Đọc qua bài viết của anh
Các Chị em ta làm nhanh như vầy
Củng chỉ nhỏ thôi chuyện này
Xúi theo bước nhảy như vầy trẻ trung
Tuổi thơ củng đã chán hung
Múa ca nhảy hát lung tung toàn trường
Đã làm điên đảo cả trường
Bây giờ lớn tuổi chẳng thường múa ca
Quay về sống cảnh tự ta
Yêu thơ sáng tác yêu là tâm kinh
Yêu đời thanh thản an sinh
Để tâm nhẹ thoát ý tình say mê
Có đâu chuốt nổi lê thê
Dấn thân vào chốn lối mê khó về
Yêu đời theo tuổi gần kề …!
Đừng bon chen quá u mê mình già
Già thì có tuổi của già
Vui thú điền viên sân cà bấy lâu
Trồng cây tỉa lá bắt sâu
Ngồi thiền suy gẫm nổi sầu thế gian
Lần theo bờ giác tâm an
Về nơi giải thoát chẳng màng tử sinh …
Hi … hi …
NTKH
Đức Hiếu nè …
Để trả lời anh nhé xin đọc bài thơ này
có dở củng ráng đọc hết nha …
Khen thay cho nhửng cô nàng
Tài hoa sắc sảo các nàng cê tê ..???
Lời khen anh nghe thấy mê …
Các nàng chẳng dám nhận về lời khen
Chỉ lo bổn phận thói quen …
Gia đình trong ấm ngoài khen chu toàn
Thế nên mới được vẹn toàn
Gán cho câu chữ hoàn toàn thích ghê
Các Cô giỏi quá say mê
Chồng cưng như trứng thương ghê vợ hiền …
Nhửng lời Đức Hiếu đề liền …
Đó là có thật tâm tiên các chàng …???
Củng là sự thật của nàng
Được chồng yêu quí cho nàng lên ngôi
Đi đâu cũng được mời ngồi …
Thương cho vợ quí biết coi gia đình
Thế mới hay các nàng mình
Công dung củng giỏi ân tình cũng hay
Thấy nàng đùa giởn mê say
Tưởng rằng ngày đó chỉ hay chơi giành
Đến khi nàng đã trưởng thành
Bao năm gồng gánh vuông vành lo toan
Nếp nhà thong thả đã an
Rảnh tay vui với thơ văn câu hò …
Giúp cho cuộc sống thêm trò
Tâm tư bay bổng thả dò chốn xưa
Ở nơi ghi dấu tuổi ưa
Có thầy có bạn cùng đưa thơ vần
Thương cảnh nên thơ ân cần
Thả tâm ý mãi trôi lần theo đây
Miên man sóng nước vơi đầy
Nhẹ nhàng tâm ý không đầy không lưu
Biết đời có sắc vô ưu …
Sống không buông thả ,vô ưu thanh nhàn …
Kim Hoa * Trang này được xem 1095 lần
Trả lời