Click vào đường dẫn (link) màu xanh để đi đến trang web có phản hồi bạn đang chọn và để xem các phản hồi khác liên hệ với phản hồi đó. Ở cuối trang có đường dẫn Cũ hơn và Mới hơn để chọn 50 phản hồi kế tiếp hoặc trở lại 50 phản hồi trước đó.
-
Cám ơn Xuân Lan, anh Đạt và Kim Thu đã giới thiệu bài viết "Áo xanh một thuở" trên trang web Kỹ Thuật Cao Thắng Úc Châu. Mong nhận được ý kiến đóng góp xây dựng từ quý Thầy cô và các anh chị về bài viết. Kính chúc mọi... – Áo Xanh Một Thuở 13/06/17 8:13 Sáng -
Không cầu con tài giỏi, không mong con dưỡng già, chỉ nguyện đi cùng con đoạn đường… Đây là dòng tâm sự cảm động của một bà mẹ 67 tuổi khi rời khỏi nhà con trai! Tôi 67 tuổi, về hưu được hai năm, con trai năm nay 31 tuổi.... – Chuyện hè phố 08/05/17 11:16 Sáng -
Vậy là anh Khôi ra đi được 1 năm rồi, cho đến tận bây giờ em vẫn khg nén nổi cơn đau khi nhìn lại hình ảnh của anh. Một người anh tràn đầy tình yêu thương và tâm huyết với gia đình cựu học sinh Cao Thắng. Cầu xin... – Chia Buồn Với Gia Đình Anh Nguyễn Đăng Khôi 11/04/17 12:00 Chiều -
Vụ chia buồn này phải xin lỗi Kim Hương và bạn Dung của em cũng như anh Xân. Vì mấy tuần nay em có việc bận. Thường thì có đám tang bên vn mấy bạn tới viếng chụp hình gởi sang web cho anh Đạt đăng tin dùm, em cũng... – Chuyện hè phố 15/03/17 8:42 Chiều -
https://ixem.us/bai-thuyet-trinh-hay-nhat-the-ky-21-ve-nghe-thuat-song-583fe4ebc9a22f26601da0d3 Nghe bài thuyết trình này hay quá, mỗi người chọn cho mình một cách sống. – Hạnh phúc và tâm linh 15/03/17 8:36 Chiều -
Được tin cụ Bà Trần. Thị. É thân mẩu của bạn Hương A vừa qua đời Thọ 98 tuổi xin chia buồn cùng bạn Hương và gia đình, cầu xin Linh Hồn Cụ sớm siêu thoát – Chuyện hè phố 07/03/17 11:18 Chiều -
Hi các anh chị em mình ơi. Năm nay hội ngộ Cao Thắng San- Jose tổ chức ngày 28/5/2017. Nếu ai đã từng một lần đi dự sẽ hiểu được tâm huyết của các thầy cô và anh chị em cựu học sinh Cao Thắng bên Mỹ dành thời gian... – Chuyện hè phố 06/03/17 10:13 Sáng -
Thành kính chia buồn cùng anh Tuấn và gia đình . Nguyện cầu hương hồn Bác sớm về nơi yên lành. – Chia Buồn Với Gia Đình Anh Đỗ Ngọc Tuấn và Chị Nguyễn Thị Lan 17/02/17 10:38 Sáng -
Nhà nhỏ nên nó đầy thiệt, nhờ có thêm bà ngoại nên đầy ấp luôn hic...Người ta nói ổng ăn tân gia nhà mới ổng bán cái qua cháu nội mới liền, ông này chơi bài cào ổng ăn chắc luôn! – Chuyện hè phố 15/02/17 7:12 Chiều -
Thì ra là máy của anh Thành, chụp đẹp nhưng sao mà rõ từng đường tơ kẻ tóc vậy anh Thành ơi, anh Thành dùng thêm phần mềm chỉnh sửa ảnh nửa đi khi nào có em tham dự anh nhớ dùng nó cho em trẻ ra một tí nha,... – Họp mặt nhóm KTCT UC tháng 2 năm 2017 15/02/17 11:22 Sáng -
Chúc mừng Xuân Lan có thêm được 1 cháu nội trai. Chừng nào tổ chức ăn mừng đây? Con cháu bây giờ đầy nhà hén. – Chuyện hè phố 15/02/17 11:21 Sáng -
Gia đình Phước Trinh thành kính chia buồn đến anh chị Tuấn Lan cùng tang quyến. Nguyện xin hương linh bác sớm được siêu thoát. – Chia Buồn Với Gia Đình Anh Đỗ Ngọc Tuấn và Chị Nguyễn Thị Lan 14/02/17 9:36 Sáng -
Anh Thành ui ! Anh đã dùng máy ảnh quá tốt để chộp được vào những thời điểm rất tự nhiên, không điệu bộ, và cho ra những tấm hình quá rõ và đẹp, đẹp từng chi tiết nhưng anh lại quên dùng PhotoShop để edit vài chi tiết nho... – Họp mặt nhóm KTCT UC tháng 2 năm 2017 14/02/17 12:22 Sáng -
Ăn tân gia nhà mới đi anh Phước ơi. Tiếc quá kỳ này muốn đi mà lại bận. Muốn mang vòng chuỗi lên cho anh Lâm xem, muốn lên gặp anh Thành để xin ớt, kỳ này lại có cậu Côn khg gặp mặt được để đưa cám vì cậu... – Họp mặt nhóm KTCT UC tháng 2 năm 2017 13/02/17 7:44 Sáng -
Thành kính chia buồn với gia đình Tuấn Lan, Cầu mong bác bình yên an nghỉ. – Chia Buồn Với Gia Đình Anh Đỗ Ngọc Tuấn và Chị Nguyễn Thị Lan 13/02/17 7:39 Sáng -
Xin chia buồn cùng anh Tuấn và gia đình. Nguyện cầu hương hồn Bác sớm về cõi vĩnh hằng – Chia Buồn Với Gia Đình Anh Đỗ Ngọc Tuấn và Chị Nguyễn Thị Lan 12/02/17 1:45 Chiều -
Haha..anh Đạt để bàn ghế hội họp đông vui, đã vậy anh Phước còn hỏi Xlan alo ảnh chưa, làm tụi google bot nó vô trang này quá trời, tưởng có party ăn uống. – Chuyện hè phố 07/02/17 11:08 Sáng -
Chuyện xưa tưởng như đã ngủ yên rồi, vây mà một ngày đẹp trời có người đăng tìm đến Xuân Lan dzui quá tay. Anh Tr. Hùng là bạn cũa cậu Côn nghe nói cùng làm ở đoàn kiểm lâm mấy mươi năm trước đây, tình cờ nhắc lại mới... – Chuyện hè phố 03/02/17 9:53 Chiều -
Những câu viết ngây ngô của em thời ấy không biết có làm ảnh "vấn vương nuối tiếc" khg? Chắc là có tiếc nuối thời đi học nhiều nên anh vẫn giữ. Em còn nghe Thoại Vân anh Trí Hùng dễ thương lắm từ đó cho đến bây giờ và... – Chuyện hè phố 03/02/17 8:16 Chiều -
Đúng là những thứ hồi ấy, có thể không là gì, không quan trọng nhưng bây giờ thì vô giá, có tiền mua không được. X lan ơi, bật mí viết gì trong đó vậy được không ? hihihi – Chuyện hè phố 03/02/17 7:19 Chiều -
Cám ơn anh Đạt nhiều khi muốn vào nói vài ba câu chuyện mà tới lui hoài khg biết ghé trạm nào, may mà em là người nhà mà còn hỏng biết đi đâu! Nhớ bạn bè muốn tám, qua bên Facebook thì ngại nhiều người khg phải anh em... – Chuyện hè phố 03/02/17 7:44 Sáng -
Chào anh Hải, Sao anh Hải anh kêu Chung bằng tên mà kêu Xlan tới bằng chị ta?! Chúc mừng anh Hải sắp gặp lại được bạn bè ở San- Jose 28/5 đại hội năm nây rồi! Cám ơn anh Hải vẫn còn nhớ lớp nữ tụi em. Mong anh... – Hình Bùi Thị Chung 06/01/17 6:56 Chiều -
Hi Chung Hong biet Chung con nho Hai hoc lop 12T6 Cao Thang hong? Hai ra truong nam 75 Minh con nho lop cua Chung con co Suong, Loan ,Truong phai hong Mong tin va gap duoc cac ban cu MInh dang o San Jose CA My E mail. bộnvi888@gmail.com – Hình Bùi Thị Chung 02/01/17 2:22 Chiều -
Hi chi Xuan lan Nhin hinh cua Chung minh nho hong lam la lop Nu dau tien o Cao Thang Minh truoc hoc lop 12T6 ra truong nam 75 Hien đang o California San Jose Vay mong tin hop mat cung cac ban cu Cao Thang – Hình Bùi Thị Chung 02/01/17 2:09 Chiều -
Hi anh Thao, Em đã liên lạc với anh Hiệp người biết địa chỉ thầy Lam rồi, có thể anh sẽ báo tin cho anh sớm thôi. Cám ơn anh Thao đã ghé web Úc Châu. Chúc anh nhiều sức khỏe. – Muộn 01/12/16 4:07 Chiều -
Tôi đang tìm kiếm địa chỉ liên lạc của kỹ sư Nguyên Hồng Lam, cựu hiệu trưởng trường kỹ thuật Cao Thắng đến năm 1975. Sau năm 1975, kỹ sư Lam vẫn còn ở lại Saigon và sau đó được phép đi định cư ở Pháp vì có vợ là... – Muộn 15/11/16 7:43 Sáng -
Xin chia buồn với gia đình anh Nguyễn văn Châu.Cầu cho hương hồn Cụ bà sớm về miền cực lạc. – Chia Buồn Với Gia Đình Anh Nguyễn Văn Châu 14/10/16 2:26 Chiều -
Đây đâu phải lần đầu anh mi đứng ra tổ chức đâu , nếu chưa từng làm ai can đảm công tác chung với anh nhà mi . Vừa làm xong đêm văn nghệ ,muốn giải nghệ luôn, bà xã kêu thôi nghe anh đừng ôm cái chức Chủ tịch... – Chợ Chồm Hổm - Tháng 11 Năm 2011 24/08/16 2:14 Sáng -
Trong cuộc sống ai cũng có những trường hợp "muộn" khiến mình tiếc nuối,lắm khi ray ray rứt có khi đeo đẳng cả đời . Nhiều lúc tuy muộn nhưng còn kịp . Đó là những bài học đắt giá mà ai cũng phải trải qua,chỉ khác là muộn một... – Muộn 07/08/16 6:47 Sáng -
Ai bảo a Trúc hồi đó khg trân trọng vẻ đèp trai ngu ngơ khờ khờ của mình để bây giờ thành tinh rồi mới biết là muộn ha ha... – Muộn 30/07/16 8:41 Chiều -
Nhìn hình thời trai trẻ mới biết là hồi đó coi cũng được. Bây giờ hiểu ra thì đã muộn he he he..... – Muộn 30/07/16 2:17 Chiều -
Cám ơn Hòa đã bỏ thời gian quý báu ra đọc bài viết của Xlan. Không phải là dám nói cái xấu của mình ra vì cũng dòm tới dòm lui rồi mà hỏng thấy mình có cái gì tốt để viết hết Hòa ơi mà xấu thì...tràn lan...tràn lan... – Muộn 29/07/16 4:57 Chiều -
Bài viết của XL rất hay. Có những điều khi mình hiểu ra thì đã "Muộn" rồi . Người ta thường nói cái tốt của mình ít ai dám nói ra cái xấu mình thì phục XL ở chổ này mình cũng chưa làm được. Hy vọng rằng ai có... – Muộn 29/07/16 11:22 Sáng -
Cám ơn anh Hầu và anh Trúc đã comment trong bài viết của em. Bài thơ của anh Hầu làm lòng em quặn thắt vì hối hận và thương ba em quá anh Hầu ơi! – Muộn 27/07/16 6:43 Chiều -
Chào XL. Cha Mẹ hai bên của tui đã mất, trừ ba vợ mất trước khi vợ tui lấy chồng, còn cha mẹ tui và mẹ vợ những ngày cuối đời tui đều bên cạnh. Mong muốn của người già là được gần gũi con cháu và được quan tâm... – Muộn 27/07/16 12:14 Chiều -
Không cần giáo huấn truyền đạt điều gì cả, những câu chuyện thật tự nó đã khiến ta phải liên tưỡng đến cuộc đời đã trải qua và rút kinh nghiệm cho chính bản thân mình. Câu chuyện của Xuân Lan là một chuyện thật như vậy. Tất cả chúng... – Muộn 27/07/16 12:09 Chiều -
Đừng có để "muộn" nha anh Trúc ơi. Dạo gần đây em khg viết được khg biết tại sao? Có lúc cảm thấy mình khg còn là chính mình, nhớ nhớ quên quên và mất đi sự năng động. Cuộc sống bây giờ đầy nhiễu dương, sống bên này mà... – Muộn 27/07/16 10:25 Sáng -
Từ hồi nào đến giờ chú Hiệp có tổ chức cái gì đâu hè ? Vậy mà cũng có người liều mạng giao cho chú tổ chức, may mà thành công, thật tình có lời khen ngợi chú. Đã vậy thì anh sẽ tin tưỡng giao chú nhiệm vụ tổ... – Chợ Chồm Hổm - Tháng 11 Năm 2011 27/07/16 7:47 Sáng -
Hơn 3 tháng nay chuẩn bị cho đêm văn nghệ cho dân Việt 18/6 , xong rồi mới thở phào nhẹ nhổm ,bao nổi lo toan , mệt mõi tan biến đi hết , khi nhìn mọi ngưòi thoải mái vui tưoi ,ca,hát, nhảy múa quay cuồng .Vì lâu lắm... – Chợ Chồm Hổm - Tháng 11 Năm 2011 27/07/16 3:21 Sáng -
Bài viết hay lắm. Mình đang đi làm chưa comment được – Muộn 27/07/16 1:36 Sáng -
Giỏi đó anh Kiệt ơi tuổi này mà tự nguyện yêu chìu vợ là được cơm ngon canh ngọt, mà em nhìn quanh quẩn hình như 97 phần trăm các anh nhà mình rất khôn ngoan trong chuyện này, hay là vì là dân kỹ thuật nên khéo tính? – Đọc Báo Dùm Bạn 26/07/16 7:44 Chiều -
Có câu rằng: "Vô chùa thấy Phật muốn tu, về nhà thấy vợ đi tu không đành". Cho nên đến chùa thì chắc phải cầu xin, có lẽ mình xin được nhiều sức khõe để 'yêu' vợ nhiều hơn, như hồi mới cưới. hehehee :-)) – Đọc Báo Dùm Bạn 26/07/16 11:13 Sáng -
Lâu lắm rồi em mới nhìn thấy mặt a Hiệp.. Cám ơn anh đã trở về ngôi nhà Úc Châu, ngôi nhà cũng còn đó trong khung viên yên lặng giờ còn vắng vẻ hơn...đúng vậy. Em hiểu được tâm trạng anh, cứ mỗi lần nhìn lại đi ảnh những... – Chợ Chồm Hổm - Tháng 11 Năm 2011 25/07/16 4:32 Sáng -
Đầu T.7 /2016 vừa qua có việc lên Paris , chạy xe ngang nhà NHHoàng, trong lòng cảm thấy buồn vô hạn, mới gặp lại Hoàng vài lần sao bao năm xa cách ,vậy mà giờ đây H. đã đi thật xa không trở lại , ngôi nhà còn đó,... – Chợ Chồm Hổm - Tháng 11 Năm 2011 25/07/16 3:48 Sáng -
Đọc bài Muộn kìa em! Nhớ là vô nhà thờ ăn mày đó nha! Ở Chùa đông lắm chật kín chỗ rồi, hay là qua nhà thờ Adelaide để cha Liêm thấy mặt sẽ cho nhiều hơn đó Dung ơi ha ha... – Đọc Báo Dùm Bạn 25/07/16 1:25 Sáng -
Haha bên này hỏng cò nhấn nút like mà là giật dây like anh Trúc ơi. Cái nút em nặn rồi mà phơi chưa khô nên chưa gắn được sợ mọi người nhấn vào điện giật. Nói ra là biết dân điện tử liền! – Đọc Báo Dùm Bạn 25/07/16 1:19 Sáng -
Hi,hi,XLan đang bị nghiện Fb "gồi" dzô CT UC mà biểu Like hổng biết like ở đâu nữa he he,nhung bài viết của XLan ,hay lắm, để Dung đi ăn mày giống XLan 1 cái coi – Đọc Báo Dùm Bạn 25/07/16 12:45 Sáng -
Chổ nào đễ like vậy Xuân Lan ? He he ăn mày cửa Phật như thế không phù hợp với ý muốn cuea nhiều người. Tâm lý đâm đông khi ăn mày là muốn mình không làm gì cả hoặc làm thật ít mà vẫn được nhiều nên họ mới... – Đọc Báo Dùm Bạn 24/07/16 11:02 Chiều -
Lâu quá em không vào web vì bận đi ăn mày cửa phật, mời các anh chị đọc xem em đang ăn mày cái gì? Hình như là tất cả bởi nhìn lại em thấy mình cái gì cũng bị thiếu! Ăn Mày Cửa Phật Có một ông Lão kéo... – Đọc Báo Dùm Bạn 16/07/16 11:11 Sáng -
Em mang nụ cười đến nữa nha, cười cho đời bớt khổ thui mà! https://www.youtube.com/watch?v=WxU9gm1_x4I – Vui Cười 26/05/16 7:51 Chiều
Cũ_hơn>>