Xuân Lan nhận xét thơ vần
Có hay Lan đứng bên sân anh chàng
Vậy sao sáng gọi các nàng
Mau mau chạy đến xem màn thơ hay
Phân công cờ phải tung bay
Để cho phất phới cờ bay tung trời
Cùng nhau cố gắng phát lời
Dụ cho các bạn phải mời ra đây
Ghi thơ đề pháo bỏ cây
Không cầm đòn gánh để vây đánh chàng
Nàng kia có ý bên chàng
Gọi bằng lảo ấy làm nàng chẳng vui
Phải nàng là nội ứng thôi
Đêm đợi ở cổng chùa rồi đưa ngay
Đây nè mau kịp sớm mai
Toạ độ đã chấm liền ngay bên này
Giúp cho chàng Điệp thoát thây
Tránh khỏi quả pháo nổ lây dính mình
Mới hay ý thiếp chàng tình
Đả không cưởng lại thường tình thế gian …
Thôi thì cứ để tình …tan …
Cho chàng với thiếp không sang ngang buồn * Trang này được xem 1138 lần
Trả lời