Chèn ơi Chung ơi, “em xinh em đứng một mình cũng xinh”. Nhưng mà đứng chung với hai con nai có hai cái sừng đẹp quá! Hình này anh Hòa chụp cho Chung. Hồi Xlan ở Minnesota anh Hòa và anh Hải nói còn nhiều nơi đẹp lắm định dẫn Xlan đi mà hết ngày đành phải về. May ghê khg thôi có Xlan vô phá hình Chung mất hehe… Anh Hòa ơi khg biết cảnh đẹp hay người đẹp vậy anh? Cám ơn anh Hòa đã gởi hình Chung qua cho em và các bạn chiêm ngưỡng dung nhan mùa hạ của nàng nha!
Trời ơi bây giờ mới nhìn kỷ lại nha sao con nai cái cặp sừng nó dài hơn con nai đực? Chắc là nó cũng bị cắm sừng lâu hơn mà nó khg biết hihi…
Chung ơi hôm bửa anh Cao Thanh Cao viết thư cho Xlan nói thấy anh Duy mời xem hình mấy em KTCT, ảnh vào xem khg thấy mấy em toàn mấy bà khg? Anh Cao à tụi em là em với các anh chứ về nhà là bà của ông chồng và các cháu, vì luôn được ổng và các cháu kêu bà đó!
Em bỏ hình Chung lên cho anh thấy đây vẫn còn là em nha! Nhưng mà nếu anh muốn kêu bà hay chị là tùy lòng hảo tâm của anh hehe…
Một ngày vui vẽ các anh và các bạn ơi. Hôm nay em đi vắng nhớ vào mua hoa nhiều nhiều để em về thấy tiền em sáng con mắt coi. Em mà mệt thấy tiền là em tỉnh liền haha…Bệnh nan y của nhiều người.
Hi Chung
Hong biet Chung con nho Hai hoc lop 12T6 Cao Thang hong?
Hai ra truong nam 75 Minh con nho lop cua Chung con co Suong, Loan ,Truong phai hong
Mong tin va gap duoc cac ban cu
MInh dang o San Jose CA
My E mail. bộnvi888@gmail.com
Wow ! Chung ơi ” Em xinh em đứng dưới sình cũng xinh ” cái này gọi là dung nhan mùa thu, lá cây chuyển màu vàng hết rồi kìa, gan thiệt dám chọt lỗ mũi con nai vàng ngơ ngác, nếu có XL chụp chung thì con nai sẻ không bị chọt. thật là tội nghiệp
Cứ em lướt vào đọc comment thấy anh Hùng ghi em xinh em đứng dưới sình cũng xinh mắc cười quá! Câu này có trong thơ văn khg vậy anh Trúc ơi? Ai mà nở nào ví nhan sắc người đẹp với sình vậy ta? Mà chỗ Chung đứng đâu có sình đâu mà anh Hùng đem so sánh. Anh Hùng làm tâm linh em rối lọan rồi, em cười một mình hoài giống ở trển xuống quá hihi…
Anh Hùng ơi nếu có em chụp chung hình với Chung thì hai con nai sẽ bị chọt chứ khg phải một vì em là thợ chọt mà. Công nhận nàng Chung nhà mình đẹp và trẻ lâu các anh nhỉ. (Hỏng dám hỏi các bạn phụ nữ hay ghen tị và tủi thân lắm nhất là người con gái trờii cho đẹp tự nhiên như em.).
Mách nhỏ các bạn vì sao Chung trẻ lâu. Xlan học được Chung chữ “kệ đi, mình đâu có sống bao lâu nữa đâu!” Thành ra chúng ta mà muốn trẻ đẹp được như Chung thì chắc phải vậy rồi! ủa bây giờ mà “kệ” thì còn kịp khg ta?! Kịp rồi Cái nhà mình đang dơ quá kệ, mai tính. Ngồi tám trước đã…Ủa sao khg thấy đại ca vô bán hoa ta! Hoa ế đây!
Thoại Vân à lấy hoa đổi trứng cá khg? Các bạn bận đi chọt trứng cá bên blog của anh Hiệp hết rồi hic.
Hi Chung ơi, có mấy tấm hình giống chụp ở Duluth, MN quá không biết phải hông. Chung nhớ thu xếp rủ anh Hòa, anh Hải, anh Độ về hội ngộ 2013 nghen. Đào công Minh đòi dành nhà Minh làm headquarters cho CT5, Hùng thì đòi làm headquarters cho Minnesotan nice. Tội nghiệp cho Chung, thân nầy xin xẻ làm hai trước.
Anh Hùng ơi,
Em thấy hai anh dành cho nàng Chung nhà em một sự ưu tiên thì em ấy sẽ bị lúng túng khó xữ đó! Chung à hai anh này anh nào cũng hiền lành nhanh nhẹn dễ thương, nếu em phân vân thì làm hai cái thăm viết chữ đen và trắng rồi bắt trúng cái nào thì cứ xách va ly đi thẳng đến nhà đó nhớ là đi thẳng đừng phân vân tiếc nuối nhé! Anh còn lại khg trúng thăm thì để Xlan qua ở. Hai anh chịu khó khg có nice thì tệ một chút cũng được mà có còn hơn khg haha…anh Hùng bị em chọt…
Xuân Lan ơi, tại biê’t là không tranh nổi CT5 với DCM, nên Hùng dành Minnesotan. À mà cũng hơi ngộ một chút là người ở Minnesota khi gặp lại ở tiểu bang khác cũng hồ hởi lắm, nhận nhau là đồng hương linh tinh các thứ. Hơi tiếc là mình là dân Saigon, không có hội Saigon để xin gia nhập, phải đi theo hội đồng hương Kiên Giang bên bà xã làm rể… Xuân Lan thì còn giữ rain check mà, tới lúc nào chả được.
Chào Anh Lâm Thanh Hùng . Đúng là hình chụp ở Duluth . Anh cũng chưa quên xứ sở
lạnh lùng này há. Em không hứa là sẽ có mặt ở Hội Ngộ . Vì còn xa qúa . Nghe Đại gia
đình tổ chức chu đáo qúa , nếu em có mặt sẽ không bỏ xót một món ăn nào . Chào Anh
Hi Chung ơi, biết là còn lâu nhưng Chung giữ chỗ trước đi, ráng một chút là được. Nhà Đào công Minh có thể đi bộ ra bãi biển Delmar ở San Diego. Là một trong những bãi biển nổi tiếng ở Cali. Khu nầy so sánh với Minnetonka ở trên mình đó…
Chào Anh Lâm Thanh Hùng . Eo ôi , Em sợ bị xẻ ra làm hai , nên em chưa
đặt chổ trước . Nghe nói biển là em mê lắm . Rất mong và rất mong Anh em
mình gặp lại .
Thôi lỡ rồi XL ơi, phải chịu thua ĐCM cho chắc ăn. Hồi trước mình có người em trai út tên Sĩ cũng ở gần khu nhà ĐCM. Con mình nói đi thăm chú Sĩ nhà ở khu Delmar. Có người hỏi cháu chú con làm gì mà ở đó, khu đó chỉ dành cho bác sĩ ở mà. Cháu đâu biết tiếng Việt nhiều, tỉnh bơ trả lời, dạ tại chú là em ba con nên con gọi chú Sĩ, chừng nào chú là anh của ba con sẽ gọi là bác Sĩ. Chú Sĩ hay bác Sĩ thì cũng là bà con. hihi. Không biết cái nầy làm joke được không nhưng cháu đâu biết tiếng Việt nhiều. Khu nhà Minh ở có một cái kỳ cục là dân triệu phú mà ít nhà có trang bị máy lạnh. Mình thăm thằng em ở đó qua đêm cả mấy chục lần, khí hậu tốt lắm nên không bao giờ cần tới máy lạnh hay máy heat (sưởi ấm). Ở Minnesota không mấy khi được khỏi phải mở máy lạnh hay máy sưởi ấm nên về đây mê lắm.
Anh Hùng ơi thằng nhỏ khg biết tiếng Việt thì anh cứ bảo nó gọi là uncle Sĩ đi. Vậy thì người ta đâu có biết đi thăm bác sĩ hay là bác, chú Sĩ haha…
Anh Hùng phải kể là dân triệu phú ở đó nhà khg có xài máy lạnh hay máy heat mùa hè thì nóng đổ mồ hôi trán, mùa đông lạnh đánh bù cạp từ đầu đến chân. Anh nói như vậy thì nàng Chung sẽ chuyển hộ khẩu qua anh liền. Chèn ơi sao mà anh Hùng nhà mình thật thà quá! Chắc tại học toán nên khg được thầy Phúc và thầy Hải truyền mánh lới haha…
Hi chi Xuan lan
Nhin hinh cua Chung minh nho hong lam la lop Nu dau tien o Cao Thang
Minh truoc hoc lop 12T6 ra truong nam 75
Hien đang o California San Jose
Vay mong tin hop mat cung cac ban cu Cao Thang
Chèn ơi Chung ơi, “em xinh em đứng một mình cũng xinh”. Nhưng mà đứng chung với hai con nai có hai cái sừng đẹp quá! Hình này anh Hòa chụp cho Chung. Hồi Xlan ở Minnesota anh Hòa và anh Hải nói còn nhiều nơi đẹp lắm định dẫn Xlan đi mà hết ngày đành phải về. May ghê khg thôi có Xlan vô phá hình Chung mất hehe… Anh Hòa ơi khg biết cảnh đẹp hay người đẹp vậy anh? Cám ơn anh Hòa đã gởi hình Chung qua cho em và các bạn chiêm ngưỡng dung nhan mùa hạ của nàng nha!
Xuân Lan ơi . Nhớ Lan qúa , Gởi cho Lan hình để thấy cảnh đẹp của xứ lạnh
Lan để lên web thì còn gì là dung nhan mùa hạ nữa . Hu… Hu… Hic…Hic…
Trời ơi bây giờ mới nhìn kỷ lại nha sao con nai cái cặp sừng nó dài hơn con nai đực? Chắc là nó cũng bị cắm sừng lâu hơn mà nó khg biết hihi…
Chung ơi hôm bửa anh Cao Thanh Cao viết thư cho Xlan nói thấy anh Duy mời xem hình mấy em KTCT, ảnh vào xem khg thấy mấy em toàn mấy bà khg? Anh Cao à tụi em là em với các anh chứ về nhà là bà của ông chồng và các cháu, vì luôn được ổng và các cháu kêu bà đó!
Em bỏ hình Chung lên cho anh thấy đây vẫn còn là em nha! Nhưng mà nếu anh muốn kêu bà hay chị là tùy lòng hảo tâm của anh hehe…
Một ngày vui vẽ các anh và các bạn ơi. Hôm nay em đi vắng nhớ vào mua hoa nhiều nhiều để em về thấy tiền em sáng con mắt coi. Em mà mệt thấy tiền là em tỉnh liền haha…Bệnh nan y của nhiều người.
Hi Chung
Hong biet Chung con nho Hai hoc lop 12T6 Cao Thang hong?
Hai ra truong nam 75 Minh con nho lop cua Chung con co Suong, Loan ,Truong phai hong
Mong tin va gap duoc cac ban cu
MInh dang o San Jose CA
My E mail. bộnvi888@gmail.com
Wow ! Chung ơi ” Em xinh em đứng dưới sình cũng xinh ” cái này gọi là dung nhan mùa thu, lá cây chuyển màu vàng hết rồi kìa, gan thiệt dám chọt lỗ mũi con nai vàng ngơ ngác, nếu có XL chụp chung thì con nai sẻ không bị chọt. thật là tội nghiệp
Cứ em lướt vào đọc comment thấy anh Hùng ghi em xinh em đứng dưới sình cũng xinh mắc cười quá! Câu này có trong thơ văn khg vậy anh Trúc ơi? Ai mà nở nào ví nhan sắc người đẹp với sình vậy ta? Mà chỗ Chung đứng đâu có sình đâu mà anh Hùng đem so sánh. Anh Hùng làm tâm linh em rối lọan rồi, em cười một mình hoài giống ở trển xuống quá hihi…
Anh Hùng ơi nếu có em chụp chung hình với Chung thì hai con nai sẽ bị chọt chứ khg phải một vì em là thợ chọt mà. Công nhận nàng Chung nhà mình đẹp và trẻ lâu các anh nhỉ. (Hỏng dám hỏi các bạn phụ nữ hay ghen tị và tủi thân lắm nhất là người con gái trờii cho đẹp tự nhiên như em.).
Mách nhỏ các bạn vì sao Chung trẻ lâu. Xlan học được Chung chữ “kệ đi, mình đâu có sống bao lâu nữa đâu!” Thành ra chúng ta mà muốn trẻ đẹp được như Chung thì chắc phải vậy rồi! ủa bây giờ mà “kệ” thì còn kịp khg ta?! Kịp rồi Cái nhà mình đang dơ quá kệ, mai tính. Ngồi tám trước đã…Ủa sao khg thấy đại ca vô bán hoa ta! Hoa ế đây!
Thoại Vân à lấy hoa đổi trứng cá khg? Các bạn bận đi chọt trứng cá bên blog của anh Hiệp hết rồi hic.
Hoa cũng thích mà trứng cá cũng muốn, thôi cho tớ cả hai nha…
Hi Chung ơi, có mấy tấm hình giống chụp ở Duluth, MN quá không biết phải hông. Chung nhớ thu xếp rủ anh Hòa, anh Hải, anh Độ về hội ngộ 2013 nghen. Đào công Minh đòi dành nhà Minh làm headquarters cho CT5, Hùng thì đòi làm headquarters cho Minnesotan nice. Tội nghiệp cho Chung, thân nầy xin xẻ làm hai trước.
Anh Hùng ơi,
Em thấy hai anh dành cho nàng Chung nhà em một sự ưu tiên thì em ấy sẽ bị lúng túng khó xữ đó! Chung à hai anh này anh nào cũng hiền lành nhanh nhẹn dễ thương, nếu em phân vân thì làm hai cái thăm viết chữ đen và trắng rồi bắt trúng cái nào thì cứ xách va ly đi thẳng đến nhà đó nhớ là đi thẳng đừng phân vân tiếc nuối nhé! Anh còn lại khg trúng thăm thì để Xlan qua ở. Hai anh chịu khó khg có nice thì tệ một chút cũng được mà có còn hơn khg haha…anh Hùng bị em chọt…
Xuân Lan ơi, tại biê’t là không tranh nổi CT5 với DCM, nên Hùng dành Minnesotan. À mà cũng hơi ngộ một chút là người ở Minnesota khi gặp lại ở tiểu bang khác cũng hồ hởi lắm, nhận nhau là đồng hương linh tinh các thứ. Hơi tiếc là mình là dân Saigon, không có hội Saigon để xin gia nhập, phải đi theo hội đồng hương Kiên Giang bên bà xã làm rể… Xuân Lan thì còn giữ rain check mà, tới lúc nào chả được.
Chào Anh Lâm Thanh Hùng . Đúng là hình chụp ở Duluth . Anh cũng chưa quên xứ sở
lạnh lùng này há. Em không hứa là sẽ có mặt ở Hội Ngộ . Vì còn xa qúa . Nghe Đại gia
đình tổ chức chu đáo qúa , nếu em có mặt sẽ không bỏ xót một món ăn nào . Chào Anh
Hi Chung ơi, biết là còn lâu nhưng Chung giữ chỗ trước đi, ráng một chút là được. Nhà Đào công Minh có thể đi bộ ra bãi biển Delmar ở San Diego. Là một trong những bãi biển nổi tiếng ở Cali. Khu nầy so sánh với Minnetonka ở trên mình đó…
Chào Anh Lâm Thanh Hùng . Eo ôi , Em sợ bị xẻ ra làm hai , nên em chưa
đặt chổ trước . Nghe nói biển là em mê lắm . Rất mong và rất mong Anh em
mình gặp lại .
Vậy là anh Hùng biết em sẽ ở nhà ai rồi đó hihi….
Thôi lỡ rồi XL ơi, phải chịu thua ĐCM cho chắc ăn. Hồi trước mình có người em trai út tên Sĩ cũng ở gần khu nhà ĐCM. Con mình nói đi thăm chú Sĩ nhà ở khu Delmar. Có người hỏi cháu chú con làm gì mà ở đó, khu đó chỉ dành cho bác sĩ ở mà. Cháu đâu biết tiếng Việt nhiều, tỉnh bơ trả lời, dạ tại chú là em ba con nên con gọi chú Sĩ, chừng nào chú là anh của ba con sẽ gọi là bác Sĩ. Chú Sĩ hay bác Sĩ thì cũng là bà con. hihi. Không biết cái nầy làm joke được không nhưng cháu đâu biết tiếng Việt nhiều. Khu nhà Minh ở có một cái kỳ cục là dân triệu phú mà ít nhà có trang bị máy lạnh. Mình thăm thằng em ở đó qua đêm cả mấy chục lần, khí hậu tốt lắm nên không bao giờ cần tới máy lạnh hay máy heat (sưởi ấm). Ở Minnesota không mấy khi được khỏi phải mở máy lạnh hay máy sưởi ấm nên về đây mê lắm.
Anh Hùng ơi thằng nhỏ khg biết tiếng Việt thì anh cứ bảo nó gọi là uncle Sĩ đi. Vậy thì người ta đâu có biết đi thăm bác sĩ hay là bác, chú Sĩ haha…
Anh Hùng phải kể là dân triệu phú ở đó nhà khg có xài máy lạnh hay máy heat mùa hè thì nóng đổ mồ hôi trán, mùa đông lạnh đánh bù cạp từ đầu đến chân. Anh nói như vậy thì nàng Chung sẽ chuyển hộ khẩu qua anh liền. Chèn ơi sao mà anh Hùng nhà mình thật thà quá! Chắc tại học toán nên khg được thầy Phúc và thầy Hải truyền mánh lới haha…
Hi chi Xuan lan
Nhin hinh cua Chung minh nho hong lam la lop Nu dau tien o Cao Thang
Minh truoc hoc lop 12T6 ra truong nam 75
Hien đang o California San Jose
Vay mong tin hop mat cung cac ban cu Cao Thang
Chào anh Hải,
Sao anh Hải anh kêu Chung bằng tên mà kêu Xlan tới bằng chị ta?! Chúc mừng anh Hải sắp gặp lại được bạn bè ở San- Jose 28/5 đại hội năm nây rồi! Cám ơn anh Hải vẫn còn nhớ lớp nữ tụi em. Mong anh có được niềm vui thật trọn vẹn với bạn bè.