Hi… tặng Các anh chị em mình bài thơ về mùa giáng sinh
Nhớ ơn Người …
Không khí lạnh miên man khắp cỏi
Trời hanh giá rét với mùa đông
Đêm giáng sinh nhiều ước mong
Cầu xin bình an khắp muôn nẻo đường
Đêm thánh vô cùng dường ấm áp
Lạnh ngoài da ấm khắp cả lòng
Ban ơn xuống cùng khắp trong
Bốn cỏi vinh danh người mong Chúa Trời
Ơn thánh thanh bình ngời ánh sáng
Toả khắp nhân gian máng cỏ rơm
Trong hang Bê Lem sáng thơm
Truyền cho nhân thế hương thơm nhớ người
NTKH
Hi … Bài thơ giáng sinh quê nhà … Tặng tất cả các anh chị em mình nhé … hi … hi …
Đêm đông lạnh lẻo về khắp chốn
Ở cảnh sài thành vốn đã quen
Mổi mùa đông giá Nô en
Đường phố tấp nập chợ quen đông người
Cuộc sống dân ta người vui thích
Chuẩn bị ngôi sao trích hình người
Đề cao dán ở ngôi trời
Hình chúa sáng ngời trên Ngôi ba này
Hang đá trước nhà ai cảnh Chúa
Tạo hang Bê Lem chúa ra đời
Nằm trên máng cỏ rối bời
Ánh lên ánh sáng toả ngời hào quang
Thánh thoát chuông ngân vang khắp nẻo
Thánh đường vang vọng theo lời kinh
Đúng giờ chuông đổ thỉnh kinh
Cùng quỳ xưng tụng cầu kinh giáo đường
Khắp nhà khắp chốn dường cầu kính
Đêm đông Thánh nguyện kinh cầu người
Cầu cho khắp chốn yên đời
Giúp cho nhân thế theo người mãi vui
Đêm mãi lạnh khuya vui càng vắng
Cặp tình nhân ngỏ vắng đưa về
Dự lể “Réveillon”vui kề
Trao nhau tư tưởng nhớ về Chúa sinh …
NTKH * Trang này được xem 1178 lần
Trả lời