Hi … Xuân Lan ơi …
Lan ơi Hoa chẳng hiểu lầm
Mà Hoa cốt viết để nhầm cho vui
Trang này đúng nghĩa để vui
Nếu không công kích lấy dùi đá nhau
U đầu mới thấy thương nhau
Lời thơ trêu chọc ẩn sau ý tình
Nói vui để giúp bạn mình
Có bài thơ đọc người trình ý sai
Cho Lan tức tối ra bài
Còn không có kẻ thứ hai là Tư
Gọi lảo củng để trêu Tư
Cho Chàng góp ý viết thư thăm nàng
Có hay làm bận lòng Lan
Mà bạn đâu cần phải than vản mình
Chủ xị thì phải lình bình
Cho lan nổi bật cùng tình tính tan
Lan ơi hỏi thật nha Lan …
Có làm gì Lan giận Lan buồn không …
Đề tài tu củng không xong
Hết phá lại ngồi buồn trông chuyện người
Lời báo chù vui Lan cười …
Hoa không có ý gì người cảm thông
Lan nè có hiểu mình không…
Điệp Lan, bù ngót ,rau mồng, cô nương
Tất cả là điệp khúc thương
Nên Lan cùng Điệp chớ vương tơ lòng
Bấy lâu tình bạn ấm nồng
Bạn tôi đừng nghỉ lòng vòng suy tư
Hiểu bạn nên mới vô tư
Đối đáp bốp chát mới từ bạn tôi
Lan ơi đừng có trách tôi
Ý kia đùa giởn vậy thôi Lan à …
hi … hi …
* Trang này được xem 1091 lần
Trả lời