độc lập và có cá tính . Đó là những gì tôi lôi ra được từ bộ nhớ đang trên đà lão hoá cũa mình
Các bạn mình ơi ! anh Trúc sắp sửa hát ” Quốc Tế ca ” rồi đó , chuẩn bị mấy bó hồng nghe lựa hồng nào cành mập mà gai bự bự và nhọn ơi là bén để tặng anh hùng Độc Cô cầu ba cẳng ( hình như qua bx quận 8 có mỗi cầu nầy hay cầu Chà và …..ai biết ??? ).
Trời ơi,nhớ chính xác cả chiều cao nữa .
Chiều cao thì có gì mà không nhớ ? mình nhớ rất rỏ là Thoại Vân cao 1.4 mét, còn Kim Chi cao …..gần bằng Thoại Vân . Ngoài ra nếu Kha trấn Ác, người anh cả trong Giang Nam Thất Quái có thị lực đo được 10 độ thì Thoại Vân cũng cở 9.9 độ, thật là Nữ anh hào không chịu thua kém nam nhi chút nào cã he he he ……. ( nụ cười độc quyền đã được cầu chứng tại toà )
Chi ơi ! anh Trúc nói TVân cao hơn Chi kìa, ông này mắt bù lệch hỏi thăm rồi. Vậy mà còn dám nói tui thua Kha trấn Ác có 0,1 phần anh phải hơn gấp mấy mươi lần . Liệu mà đo thị lực lại đi đại ca.
Chắc phải mua vé máy bay cho Trúc về đây ngắm lại chị em mình thôi
Mai mốt anh Trúc cẩn thận cứ cái gì mình cũng cho thêm số 9 phía sau để còn làm tròn số cho dễ. Bây giờ Thoại Vân và Chi cao lắm nha có thêm đôi guốc rồi hồi xưa đi học mang sandal thôi nên anh đoán sai thước tấc rồi hihi…
Anh Trúc nhận xét về Tuyết đúng phóc trừ chiều cao Xlan khg sure vì chưa có đo nàng. Thêm một chàng sắt thép nhận ra em Tuyết ơi. Ba bộ nhớ này ( anh Trúc, Xlan và THoại Vân, nguy hiểm quá! chắc có ngày tụi mình bị xữ trảm quá! Viết thật cho mọi người đọc có khi thân chủ khg phàn nàn mà người khác cứ đặt mình vào nhân vật đó rồi khó chịu, Xin các anh em bạn mình có gì khg vừa ý thì viết thư cho tụi em biết để chuộc tội nha! Thanks nhiều lắm! Không lẻ kể về kỷ niệm mà lại đổi tên thằng Tư, con Tám thì ai mà biết ai đâu trời, thôi thì sorry trước cho chắc ăn, khi nào kẹt quá thì chuyển nghề viết về kỹ niệm qua làm thầy bói, đoán về quá khứ, tương lai chắc thế nào cũng có người nói hay quá bà này nói trúng phóc hihi…)
Tuyết hình như học chung với Thu Hương em má Thuỷ,
phải ko Lan?
Hi … a Việt Trúc ơi … Kêu tụi này hảy đợi đấy hả … ??? eo ơi sao sợ quá hà … có gì nhẹ nhẹ nương tay nha … tụi mình dù sao củng đồng môn cùng học 1 trường mà … hu … hu … hôm nay ra đường gặp gái hù kìa … sợ quá chạy thôi … hi … hi …
Xuân Lan ơi không biết viết vào trang nào nên NLan mượn trang này của XL để thông báo cho các bạn CT5 ( điện tử 2 ) biết tin về thầy Tăng Đổng Trước . Thầy Trước đã mất vào tháng 2 / 2012 .
NL sơ lược qua để các bạn rõ vì sao NL biết tin này.
Cách đây một tháng NL cầm đ/c của Thầy và nhận lời Chi Đàm sẽ đi tìm nhà Thầy Trước vì Thầy ở cùng quận 8 và khu vực này NL cũng biết , vậy mà NL quên luôn không nhớ tới , mãi đến ngày 9/9 cùng các bạn đi Hồ Tràm , ngồi trên xe quay xuống nói chuyện với Chi một lúc NL mới chợt nhớ ra và nói với Chi :” Chi ơi , NL cũng quên luôn chưa tìm nhà Thầy Trước nữa , để tuần tới NL sẽ đi tìm .”
Đến sáng thứ 6 NL đi tìm nhà Thầy và theo đ/c NL đến đúng nhà , không phải tìm lâu . Cửa rào khoá trong , bà hàng xóm nói cô gọi cửa đi , chuông không reo đâu , NLgọi cửa và một chị ra mở, chị cũng trạc tuổi bọn mình , NL chào chị và hỏi : ” chị cho em hỏi có phải nhà của Thầy Trước không chị ?” chị nói ông Trước mất rồi , nghe cô gọi Thầy chắc là người quen lâu lắm vì sau này ông ấy ra mở công ty riêng nên không ai gọi Thầy hết . NL hỏi lại ;” có phải Thầy tên Tăng Đổng Trước không chị ? chị nói đúng rồi ông ấy tên Tăng Đổng Trước và mở cửa cho NL vào , NL hỏi thăm cô thì được biết cô đã mất lâu rồi và cho biết chị là cháu của Thầy ,đến ở trông nhà cho Thầy và lo nhang khói cho Thầy vì nhà không có người ở . NL hỏi thăm mấy người con của Thầy thì được biết hai cô con gái ở riêng còn người con trai ở Mỹ ,chắc sẽ về VN định cư và sẽ ở nhà này . Chị cho biết Thầy ở đây hơn 10 năm rồi và ở có một mình , nhìn nhà có vẻ lạnh NL xin phép lên thắp nhang và chưng trái cây cúng Thầy , cầu cho linh hồn Thầy mau siêu thoát .
Sau vài câu thăm hỏi NL xin phép ra về , về đến nhà hảy còn run vì thế NL quên mất chị nói Thầy mất ngày nào , chỉ nhớ được tháng 2/2012 . Xin thông báo cùng các bạn .
Đặt cái thông báo bên này hợp hơn vì bên kia tụi minh tí ta tí tởn quá!
Cám ơn Ngọc Lan đã thông báo cho bạn bè biết tin thầy! Giá mà tụi mình đến thăm được thầy lúc thầy còn sống chắc thầy vui lắm. Thôi cũng là phần số của con người ai cũng đến lúc ra đi! Cầu xin hương hồn thầy luôn thanh thản.
Thông báo cùng Các bạn CT5 ở VN ơi …!!!!!!!
Tụi mình gồm có Chi Đàm ,Kim Hoa , Lanb, T Vân và Đức Hạnh ,Hoài Hương ,Hương A … vì các bạn đi chơi về vào chiều ngày chủ nhật sẻ tổ chức viếng thăm thắp nén nhang cho Thầy Tăng Đổng Trước vào trưa ngày thứ hai 17/9 tuần này các bạn có ai muốn tham gia xin liên hệ với bọn mình nha …
Còn cô bạn Trường , sao ít nghe các bạn nhắc đến vậy , nhìn hình Hương A ,H. không nhận ra, Tuyết lớp trưởng vẫn như ngày nào , không có gì thay đổi ,BN tuy có đổi thay bề ngoài ,nhưng giọng nói ,tính tình không khác xưa , Chung cũng thế,Chi Đàm ……chúc các bạn l² vui trẻ như ngày nào , thật ra giờ đây có ngưòi đã lên chức Bà rồi , mong các bạn vẫn hồn nhiên chống lão hóa .
mk