Kệ thôi các bạn không thích giởn
Kệ bạn mình chẳng bởn đùa dai
Kệ mà đây không giởn hoài
Kệ ừa củng thế vì ai thôi mà
Kệ ta vì ai mà không nói
Kệ người đã không dối vì ta
Kệ vậy đời có bao xa
Kệ đời củng có cả ba con đường
Kệ tham thứ nhất đường đi khó
Kệ sân thứ hai khó bỏ không
Kệ si thì trở lại trông
Kệ ba đường này bỏ hỏng thế gian
Kệ mắt không nhìn màng gian dối
Kệ tai không nghe lối vản than
Kệ mủi không ngửi tràn lan
Kệ lưởi không nếm bỏ sang bên lề
Kệ thân không ham mê ưa mãi
Kệ ý không nghỉ mãi nửa thôi
Kệ thôi không có đải bôi
Kệ mà sẻ bỏ hết mồ côi buồn
Kệ mình đừng có cuồng say hận
Kệ tâm không để tâm mình sân
Kệ tỉnh phải để không đần
Kệ xả được hết không cần bận tâm…
NTKH 8/12/11 * Trang này được xem 1620 lần
Trả lời